1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình bạn gái khó và có địa vị khá cao .... làm thế nào bây giờ ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dielac123, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thuộc về cậu thì sẽ là của cậu. cậu có cố gắng cũng vô ích thôi. Con gái còn nhỏ tuổi thế suy nghĩ cũng chưa chín chắn lắm. Nếu đi du học cũng đâu có mất đâu (chuyện thằng em họ tôi là 1 ví dụ, bạn gái nó đi du học nhưng vẫn yêu nó và đã cưới nhau). Nhưng cảnh báo cậu là con gái như thế cực hiếm và cậu phải là người ntn thì em ấy mơi chung thủy chứ. keke.
    Khuyên: Hãy cư sử thật chân thành!
    Tái bút: cậu không đào mỏ? có thể! Nhưng chẳng nhẽ mai sau lấy nhau ông bà "nhạc gia" lại để cho con gái mình khổ. keke
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần pác lày apply thành cái công vô Havard( Yale ló khoái con gái hơn, éo hỉu) hoặc Standford hoặc 1 trg lào ó trong top 50 ở Mỉ òi quay ra đến thẳng nhà gái khoe là ok. Lói thật, nếu dg sự nghịp pác đã vạch sẵn và mún theo thì pác có yêu gái ko, có thật sự yêu gái của bác ko. Nói thật, mấy cái gia đình giàu có mà khó tính ấy, mà gái lại có vẻ ngoan như pác lói ấy, thì đầu tiên là pác phải học cao đã, có ý chí đã. Còn như pác lõi sự nghịp chốn trời ta đã vạch sẵn đg ko mún thay đổi thì em éo còn j để lói với bác lữa. Mún được bật champagne ăn mừng ấy thì phải liều. Éo liều éo đc cái mé i`.
    Lúc ấy chính thức có tiếng lói(dù thực chất chưa có cái éo j) có khi gia đình gái giữ lun gái ở nhà chờ anh về. Mà gia đình gái giữ hộ gái lun cho pác khỏi phải sợ. Em có con bạn có gã ng yêu, gã đi du học 7 năm mà gia đình gái tình nguyện giữ gái hộ gã, thỉnh thoảng em đến gọi đi chơi mới hội cho vui gia đình gái còn éo cho đi, ra dg thì 9h tối phải về. Đấy, mấy cái nhà kiểu thế thì chiến thuật là thế, còn có dám làm ko là ở pác.
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hì . Em thấy cái này rất đúng ạh . Nếu thực sự chị ấy yêu anh thì dù có đi đâu đi chăng nữa sẽ vẫn luôn hướng về anh . Còn nếu đã ko thì dù anh có cố giữ đến mấy cũng ko ích gì đâu ạh
    Với lại chị ý đã bảo rồi còn gì . Nếu bố mẹ bắt chia tay thì chị ý sẽ ko cãi lời bố mẹ CHữ Hiếu to đùng thế còn gì
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay nghe lời cha mẹ lắm nhất là các cô gái từ nhỏ quen được bảo bọc của gia đình
    Có cố gắng cũng khó khăn lắm
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Mình phải cố gắng mà phấn đấu cho bằng con bằng cái nhà người ta thôi bác ạ
  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Điều chỉnh tình cảm từ tình yêu xuống tình bạn!
    Phần còn lại, thời gian sẽ trả lời..!
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn sợ người yêu bạn đi du học sẽ hư? Mà ý hư của bạn ở đây là yêu người khác phải không? Vì gia đinh cô bé kia khó lắm thì không bao giờ để con gái đi du học rồi hư đâu.
    Bạn yêu mà không tin tưởng vào người yêu mình lấm à bạn? Chuyện đi du học thì dù gì cũng sẽ xảy ra. Bạn nên thể hiện là bạn rất tin tưởng vào cô ấy (dù có thể không tin tưởng lắm). Trong lúc cô ấy ở nước ngoài. Để cô ấy luôn nhớ đến bạn thì bạn nên chăm gửi email cho cô ấy. Bạn sẽ tạo cho cô ấy cảm giác là bạn luôn bên cô ấy dù cô ấy có ở xa.Khi con gái đã yêu ai nhiều thì bạn cứ yên tâm đi.
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn nhớ câu " Áo mặc chưa qua khỏi đầu " không? Là con gái mà gia đình là giai cấp cao trong xã hội nữa, nên dù nếu muốn cô ấy cũng khó từ bỏ mà theo bạn được, dù sao cũng phải giữ thể diện cho gia đình nữa chứ? Cứ để cô ấy đi du học đi, nếu bạn yêu cô ấy thì phải để cô ấy nâng cao kiến thức chứ và nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng thì dù thế nào 2 bạn cũng sẽ đi đến đích, trong tình yêu ko được ích kỷ quá. Nhưng quan trọng bạn phải sự nghiệp đàng hoàng, ổn định mới được.....Như vậy may ra người lớn mới nghĩ thoáng cho 2 bạn được....Good luck!
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    gia đình cao hả? bản lĩnh cậu cao không? tư cách cậu đỉ cao chưa? mà em ý yêu chú nhiều không?
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi, bạn nào giải thích cho mình thế nào là tầng lớp cao với, mình đọc rồi mà mãi không hiểu ? Có phải là con vua, con bá tước, hầu tước thì được gọi là tầng lớp cao không ?
    Nếu gia đình chênh nhau về tài sản thì cách tiêu tiền, sử dụng tiền bạc của hai người có thể khác nhau đấy. Còn về khả năng kiếm tiền thì bạn cố gắng hơn cô ấy. Nếu kém hơn thì ...... nói thẳng: nếu chịu được nhục thì cứ cưới về. Chó chui gầm trạn Tiền của bố mẹ, của phụ huynh là tiền của phụ huynh ? Miệng ăn núi lở cơ mà, lo gì ? OK chưa ?

Chia sẻ trang này