1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá đâu đó có người đợi tôi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ôi,,ở nơi xa ấy,,,có người thèm về với gia đình,,,thèm về núp dưới căn nhà nhỏ yêu thương,,,có nắng có mưa....Mình,,,ở gần nhà,,,thế mà chẳng hiểu sao,,,mình rất ít về nhà,,,dù rất muốn gặp bố mẹ,rất muốn gặp thằng em trai nghịch ngợm,,,ko thể hiểu nỗi nữa,,,Từ ngày đi làm,,,chẳng hiểu sao,,tính tình mình thay đổi dần như thế,,,cứ trầm tư,,ít nói với bố mẹ,,chẳng còn như xưa,,,những ngày đầu mới đi làm,,,khi về nhà,,,dù là 1 thằng con trai,,tối đến mình vẫn chạy tới chỗ mẹ nằm cùng,,như tìm 1 chút yêu thương,,,đêm đến,khi thằng em trai ngủ,,2 mẹ con thức nói chuyện,,,hỏi mẹ nhiều điều trong cuộc sống,hỏi mẹ,,,nói với mẹ những nhọc nhằn trong công việc,,,và rồi để nhận lại từ mẹ những lời khuyên,,,những lời của 1 người đàn bà từng trải trong cuộc sống,,,...
    thế rồi,,,mình trầm tính hẳn,1 thằng trẻ ranh mà bỗng già đời quá,,,ít nói với bố mẹ,,đôi khi gọi về nhà giả vờ gặp em trai,,thực ra là để nghe thấy giọng bố,,giọng mẹ,,,Có lẽ mình thay đổi ít nhiều nhưng tình yêu cho bố mẹ vẫn thế,,mãi mãi,,
    Cuối tháng con về với bố mẹ,,,
    demon13:đợi bạn,,đợi bạn về,,,nhanh nhé.Tháng 8.!!!
  2. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không về với em đi
    Để khản giọng em gọi tên anh giữa đêm dài vô vọng
    Trăng tròn lơ lửng sáng
    Như ngày đầu quen nhau.
    Sao anh không về xoa dịu những vết đau
    Em khóc đấy những đêm dài mất ngủ
    Cửa phòng em bỏ ngỏ
    Chỉ gió hun hút vào
    Sao anh không về ôm em trong tay
    Và nói lời yêu em như thuở trước
    Em sẽ không lặng im cúi mặt
    Dẫu biết rằng ngày mai anh sẽ ra đi
    Chỉ có đêm run rẩy đứng ngoài kia
    Em đập vỡ nỗi cô đơn cùng cực
    Biết làm sao cho anh quay mặt
    Để nhận ra lối về?
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đừng đợi tôi nữa và tôi cũng sẽ ko chờ đón e...
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Jane, đó cũng là những gì anh muốn nói. Chúc em hạnh phúc!
  5. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    rảnh lên newcastle chơi với anh nè
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Giá đâu đó có người đợi tôi
    Để tôi sống chứ không phải là tồn tại
    Để tim rung lên, không chỉ là đập mãi
    Để tôi vững vàng, vì tôi có...một ai!

  7. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em?
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết?
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể suốt đời không tìm thấy.
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình.
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một.
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải nửa của mình chẳng phải nửa của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của nhau.
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh không vui, cách đây chưa lâu Người nói sẽ đợi anh 2 năm dù anh chưa bao giờ yêu cầu Người phải làm điều đó.
    Hôm qua, Người hẹn gặp anh và thông báo cưới vào tháng 5 này, anh không được mời, anh chỉ cần biết là đủ.
    Anh không buồn, không tiếc nhưng có gì đó hơi xót, xót cho Nguời chứ không xót cho anh, anh thì có gì để mà xót, mà tiếc đâu.
    Anh đang nghĩ xem làm sao để nói chuyện này với mẹ anh, mẹ anh quý Người và vẫn xem Người là con dâu, cụ từng bảo: "chả đứa nào tốt bằng nó!"
    Anh tự hỏi: điều gì đã khiến khác cô đòi chờ anh? chờ chẳng bao lâu đã quên lời mình nói! Dĩ nhiên các cô chẳng ai có lỗi cả, người có lỗi là anh!
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng trách em sang bên sông
    Đừng bảo bên ấy là bờ thương bên nhớ
    Lòng gửi bên này sao em không ở?
    Sang sông rồi thương nhớ cũng dầy vơi
    Đừng trách em, đừng trách nữa người ơi
    Đâu phải em muốn về bên ấy
    Đâu phải em chối từ mà không thấy
    Ánh mắt nào làm sáng cả lòng em
    Đừng trách em, ai nghĩ lại mà xem
    Đâu phải em muốn đem tình cho kẻ khác
    Chúng mình cùng chung dòng nước mát
    Dải sông Tương khao khát một tình yêu
    Em không chờ nghe lời nói cao siêu
    Chỉ mong nhận một bài thơ anh tặng
    Vậy mà anh cứ nhìn em im lặng
    Chút bẽ bàng, dằng dặc nhớ thương
    Cứ mỗi chiều em ra sông Tương
    Để gánh nước nấu cơm cho kẻ khác
    Hoàng hôn buông một nỗi buồn man mác
    Con dế nào nức nở lẻ loi kêu
  10. hurryloveok

    hurryloveok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    u can remember everything, but u can''t ur love
    maybe u .... crazy

Chia sẻ trang này