1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khi đi nhớ mang theo một ít ..hì...và thật nhiều tình cảm cho mặt mũi tươi tỉnh nhá.Thế này này
  2. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm đó chủ quán có tiết mục trình diễn gì hay nhỉ. Tò mò lắm rùi đấy 14/6 ơi.
    @all: mọi người chú ý là K4 nhà áp lưng vào Đại học mở HN. Ai chưa biết thì cứ hỏi Sân vận động BK ---> Đại học mở ---> vòng ra phía sau ---> K4 .
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Chào buổi sáng tất cả mọi người. Dạo này nhà ta lúc nào cũng cứ cao ngất ngưởng trên đầu Chi hội 7X thía này. Dân tình tuyền phải ngửa cổ lên nhìn, ngại quá cơ
    Chị 14/6 dặn khi đi nhớ mang theo cái này , nên từ bi h em phải tập làm cái này , hihihi.......
    Cái quán Kim Cương theo lới chị 14/6 quảng cáo thì em đố có mà cưỡng lại được. .Rủ em đi cafe ở Kim Cương lần 1 em nhiệt tình khuyến mại thêm cho lần 2,lần sau các anh các chị cứ việc đến mà xách nách lôi em đi.
    @ Sờ - vờ: mấy ngày qua thơ thẩn với anh nhìu quá em thẩn thơ luôn cả người.. Để mấy hôm nữa ọp ẹp xong anh em mình lại thẩn thơ nhé
    @VTI_GIRL: Chị Vti ơi, lần này đi off chị nhớ mang theo cái gậy nhé! Anh Sò -vờ đã hứa đền gấp 3 sau vụ trêu hoa ghẹo nguyệt cùng lúc cả 2 chị em mình. Chị nhớ mang cho em cái gậy, xem thái độ của anh Sờ - vờ thế nào, rùi em còn bít đường xử "Ní". .Thơm chị iu cái lào:
  4. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em mới thơ thẩn mấy câu mà Sờ-vờ này đã lặn mất tiêu rùi. Bây giờ em còn doạ thía nì nữa thì chắc Sờ vờ cầm dép chạy thục mạng, chẳng dám ló mẹt ra để đền em đâu. Cũng xứng danh Sờ vờ ---. SV ----> Sợ vợ đấy chứ nhỉ.
  5. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Sóng Vỗ ngoài khơi
    Gian nan đã trải bão đời đã qua
    Cũng vì cùng hội chúng ta
    Nhằm ngày tháng sáu sinh ra trên đời
    Cho nên nhập hội cho vui
    Làm sao có chuyện mang roi dọa người?
    Nhắn nhe bè bạn ta ơi
    Hãy đoàn kết lại cho đời bớt đau
    Còn Tôi một dạ trước sau
    Tán vui để giảm bớt sầu mà thôi
    Giả như có được duyên trời
    Ông tơ bà Nguyệt cho Tôi một nàng
    Thì lòngi vui đến thênh thang
    Dẫu nghèo vẫn quyết đón nàng về dinh ...
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Định post tài liệu mật thất lên mà không đưọc.Tức quá!
    Được ngay14thangsau sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 21/09/2006
  7. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em mới thơ thẩn mấy câu mà Sờ-vờ này đã lặn mất tiêu rùi. Bây giờ em còn doạ thía nì nữa thì chắc Sờ vờ cầm dép chạy thục mạng, chẳng dám ló mẹt ra để đền em đâu. Cũng xứng danh Sờ vờ ---. SV ----> Sợ vợ đấy chứ nhỉ.
    [/quote]
    Tôi là Sóng Vỗ ngoài khơi
    Gian nan đã trải bão đời đã qua
    Cũng vì cùng hội chúng ta
    Nhằm ngày tháng sáu sinh ra trên đời
    Cho nên nhập hội cho vui
    Làm sao có chuyện mang roi dọa người?
    Nhắn nhe bè bạn ta ơi
    Hãy đoàn kết lại cho đời bớt đau
    Còn Tôi một dạ trước sau
    Tán vui để giảm bớt sầu mà thôi
    Giả như có được duyên trời
    Ông tơ bà Nguyệt cho Tôi một nàng
    Thì lòngi vui đến thênh thang
    Dẫu nghèo vẫn quyết đón nàng về dinh ...
    [/quote]
    Anh từ đâu đến?
    Văn vẻ quá hay
    Còn em dân toán
    Lặc lè chịu thua.
    @Vàng 1:
    Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
    Em chỉ doạ cho vui
    Anh đừng lùi, chạy mất
    Em xin được nói thật
    Em chỉ doạ cho vui....
    @ Vàng 2
    Ví như trời có thương tình
    Ông tơ bà nguyệt xe mình gặp nhau
    Thì nguyện trọn kiếp mai sau
    Anh đàn em hát cùng nhau ... xây nhà
    @Chị Hid ơi, em đi tìm anh sờ_vờ, đưa anh ý trở về nhà mình nhé! Hic..hic... Anh Sờ_ vờ ơi, về nhà đi anh ơi,huhuhu .......... Em cất roi, cất gậy đi rùi.... Anh Sờ_Vờ ơi,
  9. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh từ Hà nội đến
    Thơ văn cũng chẳng chuyên
    Cảm thấy lòng buồn phiền
    Nên vào room tìm bạn ...
    Hồn anh đang khô hạn
    Mong mưa tình rơi rơi
    Ai thấu hiểu lòng tôi
    Hãy cùng là tri kỷ...
    Đừng gậy , roi nữa nhỉ?
    Hãy thủ thỉ cùng anh
    Những lời từ trái tim
    Như thế được không em?
    Trước lạ rồi sau quen
    Và tràn tình thương mến
    Hãy nghe tiếng sóng biển
    Rì rào lời yêu thương...
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 22/09/2006
  10. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhà T6 bây giờ đông vui thật có thể kinh doanh thêm trung tâm xúc tiến tình củm nếu ai có nhu cầu gì thì đăng ký nhé

Chia sẻ trang này