1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  2. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhà T6 toàn người tài nhể bây giờ còn có thêm cả thơ ca. chúc mừng chúc mừng.........
  3. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ,dạo này đất đai khai khẩn sông ngòi ke cẩm mà vẫn còn vài cái bụi rậm cho mấy chú anh hùng Núp nói vọng ra nhỉ.Bắc cái loa loa trong bụi rậm thía ai chả nói được,chú em có dạ thì các bác cũng có nhời.
    Tháng Sáu_công nhận nhiều bác máu
    Xin thưa các em cùng các cháu
    Tháng Sáu,lão nào trông cũng KHÁU
    Chú em đùng vội mà hau háu
    CÁU!!!!!!

    Được ngay14thangsau sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 18/09/2006
  4. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cái bác Sống - vộ(i) này chẳng biết có kháu không, mà máu nhảy
    Em đây cũng đã mở rèm
    Xem anh có kháu em thèm anh luôn.
    Anh ơi ló mặt ra xem
    Em mà thấy kháu em lôi về nhà ​
    Bác Sống_vộ(i) ơi, ló mặt ra cho em xem cái lào
  5. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nàng Thu hỡi , Nàng Thu ơi
    Nghe em lên tiếng anh thời bâng khuâng
    Lòng anh bỗng chốc lâng lâng
    Như sao Bắc Đẩu gặp vầng thái dương
    Hình như anh đã vấn vương
    Hình như anh vướng bệnh tương tư rồi
    Nàng Thu hỡi , Nàng Thu ơi
    Mong em như thể mong người thân xa ...
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 19/09/2006
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em đây thu đã nhiều rồi
    Mỗi mùa thu đến bồi hồi vấn vương
    Sống vộ(i) cũng đã tơ vương
    "Hình như anh đã tương tư Thu rồi"
    Em đây Thị ít Nở nhiều
    Nên sợ dang dở quyết chẳng chối đâu
    Sống ơi, Sống đã có nhời
    Thì mau đem kiệu rước em về nhà ​
    Anh Sống_vội ơi, đưa em về nhà nhá, nhá ,nhá ......
    Được nang_thu sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 19/09/2006
  7. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bùn roài!
    Mình là Sóng Vỗ ngoài khơi
    Mênh mông biển nước mây trời bao la
    Mà sao Thu lại gọi là
    Sống vội - như thế thật là buồn ghê...
    Anh sẽ đưa Thu, tới vườn tình
    Có cây có trái rất đẹp xinh
    Anh sẽ tặng em bông hồng đỏ
    Và Quả ngọt bùi , ngon đến kinh ...
    Anh sẽ đưa Thu, tới vườn tình
    Có ngôi nhà nhỏ sáng lung linh
    Chúng mình sẽ cùng nhau vui trong ấy
    Dẫn dắt nhau đi chốn bồng tiên...
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 19/09/2006
  8. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời văn thơ lai láng quá. Đồng chí sóng vỗ mênh mông ơi, sao lại vào đây dụ dỗ em gái chị thế hả Chị vác gậy ra bi giờ.Em nắng thu ơi, đừng tin những gì con trai nói nhé E hèm
  9. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị hỡi chị hời
    Chị ghen em gái , em thời chia duyên
    Lòng em rộng mở khắp miền
    Nếu yêu xin gửi nỗi niềm cho nhau
    Cuộc đời sống đáng là bao
    Hãy yêu yêu đến bạc đầu chị ơi .....
    Bây giờ yêu chị - lên đời
    Em yêu bà chị (cho) hợp thời , được hông????
  10. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG

Chia sẻ trang này