1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá có thể biến mất khỏi cuộc sống này...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi roisequadi, 11/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giá có thể biến mất khỏi cuộc sống này...

    Và khi tôi vui thì tôi hát
    Khi tôi đau thì tôi khóc
    Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng...
    Khóc nhiều quá rồi, mà sao đắng cay vẫn còn nhiều quá?
    Tháng 9 mùa thu, sắp đến sinh nhật mình, vậy mà sao, cứ gặp nhiều nỗi buồn quá vậy?
    Nghỉ việc được 2 ngày, ở nhà online cả ngày, muốn về quê mấy ngày mà trời báo bão, lại không muốn về nữa. Nhưng lý do chính ko phải vì bão, mà bởi vì, về quê để làm gì? Khi ko còn những ng` sinh ra mình ở đấy nữa? Quê quán bgiờ chỉ là nghĩa vụ. Về làm gì khi 2 ng sinh ra mình đã ko còn, và nhà cũng ko còn, chỉ còn lại những người gọi là chú là bác, cũng thương ta lắm đấy nhưng sao nặng tình máu mủ được như người mang nặng đẻ đau nhưa ta? Về làm gì khi còn 1 đứa em trai thì lại ở cách mình hàng nghìn km?
    Ngày xưa mỗi lần đau ốm ở xa nhà, hay gọi điện về để được nghe giọng quan tâm lo lắng, còn bgiờ, ốm đau 1 mình mình lo lắng, ko cần ai chăm sóc, hay là vì ko có người chăm sóc?
    Đã từ lâu rồi tự quen với việc thất bại và tự đứng lên, tự khóc và tự lau nước mắt, và cũng đã đến lúc quá mỏi mệt với cuộc sống này...
    Cuộc sống với những lo toan cơm áo gạo tiền, với những tất bật thường ngày, đủ để cần có 1 bờ vai vỗ về mỗi khi muốn khóc. Nhưng lại không ít 1 lần, sai lầm khi chọn bờ vai...
    Cs thật buồn cười. Ông trời thật trớ trêu. 1 đứa thiếu thốn tình cảm gd, muốn được hp trong tc của 1 thứ ty khác, thì lại ko bgiờ được toại nguyện, ít nhất là đến giờ phút này. Yêu thật nhiều, yêu hết lòng, yêu chân thành, nhưng rốt cuộc nhận lại được gì? Bạn bè bảo mình ngu ngốc, mắng mỏ mình rất nhiều, hứa lên hứa xuống rằng ùh sẽ ko ngốc thế nữa đâu, sẽ ko yếu đuối, sẽ ko nặng tình, sẽ ko nhiều lắm. Vậy mà vẫn chưa thể làm được. Khi thấy cô đơn, khi bỗng dưng nghỉ việc vì dám cãi lệnh cấp trên và hay nói thẳng, thì lại ko chịu được, lại cần 1 người dù chỉ là qua tin nhắn.
    Ông trời thật biết cách thử thách lòng kiên trì. Mình đang tự hỏi, đến lúc nào mình sẽ buông tay mặc kệ tất cả? Mình đang tự hỏi, tai sao mình mất mọi thứ, mình ko còn có tương lai tương sáng, mà mình vẫn luôn tin vào 1 ngày mai tươi sáng? Mình đang tự hỏi, làm cách nào để có thể biến mất khỏi cuộc sống này, 1 cách nhẹ nhàng? Đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến mọi cách, đều ko dám thực hiện. Người ta thường nói rằng, tìm đến cái chết là hèn nhát, m` muốn làm ng` hèn nhát quá mà sao ko làm nổi. Mình còn lại gì ở csống này? Gd ko còn, ty cố gắng cũng ko được, cviệc tạm bợ và ko có tương lai. Trắng tay, ko có 1 cái gì cả. Niềm tin vào đâu, mọi người?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    niềm tin vào chính mình bạn ạ.
    "Khi tôi vấp ngã không có ai chìa tay ra cho tôi nắm. Tôi sẽ đút tay vào túi, sâu thật sâu, không sao đâu."
    Cũng đừng nghĩ đến cái chết. Tớ thử rồi, thất bại thảm hại. Bị fản tác dụng. 30viên thuốc nó hành cho. Bạn tớ hỏi : thấy ranh giới giữa sống và chết thế nào ? có sướng không ?"
    Vươn vai, đứng dậy dù không còn ai ở bên. Cuộc sống là của mình. Hãy biết trân trọng và giữ gìn nó bạn ạ.
  3. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ko biết phải nói như thế nào, nếu mình nói bạn cố gắng lên thì đó chỉ là những lời động viên sáo rỗng, đã là con người thì đều có giới hạn, cố gắng quá chỉ thêm gánh nặng cho bản thân.
    Mình chỉ muốn nói ai cũng chỉ có 1 cuộc sống, hãy sống thật tốt, dù cho cuộc đời có vùi dập thì hãy cứ tin ở chính mình mà sống tiếp. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi, tình yêu luôn tồn tại, bạn hãy cứ tin ở nó, rồi nó sẽ xuất hiện ở những thời điểm mình ko ngờ tới, hãy sống để mà đợi chờ, đừng bỏ cuộc.
    Đôi lúc cứ buông xuôi hết đi bạn, buông xuôi để mà tiếp tục. hãy vững tin lên.
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chúc bạn vui vẻ
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cũng muốn biến mất thật, nếu điều đó ko ảnh hưởng gì đến mẹ cả.
    Lâu nay mình có sống ko nhỉ?
  6. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Phải tự hào vì mình đã được sinh ra trên cõi đời này chứ bạn? Nếu tất cả mọi thứ đều "quay lưng" với ta thì hãy sống vì chính bản thân ta
    "Giá có thể biến mất khỏi cuộc sống này..." mình cũng có lúc nghĩ đến điều đó nhg bi h thì k còn như thế nữa ---> "nhìn xuống" bạn sẽ thấy còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, khổ sở hơn mình nhg sao họ vẫn sống (mặc dù chỉ là để duy trì sự tồn tại) vẫn có thể lạc quan...mình đã là j so với họ chứ? Và sau đó bạn hãy "nhìn lên" để thấy sao mà có nhiều ng sống sung sướng và hạnh phúc đến thế nhỉ? ---> hãy tạo cho mình niềm vui sống từ những j đơn giản nhất bạn nhé!
    P/S: chia sẻ với bạn những j mà bạn đang phải trải qua nhg nếu có thể hãy coi như đó là những thử thách mà bạn cần phải cố gắng để vượt qua sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn
    Cuộc sống này còn rất nhiều thứ mà ta có thể tin tưởng lắm nhg trc hết tin vào chính mình và...bạn nhé!
  7. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0

  8. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn, thực tế có rất nhiều người đang trong trạng thái chán nản, thất vọng như bạn, hãy cố vì em trai bạn, ít nhất là thế đi, sống vì em trai bạn, tài sản cuối cùng của cha mẹ bạn.
    chúc vui!
  9. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hìhì, chẳng biết nói gì cả, vì có lúc mình cũng muốn như thế, biến mất khỏi cuộc sống này, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn, nghĩ lại lúc đó lại cười mình hay suy nghĩ linh tinh, còn bao nhiêu người khổ hơn gấp trăm ngàn lần mà họ vẫn vươn lên để sống đấy thôi. Chết lúc này ư? Uổng quá, phí bao tiền của của nhân dân mới nuôi lớn được như thế này, đúng cái tuỏi sung sức nhất chưa cống hiến được gì cho tổ quốc, cho dân tốc, cho những người đã khuất lại trốn tránh trách nhiệm bằng cái chết. Hi, mong bạn sớm tiềm thấy niềm vui trong cuộc sống. :D
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên bạn nhé
    Tặng bạn câu này nhé: "Dưới chân có là bùn thì nắng vẫn ở trên cao".
    Hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều ... rồi cũng sẽ qua

Chia sẻ trang này