1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình bạn gái khó và có địa vị khá cao .... làm thế nào bây giờ ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dielac123, 15/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác!
    Chủ topic ngay từ đầu đã có tư tưởng yếu kém rồi.
    Tầng lớp cao là gì vậy.
    Em chẳng quan tâm.
    Yêu nhau mà cứ chèn cái suy nghĩ ấy thì chẳng bao giờ yêu được đâu.
    Mà cô bé kia mấy tuổi rồi mà làm 1 câu hay thế???
    Em yêu anh nhưng bố mẹ em phản đối thì em phải nghe lời các cụ!
    Pó tay!
    Loại con gái ko có chính kiến và niềm tin thế em out thẳng.
    Đành rằng con cái phải nghe lời bố mẹ, nhưng chuyện tình cảm phải độc lập suy nghĩ chứ.
    Nếu cô bé bây giờ vẫn còn cái suy nghĩ ấy thì sau này, chủ topic có yêu được cũng khổ mà thôi!
    Thế kỷ bao nhiều rồi hả các bác
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chơi kiểu AQ thôi.
    Thực ra hầu hết bố mẹ chỉ muốn con gái(con trai) mình lấy được một thằng(một con) hiền lành, ngoan ngoãn, học hành tử tế, có nghề nghiệp ổn định.
    Nếu bạn là giai như vậy thì đã thuộc dạng ngon roài, tự tin là được
  3. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chơi theo kiểu AQ cũng được nhưng mà mệt, theo em bác cứ ABC xong là chả sợ đứa đek nào nữa
    đùa tí thôi nhưng em thấy bé kia còn trẻ con lắm, chỉ là rung động đầu đời thôi
    còn bác thì kém cỏi bỏ miẹ, yêu thì sợ gì, em ý nói thế là việc của em ý, mình làm việc của mình
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chú nè yêu mà nhát nhỉ ? cứ mạnh dạn thẳng tiến thôi, tầng lớp nào mà chả vậy? người ta coi trọng tư cách chứ đâu coi trọng tiền bạc hay vật chất mà chưa chi đã sợ những cái ko đáng để sợ . Có tình yêu là có tất cả rồi. Mất tự tin là đã thua cuộc rồi.
  5. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Được Dielac123 sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 15/07/2007
    [/quote]
    Yêu mà bác nói ngay kết quả thế thì bác quit luôn đi cho nó nhanh! Cố gắng làm gì cho nó vô ích!
    Còn nếu yêu em mặc kệ kết quả thế nào! Bác cứ nói thẳng luôn! Thế anh yêu em hay yêu bố mẹ em mà em mang bố mẹ ra đây làm gì! Nếu cái gì cũng nghe bố mẹ thì em về hỏi bố mẹ xem có thằng nào yêu được thì cho con yêu!
    Em nó mà đòi chia tay luôn thì đừng tiếc nữa ! Loại này yêu chơi thôi, cho biến luôn đi!
    EM là ghét nhất cái thể loại nào cũng nghe bố mẹ, rồi amng bố mẹ ra, yêu nhau thì yêu bằng trái tim mình, và bằng cả sự nghiệp của mình chứ! Dựa dẫm nghe ai khuyên bảo làm gì! ---> thiếu ý trí , thiếu độc lập---> yếu kém!
    [/quote]
    Bác này nói dễ nhỉ, bác cứ sinh con gái ra đi rồi sau này nó yêu 1 thằng mà bác ko thik và nó về báo cáo lại với bác là :" con yêu anh ấy đấy, bố mẹ ko thik mặc kệ, con ko cần....". Dựa dẫm cái con khỉ ý, bố mẹ sinh ra nuôi nấng bao nhieu năm trời, ai chả mong con mình tìm đc người xứng đôi vừa lứa. Bố mẹ cô bé chắc cũng vì muốn sau khi học hành xong xuôi, có công ăn việc làm ổn đinh rồi hãy tính chuyện yêu đương nên mới cấm cản thế. Bác nói ngu bỏ mother đi đc, con em mà như bác em đập vỡ mồm. Con mới chả cái. Xui dại con người ta, yêu chơi bời là thế nào đây? Hô hô, em bé kia con nhà danh giá, biết thương bố mẹ, ngoan ngoãn thế muốn lấy còn chả đc bác lại bảo yêu chơi bời. Thật, bác nên xem xét lại mình. Thân!!!
  6. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn tất cả các bác, các bác ai dạy cũng chí phải ... đúng là em còn yếu về tư tưởng quá, nhưng nhờ các bác mà em mạnh lên nhìu rồi , em sẽ dựa trên những thứ vốn có của mình, và cộng thêm nổ lực để vượt wa được, để rùi sẽ có lúc về TTVN báo tin dzui cho các bác ... cám ơn nhìu ạh, hậu tạ các bác 5* hít nhá Mà thú thật thì ... gái nhà em cũng còn nhỏ , chỉ mới 17 thui , nên cũng còn con nít lắm, em cũng kô lớn hơn nhìu, nên đôi khi suy nghĩ lung tung, các bác thông cảm cho nhá ... thanks các bác lắm
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đưa nhau vô chốn lao tù. 17 đè ra mà ABC là toi luôn đời giai. Ba má nó cho bác chết khỏi ngáp luôn.
    17, pác đã dám yêu mà ko có gan thừa nhận thì bỏ quách cho xong, giới thiệu cho em đi là hơn. Gì chứ em chỉ biết kêu khó kêu khổ chứ chưa biết sợ khó sợ khổ bao giờ. COn giai là phải thế, giả bộ kêu với ng yêu rồi tấn công thẳng vào cha mẹ người yêu. chiến đê, bật trợ hứng đê
  8. acidrock311

    acidrock311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài..gái tha hồ cho chú chọn.Nếu yêu đến mức mà ko bỏ đc thì quyết tâm và kiên trì ắt trời sẽ thương Chúc chú em may mắn !!!
  9. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    5 * của em đâu bác?
  10. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    kô muốn bỏ thì đưa gái lên giường ngay...

Chia sẻ trang này