1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình bạn gái tôi phản đối chúng tôi đến với nhau!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lehunglxh, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehunglxh

    lehunglxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 28t,quê Hưng yên,TNCĐ CÔNG NGHIỆP Hà nội 2004 hiện đang làm ăn buôn bán ở Bắc ninh(sau khi nghỉ làm ở cty canon Quế võ).Bạn gái tôi 23t quê Bắc ninh hiện đang làm cn trong cty canon.Chúng tôi quen nhau qua 1 người bạn giới thiệu,yêu nhau đươc 1 năm nay.Tôi rất yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy,cô ấy cũng rất yêu tôi nhưng cô ấy lại là người yếu đuối,an phận,luôn nghe lời bố mẹ,chưa từng yêu ai,ít giao thiệp với bạn bè.Tôi hay đến nhà cô ấy chơi nhưng chưa nói gì với bố mẹ cô ấy.Cô ấy luôn nói với tôi rằng:bố mẹ,gd em ko đồng ý cho em lấy anh vì nhà anh quá xa,công việc lại ko ổn định(tôi mở cửa hàng bán sim thẻ dt ở bắc ninh)!Đã nhiều lần chúng tôi nói chia tay nhưng rồi lại quay lại!Thời gian gần đây cô ấy quyết liệt đòi chia tay với tôi vì sợ làm bố mẹ buồn!(sau lần tôi đưa cô ấy về quê tôi,cô âý sợ vì nhà tôi xa)chính cô ấy cũng sợ xa!

    Tôi đang rất khó sử,nhờ anh chị quân sư giúp tôi với!

    Xin cảm ơn!
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đ phải sợ xa đâu, mà là sợ cái gọi là "công việc không ổn định" kia kìa.
    Gái này hình như có ý định giãy, có khả năng là nó kiếm được hàng ngon hơn rồi cũng nên, cái này chú điều tra kỹ vào.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cái lý do xa có vẻ chỉ là lý do mà thôi. Từ Quế Võ về Hưng Yên có bao xa đâu. Thử tìm xem còn lý do nào khác không?
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    cách 1:vác con phóng đến nhà e í,ngồi nói chuyện với ôg bà già e í,bảo cuộc đời cháu chả còn gì,còn mỗi con gái bác thôi,bác mà k cho cháu cưới là cháu chỉ còn đường chết thôi,mà cháu k muốn chết 1 mình đâu,đau lắm,buồn lắm,cô đơn lắm...bây h bác muốn cháu sống hay chết?
    cách 2:cho gái 1 thằng bé thôi \:D/
  5. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    "Xa" ko phải lý do, nó là cái cớ.
  6. lehunglxh

    lehunglxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn!Hình như cô ta bị các bạn cùng công ty cảnh báo tương lai của những người lấy chồng xa!cộng với gd cô ta phản đối cô đến với tôi(cô ấy nói tôi và gd 50/50 tôi buôn bán là cv ko ổn định,phá sản bất thình lình và bỏ về quê lúc nào ko hay mà cô ta thì ko muốn lấy tôi rồi thì phải về quê,cô ấy luôn chỉ muốn gần bố mẹ)

    Một lần nữa nhờ các bác!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Hãy tin là như thế. Căn bản là kế hoạch tương lai của bạn có trùng khớp với mong muốn của cô ấy ko? (Ở BN, thỉnh thoảng mới về thăm quê, sớm muộn sẽ mở rộng quy mô hoặc kết hợp nghề khác thu nhập ổn đinh v.v...) Nếu lâu dài bạn vẫn muốn về HY và giờ chỉ cần ván đóng thuyền thôi thì tôi nghĩ nên dừng lại.

    Còn nếu bạn đã quyết sẽ ở BN lâu dài, thì giờ điều bạn cần làm là những hành động thực tế khiến cô ấy an tâm hơn. Ví dụ cố gắng đầu tư vào sự nghiệp, để ổn định kinh tế và nơi chốn hơn, và đó cũng là ràng buộc để bạn ở gần cô ấy hơn. Nói chuyện với bố mẹ bạn (có mặt cô ấy) là sẽ lấy vợ và ở bên BN. Quan tâm đến bố mẹ cô ấy và trình bày hẳn dự định của hai ng` v.v... Tuy nhiên sự nghiệp là chuyện ko thể 1 sớm 1 chiều, muốn ngay lập tức cũng khó, nên bạn cần sự đồng lòng của bạn gái trong việc cùng bạn khắc phục khó khăn. Nếu cô ấy đủ dứt khoát để yêu và tin bạn thì tôi nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi...

Chia sẻ trang này