1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Kết luận sơ bộ của chuyến thăm viếng nơi ngài hắt nờ mờ tờ đóng đô và ngày đêm cần mẫn cho ra đời những sản phẩm nhằm nâng niu bàn chân chị em mở ngoặc chỉ thích nhất là chơi với chưn bé đóng ngoặc.
    _Phong cách nhiệt tình giúp đỡ với chị em là ấn tượng dầu tiên của "nhóm phóng viên" chúng tôi với ngài hắt nờ mờ tờ.Tuy nhiên vì cả thẹn mà ngài nhất quyết không cho ghi hình kỷ niệm ,dù với lý do :chúng em treo đầu giường thôi mừ!!! .À,nghe lỏm được cả đoạn khách hàng khen Mr trẻ
    _Hang ổ là từ tương đối chính xác để mô tả.
    _Chạy ra chạy vô mỗi nơi một tẹo đóng cái này,chỉnh cái nọ thi thoảng lại ngọ nguậy sang cái vi tính là khá đầy đủ về công việc của ngài hắt nờ mờ tờ của chúng ta
    _Cái điện thaọi đa-zi-năng làm chúng tôi tò mò và...he he,sau này tớ mà gọi cho Mr theo sỗ cố định mà không thấy nhấc máy thì nhất định tớ sẽ đổ tội là Mr cố tình không nghe chứ never tin vào bất cứ lời biện hộ nào đâu nhá
    _v v....còn tuỳ thái độ của Mr,chứ nói hết 1 lượt thấy lỗ quá.
    Thế đã nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời 1 chút về bác già làng hờ nờ mờ tờ thế đã. Còn những thông tin thú vị khác, mong quý vị nhà T6 chờ đón đọc ở bài bình loạn sáng sớm (theo giờ bình minh của tác giả).
  3. anhtuan_hnmt

    anhtuan_hnmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    0
    He he he , cái lũ này "trẻ ko tha già ko thương"mình đã chịu "an fận thủ thường" "gac xabeng" quy ân "giang hồ" rồi mà nó ko chịu buông tha .Ối bà con ơi , ối làng nc/ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii tha tội cho tôi đi mư```````````````
  4. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Hidden kia,thông tin gì nổi giờ này.Em lại sắp cuống lên đi làm không muộn đâyCác bác cứ tự nhiên nhá,
    Caphê hàng tuần hả,cứ thông báo đ.đ vào đt cho em,phải "gương mẫu" chứ!

  5. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác truởng lão ói thía hôm qua phóng viên đài nào đến phỏng vấn quay phim bác vậy. Sống ẩn rùi nhưng chưa dật thế mà ko đc yên vẫn bị lôi ra. Thôi cũng chúc mừng bác nhé hôm nào đc lên tờ - vờ thì nhắn em để em xem cái mẹt bác trên đo có khác nhiêu ko
  6. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Theo Vịt Ngan Thông tấn xã vỉa hè nhà T6, con kiến gió to hơn con voi còi.
    (Phần 1)
    Sau nhiều lần gọi điện, nhắn nhủ... cho đến ngày hôm qua nhóm phóng viên chúng tôi mới liên lạc được với Mít sờ tơ Già làng Hờ nờ mờ tờ và đã bố trí được thời gian tới phỏng dạ ngài. Đúng hẹn, khi xe của nhóm phóng chúng tôi lao tới, đã thấy Mít sờ tơ Già làng khăn mũ chỉnh tề đón chúng tôi tại cửa (may quá , không lại phải tìm chỗ gửi xe), đúng là có hẹn trước có khác. Theo sự hướng dẫn của Mít sờ tơ chúng tôi len lỏi theo ngài đi vượt qua một đoạn đường đầy gian nan vất vả để vào "mật thất" nơi "tu luyện" của Già làng. Trước tiên, chúng tôi phải vượt qua 1 đoạn đường đầy chông gai, cạm bẫy của những giá để dép guốc sẵn sàng phi vào đầu những ai không biết đường. Híc, thế mà trên đường đi, vì 1 chút bất cẩn mải ghi hình mà Hidden xuýt nữa bị vài chiếc guốc dép 5-12 phưn phi vào đầu, những chiếc này mà được bàn tay nào cầm mà bổ thì lõm sọ dừa phải biết. Nhưng may mắn thay, nhờ hơn 20 năm khổ luyện chiêu "ù té quyền" nên Hidden đã may mắn thoát nạn trong gang tấc, ặc ặc, giỏi không? (khổ cho 14/6 đi sau tuy không bị tẹo nào thương tích, nhưng phải giải quyết hậu quả dọn dẹp cho Hidden). Tiếp theo dãy cạm bẫy giầy, dép, guốc mộc, giá đỡ ... sẵn sàng tiếp đón khách của bộ tộc Già làng, chúng tôi lại phải vượt qua một đoạn đường quanh co khúc khuỷu còn hơn trận đồ bát quái của Thái Thượng Lão Quân, ặc, cảnh báo cho kẻ nào định rình mò ăn trộm linh dược (nói sau) của Già làng thì đừng có dại, lạc vào cửa tử không lối thoát là cái chắc. Đang lúc chần chừ suy xét có nên tiếp tục tiến tiếp hay ko, thì Mít sờ tơ Già làng chỉ cho chúng tôi thấy cửa "mật thất" "luyện công" của Già làng. Phù phù mệt quá.
    "mật thất" của Già làng như thế nào, ngài luyện gì, thái độ của ngài ra sao????
    Muốn biết thông tin tiếp như thế nào , xem hồi sau sẽ rõ.
    (tranh thủ lúc rỗi việc, post 1 đoạn cho cả nhà biết, lúc khác post tiếp )
    Thật thật, giả giả. Giả giả, thật thật. Nói thật như bịa, bịa y như thật. Chẳng biết đường nào mà lần.​
    Được hidden_jade sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 15/09/2006
  7. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nói hẳn là gần 30 năm đi cho nó Oai chứ bác(đúng nữa.he he he_câu này nói bé,đừng để ai nghe thấy nhá)
  8. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng T6 : 18/6 - 7x cho nhập hội với
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 16/09/2006
  9. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Xin nhâp hội chỉ thế thôi à "đầu tiên" đâu
  10. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

    Từ 21 cho tới 29,9 vẫn thuộc phạm vi hơn 20 gần 30. Dưng mừ nói có hơn 20 để nếu có viết lách gì nhiều lúc thúi quá thì người ta cho là còn non kém chứ nói gần 30 người ta lại chửi cho là già đầu mà còn ngu.

Chia sẻ trang này