1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị Tết Trung thu rùi đây.

    Có mấy bài bút tre ăn trộm được nè:

    Trung Thu tết của thiếu nhi
    Thế nhưng người lớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều thì lại thêm nhiều thiếu nhi
    ****
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ ấy đi là nhiều
    Chẳng may họ có làm liều
    Vài ba năm nữa lại nhiều... thiếu nhi
    Thế rồi lại rủ nhau đi
    ****
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
    Đi chơi họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì kệ thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều
    ***
  2. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bão trời là việc của trời
    Bão tình là việc của người đang yêu
    Hội mình sáng sáng chiều chiều
    Gặp nhau trên mạng nói điều sẻ chia
    Bạn ơi, chịu khó ngày kia
    Dù mưa dù bão hãy đi Off cùng.
    Trời ơi, khuyên bạn hãy đừng
    Bão trời chưa thấy, bão lòng đã lên???
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đang lơ mơ bùn ngủ, vào đọc thơ của chị Hid và anh Sờ vờ mà em tỉnh cả người.
    Bão trời chưa đến bão tình đã lên.
    Tình lên sóng dậy biển khơi
    Quật anh một nhát, màng chi sấm trời
    Ai ơi chớ có chối lời
    Gặp nhau thứ sáu ta trao nhau chút tình.
  4. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bão gì mặc mặc kệ tôi
    Bác đừng có bảo là thôi hay đừng
    Còn hơn những kẻ lừng khừng
    Đến lúc ọp ẹp lại: "nhưng - tôi bùng"
    Tôi đây chẳng phải anh hùng
    Việc gì phải nhận anh hùng cho ôi
    Bão mưa là việc của trời
    Còn tôi mưa bão là " thôi - em chào"​
    Được hidden_jade sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 29/09/2006
  5. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó ở nhà xem thi Hoa hậu thế giới ơ VTV3 cơ mà. Không xem thì phí lắm
  6. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Người ta thi chứ mình có thi đâu Mà yên tâm đi ở đấy cũng có TV phục vụ cho tất cả mọi người[/size=3]
  7. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , Lại dỗi rồi chăng
    Vì sinh tháng sáu (nên) thẳng băng tính tình
    Cũng vì T6 chúng mình
    Cho nên mới nói sự tình như trên
    Rất mong sẽ được thân quen
    Mười điều bỏ chín anh em cùng cười
    Bão gì thì mặc kệ đời
    Hội mình đoàn kết, muôn người đồng tâm
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá!Tuyên ngôn của bác đấy hả.DÁM HÔNG KƯNG???????
  9. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mai bác này thành nhà thơ nhà văn gì đó cũng tớ thề không ngạc nhiên.
    HÊ,Tinh thần sa sút đấy!

  10. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vụ làm từ thiện nhân dịp Trung Thu,tớ đồng ý là rất ý nghĩ,tuy nhiên phải có sự bàn bạc hay chuẩn bị kỹ để không gặp khó khăn và lúng túng==>Có người có kinh nghiệm là tốt nhất!
    Trước đây tớ có tham gia đi thăm trẻ làng Canh mấy lần.Lâu không đi rùi,thỉnh thoảng cũng nhớ tụi nó
    ,nhưng ở đó chỉ cho vào chơi một time ngắn,mà cần có hoạt động rõ ràng nữa....
    (nói tới đây cảm động quá nghẹn cả lời vì nhớ chú...Huhu chú ơi đi tu phương trời nào rùi...)

Chia sẻ trang này