1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá đâu đó có người đợi tôi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cậu có nghĩ có những thứ bây giờ đã là muộn nhưng kéo dài sẽ là quá muộn?
    Và kiểu gì cậu cũng cho tớ nếm mùi Gin khi về đến nơi chứ
  2. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    những đêm thức trắng, những lần chào bình minh lúc 12h, cọic sống tôi đã trải qua những ngày tháng như vậy đã 6 tháng,
    tớ ước rằng mỗi sáng thức dậy có ai đó thúc giục mình
    ước rằng mỗi đêm xuống sẽ có ai gọi điện chúc ngủ ngon
    nhưng không có
    tớ đã nghĩ rằng sẽ giữ gìn bản thân nhưng bây giờ tớ đang phá hoại chính bản thân mình
    giữ làm gì khi mà không có ý nghĩa
    không 1 ai quan tâm mình
    những cuộc nhậu say bét nhè
    những đêm thức trắng 2 mắt thâm quầng
    những tháng ngày rong ruổi trên đường dài đầy bụi bặm mà không có khảu trang
    tớ đang sống và đang phá hoại bản thân
    ai nhìn tớ cũng nói rằng tớ luc snày thật tệ hại
    nhìn như 1 người nhiêm AIDS gia đoạn cuối
    thậm chí nhiều người nghĩ tớ nghiện
    cái ý nghĩ ấy là tất yếu khi mà 6 tháng trước tớ còn là 1 thằng con trai hầu như không có khiếm khuyết, mặt mũi quá đc
    nhưng bây giờ
    2 mắt thâm quầng, luôn buồn ngủ, gầy sọp. uống rượu như điên,
    luôn ngủ dậy muộn
    tớ ước rằng ở đâu đó trên thế giới này có 1 ai đấy chờ đợi tớ, quan tâm tớ
    những điều tớ mơ ước có quá tầm thường không?
    tớ ước.........
  3. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "Đi đâu loanh qoanh cho đời mỏi mệt "!! Ai chẳng mong mình có một bến đậu, tôi cũng mong như vậy , tôi mong lắm, tôi khao khát là đằng khác. Bạn vẫn còn trẻ lắm, 23 tuổi , có nhiều thứ để làm, để vươn tới. Bạn có nhiều thời gian và cơ hội hơn tôi để được đi ...loanh qoanh..
  4. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Christ! Tớ mệt mỏi lắm cậu à...
  5. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày trước em cũng đã từng nghĩ thế này nhưng khi có người đợi em thật thì em mới biết rằng có người đợi hay không không quan trọng! Quan trọng người đó là ai? quan trọng người đó có đúng là người em muốn để người đợi em hay không...
    ...Vì thế người đợi em ạ! Người đừng đợi em nữa! Sẽ đến lúc em tự tìm cho mình một người không cần đợi em...
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Tôi vẫn thường đợi em
    Như mây trời đợi gió
    Góc phố buồn biu quạnh
    Một mình tôi đứng đó
    Ước chi làm cơn gió
    Để vờn lên mái tóc
    Mong làm lá bên thềm
    Để gót sen êm bước
    Đừng cho tôi bến nước
    Em đừng hoá con đò
    Ngày ngày tôi đứng đó
    Trông bóng em về đâu
    Thà làm hạt mưa ngâu
    Để vương lên mái tóc
    Để hôn lên môi ngọc
    Để ướt bàn tay em
    Dù đời là bon chen
    Tôi nuôi hoài tình ấy
    Dù tôi tìm ko thấy
    Người tim tôi đợi chờ
    Cứ chờ đi bạn
  7. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cậu về VN đi. Ở đây vẫn có người đợi cậu và chai Gin của cậu đấy
    Christ! Hôm nay tớ suýt bị tai nạn. Tớ sợ tớ sẽ không may mắn đợi được đến ngày cậu về mất. Vì thế về nhanh lên nhé. Tớ cũng ở HN.
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Thế là có người đợi tớ nhỉ? Tớ sẽ mua 2 chai Gin, còn vụ Tonic, đá, chanh muối phần ấy, tớ kết lắm cái vị mặn của muối khi uống với Gin và Tonic, rân trơi biết cách pha mỗi 1 thứ đồ uống-- chán chả buồn chết
  9. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Tớ chả phải rân chơi nên mấy cái pha chế nhường phần ấy hết đấy. Tớ ở đây chỉ uống rượu đểu với bia nhạt quanh năm thui, chán lắm.
    Cứ an tâm là ở đây, ngay giữa lòng Hà Nội máu thịt của ấy vẫn còn có tớ đợi ấy. Hì hì
    Just barely got out of school, came from the edge of town. Fought like a switchblade so no one could take him down. He had no money, no good at home. He walked the streets a soldier and he fought the world alone. Tequila in his heartbeat, his veins burned gasoline. It kept his motor running, but it never kept him clean. They say he loved adventure, "Lonelycandle''s the wild one." He married trouble, And had a courtship with a gun...
    Được lonelycandle sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 21/03/2009
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    về sớm nhé.!!!mình đợi ấy về rồi cùng đi phượt,,,mình sẽ cùng tham gia du lịch bằng xe máy trên khắp các nẻo đường,,,thoả chí đam mê,tang bồng,,,
    Về nhé,,để cùng đi uống cafe muối,uống chén rượu nồng,,,để cùng đi dưới mưa,,,để cùng đi lang thang
    Về nhé,,,để mình tìm thấy nhau,,,để mình có những nụ cười chung,,,
    Về nhé,,,để mình làm thợ chụp ảnh,,,ấy làm người mẫu,,,dù có thể tớ chụp nghiệp dư với cái máy còm cõi,,,còn ấy cũng chỉ là 1 người mẫu bán chuyên nghiệp,,,nhưng trong mắt tớ,,,ấy vẫn đẹp hơn tất cả những người mẫu nổi tiếng
    Về nhé,,,để bắt đầu cuộc sống mới của chúng mình
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 21/03/2009

Chia sẻ trang này