1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Được hidden_jade sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 16/09/2006
  2. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thôi,xong!bác này ẵm mất quả "! người Vote" đầu trang rùi.Đang ti toe....
    Hôm qua tớ đi KimCương rùi.Hay lắm.Anh chủ trẻ đẹp trai mỗi tụi sắp "vơ lấy tội".Đàn và hát rất hay,nghệ sỹ và nghệ thuật lênh láng.Không biết các bác có khoái không dưng tớ thì "duệt"_sẽ còn tái ngộ.
    http://www.ngoisao.net/News/An-dau/2006/09/3B9B9E5F/
    Được ngay14thangsau sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 16/09/2006
  3. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ối, mới hơn 1 tháng em không vào đây mà giờ đông vui nhộn nhịp thế :D Vui ghê vui ghê hội T6 thật hoành tráng!!
  5. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hi all. Chúc cả nhà một tuân mới làm việc tốt nhe
    @14/6: tình hình quán Kim Cương thế nào rùi bố trí nhà ta tuân này đến đấy nhé
  6. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ai sinh tháng 6 có lẽ "máu" hơn các tháng khác ??? Tán em lào là tan tác em ấy . Các chiến hữu có thấy dzậy không?? Trời vào thu nỗi lòng rộng mở , ước gì tán đổ một cô sinh tháng sáu cho ló máu , em lào trông kháu kháu thì trả lời đê ...
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 18/09/2006
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Kim Cương cuối tuần. Ok đi! Bác Tomato và bac14/6 chủ trì vụ này nhé!.
    Bác công đoàn VTI_GIRL lạc mất đi đâu rùi ý bà con nhỉ . Chẳng thấy tai tiếng của bác ấy đâu nhảy
    @all: Chúc cả nhà một tuần vui vẻ.
  8. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Theo Vịt Ngan Thông tấn xã vỉa hè nhà T6, con kiến gió to hơn con voi còi.
    (Phần 2)
    Sau một hồi khó khăn vất vả vượt qua các cạm bẫy sẵn sàng phi vào đầu cuối cùng chúng tôi cũng tới được "mật thất" của Mít sờ tơ Già làng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mấy cái mắt của chúng tôi đó là một sự bố trí "mật thất" cực kỳ khủng khiếp, nói chung bác nào yếu bóng vía và thích "ở đâu cũng sạch, ở đâu cũng mát" thì đừng dại mà đến, té xỉu luôn là cái chắc. Xung quanh cái "ngai" Già làng ngồi "luyện công" hàng ngày thôi thì đủ thứ Già làng bày biện la hà la hán. Từ cái "lò bát quái" để luyện "linh đơn" và cũng là công cụ sơ chế tạm thời mấy gói mì hoặc cái gì đó tống vào ông anh ruột khi Già làng bế quan đóng cửa "mật thất" "luyện công" không ra ngoài, cho đến những sản phẩm, công cụ khác đều được bày biện quanh "ngai" của Già làng. Khi tỏ ý chia buồn với Già làng về những ngày "tự giam cầm" trong "mật thất", - ồ không, thế thì coi thường Già quá, Già tuy đóng cửa nhưng vẫn liên lạc và nắm bắt thông tin tình hình thế giới bên ngoài bằng chiếc com piu tờ và cái tê lê phôn, Mít sờ tơ mà lị. Để biểu diễn tài nghệ, Già làng thể hiện cho chúng tôi vài động tác, công việc hàng ngày của Già làng: dán dán, cắt cắt cái này 1 tẹo, đo đo dập dập cái kia 1 lúc, rùi quay sang gõ gõ "com pu tờ " vài cái, chạy ra góc này 1 tí, chạy ra góc kia 1 tẹo, thỉnh thoảng lại nhấc cái alô lên gật gật, nói nói vài câu. Ui trời, chỉ ngồi nhìn Già làng thể hiện mấy cái động tác tưởng đơn giản đó mà chúng tôi hoa hết cả mắt. Đang tiếp chuyện cùng Mít sờ tơ Già làng Hờ nờ mờ tờ, bỗng nhiên 1 giọng nam cao thánh thót vang lên "không bốn một hai ba bốn ...." làm nhóm phóng viên chúng tôi giật tờ lờ mình, tưởng gì, hoá ra đó là một trong những thiết bị liên lạc khá hiện đại của Già làng - chiếc Tề lề phôn. Mít tơ cho biết, thiết bị này Già đã phải đầu tư hơn 100K tại tận biên giới Việt trung, nó có khả năng nhận diện số điện thoại của bất kỳ kẻ khủng bố hay phá rối gọi đến và nó đọc lên lời cảnh báo cho Già làng biết trước mà chuẩn bị, bác nào có nhu cầu muốn sử dụng thì có thế điều đình với Già làng chuyển giao lại với giá cả phải chăng (khoảng dưới 1000K thôi - vì là hàng độc mà).
    Đang vui, chúng tôi định ............
    (hết phần 2, chờ tiếp phần 3)
    (đi làm việc đã, cả sáng vật vờ chẳng làm gì cả)
    Thật thật, giả giả. Giả giả, thật thật. Nói thật như bịa, bịa y như thật. Chẳng biết đường nào mà lần.​
  9. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cái số bác sống cô đơn rùi, tán làm gì nữa cho mệt.
  10. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Pác này đúng thật buồn cười
    Mang danh tháng sáu ra đời phải oai
    Làm trai cho đáng nên trai
    Dăm bảy cô bé theo dài chưa ưng
    Tình trường sóng gió đã từng
    Làm sao có chuyện thôi đừng tán đi
    Tán em thì có mệt gì
    Đã vui còn được đê mê trong lòng
    Số em- ừ ,thật cô đơn
    Có rồi nhưng thấy xinh hơn lại thèm
    Bây giờ tui mới mở rèm
    Cô nào kháu kháu có thèm anh không???
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 18/09/2006

Chia sẻ trang này