1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình bạn gái khó và có địa vị khá cao .... làm thế nào bây giờ ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dielac123, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bạn gái khó và có địa vị khá cao .... làm thế nào bây giờ ....

    Gia đình cô ấy thuộc tầng lớp cao trong xã hội .... gia đình lại rất khó , có lẽ sẽ kô đồng ý cho em wen cô ấy , nhưng tạm thời bọn em vẫn lén wen nhau ... nhưng cô ấy có nói với em "em rất iu anh ... nhưng nếu ba má kô cho phép mình wen nhau, bắt mình phải chia tay ... em nói thật ... lúc đó em sẽ nghe theo lời ba má em ... ba má em thương em nhất , ba má biết điều gì tốt cho em .... nên em kô cãi được" hix ... đã thế sau này cô ấy còn có thể bị bẳt đi du học ... làm sao bây giờ ... đừng ai khuyên em bỏ cô ấy nhá .... em iu lắm ... kô dễ bỏ đâu .... các bác giúp em với ...hậu tạ 5* cho những người góp ý chân thành ... cám ơn ạh .
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng học giỏi đi du học theo. ở Phương trời nào ta gây dựng hạnh phúc mới
  3. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ý chòi, bác thật nhiệt tình , nhưng em lại chẳng thĩ đi du học thế mới đau, em còn rất nhìu việc phải làm ở đây ... em còn sự nghiệp đã được vạch sẵn ở phía trước , em vừa sợ bạn gái mình còn trẻ con quá , lại vừa sợ cô ấy đi du học sẽ dễ hư, xa mặt cách lòng nữa ... nên ... em mún tham khảo thêm ạh ... dù sao cũng cám ơn bác nhìu ... vote cho bác 5 sao đây
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lửa thử vàng đi thôi. Hãy "quẳng" cô ta vào bầy sói dữ. Nếu kinh qua được khó khăn ắt sẽ qúy hoá. Còn nếu ko thì... he he he!
  5. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chú hãy đặt ra những câu thế này và trả lời này:
    Bố mẹ gái phản đối vì sao?
    Chú có lý lẽ gì để phản bác lại để c/m là chú và gái của chú vẫn nên yêu nhau?
    Gái của chú không đi du học nữa, chú có gì để bù đắp lại cho gái?
    Nói thật, anh chưa thấy chú yêu gái đâu, mà sao đã thấy ích kỷ, giữ gái bo bo, bản thân thì chẳng nghĩ đến chuyện phấn đấu hy sinh cho gái, chỉ muốn gái hy sinh cho mình. Anh mà là bố mẹ cô kia mà biết chú như thế, chú có cùng tầng lớp anh cũng phản đối ấy!

    Được entwine sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 15/07/2007
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , anh bạn này đang muốn "đào xới"???
    Nếu mà yêu thật thì bạn gái bạn sẽ ko nói thế đâu .Hoặc giả dụ em nó đang muốn thử xem ý chí bạn đến đâu.
    Có khi còn chờ mốc mép ra ấy chứ
  7. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ý chết ý chết ... phải đính chính ngay thui ....
    1/Em iu cô ấy thật, em chẳng cần gì cả, chỉ cần ba mẹ cô ấy cho tụi em wen nhau công khai thui , 1,2 tuần mới gặp nhau 1 lần , mà gặp được 1 tí thì ba má lại gọi điện thăm dò xem cô ấy đang ở đâu ,thế là buổi đi chơi chấm dứt miễn cưỡng ....
    2/Gia đình rất khó các bác àh, kô phải mình em, mà ba má cô ấy kô cho wen với bất cứ ai ... đó giờ vẫn giấu diếm thui ... nội việc đi chơi 1 tuần 1 lần àm cô ấy cũng bị ba má "dạy dỗ" nào là "dạo này đi chơi nhìu vậy, kô biết wan tâm tới người thân trong gia đình , con cái gì như thế hả ...." đại loại là thế ... cô ấy lại rất nghe lời và rất sợ ba má ... sao bi h ...
    3/Em kô bao h có ý định "đào xới" em mún sau này có sự nghiệp đàng hoàng, vững vàng, để có thể tự lực mà lo cho bạn gái ... đi chơi hay gì gì đó em cũng kô để bạn gái phải đụng ví ... (dù ví em cũng kô dày cho lắm ....) , gia cảnh của em tuy thấp hơn nhưng cũng kô tới nỗi phải đi đào xới đâu ... hỉu giúp em
    4/ Em kô ích kỉ, kô phải kô mún bạn gái đi du học, em chỉ mún các bác chỉ cách để em có thể vẫn giữ được bạn gái trong thời gian cô ấy đi du học, để cô ấy kô bị hư người ... con gái du học 1 mình dễ hư lắm ... chẹp ....
    Các bác hỉu giúp em ... em kô có ý gì xấu đâu ...
    Được Dielac123 sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 15/07/2007
  8. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà bác nói ngay kết quả thế thì bác quit luôn đi cho nó nhanh! Cố gắng làm gì cho nó vô ích!
    Còn nếu yêu em mặc kệ kết quả thế nào! Bác cứ nói thẳng luôn! Thế anh yêu em hay yêu bố mẹ em mà em mang bố mẹ ra đây làm gì! Nếu cái gì cũng nghe bố mẹ thì em về hỏi bố mẹ xem có thằng nào yêu được thì cho con yêu!
    Em nó mà đòi chia tay luôn thì đừng tiếc nữa ! Loại này yêu chơi thôi, cho biến luôn đi!
    EM là ghét nhất cái thể loại nào cũng nghe bố mẹ, rồi amng bố mẹ ra, yêu nhau thì yêu bằng trái tim mình, và bằng cả sự nghiệp của mình chứ! Dựa dẫm nghe ai khuyên bảo làm gì! ---> thiếu ý trí , thiếu độc lập---> yếu kém!
  9. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Được hdv sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 15/07/2007
  10. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này