1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bon chen trả lời câu hỏi của Kủng đưa ra đây:
    Tớ ủng hộ idea của cậu, phần vàng vàng í, dưng mờ chưa hẳn là đúng hoàn toàn đâu nhá..nhá...không tin hả: bằng chứng rõ ràng rành mạch đây nì:
    Mun đâu, Dim đâu, Tayovn ới ời...các cậu mau ra mặt lên tiếng anti Kủng cái đi nèo....Nói thầm nhá, câu mờ nghe mấy bác nì tường thuật về thân thế thì chỉ có mờ...choáng thui...yên tâm ngất lịm...hê hê....vì chẳng cao số tẹo nào...mờ còn sung sướng và hạnh phúc => sự thèm muốn của nhà Rắn í chứ lị...hic...
    Còn lý do tại sao cao số í hả? tớ lấy ví dụ bản thân tớ ra để giải thích cho cậu nhá:
    - Hồi ngấp ghé bít thích thích, nhớ nhớ, thương thương, nghĩa là tầm 16 -18t í, thì bị cấm tuyệt đối. => Tập trung lo học đê, không đỗ vào được ĐH thì xấu hổ mặt mũi bố mẹ...hic...vậy thì con nhịn để lo học ạ...hic..
    - Vào được ĐH roài, thở phào, năm nhất cũng ti toe tính iu đương này nọ, cơ mờ, lại phát sinh tính tham lam chẳng giống ai, học ôm học đồm nên hết sạch time trống dành cho IU...hic..Cả tuần quay cuồng chỉ học và học...như chạy sô...hic...Cuối tuần thì chỉ cần đi chơi với bằng í người bạn trong từng ấy trường, từng ấy lớp cũng đã đủ mệt nhoài người...ơ thía thì cần quái giề iu nhiể...Mới lị lúc đó cũng rồ man tịc lém cơ: cứ tưởng tượng "hoàng tử" của đời mình phải là thế này thế nọ nên cứ mải lơ lửng trên mây chưa chịu xuống đất...Chép miệng vội giề, thôi để học xong, thành đạt roài tính...hê hê...
    - Ra trường, vướng vào cơm áo gạo tiền, nhìn đời bằng con mắt hình viên đạn, lại ứ còn rồ...mantic được như hồi áo trắng ngây thơ mộng trắng trong...lại bụng bảo dạ...bình tĩnh nào....sáng suốt lên chứ....giờ iu là cưới roài...nên phải tỉnh táo chọn lựa cho cẩn trọng vào kẻo rồi lại đau, lại hối hận thì ...mang tiếng là "người bản lĩnh"...hic...Vẫn típ tục học, càng học càng thấy ngu, càng thấy mình hổng nhìu...thành ra tham lam chẳng bao giờ hết; vẫn đi chơi, vẫn đàn đúm...cũng có vài người đi qua nhưng rồi chẳng đi đến happy ending...Quay đi quay lại, giật mìn, ui ui mình săp băm đến nơi roài...Nhưng không sao, ít nhất xung quanh mình vẫn còn đến gần 20 người cùng cảnh ngộ, đời vẫn tươi chán...later than never mờ...
    Hạnh phúc tuy muộn màng nhưng là happiness indeed, còn hơn vội vàng rồi lại bị broken heart, chị em nhà mình nhiể..nhiể...
    - Ý 2: Tuần này cậu chưa trực nhật nên chưa thể chìu cậu được, nhá... Nói thầm, vì tớ có chương trình roài. Tuần sau phân công cậu làm trực nhật thì tha hồ mà chọn địa điểm nhá...nhá...cười lên xiem nào...
    - Ý 3: Trung bình mỗi lần đi cafe "gái xinh" nhà mình có ít nhứt là 5 - 10 ẻm...tha hồ ngắm nhá...chớ có bỏ lỡ...kekeke.
    @ Anh Thuyền: Anh đúng là độc ác, lại còn đem trái tim sweet của Rắn bỏ tõm vào ly ngâm rượu, rồi còn cười hả hê nữa....ghét...xít ..Không mau xin lỗi các tiểu thư và trang nam tử Rắn đi...nhanh lên....tẩy chay bi giờ

    Chỉ được cái tò môm là không ai bằng...
    Rồi chẳng bít bài hịch này có làm nên cơm cháo giề hông? khíp...Cứ nàm như mình "ngon" lém...Nhựt nhiếc là cứ oánh nung tung roài lại thả tõm một câu: "chim trời cá nước í mờ, mất giề"...hic

  2. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu cho đủ bộ
    "The last is the best"
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Có cách gì chữa được bện Spam không nhỉ, càng già càng dễ nhiễm bệnh này thì phải, cực kỳ ngại viết, viết cái gì cũng chỉ thích viết cực ngắn. Làm gì cũng chỉ thích giai đoạn cuối cùng "Khâu chốt hạ thì phải". Túm lại là càng già càng thích ăn sẵn, có cách gì chữa được bện này không???
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là càng già càng xì pam khoẻ đấy nhá .... càng già càng lười nữa chứ .... hehhehe ... sp ơi lấy zợ là hết bệnh liền ah ..... có điều thấy sp lười quá là lười, chỉ muốn ăn sẵn thì nghe chừng khó hết bệnh lém
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Anh lấy vợ đi, ke ke đảm bảo hết ....hâm chạy thoai!!
    hehe, post xong cái bài thì thấy em fla cũng có một bài tương tự
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 28/09/2006
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chương trình họp định kỳ của Hội cafe
    - Địa điểm: Neo cafe - 48 Phan Bội Châu
    - Thời gian: 8pm ngày 30/09/06
    Đề nghị mọi người có mặt đông đủ và đúng giờ để cùng bàn luận về chương trình đi Phong Nha trong tháng 10 tới của nhà Rắn.
    Rất hân hạnh được đón tiếp các khách mời iu quý không thể thiếu của nhà Rắn.
    See u...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 29/09/2006
  7. timiaicn

    timiaicn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    7pm thứ 6 20/10/06 (hihi ngày gì đây nhỉ???): Cả đoàn tập trung tại bến xe Open Tour để lên đường đi Quảng Bình. Mọi người ai đi làm về sớm cố gắng thu xếp đến sớm để nhận tất cả các chỗ ngồi gần nhau phần cuối xe.
    - Khoảng 4h30am đến 5h ngày 21/10/06: Cả đoàn có mặt tại thành phố Đồng Hới.
    + Chương trình vui chơi ngày 1: Cả đoàn sẽ thăm quan, vui chơi tại thành phố Đồng Hới và biển Nhật Lệ. Vì nghe Tây đồn biển Nhật Lệ chỉ cách thành phố Đồng Hới about 2km.
    - Buổi tối ngày thứ 7 21/10/06: Cả đoàn sẽ nhận phòng và nghĩ đêm tại thành phố Đồng Hới.
    + Chương trình vui chơi ngày 2: Buổi sáng chủ nhật 22/10/06 cả đoàn sẽ thuê ô tô đi động Phong Nha. Cả ngày sẽ vui chơi thăm quan tại Phong Nha.
    Chiều tối quay về Đồng Hới, ăn nghỉ rồi lên xe quay về HN.
    @ Gió biển và Timi: Tớ chưa đi Quảng Bình lần nào nên chưa biết đường đi nước bước thế nào. Khung chính của chương trình là như vậy. Ngoài ra, bãi Đá Nhảy và một số thắng cảnh khác thì theo các cậu có thể đi được không? nên xen kẽ vào time nào? Bãi Đá Nhảy có gần thành phố Đồng Hới không? nếu xa thì có cùng tuyến đường đi Phong Nha không? Đề nghị 2 cậu post bổ sung lịch trình và các bước tiến hành cụ thể hơn nhé. Ví dụ tên, địa chỉ nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, phương tiện đi lại ở Quảng Bình ( taxi or bus???), bố trí sắp xếp time thế nào để vừa đi được càng nhiều nơi càng tốt trong vòng trọn gói 2 ngày kể trên. Post bài sớm cho mọi người tham khảo đi nhé.
    @MLT: chị ơi, theo em về khung cơ bản chương trình lần này như chị thiết kế là ổn rồi đấy, em chỉ thay đổi lại thời gian đi thăm các điểm và bổ sung một ít nữa vào chương trình chị đọc xem sao nhé.
    Ngày 21/10:
    Sáng: Ăn sáng xong, cả đoàn mình khởi hành đi thăm Động Phong Nha, sở dĩ em thay đổi chuyển đi thăm Phong Nha trước vì em thấy đi du lịch thông thường đều đi từ điểm xa mới tới gần, hơn nữa thăm Phong Nha trước rồi mới đến biển Nhật Lệ là tour truyền thống từ trước rồi.,
    Phong Nha cách Đồng Hới 50km, đi xe ô tô nhanh cũng mất khoảng 1 tiếng mới tới nơi, ở đó người ta có dịch vụ cho thuê hướng dẫn ( 100.000 VNĐ/người) nhà mình có nhu cầu thì thuê còn không thì chịu khó tìm hiểu trước rồi thay nhau làm hướng dẫn vậy. Đi thuyền ngược dòng sông Son mất khoảng 30 phút thì đến động. Về cảnh sắc trên đường đi thuyền vào động thì tuyệt lắm, non xanh nước biếc, tới lúc đó cả nhà sẽ thích mê li luôn.
    Sau khi thăm động Phong Nha, mình cùng thăm luôn động Bi Ký, động Cung Đình.Sau đó đoàn leo núi thăm động Tiên Sơn - hang động có hệ thống thạch nhũ kỳ vỹ và tráng lệ nhất. Đi như vậy cũng mất cả buổi sấng rồi.
    Trưa sẽ nghĩ ngơi và ăn uống tại Phong Nha
    Còn chiều quay về Đồng Hới để mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị " sức " cho các hoạt động khác của buổi tối .
    Ngày 22/10:
    Sáng : ăn sáng xong sẽ đi thăm biển Nhật lệ, biển Nhật lệ kh phải nghe Tây đồn nữa mà chính xác là cách Đồng Hới 2km chị aj,đi xe ô tô khoảng 20phút là tới nơi, nếu thời tiết kh lạnh thì cả nhà mình cũng có thể tắm biển ở đây nữa.Ngoài thú vui tắm biển, mình cũng có thể thăm di tích Bàu Tró, em nghe Tây đồn di tích Bàu Tró được khám phá năm 1923 bởi một nhà địa chất người Pháp, ông đã khám phá và khai quật thấy dấu tích người nguyênthuỷ thời kỳ đồ đá có niên đại cách đây 5000 năm. Đó là điểm giao thoa của nền văn hoá Việt - Chăm pa.
    Chiều: lên xe quay về Đồng Hới, ăn uống và quay xe về Hà Nội
    Đây là lịch trình mà trước đây em đi, còn về di tích bái tắm Đá Nhảy mà chị nói, em chỉ đi qua mà thôi chứ không dừng hẳn xuống để chơi vì không có thời gian.
    Như em tìm hiểu bãi tắm Đá Nhảy nằm gần khu danh thắng Lý Hoà nằm bên quốc lộ 1A, cách Đồng Hới 24km, phong cảnh ở bãi Đá Nhảy cũng rất hữu tình, là nơi tắm biển lý tưởng và là điểm đón du khách đi thăm động Phong Nha bằng đường sông.
    Ngoài ra cũng có các điểm khác nữa nhưng em nghĩ thời gian của mình hơi hạn chế, không thể phân bổ đi hết được ví như còn suối nước khoáng Bang được xây dựng thành khu nghỉ dưỡng, chữa bệnh cho du khách, được tắm ở nguồn nước khoáng này cũng tuyệt lắm mỗi tội cách ĐHới những 60km. Chị xem nhà mình có ai " cân đẩu vân" được thị đi luôn nhé)]
    Về nhà nghỉ khách sạn em nghĩ giá cả biến động thay đổi từng mùa, nhưng cũng đơn giản thôi vấn đề là nhà mình phải có danh sách chính xác số lượng người đi thì mới tiện báo giá hay mặc cả giá phòng ....vấn đề này, tới lúc đó em sẽ nhờ một người bạn làm bên vinatour liên hệ giúp cho . Nhanh ấy mà chị.
    Chị xem tình hình còn có vấn đề gì nữa không để cả nhà mình biết sớm cùng bàn bạc nhé.
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    không đi đâu hết đừng làm cho thằng này thèm yêu cầu mọi người ở nhà nhá nhá nhá
  9. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận Hangivy có văn phong lạ, cách nhận xét và phân tích có vẻ am hiểu về cái gốc cũ ( ??? ) nhưng cũng bị ảnh hưởng khá lớn của Văn hóa và cuộc sống Phương Tây. Thực ra trong bài có cũng có hơi hướng về VN. Nếu Hangivy là Việt Kiều ( !!! ) thì sẽ dễ giải thích hơn.
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hi cả nhà. Tớ vừa đi Sơn La về đây. Hôm nay vào hang thấy thêm nhiều thành viên mới quá. Cá nhân tớ "véo cằm" tất cả các thành viên mới và khách mời nhé.
    Điều thứ hai: Là vụ đi Quảng bình tớ chưa thể confirm được ngay vì đã vào mùa tớ đi công tác, có thể lúc đó tớ không về kịp.
    Theo tớ thì lịch trình đi Quảng Bình là tạm ổn. Hi hi. nhưng đi động Phong Nha vào buổi sáng thì nhớ là leo động Thiên Sơn (động khô) trước, sau đó mới xuống động nước (bao gồm động Bi Ký, Thiên Cung). Động Phong Nha là tên gọi chung của các động này. Thời gian cả đi và về chỉ mất một buổi sáng (từ 7h30) đến đầu giờ chiều (14h30) là xông xênh. Sau đó về Nhật Lệ nghỉ ngơi. Nhật Lệ chẳng cách thành phố Đồng Hới mấy cây mà là nằm ngay trong thành phố. Có thể thuê khách sạn ngay tại biển. Nếu rảnh thì sang khu SunSpa chơi và thăm quan. (có tiền thì ở trong đó cho hoành tráng). Ăn tối ở biển cũng rất được (Tớ không phải trả tiền nên không biết nhiều lắm nhưng có một quán nằm trên triền cát, nhìn ra biển tuyệt vời, và đồ hải sản thì đảm bảo tươi ngon (nếu cần tớ có thể hỏi lại địa điểm). Tối ở Nhật Lệ không có chỗ chơi nhiều lắm, chỉ có quán cà phê thôi. Có thể nhảy múa, nhậu hay dạo đêm ở biển Nhật Lệ (thuền câu giăng lưới bật đèn đẹp lắm). Sáng hôm sau nên đi Đá Nhảy, vì đây là một bãi biển tuyệt đẹp. Và có thể đi thêm một số nơi nữa như Bàu Tró, suối khoáng Bang....
    Hic. Tớ mạn phép thế thôi nhé. Chúc mọi người đi vui vẻ trước.
    @Hangivy: Xin lỗi em vì chị đi Sơn La không báo kịp nên hội bửn không thể đi dan-xin tối thứ tư được. Em có đi không?
    @Kunio: Lâu quá không thấy nòng cốt nhắn nhủ suýt nữa thì quên. He he. Chào mừng cậu xuất hịên trở lại, thỉnh thoảng vào điểm danh cho anh em còn nhớ.
    @Hội ngộ: Chúc mừng cậu sắp làm bố cách cách. Hôm nào hội ngộ cái nhỉ.
    @over and over +....: Bữa nào lại lang thang chè cháo tiếp đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này