1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Cát Võ Hầu, thực sự đa mưu túc trí.?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Bác mabu nói hay thật..nhưng có một số vấn đề sau:
    1)Lúc Lưu Bị "tam cố thảo lư" thì nghe đâu Tôn Sách hay Tôn Kiên vẫn còn sống, Tôn Quyền lấy đâu ra cơ hội để mà thể hiện phong cách "dân chủ" ?
    2) Tháo giảo hoạt một thì Lượng giảo hoạt mười, không chừng hai tên giảo hoạt đồng chí hướng có thể sống chung với nhau? Hay đơn giản là "tôi biết rõ anh là ai và anh cũng quá rõ tôi rồi, chỉ cần anh làm việc có lợi cho tôi và cùng hưởng lợi, thế là ok rồi. Tháo không sợ Lượng và Lượng cũng không sợ Tháo ...thiên hạ thái bình, trung nguyên mênh mông, mỗi người một quận, sống sung sướng cả đời, thế mới đúng là anh hùng hào kiệt...
  2. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1. Khi đó Tôn Kiên với Tôn Sách chết mother nó rồi,Giang Đông do Tôn Quyền làm chủ - sao bảo đọc đến nát sách đen đi bán đồng nát lâu rồi?
    2. Không có chuyện hai con hổ cùng làm chúa trong một khu rừng. Xem Dương Tu đấy, cái tội qua mặt anh Tháo (tỏng) mà chết vì nguyên nhân cực nhảm - bị anh Tháo chụp mũ làm lộ quân cơ. Tháo làm thừa tướng, sau đấy làm Ngụy vương, đất nó đời nào nó chia, vua còn bị anh ý hù cho ướt bụng dưới, trong nhiều hoàn toàn là quân anh Tháo, mình Lượng làm nổi trò gì. Xem gương Tuân Úc với Tuân Du ấy, can ngăn không cho anh Tháo làm Ngụy vương để đến nỗi con cháu phải làm ma to mà tiễn xuống lỗ. Lý do trong dấu "" là vô cùng nhảm, đối lại nó có câu "thỏ chết thịt chó săn, giặc tan giết mưu thần". Lượng về với Lưu Bị vì Bị khi đó là dòng dõi chính thống, tư tưởng trung quân khi đó ăn sâu vào Lượng, Lượng không thể vượt qua được rào cản tư tưởng khi đó. Nếu nổi loạn thì khi Lưu Bị gửi con ở thành Bạch Đế chẳng thà khi đó Lượng lên làm vua cũng có ai dám phản đối đâu.

  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn"
    "sao bảo đọc đến nát sách đen đi bán đồng nát lâu rồi?
    ---
    Thì ra bác chú ý đến từng câu chữ của tui. Óc quan sát cực nhạy.....Bội phục..thì đã nói rồi đó..bán ve chai lâu rồi...đâu còn nhớ rõ lắm..
    Chỉ tiếc cho anh Tào A Man...vừa gian vừa hùng...trơ trọi trên đời có một mình...không có người thực sự yêu thương ..tin tưởng...nghe đâu cũng không có vợ...ôi.. cuộc đời của anh ấy thật là bi kịch..
  4. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Có 4 thằng con đó, chưa tính chú Tào Ngang chết ở Uyển Thành vì tội bố máu gái.
    Sau này khi Tào Phi ép Tào Thực, mama hai chú ấy vẫn ló mặt ra bênh vực Tào Thực đấy thôi.
    Mua sách về đọc lại đi khỏi nói linh tinh. Tôi đọc quyển này cách đây hơn chục năm mà vẫn nhớ lõm bõm.
    Được thit_cho_mam_tom sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 24/04/2008
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Lão Tu ko phải bị chụp mũ tiết lộ quân cơ mà là bị Tháo quy tội đặt chuyện vu vơ để rối loạn lòng quân. Lúc đó đánh quân Thục ko xong, muốn rút thì sợ mất khí thế, một hôm ăn bát canh gà thì Hạ Hầu Đôn vào xin ban "mật lệnh" gác đêm, Tháo buột miệng nói "kê cân-gân gà. Chú Tu nghe thấy giải thích 1 hồi về câu "kê cân" đó và nói với chú Đôn là chuẩn bị thu xếp quân trang để rút. Đêm đó chú Tháo lượn 1 vòng thấy quân rục rịch té mới hỏi, khi biết là từ chú Tu, sẵn ấn tượng ko hay qua mấy lần "vượt mặt" trước nên cú sai chém luôn Tu
    Đ/c nào nói Tháo ko vợ thì về mua sách đọc lại nhá, mà tình cảm của lão cũng thắm thiết phết
  6. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thằng con trưởng vì cái tội trăng hoa đấy, ai đời dụ hàng rồi cua cả cô (vợ Trương Tế, cậu Trương Tú) người ta, để nửa đêm chúng nó đánh chạy có cờ, mất chú Vi (khỏe như voi châu Phi, dữ như voi rừng Tánh Linh), mất thêm con ngựa . Còn đứa cháu Tào An Dân nhường ngựa cho chú cưỡi cũng bị làm chả băm.
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thế vợ của Tháo ta chắc là đẹp hơn của Lượng ? ôi ..Lượng ơi...cái khoản này của anh lại thua sút anh Tháo nữa rồi...
  8. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    nghe đâu vợ Tháo vốn là kỹ nữ , được Tháo chuộc ra .
    thời bấy giờ ai chẳng 5 thê 7 thiếp , a Lượng anh lấy 1 người vợ cả thông minh giúp anh ấy việc quân rồi chọn thêm 3 ,4 em thiếp đẹp như thiên tiên thì anh ấy vẫn khôn quá còn gì ,
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát Lượng có thể đề ra chiến lược lâu dài cho Lưu Bị, gọi là quyết kế Long Trung nhưng thực hiện lại kém. Đó là do Lượng không nhiều mưu kế và không dùng dúng người ở những thời điểm quan trọng.
    Đó là việc trấn giữ Kinh Châu, khi đem quân vào cứu viện Lưu Bị ở Ích Châu, Lượng đã quá ham Ích Châu mà mạo hiểm để Kinh Châu cho Quan Vũ giữ. Kinh Châu là đất căn bản, đất rộng người đông, nhân tài vật lực nhiều, Tào Tháo, Tôn Quyền đều muốn chiếm. Kinh Châu là đất Sở ngày trước, chỉ cần giữ Kinh Châu là có thể xưng hùng và và dựa thời cơ có thể đánh Tào. Kinh Châu không thể mất. Lưu Bị lấy Ích Châu chỉ để Hoàng Trung, Nguỵ Diên là tướng mới thu nạp đi theo, còn lại để Lượng cùng với Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi ở lại giữ. Nếu Lượng vào cứu Ích Châu chỉ cần sai đại tướng đi là đủ, hoặc tự mình đi thì ít ra phải để 2 tướng giỏi, tâm phúc ở lại. Đó là sai lầm lớn nhất. Sai lầm này có thể sửa chữa ngay sau khi chiếm Ích Châu phải đem quân về cùng với Quan Vũ giữ Kinh Châu ngay. Đàng này Lượng lại lo chiếm Hán Trung và vỗ về Ích Châu. Đó là ham đất nhỏ, yếu mà bỏ bê đất lớn, trọng yếu.
    Đánh Ngô sau đó, Lượng không canm được Lưu Bị thì cũng nên xuất chinh theo cùng để chiếm lại.
    Đánh Nguỵ lại không theo kế của Nguỵ Diên. Thất thủ ở Giai Đình là lỗi ở Lượng mà lại chém Mã Tắc. Mã Tắc thua trận đầu là vì kinh nghiệm ít, vẫn dùng được mà. Thật đáng tiếc.
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 25/04/2008

Chia sẻ trang này