1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Cát Võ Hầu, thực sự đa mưu túc trí.?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 20/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nghiên cứu ông này mà đọc Tam quốc diễn nghĩa cho chít à, đọc giải trí cho vui thôi.
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc Tam quốc từ nhỏ phục Gia Cát về tài. Nhưng không thích vì thấy ông ấy chả khác gì thiên tướng. Chỉ thích ngũ hổ v v... Khi nhớn, đọc lại thấy mnhân vật Gia Cát sinh động và không phải người trời. Nhất là cái đoạn bỏ trống thành gảy đàn, Gia Cát sợ đến nỗi vãi cả... mồ hôi. Thật đáng yêu.
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ơ, bác này nói chuyện hay nhỉ, lấy nhau có thì cứ phải đẹp rạng ngời như nhau mới được phép lấy sao. Phu nhân của Cát lượng không đẹp người nhưng thông minh, có học vấn, thế sao bác hok nhắc việc đó mà chỉ chăm chăm vợ Lượng xấu nhỉ.
    Tam Quốc Chí là một tiểu thuyết mà trong tiểu thuyết đâu cấm đựơc tác giả phóng đại lên. Lịch sử lại là vấn dề khác
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Các bác đang bàn về nhân vật lịch sử hay nhân vật văn học vậy?
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Cái ông Gia Cát này ko biết có học đựợc gì hay ho từ bố vợ ko nhỉ? Mà bác nào biết về vợ ông ấy nói rõ rõ 1 chút đi, tôi chỉ biết bà này được xếp vào hàng "Ngũ đại xú nhân" của Tàu thôi, trong ngũ nữ đó thì Chung Vô Diệm thì tư liệu còn dễ tìm chứ 4 bà còn lại thì...
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Ngưu tầm mưu mã tầm mã. Ngày xưa hay thích môn đăng hộ đối, trai tài lấy gái sắc. Lượng thực ra vẫn có tài hơn nhiều bọn Nho sĩ đương thời lại phong độ như vậy thừa cơ sánh duyên với các mỹ nhân như Đại Kiều, Tiểu Kiều ở Giang Đông hay ít ra cũng là không đến nỗi xấu như con gái Hoàng Thừa Ngạn - 1 trong ngũ xú Trung Quốc
    Trước khi lấy vợ, Lượng cày cấy ở Nam Dương rồi sau mới gặp bố vợ Hoàng Thừa Ngạn, gả cho con gái. Có lẽ Lượng không nỡ chối từ tấm lòng của bố vợ và con gái. Lấy được Lượng là quá tốt, nếu không ế chồng.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 22/04/2008
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này trong phim Tam Quốc, Gia Cát Lượng gảy đàn đứt cả dây, mồ hôi rơi vãi xuống cả mặt đàn, cũng thần sầu khiếp.
    Lượng mà yên phận cày cấy ở Nam Dương thì không đễn nỗi khổ như vậy. Lượng có tài nhưng không phải cho thời loạn. Tào Tháo đã thống nhất miền bắc, nhà Hán đã hết vận là lẽ tất yếu của bánh xe lịch sử.
    Nhưng Gia Cát Lượng! Cày cấy ở Nam Dương nhưng theo dõi thế sự, đã vạch ra kế sách chia 3 thiên hạ, ngạo nghễ coi Tào Tháo, Tôn Quyền như kiến cỏ, chỉ cần phủi một cái là rã cả bọn. Nhưng Lượng đã lầm, nói trước không qua, cuối cùng phải cố gắng một cách vô vọng. Là kẻ đi cày sinh ra thời loạn nhưng có chí làm tướng như Quản, Nhạc, Án đã dấn thân vào vòng công danh, cứu vớt một triều đại đã tàn lụi, để rồi một tay mong chống trời cao nghìn trùng, không tránh khỏi sao sa ở Ngũ Trượng, để cuộc đời và sự nghiệp trở thành một bi kịch lớn trong lịch sử. Đáng đời Lượng lắm! Nghe nói Lượng chết đi, dân Thục khóc, khóc đến giờ, quen mặc áo trắng cũng vì Lượng. Di hậu đến thời Tống có kẻ ngu trung, cả nể như Nhạc Phi, nghe nói Phi cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt Gia Cát Lượng, đến nói học thuộc Xuất sư biểu như cháo... Từ chính sử đến truyền thuyết Gia Cát Lượng trở thành một người trí tuệ tuyệt đỉnh, huyền thoại cho đến giờ.
    Tôi thích của Lượng là có chí cả, là một người dám nghĩ dám làm, tận tuỵ với công việc... Nghe nói Lượng học giỏi là nhờ có vợ giúp cho, vừa cày ruộng vừa học, tự lập cánh sinh từ nhỏ cũng đáng nể.
    Cái không nên học ở Lượng là lấy vợ xấu.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 22/04/2008
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã khen ngợi. Từ nhỏ tôi cũng đọc Tam Quốc, xem phim cũng là fan của Lượng nên biết đến. Về mưu lược quyền biến tôi thích anh Tháo hơn.
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    So sánh Gia Cát Lượng và Tào Tháo, e không hợp. 1 làm vương, 1 làm tướng. Chức năng khác nhau. Kẻ làm vương là kẻ lập quốc. Người làm tướng chỉ phò chứ không thể tự mình làm được.
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Hix, hoá ra các bác đang bàn về nhân vật trong văn học,chứ đời thực thì chắc ông Tào Tháo ổng sai 1 thằng lính trơn lên thành lôi cổ cái thằng cha đang gãy đàn đó xuống rồi.
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 23/04/2008

Chia sẻ trang này