1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già - Dà - Zà - Jà - Rà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xanhbiec, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống đề huề thế này ngồi nghĩ đễn bản thân mình lại tủi
    Tủi thân lắm chả được ăn món đó mấy
    Ngày nào giỏi lắm thì được 3 lần nhậu, toàn bia rịu chứ có cá hồi mí mấy món kia đâu bác Yếu với anh Khoai nhề
  2. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ngon !​
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    em lại mong được như mí anh í, toàn mơ thấy mình được chìm trong men rịu thoai
    dạo nì ở nhà ai cũng vất vả, ko có em toàn ăn bờ ăn bụi nghỉ 2 ngày ở nhà nấu cơm cho mọi người & cho em chứ.
    Anh có ăn chè hem? đậu ngự, nước dừa, đậu xanh, lá dứa, hạt sen Thơm lừng cả nhà lun chả biết gọi là chè gì, nhưng thích thì nấu, vưỡn ngon lành
    cơ mà SG mưa mãi, giờ nài bên giai ủ ấm là thích nhứt nhờ

  4. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như tau già dồi hay sao ý !
    Nhìn cái vàng vàng kia lại thành !
    " Giờ nài giai đang ủ phân thích nhể " !
    Mài nói xem có phải tau già dồi hôk !​
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cái món này để dành từ hồi KTX đến giờ thì cũng THIU THỐI ra rồi, ăn làm sao được nữa mà ngon với nghẻ ........
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    mài nói xế hoá ra đang chửi đểu nhà miềng à?
    nhà nài mài nhở gừn nhứt đới
    tau thì hem thấy mài già, cơ mà mài có năng khiếu nghễnh ngãng đới
    đọc thơ nhờ
    Nhớ anh
    Đêm ấy rõ ràng nhớ anh lắm
    Thèm một vòng tay ôm đến mềm người
    Thèm một nụ hôn đến tê cả lưỡi
    Thèm được anh. Cho vạn vật sinh sôi...
    ..............
  7. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhìn Đồ chẹp zai nhể !
    Ko nhìu mỡ như bi h !
    Nhìu cứ gọi là iu iu !
    Mỗi tội bây h vừa péo vừa thiu !​
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 người mà động chạm đến quá nhiều người
    May cho cô là anh chỉ péo + đẹp zai chứ không thiu
    Mai tự mình lo khoản xe cộ nhá
  9. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    Đấy là iem nói Đồ thui !
    chứ hôk nói anh mí Vú giả đâu !
    Sao anh cứ vơ vào mình thế !​
  10. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tau có nói động chạm tới ai đâu !
    Cơ mờ mài cho tau hỏi cái vàng vàng kia với !
    Sinh sôi dư lào !​

Chia sẻ trang này