1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già - Dà - Zà - Jà - Rà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xanhbiec, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ANh làm phóng sự lời đê anh ếch ơi . Nhớ nhấn mạnh vụ lom khom quét nhà của TT nhá. Vữn ứ hiểu
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Anh ếch viết bài gì vui vui đê.
    Sao mà bùn thế nài

  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang bùn
    Sao mãi mà chả tăng lương xế nài
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất là từ bây giờ đến buổi trưa không ai pos bài nữa để thể hiện là đang buồn nhá.Thế mà!
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vầng, sáng vợ noá .... vả cho em phát nên bi giờ nghe ngóng cứ gọi là tậm tịt nhắm ợ
    Cơ mà em chỉ lom khom một lát mí cái chậu quần áo thoai, chả mấy mà lên "Tiến sĩ giặt là tẩy"
    À mà hôm nay em phát hiện con 64 rất ổn, ngoài ra còn 7484 nữa
  6. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hum qua nhà mìn đi chơi xế lào !
    mà chả thấy ảnh ọt đâu cả nhể !
    Làm iem hóng suốt từ hum qua đến h !
    Thế mà !​
  7. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nào thì em cũng vào hóng cho nó có phong trào
    Hôm qua em lọ mọ nên giờ bùn ngủ quá các kụ ạ
    Em đi ngủ đơi cho nó có khí thế, chúc cả nhà ngẩu ngoan

  8. march12

    march12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ông thân mến!
    Các cụ bà thân yêu!
    Em chả kịp đọc 1 tý tỳ ty ly ông cụ nào nhà mình nên em phi thẳng lên đây phang thẳng 1 bài chỉ để nói với các cụ 2 dòng bên trên thôi
    Em ngộ thấy dạo này nhà mình dùng nhiều từ khó hiểu quá... Nào là Giàng A Mí, Mài Nhi khỉ gió gì đó... khó hiểu kinh khủng
    Cụ nào rảnh rảnh giỉa thích cho em phát không em cáu đới
  9. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em là em cũng cáu lắm dồi đấy
    Có cái kiến thức phổ thông cơ bản thế mà phổ biến mãi vưỡn không hiểu
    Chết dở, tinh thần mà cứ thủng lỗ chỗ như tấm lưới thế nài thì làm sao mà quán triệt cho hết được cơ chứ
    Thôi, thống nhất là khỏi giải thích các kụ nhể
    Có giải thích cũng chả hiểu đâu

  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bấu cấu các cụ, đội lai rai đã chén xong mấy con Hờ Đờ
    Lại nói chuyện tuần trăng mật nhá!
    Sư và Nicô đi Sapa nghỉ tuần trăng mật. Nicô luôn mồm bảo Sư rằng anh phải thế này, anh phải thế kia. Tối hôm đó, vào tầm đi ngủ, trong phòng của đôi tân hôn bỗng lanh lảnh tiếng Nicô:
    - Em nói với anh bao nhiêu lần rồi. Phải bóp từ dưới bóp lên chứ sao anh cứ bóp từ trên bóp xuống. Đúng là của bền tại người!
    im lặng...
    (Hóa ra Nicô bắt Sư phải bóp hộp kem đánh răng theo cách của mình, bóp từ dưới bóp lên)

Chia sẻ trang này