1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giã biệt hcmcc

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. williamnguyen

    williamnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hi!Phihai sao vậy?Đừng có như vậy chứ,Hải phải vô tư đi chứ,tại sao lại kô có ai hiểu bạn được,có rất nhiều người quan tâm mà.
    Sao lại vội nản lòng vậy?đừng có vội thất vọng như vậy,hãy cố gắng lên,mình sẽ ủng hộ bạn.
    My Friend to PhiHai.

    WilliamN
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi là người hiểu phihai nhất ! phihai giã biệt hcmcc không vì những chuyện lố bịch của box HCMCC mà là vì chuyện khác ! đó là việc hải đã không nhận được một sự quan tâm nào từ phía các mod và các thành viên mà phihai xem là bạn thân trong ngày sinh nhật của mình, có lẽ trong đời của phihai, thì ngày sinh nhật có lẽ là ngày đau buồn nhất trong đời, khi mà mời bạn sinh nhật mà không ai tới, tôi đã ngồi với phihai và phihai tâm sự rất nhiều về cuộc đời mình, một cuộc đời mà ai nhìn bề ngoài của phihai có lẽ là khác nhau một trời một vực, tại sao phihai lại là người vui tính, đơn giản bởi vì cậu ta ngoài HCMCC ra thì hầu như không còn một người bạn nào khác, chính sự cô đơn đó nên phihai phải cố gắng làm cho mình vui để không cảm thấy côn đơn và lạc lõng giữa cuộc đời, khi mà có những người vẫn không tôn trọng tình bạn và đùa giỡn với nó !
    phihai giã biệt HCMCC đó là sự nuối tiếc của mọi người nhưng đôi khi đó lại là một việc mà phihai xem là đúng nhất ! xin các bạn hãy hiểu rằng trên đời này thứ mà các bạn quí nhất đó là tình bạn !
    to phihai : có lẽ anh hiểu được sự chán nản của em ! cuộc đời em nếu đem ra thì có thể việc thành một vở bi hài kịch ! khi mà tình yêu và tình bạn của em được đem ra như một trò đùa !
    to những người không tham dự buổi tiệc của phihai chiều 26/5 : các bạn có phải là những người bạn tốt không vậy ???? phihai đã mời các bạn, những người mà phihai xem là những người bạn thân nhất ! thế mà các bạn lại để phihai chờ trong sự tuyệt vọng ! một cuộc điện thoại đến báo tin cũng không có ! đây là lần sinh nhật thứ 3 mà phihai vắng bóng những người bạn thân ! phihai đã shock vì chuyện này !
    to all : xin các bạn hãy tôn trọng những tình bạn mà các bạn có ! nó là nguồn động lực để các bạn sống trong cuộc đời này ! hãy quan tâm tới bạn bè của bạn, những người sẽ làm bạn vui trong cuộc sống !
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    C'est la vie phihai. Phải biết chấp nhận nó, coi nó la một phần của cuộc sống. Hi vọng sẽ ko có lần thứ 4.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  4. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Không cố gắng nào thừa cả bạn ạ. Tôi tin là bạn sẽ làm được những gì mình muốn....
    Hãy cố lên.....
    WIN
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To phihai@ dù mày có đọc hay không !
    Đầu tiên là tao thành thật xin lỗi mày phihải@ ạ ! Tao không dám nghĩ tới chuyện tao sẽ một trong những người đóng vai trò quan trọng trong sinh nhật của mày !..Hơn nữa, hôm đó tao quá ham vui, có lẽ mày cũng bíêt tại sao rồi đấy !
    Còn cuộc sống thì ai cũng khổ hết, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình !Quan trọng là mình có thể vượt qua hay không thôi....Thứ mà mày có, tao rất khâm phục và thấy ganh tỵ với mày.Đó là sự nhiệt tình ...Mày lao vào công việc với những mơ ước rùi mày cũng chạy trốn nơi đây với những mơ ước xếp xó của mày.Thế thì mày mơ ước làm cái quái gì ?Bao nhiêu dự định, hoài bão....
    Mày hồn nhiên, vui tính thế tại sao mày lại không có đến 1 người bạn thân ???Có bao giờ mày tự hỏi điều đó chưa ?
    Tao không chỉ trích mày đâu, mày cũng hiểu vậy mà....mày vẫn còn được tao khâm phục chút ít đấy.Hy vọng là nó sẽ không bị tuyệt chủng !
    Không phải là chờ mày biến khỏi đây tao mới nói cho mày những điều này ! Rõ ràng là mày có thể nghe những điều này trước đây mà.Không ai ghét bỏ mày, không ai có thành kiến với mày....và đi hay ở Tuỳ mày.Tự do mừ !
    Hẹn gặp mày bên 82 ! Thằng khỉ

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. dao_son

    dao_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    minh nghĩ tình yêu lá vấn đề rất quan tâm của thanh thiếu niên của mọi thời đại và hầu như bất kì bạn trẻ nào o lứa tuổi tụi mình đều mong muốn dc yêu và tìm dc người minh yêu vì vậy những chủ đề về yêu, những thắc mắc khi yêu luôn dc nhiều bạn quan tâm và post bài lên. Mình nghĩ dó cũng là chuyện thường thôi. miễn sao cái gì cũng có giới hạn của nó là dc rùi
    vì vậy mình mong phi hai hãy nghĩ thoáng hơn về chuyện đó và hãy gạt nó qua một bên, coi là chuyện bình thường của tuổi trẻ chúng mình chúng chấp nhất . hay tập chung cho những chủ đề mình yêu thích và những chủ dề minh đua ra moi ngừoi sẽ luôn ủng hộ ban và đạc biệt là mình
    hhehehhhehe
    ung hộ hai tay hai chân luôn
    hay quay trở lại hcmc nha phi hai
    mọi người luon mong chờ bạn
    ss
  7. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Phihai@ cùng cả nhà,
    Trong cuộc sống, thất bại là lẽ thường nhưng điều quan trọng hơn là sau đó ta có nhận ra được lý do tại sao ta thất bại và ta trưởng thành hơn. Thân phận con người được ví như những món đồ bằng đất nung, rất mỏng dòn và dễ vỡ. Những sôi nổi và tinh thần hăng say của phihai@ đã đụng phải một bức tường "im lặng" của các thành viên khác. Để rồi phihai@ vốn đã dễ vỡ lại vỡ vụn thêm một lần nữa. Phihai@ ơi có bao giờ em nhìn lại những gì mình đã nghĩ, đã làm chưa?? Những việc đó có thu hút người khác không? Tại sao??...... Anh mong em có một cái nhìn, một suy nghĩ chín chắn hơn. Những đòi hỏi của em ỏ mọi người là quá nhiều bởi nó nằm ngoài tầm với của họ. Làm sao có thể trách họ được. Nếu em quay sang chất vấn các Mod, bản thân anh cũng là Mod và cũng cố gắng ủng hộ em nhưng mọi tác động của Mod đâu thể nào bắt buộc được các thành viên khác phải theo. Đó cũng là một thất bại.
    Mong rắng thất bại đó sẽ không lặp lại!
    PS: Hy vong phihai@ có thể đọc đuọc những dòng này và mong phihai@ vuợt qua được mọi chuyện!!
    Gladiator
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ cháu là người thế nào hả/ một thằng nhóc yếu đuối.hay giận dỗi ..nhằn nhì hả.không cháu giã biệt HCMCC chỉ vì một lý do duy nhất :không cảm thấy rằng người ta cần mình nữa
    ToMit :mày khùng rồi ...tao ko có gì để mày khâm phục đâu..bình thường thôi,buồn giận và hay nổi điên lên vô cớ ...tại sao tao không có bạn à.vì tao nghĩ về tình bạn cao lắm .
    ??otrấn thuỷ hoành hà thâm thiên xích
    bất cập ông lung tống nghã tình???
    ??ohạc vàng đâu xa khuất
    lừa dối mộng thơ ngây???
    mày hiểu không nhỉ
    To Telnet ,gladiator :hai anh nói rất đúng..em cũng nghĩ vậy ..bài viết của em hoàn toàn nhảm nhí và vô ích-----vậy em rút ra khỏi club HCMCC là quá đúng rồi chứ ...sao hai anh lại mắng em là con nít
    To dark-hanzo :Post bài vào box 7x hả ..vậy bác biết mod của hcmcc cũng toàn là mod của 7x không?chạy vào đấy có khác gì
    To 208 :quả thật em bị shock từ vụ đó nhưng không phải đó là lý do em giã từ hcmcc.đó chỉ là lý do mà em không bao giờ đi chơi với những bác ấy nữa thôi
    To sv-start: bác nói giống em quá..những đêm buồn lang thang trên phố lúc nào em cũng nghĩ như vậy ,đời mà
    với mọi người :các bác có chú ý đọc bài cháu không đấy ..đã bảo từ đầu là lỗi của cháu ....không ai ngoài cháu có lỗi ...ban điều hành của hcmcc rất tốt..không co gì than phiền đâu .
    tự dặn lòng là từ nay online và offline các bác sẽ không bao giờ thấy cháu đâu
    Nhân tiện nhắc các bác một điều : tất cả các bạn nào coi Nguyễn phi hải này là bạn ,có thấy giống hải một điểm nào đó ...chủ nhật 16/6 MỜI ghé nhà cháu uống miếng nước,ăn kẹo (quả thật một mình cháu không ăn hết đống kẹo của ngày sinh nhật há) đây cũng là buổi thảo luận offilne về âm nhạc của 82-club
  9. Candygirl

    Candygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Những bài như thế bạn nên post vào các chuyên đê trên mạng , nhiều người sẽ quan tâm đó . Cố gắng lên !
    Candygirl
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    To phihai: Tạm biệt em, nếu em thấy việc ra đi là cần thiết.
    Nhưng chị cũng muốn có đôi lời, cho dù em ko đọc thì mọi người cũng có thể hiểu được thêm một phần nào đó???
    Đầu tiên, về việc em nói em ko làm mod box mình nên không thể đóng góp được cho box. Mods cho dù muốn cũng không thể nào ép mọi người phải post bài theo ý mình, ??oanh phải tham gia topic này vì nó bổ ích chứ đừng tham gia topic kia vì nó nhảm nhí, vớ vẩn???. Vậy thế nào là nhảm nhí? vớ vẩn? mỗi người có một cách định nghĩa riêng và mình không được quyền can thiệp vào suy nghĩ của người khác. Và bằng chứng là những topic (mà theo em là vớ vẩn đấy) vẫn có nhiều người tham gia hơn là những topic mang tính vĩ mô của em. Chị không phủ nhận công lao của em khi post những topic rất hay, nhưng có phải là nó dành cho tất cả mọi người không? Em chê dốt thì chị chịu chứ chị chả biết gì về những cái đó cả, nên không thể tham gia ý kiến mà chỉ biết há hốc mồm ra mà đọc thôi. Không giận chị chứ? Những người tham gia trong TTVNOL nói chung và HCMCC nói riêng đều có công việc và mối quan tâm khác nhau nhưng để giảm stress vẫn là chính, họ muốn tìm thấy sự vui vẻ (dù là ảo) để có thể tiếp tục công việc đời thường đầy khó khăn của mình. Do đó bản thân chị thấy những topic đụng đến ??otâm sự??? sẽ dễ được mọi người quan tâm hơn là những topic chuyên sâu về một vấn đề nào đó thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị,???nhưng tất nhiên không có nghĩa là chẳng ai quan tâm cả. Có bao giờ em nghĩ như thế không? Em rất nhiệt tình, và sự phát triển của hội mang nhiều dấu ấn của em trong đó. Nhưng có phải em muốn mọi người hiểu mình và làm theo những gì mình đưa ra không? Chị cảm thấy điều đó đôi lần, Hải ạ. Em sinh hoạt Đoàn Đội nhiều chắc em cũng hiểu sống với tập thể vừa đông vừa lắm chuyện như HCMCC thì mình không chỉ sống cho bản thân mình mà hãy đặt mình vào vị trí của người khác nữa, đúng không? Cuối cùng chị muốn nói là mọi người vẫn công nhận sự đóng góp của phihai, cho dù sau này có hay không gặp lại phihai nữa.
    Còn về chuyện em mời SN, nếu em còn nhớ thì chị đã xin lỗi không đến được từ khi em nói với chị hôm đi SWP. Xin lỗi lần nữa vậy! :-)
    Còn chuyện này:
    Em ơi, thế này là thế nào í nhỉ? ;-) em vừa đấm vừa xoa như thế cũng vẫn đau lắm ;-)
    To cokhonganh: thời gian này chị không có nhiều thời gian online vì sắp thi HK, chắc em cũng thế? Xin nói thật là bài của em post đã khá lâu nhưng hôm nay chị mới đọc được và vội vã post ??oBản tổng kết tài chính của HCMCC??? lên cho bà con cùng biết. hìhì, dù gì cũng fải biết tiền của mình được làm gì chứ nhỉ? (mặc dù đã nói rã họng rồi nhưng chắc là ??olời nói gió bay??? còn post lên cho nó ??obackground trắng text xanh??? em há) ;-)
    Nhân đây nhắc mọi người nếu có ý kiến gì về phương thức hoạt động của HCMCC thì post vào mục Ý Kiến hoặc email cho chúng tôi: HCMCC-owner@yahoogroups.com .
    PS: Dạo này hơi bị buồn vì HCMCC ít bài hay để tham gia quá, bản thân mình cũng chả làm được gì ra hồn :-( Trộm nghĩ âu cũng là sự đời, có lên voi xuống chó, c??Test la vie! cả TTVNOL rộng lớn thế cũng rơi vào tình trạng tương tự, huống hồ gì một box nhỏ như con thỏ này. Bùn!
    Sol

Chia sẻ trang này