1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    News:
    1. Tớ xin được thông báo là chính thức bị cảm cúm.Đề nghị Công đoàn cắt cử người thăm (nuôi)
    2. Thông báo chưa chính thức: Hôm qua,khi ra về, Hidden và tớ đi nhanh quá nên để lọt lưới 2 đối tượng "tình nghi".Tuy nhiên,happening này có khả năng dẫn đến happy Ending.Đề nghị ..vỗ tay!!!

  2. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Song Sinh (21/5-21/6)
    Bạn ước gì mình được làm bằng thép vào thứ hai bởi lúc ấy, xuất hiện thử thách đòi hỏi bạn phải vượt qua. Hãy vận dụng sức mạnh cơ bắp của bạn và cả trí tuệ của bạn. Thứ ba và thứ tư, bạn lại phải tiếp tục sử dụng các tiểu xảo để làm đủ thứ việc. Điều bạn thật sự cần vào thứ năm và thứ sáu là nghỉ ngơi nhưng bạn lại chưa thể có được điều này. Thay vào đó, bạn phải bảo vệ lĩnh vực của mình, phải khuyên bạn bè bình tĩnh. Thật là một tuần mệt mỏi. Phải tới tận chủ nhật, bạn mới có thời gian dành riêng cho mình.

    Trời ơi thế này sao?
    http://www.ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2006/10/3B9BA3A5/
  3. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    1. Cảm cúm gì mà nhanh thía hôm qua hò hét to lắm cơ mà lại còn nhún nhảy nữa chứ trông điệu ghê cơ
    2. Đấy là 2 nàng đi nhanh quá làm tui theo mai ko kịp trong lòng cứ nghĩ chắc rủ nhau đi ăn mảnh gì đây về muộn mới bị cảm cúm
    Thank các Mod nhé đã làm cái title to đùng để nha T6 dc mở mặt lần sau ọp ẹpmời các bác đến thăm nhà
  4. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cự Giải (22/6-22/7)
    Một nhóm người sẽ chiếm hết những suy nghĩ của bạn vào thứ hai. Nhiều khả năng nhất đó là bạn bè của bạn. Những người bạn yêu mến sẽ ở xung quanh bạn. Nếu các bạn cùng nhau thưởng thức một bữa ăn, bạn nghĩ sao về một chiếc bánh với những bông hoa trang trí ở phía trên. Thứ ba và thứ tư, bạn có quá nhiều việc phải làm. Thứ năm sẽ là những hứng khởi mới và điều này sẽ thúc đẩy bạn thực hiện được nhiều dự án hơn vào thứ sáu và thứ bảy. Phương châm của bạn vào ngày chủ nhật là "càng hoành tráng, càng tốt".
    Hơ hơ.... cũng đc đấy nhỉ "hoành tráng vào cuối tuần"

  5. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường BK thân yêu, vui thì vui thật, nhưng cũng mệt.
    Thứ 2 thì lo lên list công việc cho cả tuần, rồi các nhóm bạn (sao cho k0 trùng nhau đây).
    Thứ 3 thứ 4 thì phải giải quyết hết việc ở cơ quan cho cả tuần (để còn đú cuối tuần).
    Thứ 5 phải alo, liên lạc đến cả một lô một lốc bạn học (hết hơi, )
    Rồi cũng đến 3 ngày cuối tuần. Họp lớp, họp Cơ quan.... mệt quá, nhưng cũng may là toàn tụ tập ăn uống đú đởn, cũng vui. Mấy khi có dịp chơi bời bét nhè như thế này.
    Cố gắng phương châm "chủ nhật càng hoàng tráng càng tốt"
    Nhà mình có ai dân BK không nhỉ.

  6. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây,mình đang học CH quản trị KD ở BK
  7. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chào sư đệ . Sư tỷ đây khoá 2003. Thế cuối tuần có đến hội trường ko?. Lớp sư tỷ hẹn nhau 8h sáng 14/10 về họp lớp đấy. Lần này về phải quậy 1 trận, xem các thầy cô còn nhớ mình ko , ấn tượng nhất lớp về 1 đứa chuyên đi muộn, về sớm, học amateur nhất nhì lớp.
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hidden: Sao bác sướng vậy???Hay cho em đi ké BK đi....Ơ mà em có ...Cậu ngày xửa ngày xưa học BK mí lại con gái cậu ý đang học
    (Biết đâu ...CON em sau này cũng học BK)
  9. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nghe mấy chị làm cùng kể chuyện phim HÀI HÀN QUỐC là có 1 anh chàng muốn trốn việc nên đã tìm cách đấm vào mũi thật nhiều cho chảy máu camđể kiếm cớ đi về sớm.Đấm mãi đấm mãi,vừa lúc đấm xong thì...HẾT GIỜ LÀM,nhưng lại mưa=>>Đã được về nhưng vẫn bị kẹt mưa
    Cái mũi tớ thì chả cần làm gì cứ tong tỏng nước (hơi mất VS tẹo).Sau 1 hồi cân nhắc chuyện mưa,chuyện hết giờ,tớ đi ra bảo Sếp: Chị ơi em vừa đấm vào mũi........
    KQ: không mưa,không hết giờ ,vẫn về......ở đó thêm chút nữa chắc mai gửi cáo phó
    (cố bon chen nốt bài này!!!)
  10. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy bác tinh thần cao ghê, tuần nào cũng OFF thế. Em thì chỉ tham gia được once a month thôi chứ once a week thì em chịu. Hơn nữa lại OFF vào các buổi chủ nhật thì họ hàng nhà em lại hay liên hoan với lại tập trung cho nên tham gia cũng hơi khó. Hôm nọ các bác gọi điện mà em ngại quá....
    Hay là hôm nào ban tổ chức làm OFF vào ngày thường đi, em bầu một phiếu OFF ngày thường, nhưng nếu nhiều bác thích OFF vào chủ nhật thì em cũng theo thôi, không sao cả.
    Đợt này em cũng có một số việc bận nên em chỉ ăn theo nói leo thôi, các bác thông cảm cho em nếu em thường xuyên không vào viết bài nhé.
    Hội tháng Sáu đợt này vui ghê cơ. Ngay 14/6 ơi dạo này mình lại nghiện nghe hát Tiếng Anh mới chết chứ
    Luôn luôn là thành viên của Hội Tháng Sáu
    Thank you bác Hít ( tên gọi thân mật của Hidden) và bác Tô (tomatoes) đã gọi cho em nhé.
    To nắng thu: dạo này không đi OFF nên không canh chừng đưọc em nang_thu, không biết có anh sóng vỗ có dụ dỗ gì em nó không đấy. Nguy hiểm quá, lần trước còn có thằng cháu đi kèm dì chứ lần này không có ai đi kèm thì nguy to
    SEE ALL OF YOU !!!

Chia sẻ trang này