1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Cát Võ Hầu, thực sự đa mưu túc trí.?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Gia Cát Võ hầu là thằng cha nào zậy nhỉ? Bác nào có thông tin về bà vợ xấu xí của lão ta ko?
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn"
    "Về phương diện cá nhân Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị hay chọn Tào Tháo tuỳ thuộc vào mục đích cuộc đời ông. Nếu muốn cái danh nhất thời rồi sau tan đi như bọt nước thì chọn Tào Tháo. Nếu chọn Lưu Bị thì dù thành công hay thất bại người đời sau vẫn luôn nhắc đến tên ông. Nếu là bạn bạn sẽ chọn ai???"
    ----
    Qua câu này, chứng tỏ bạn Nhím thích được lưu danh sử sách hơn là sinh mạng của hàng triệu người dân đói khổ khi chiến tranh kéo dài hơn trăm năm.
    Tôi thì chọn người nào có thể kết thúc chiến tranh cực nhanh, còn danh phận của tôi tôi không cần biết...
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử là lịch sử. Trong lịch sử không có chữ "nếu" .
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Không có chữ nếu thì không thể phân tích được mọi việc.
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chữ nếu để nhìn lại phân tích và đánh giá sự kiện trong quá khứ - công nhận .
    Sự kiện lịch sử theo dòng thời gian không có chữ nếu.
  6. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    he he sao lại lôi tôi vào đây. Gia Cát Lượng dù có theo Tào Tháo cũng chưa chắc bình được thiên hạ ngay đâu
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát Võ Hầu không đa mưu túc trí. Sinh ra thời loạn, mười mấy tuổi phải chạy từ Lang Gia đến Nam Dương, lo cày cấy làm ăn nên không có thời gian để học hành là mấy. Chính vì vậy mà Gia Cát mới lấy con gái Hoàng Thừa Ngạn là một người xấu xí nhưng tài giỏi, giúp cho Lượng thêm kiến thức. Lượng bắt đầu kết thân, qua lại với bọn Nho sĩ ở Kinh Châu lúc đó như Hoàng Thừa Ngạn, Tư Mã Huy, Từ Thứ... cũng tiến triển được chút ít. Đã ngạo nghễ tự sánh tài năng của mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Lại thường ngâm thơ lương phủ có chí làm tướng quốc như Án Anh nước Tề. Lượng chỉ giỏi về chính tri, ngoại giao làm tướng an định thiên hạ, chứ không có tài quyền biến, quân binh như Tào Tháo, Chu Du, một đức tính chủ yếu thời loạn.
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Lão là người thời Tam Quốc bên Trung Quốc gốc gác từ nhà quan lại suy sụp thành nông dân cày cấy ở Nam Dương, châu Kinh, đất Sở. Lão vốn không tài giỏi lắm, nhưng nhờ sự lăng xê của La Quán Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nên cũng rất nổi tiếng. Fan hâm mộ của lão ở Đông Á trong đó có nhiều người ở Việt Nam khá nhiều, có khi hơn cả các diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc bây giờ
    Tuy là kẻ đi cày cấy vất vả nhưng lão ta mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, mình cao 8 thước (1m85), với ngoại hình đẹp như vậy mà lại đi lấy một người xấu xí như con gái của Hoàng Thừa Ngạn làm vợ. Kể cũng là nhỉ?
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 21/04/2008
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ola la.Đại ca chauphi kiến thức uyên bác ,Bội phục bội phục.
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác ơi. Thời nay bác không thấy à. Đàn bà con gái mặt ngọc môi ngà tòan yêu và lấy những chú hình thức như trâu như chó. Đàn ông cũng thế. Có gì lạ đâu

Chia sẻ trang này