1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leminh02, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Túm lại là bỏ cái title : Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6! Offline hoành tráng: 8h tối ngày CN ngày 8/10/06. Địa điểm 113 Ngõ Núi Trúc - Phố Núi Trúc - Quán Cafe Blue
    Và thay bằng : Gia đình 7x & 8x: Hội những người sinh tháng 6 và những người bạn phỏng.
    OK liền.
  2. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác cây khô ơi, hai chữ gia đình hội tháng 6 rồi bác ơi, bác sửa giùm tụi em lần nữa đi chứ bác ơi ơi ơi.......
  3. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    bó tay, chẳng hiểu định nói cái gì nữa ....................
  4. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không hiểu cái gì hả bác???
    Bác nhìn lại xem cái chữ nó to đùng thế cơ mà?
    [​IMG]
  5. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bác Sóng_vỗ ơi, đỡ đạn của em nè!
    Hôm qua đi chợ Đỗng Xuân
    Gặp cô hàng xóm cho hay sự tình
    Tin nghe chấn động thiên đình
    Thì ra
    Quê nhà , Thanh Hoá, Sóng đà có con
    Hỏi thêm mới rõ nguyên cơ
    Từ nhỏ Sóng đã vang danh giang hồ
    14 mổi tiếng làng chơi
    15 sát giái, 17 có con
    18 léng phéng nạ ròng
    19, bố tưc, tống ra khỏi nhà
    Khắn gói hắn hận ông già
    Trốn lên Hà Nội, quyết đổi đời từ đấy
    Thế nhưng
    Hà Nội là đất thủ đô
    Kiếm tiền chẳng dễ, tiêu thì như mưa
    Bao phen hắn ngủ dưới mưa
    Vì tiền tiêu hết còn đâu trọ nhà
    Thế rồi có một ông già
    Chỉ cho hắn biết Trí tuệ Việt Nam
    Mon men, rón rén lại gần
    Gia đình tháng 6 dang tay đón chào
    Mới vào chưa được là bao
    Vậy mà hắn đã buông lời **** ong
    Có em Thu tính thật thà
    Nghe lời Sóng nói dệt bao mộng vàng
    Hôm nay sự thật phũ phàng
    Bao nhiêu mộng đẹp trở thành khói mây
    Khuyên Thu chớ có buồn lòng
    Cười lên em nhé vì còn nhiều anh giai
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vào thăm box Thanh Hoá, thấy bác Sóng vỗ post bài ở trong đó nên đoán bác là người xứ Thanh . Nếu là đúng thì bác chỉ mất có 3-3,5 tiếng để đi từ HN về thôi, ko phải như bác nói là 4-5 tiếng đâu nhé. Bác cho sai thông tin như thế thì ai mà đóan nổi quê bác ở mô
  7. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    @ Nang_thu : Hay, Tuyệt vời, em phản đòn hay quá , chị thì cũng đoán chàng Sợ vợ dân xứ Thanh, nhưng ko dám nói vì lại mang tiếng phân biệt.
    @ VTI: tớ để sẵn link vào trang "nhà tháng 6" nên ko để ý thấy cái dòng title đó
  8. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật quê tớ xứ thanh
    Hiện nay tớ có hai con thật mà
    Hai con mắt tớ sáng loà
    Nhìn thấy gái đẹp rất là thích cơ
    Đúng thật tớ rất lơ ngơ
    Lạc vào T6 làm thơ tỏ tình
    Nếu Thu mà thấy linh tinh
    Thì xin bạn hãy cho mình Sorry
    Hãy đừng giận dỗi làm chi
    Cuộc đời ai chẳng có khi lỗi lầm
    Tớ thì đâu có **** ong
    Chỉ là viết những nỗi lòng mình thôi
    Nào ai có hiểu lòng tôi
    Thật thà chi lắm cho đời thêm đau
    Cảm ơn Thu ấy rất nhiều
    Bạn phê bình tớ những điều rất hay
    Sóng đây xin nói lời này :
    Vỗ vào bờ đá có ngày vỡ tim
  9. pinky_sun

    pinky_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cả nhà trật tự nào. Em đây không biết làm thơ nhưng mà không ngủ trưa quết làm một bài thơ giảng hoà cho hai bác Sóng vỗ và Nắng thu. Hai bác này làm thơ quá hay, bác này làm thơ cũng giỏi cả, đối nhau cứ chan chát chan chát
    Thôi thì các bác đừng chê thơ em nhá nhá......
    Anh Vỗ đối chị Thu phản đòn
    Dân tình được bữa đói mòn câu thơ
    Sóng vỗ hỡi chị thu hời
    Làm gì mà lắm những lời chua cay
    Thôi thôi xin hãy giảng hoà
    Cho nhà tháng Sáu thêm đà vui tươi
    Em đây chẳng muốn nhiều lời
    Chỉ mong anh chị cắm cờ trắng thôi
    Bà con Tháng Sáu ta ơi
    Hãy làm duyên mối cho đôi lứa này
    Mong rằng có bữa cỗ đầy
    Để mời Tháng Sáu cho đời thêm xuân.
    Em làm thơ hay không các pác???? Đề nghị ???????Vỗ tay?? Nhiệt liệt?..Nhiệt nhiệt?? liệt, liệt !!!!!!!!!!!!!!!11
  10. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin vỗ tay nhiệt liệt , Thơ bạn rất hay , Mình nghe theo lời bạn xin cắm cờ trắng trước

Chia sẻ trang này