1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá café Sinh viên bao nhiêu cho vừa ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tungnt7885, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hic, ông bạn này là dân chơi à ? lúc nào cần lịch sử hoặc có việc thì những có như ông nói là tất lẽ dĩ ngẫu, chứ còn 1 ngày cafê 2 buổi đều như vắt chanh như tôi thì có mà chết à, với lại toàn mấy thằng ngồi với nhau, tớ thích những chỗ vỉa hè, lê la, nói chuyện thoải mái, hạt dẻ , he he
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội, tớ khoái ngồi quán Cafe gì đó ở hè đường, cạnh Hale club ấy, ngồi ghế mây, uống cafe, ngắm đường phố. Giờ ở Saigon, chả có quán cafe kiểu như thế. Thời tiết nóng nên cũng chả thích uống cafe nữa. Ly cafe trong này, mèng cũng 10k-20k, đắt vật. Ở Saigon, quán cafe nhiều như lợn con, chỗ nào cũng có. Lắm khi thèm một ly cafe Mai, rẻ và thơm.....
  4. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà ngồi uống ở Nguyễn Du thì có mà hít bụi à? Nhưng công nhận ngày xưa buổi tối ngồi ở đấy thích phết. Ghế mây bé tí, bàn bé tí, ờ mà đâu phải là bàn, nó là cái ghế gỗ thôi. Giá cũng rẻ.
    Cafe trường tớ có 2500đ thui. Uống cũng được.
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... đúng rồi bây giờ mà ngồi uống cafe o Nguyễn Du thì là uống cafe bụi, cũng ngồi ghế mây, thoáng đãng và còn được ngắm các em xinh đẹp đi lượn qua lượn lại là cafe Cây Bàng Đổ gần khách sạn Hà Nội, anh em thử ra đấy xem có hay không, ngoài ra cũng ghế mây đó là ở Giảng Võ cạnh Triển Lãm.
    .... cứ đi uống nhiều nơi để cảm nhận về cafe.....

Chia sẻ trang này