1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rùi đó sao bít đc tài ghê
  2. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nàng Thu giận, nàng Thu hờn.
    Sóng vỗ hẹn đó để rồi làm ngơ.
    Offline Sóng vỗ tỉnh bơ
    Để nàng Thu đó bơ vơ cõi lòng
    Sóng ơi, nếu Sóng có lòng
    Thì Nàng Thu đó, chớ để bơ vơ 1 mình
    Xin Sóng nói rõ sự tình
    Vì sao Sóng để Thu bơ vơ 1 mình?
  3. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Câu xong bỏ cần .....Ù TÉ Quyền hi hi.Chỉ tội em Nắng Thu cứ cho mong mãi.....
    [/quote]
    Khá khen cho 14/6 . Bạn có vẻ là người có tính qui nạp các sự kiện để đánh giá phân tích??? 14/6 ơi! Mẫu thuẫn và thống nhất là 2 mặt của một vấn đề đấy !!!!
    Cô đơn đâu phải một mình
    Cô đơn bởi thấy lòng mình đơn côi
    Dù cho có thể yêu rồi
    Dù cho sống giữa đông người - chẳng vui
    Bởi vì họ chẳng hiểu tôi
    Bởi vì tôi thấy mọi người dửng dưng...
  4. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì bác thấy dửng dưng
    Cớ sao lại đổ cho người dưng dưng
    Không muốn ăn gắp bỏ cho người
    Gắp đi gắp lại nó rơi vào mình đó bác Vờ sờ ơi
    ^:)^
    Được h5n1a sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 03/10/2006
  5. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

    Hai bác này tung hứng giỏi thật. Hôm trước về hẹn nhau chỗ nào thía ???????
  6. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thu ơi, có hiểu Sóng không?
    Bạn buồn tớ có vui hơn bao giờ
    Bởi vì làm ở thủ đô
    Nhưng nhà tớ lại rất xa, Thu à.
    Cuối tuần tớ phải về nhà
    Thăm thầy u tớ ở nhà khỏe không?
    Vậy nên chẳng thể Off cùng
    Tớ mong Thu hiểu nỗi lòng thẳng ngay
    Chắc chắn rồi sẽ có ngày
    Bạn bè gặp gỡ Offline, Thu à
    (Nàng Thu có hiểu lòng ta
    Sóng thì một dạ rất là thủy chung)
  7. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thu ơi Thu ới Thu ời. Em bị chàng sợ vợ này cho leo cây mấy lần rùi hả em? Em ơi cẩn thận kẻo vài hôm nữa cổ em dài ra phải ra nhập bộ tộc Hươu cao cổ thì khổ em à. Híc, khổ thân em tôi.
  8. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bác Sợ Vợ ơi, quê bác ở đâu vậy ta? Có gì đặc sắc ko bác? Để hôm nào hội T6 ọp ẹp kéo quân tới đó vãn cảnh và thăm nhà bác (nếu bác có hảo tâm chủ trì bao cả nhà T6 một bữa)
  9. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Quê mình ở sát biển khơi
    Đêm nghe tiếng sóng ru hời bao năm
    Chiều chiều nhìn phía xa xăm
    Bao bà vợ trẻ chờ mong chồng về
    Chồng đi đánh cá nơi mô
    Biển khơi sóng vỗ mạn bờ buồn tênh ....
    Quê mình có rặng dừa xanh
    Từng chùm trĩu quả để dành cho ai
    Mình mong có dịp offline
    Bạn bè rảnh rỗi tôi mời về quê
    Và mong bè bạn đừng chê
    Đường xa cùng với đất quê tôi nghèo ....
  10. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm sao mà VOTE được,huhu,để người ta bẩu Dở hơi à........

Chia sẻ trang này