1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già - Dà - Zà - Jà - Rà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xanhbiec, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đây dồi có người nhắc mình , dù chỉ là món xịt nướng. Mà xịt nướng xì chỉ ngon thui chớ làm sao mà ngoan được
    Hix, có mấy quả ảnh dựa tường đẹp nhắm í các kụ ạ cơ mà máy aLanh có cái thẻ nhớ chụp vài kiểu trong điện thoại cũng đưa lão ý dồi. Bi rờ chả còn rì phòng thưn
    Em về đến nhà thì trời đổ cơn mưa to k bít mọi người có bị ướt không? Hôm nay ăn ngon thật. Rờ em vẫn còn no
    Củm ơn ss Khanh đã làm tẩm ướp ngon đến mức trời mưa tầm tã . Chuyện lạ mừ.
    À nói mới nhớ, tigiả đưa bạn Khanh về từ 5h chiều đến giờ chưa thấy điểm ranh nhểv
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra là tigiả về ồi. hóng sót
    Các kụ xúc tiến vụ rịu mực vào tối Cn tuần nài nhá các kụ nhá.
    Alo alô đại bàng gọi chym Khoai nghe rõ giả nhời.
    Hôm nay đi chơi có một số thứ của các kụ nam nhà mình được tiết lộ. Thật là bất ngờ và thật là tình cờ
    Cái zai hôm nay đi với zai có khác, nói nhiều khủng khiếp
  3. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sao chả thấy ai nói câu được cá thế nhỉ?
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đồ chắc mới ngủ dậy nhệ
    Nghe từ hội hóng là hội câu cá hum nai câu được vài con cá toa toa nhưng vưỡn chưa thấy phản hồi vụ cá từ hội câu cá mà toàn nghe khen xịt Sa xơ nức ngoan thui
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Chàng thích hỏi về cá à thích khoe câu được nhiều cá à.
    Các kụ có mó đến cái cần đâu mừ đòi câu đc cá.
    Nói chung là buổi đi câu hôm nay hơi bị vất vả.Đi chỗ đầu tiên bị đuổi , chỗ thứ 2 hết chỗ chỗ thứ ba thì thiếu thốn đủ bề . Các kụ nhà mìn đi đâu hay bị đuổi nhể
    ha ha ha, nói đến câu cá. Hum nay iêm ngồi câu, kiên nhẫn kinh khủng. Đang ngồi câu thì chợt tự hỏi k bít cái hồ nài nó sâu bi nhiu nhờ. xế là dúingay cái cần câu xuống đáy hồ, xục xạo , ướm ướm đo đo rùi nhấc lên rùi lại thả xuống câu. Một lúc sao buồn tay nhấc cái cần lên, á...nặng trịch chắc là có cá to cắn câu ồi em lấy hết sức bình sinh nhấc lên, miệng hét ầm ỹ, cái cry còn nhẩy xổ vào kéo giùm em...kéo lên là 1khúc gỗ to
    cả nhà vữn thắc mắc k bít sao khúc gỗ lại mắc vào cần nhể? Chỉ em mới bít thoai
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần đi chơi về em SA tường thuật tất cả mọi người cơ.Nhưng lần này chẳng tường thuật mọi người mà chỉ tường thuật mỗi một mình.Thế mà!
    Đề nghị em SA tường thuật lại cho mọi người ở nhà có thể tưởng tượng ra cuộc đi chơi nhá.Thế mà!
  7. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Khúc gỗ nhắm phải cừn câu cụa nàng thì chắc nà do nàng ngoắng cần xuống tựn đáy hồ chứ giè?
    Hờ mà nhắc lại chuyện câu cá.... công nhựn là chàng siu thiệt....

  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    1. Chàng siu thế, sao bít
    2. Chàng xiu bình thường , chẳng qua bọn cá cái nó dại zai thoai. Ờ
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chào các kụ
  10. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Chào Kem ko đi bán đê đứng đó kem chảy nước hết giờ
    em ứ hóng nữa, em mỏi & em mệt nhắm rùi, iêm quyết định ... đi ngủ ợ nãy giờ bao nhiu coan muỗi đến dự bữa tiệc búp phê máu em roài
    Thống nhứt em vào màn em gừn bỉu diễn dồi đới, ứ hóng nữa ờ
    Chúc các kẹo lát ngẩu ngoan & mơ về em nhé!

Chia sẻ trang này