1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già à à à a a a....... hú ú ú ú u u ù ù u u.........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi RedMagic, 02/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Các đại ca, đại tỉ, các cô nương, các công tử nhà Già đú đởn đi chơi hết rồi nhỉ? Oài! Em toàn hóng nên chả dám bon chen nhiều! Mọi người đi chơi vui vẻ, về nhà thì hú một tiếng để em đi ra, em chỉ vào trông 1 tí xíu thôi, 1 tí xíu thôi ạh!!!
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    :::xuân Quỳnh:::
    Sóng
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể.
    Ôi con sóng ngày xư a
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ.
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên ?
    - Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Những con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương.
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dẫu muôn vời cách trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa

    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    29-12-1967
    ----------
    1 bài thơ quá quen thuộc ...
    tặng các kụ ngày chủ nhật
  3. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ là em đã vìa
    @ Zai: Lúc nào rảnh post ảnh bánh cuốn lên nhá
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen nhưng chưa lão luyện bằng câu của cái Hít
    Hôm trước nó xè hết cỡ luôn Điên ợ. Nó vào bô ngồi mà làm một nhát trôi luôn cả bô đứng. May mà bên bô đứng là Ếch nên Ếch hứng hết cái "hết cỡ" của Cool chứ không thì các vị khách trôi hết ra ngoài
    Đấy thấy chưa, chương trình đi như thế có đẹp không. 8h xuất phát thì tầm 9h đang rung đùi ăn sáng ở Hà Nam rồi. Sướng thế còn giề.
    Các cụ về chắc ngon lành cả. Chúc mừng các cụ.
    @Cool: Cái zai có để dành mồm ăn bánh cuốn nên mấy hôm nay không thấy nó xuầy là phải
    Báo cáo các cụ hóng xong rồi em lại tóe đây. Nhiều cái hẹn quá
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ em mới vào chào các kụ một ngày chủ nhật vui vẻ. HÍc. HÌnh như em ốm dồi
    @vugia: ko lên cơn chứ ko phải là hết điên nhá. Điên mà hết điên thì bít mình là ai hử?
    @Bác Ái: Kụ định sờ mỏ em bằng cái gì thế?
  6. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Xuầy các cụ đi Hà Nam vìa quà đâu ?
    @anh yếu: để chán đời đến mức lão luyện cũng cần có thời gian nhỉ, a nhỉ
    @dienkeem: đọc bài "say" của cụ cũng muốn say luôn...Box già mình nếu có ai đó làm chủ hội thơ thì em xin bầu cụ đầu tiên
    Được chicken_008 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 13/07/2008
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ngã nhào ta luyện thể thao,
    già rùi không tập lao đao có ngày,
    Mèo già anh hỡi có hay,
    đêm không (chịu) bắt chuột có ngày hóa cao.
  8. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ là em cũng vìa nhà rùi nhá . Hnay bánh cuốn ngon nhể các cụ nhể
    @ : Zai ơi Zai vào phọt ảnh đê, nhớ là phọt ảnh chứ ko fải phọt ra thèng nào như ai đó nhá
    @ của @ : nhà mìn dạo này nhộn nhịp thía nhờ, leo cầu thang mỏi hết cẩ mắt hix
  9. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Ớ, có thấy bài thơ nào đâu kìa.
    Ai nại chơi ẩn bài đi thế bao giờ
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em muốn sờ kiểu gì anh sẽ sờ kiểu đó miễn là em ok.Thế mà!

Chia sẻ trang này