1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi vui thật - Phần bình luận mọi người chờ Em Pháp viết nhé. Tớ chỉ post ảnh (Ảnh chụp bằng Mobile nên không nét lắm nhưng cũng coi được - Tớ resize lại hết các ảnh cho nó khỏi vỡ bố cục diễn đàn)
    Ảnh Post theo thời gian, ảnh dưới lời dẫn ở trên nhé​
    Tối thứ 7 có 4 người mới (tớ chỉ nhớ mỗi Sâm) - Có mấy người nhà mình hơn gần chục tuổi - ..........
    [​IMG]
    Đây là "lộc" của Ha_khoai, mọi người thấy không lộc vẫn "tồn" những 3 ô nữa đó.
    [​IMG]
    Bể bơi tuyệt lắm, hôm qua 1.10 là ngày cuối cùng bể bơi mở cửa .... Sau đó STOP để đón mùa ĐÔNG.
    [​IMG]
    ...................................................
    Cũng đến lúc phải về.
    [​IMG]
    Luyến tiếc chụp ảnh kỷ niệm​
    MLT đang tìm bóng dáng "Bé"
    [​IMG]
    Đây rồi! Bé chụp với Chị 1 kiểu để kỷ niệm nào.
    [​IMG]
    Còn chúng ta:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi ăn lẩu
    (ko chụp vì bận ăn) ​
    Đi Karaoke​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 02/10/2006
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Là lá la
    "thứ 2 là ngày đầu tuền
    (kác)Bé nhớ cố ggắng chăm ngoan..."
    là lá la là là là lá la
    Khiếp vãi. 2 hôm kuối tuần, không hiểu là mình đuợc sinh ra trong kái thế giới quái quỷ gì nũa, vì chỉ biết có ăn, chơi, chơi chưa xong lại đã nghĩ mưu chơi tiếp. Nhất là ngày chủ nhật, bơi bét nhè, ăn bét nhè, lượn lờ bét nhè, hát hò bét nhè, dãy dụa cũng bét nhè nhe. Hậu quả, bụng đói, lung mỏi, đầu gối cong. Sáng nay làm 1 fát đến 9h mới dậy, thế là "thứ 2 là ngày đầu tuần"
    Chắc mình sắp giành giải quán quân về ham zui rùi. Dám bỏ học, lại kòn chèo kéo cả friend đến nữa mới máu chứ. Mà rủ người ta đến xong kó thèm take care đâu, để người ta về mất chết đòn quả này (đêm về sms, call mà trả thấy tăm hơi đâu kả). Hum nay lại kòn đến cty muộnn nũa chứ. Kứ kiểu này, thề tuần sau quyết tâm...đi tiếp, hè hè. Có 60năm thoi mà, chơi bét nhè đi, nhẩy. (trong khi đó, mình lại bị đau răng gần chết, sáng hum qua đã được trợ júp, nhưng đến chiều lại đau, thế mà cứ ăn uống phằm phặp, liều thật. Tự làm khổ mình, đêm về sốt đek ngủ được).
    Umh, ko but trung thu này thế nèo đây (đấy, chưa hết mệt đã nghĩ chơi tiếp roài).
    @Timi: Em timi mệt thế ăn thua j. Anh mới chỉ kêu nhè nhẹ thôi đấy. chứ anh mà kêu toáng lên, thì mọi người sợ hổng dám chơi liền. Đến cty có bị sếp mắng không. Mà anh có thấy em bị xây xát gì đâu nhể?
    @MLT: Đề nghị MLT fổ biến kiểu bắt tay của tớ thành fong cáck riêng của Hội nhé.
    @Phập: Em Phập chén hơi bị nhiều khoai đấy. Ăn nhiều làm nhiều, tường thuật tiếp đi chứ. Cho những ai không đi chết thèm đi nèo.
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    điểm danh 4 bạn gái mới này đi nào xinh và trẻ trung quá
    @ to all : định không thèm vào Nhà Rắn nữa vì cảm thấy thực sự chán nản, mặc dù mình thật sự đúng là hồn nhiên như thằng điên đứng ở ngoài hiên ngó vào Nhà Rắn triền miên, vì tại sao ? vì mấy Rắn ở nhà bay nhảy vui vẻ hát ca suốt cả ngày quấn quít tít mít làm mình ở xa chạnh lòng, thế nên là dỗi, lặn liền một hơi 2 ngày để theo dõi cơn bão số 6. Nhưng mà hôm nay quyết định nổi lên vì ở lâu dưới nước ngạt bỏ mịa Lên đây chửi bới ca thán chế độ vài câu rồi lặn tiếp đây Bọn Rắn đáng ghét té hết đi Phong Nha đi, ở nhà ông phá hang
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thế ông có định lấy name of mấy cô bé newbie không mà kòn doạ dẫm fá hang?Cho biết nhé, có 1 ẻm u86 kơ đấy, thick chưa? Ẻm đấy cũng đi QB. hà hà, thèm không?
  5. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Oé, xin quá, dễ thương quá cơ...
    Sorry, nhìn ảnh không thể chịu được đành buột miệng spam
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt đi P ơi! Không cảm hứng lại bị sóng đánh cho trôi giạt mất. Rồi có người lại bảo mi ăn cho lắm khoai tây vào mà không nặn nổi ra chữ
    Ca 2 : Lẩu Mạc Đĩnh Chi- Chén chú, chén anh
    Buổi chiều Chủ nhật thanh bình. Vì không mưa mà hơi hơi lạnh nên chỉ nghĩ đến ăn và chơi đã thấy ...rùng mình ước muốn. Cả hội bàn tới bàn lui 1 hồi thì nhất loạt đồng tình ra MĐC chén lẩu. Anh Thanhkung sau khi bơi" Dưng mờ tối 7h30 tớ phải đi học". Sau khi đã yên vị trong quán lẩu "Thôi! Đã đến nước này tớ chả học hành gì nữa. Bỏ 1 buổi có chết ai." Hò! Sau khi xốc nách cho lương tâm đi đứng hiên ngang, anh lao vào cuộc hăm hở bất chấp hẳn chuyện đau răng ( mà về sau anh mới khoe cả nhà). Chị Trang Mua xuan" tối nay tớ học ten nis. Mà thôi! Nít niếc gì. Ăn xong còn đi Ka la ô lê cơ mà! ". Thế là cứ tự đưa ra khó khăn rồi lại tự giải quyết. Thế mới biết bản lĩnh Đinh tỵ "cái khó ló cái khôn " nó cao cả thế nào. Khởi động bằng những "chả chết ai" với lại "có tội gì", tăng tốc cũng ra trò ra phết. Rượu vào thì một số thứ ra. Tất nhiên ở đây em chỉ ám chỉ là lời hay ý đẹp thôi. Tài tình nữa là anh Khoai rút phắt mobile ra cẩu được hẳn anh Ruồi từ Đông Anh sang nhập hội. Gặp nhau người ta tòan ôn hàn kể khổ. Người nhà mình thì tràn trề điạ chủ niềm vui. Hớn hở tranh nhau kể lể cái gì đưa đẩy tớ vào Đinh tỵ được. Rồi thì trung thu ở đâu nhỉ? Đi QB ăn uống ngủ nghỉ thế nào. Chao ôi là chuyện! Buôn từ thượng vàng đến hạ cám. Chẳng khác nào Chợ Đồng Xuân. Người buôn thì giới tính cũng là Không xác định. Anh A lanh" Các cậu nghỉ hết đi. Tôi thì vẫn đi ten nis tí. Bỏ học nó quen thân rồi hư người ra". Dưng mờ cuối cùng vẫn thấy " Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"
    Ăn xong mới có 7h30. Hát ở đâu nhỉ.??? 1, 2, 3 lắc


  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ca 3: MTV- Đêm hội ca múa nhạc tạp kỹ
    Hình như ai cũng có nốt ruồi dưới chưn như mình nên ai cũng máu đi. Đến "Chợt nhớ" ở Kim Mã thì hết chỗ. Cả nhóm dạt về MTV- Nguyễn Chí Thanh. Quán hòanh tráng. Đèn điếc cứ sáng choang. Mờ mình lại vốn thích màu mè. Nhìn thấy đã đủ thích rồi. Nhưng công nhận càng vào sâu thì càng thích nữa. Là em nói cái chất lượng ở đây. Phòng rộng, hiện đại, âm thanh cực chuẩn. Lại còn khuyến mại cái tiền sảnh khá rộng cho các đôi chân vàng nữa chứ. Dancing í mà. Anh Lèo lại bị áp lực của sự sung sướng đè nén. Chốc chốc phải thở hắt ra " Ô! Công nhận chỗ này tuyệt nhỉ. Nhà mình chơi vui quá nhỉ!". Phone liên tục hoạt động để lôi kéo các chiến hữu khác đến. Một lúc sau đã có Flamenco, Hangivi, Antimeat ( công chúa nhà mình được đặc cách cho Hoàng tử đại dương Ruoi trau đến đón). Nhà mình tòan giọng ca kim loại...quý. Đội ngũ nhảy không phụ lòng đội ngũ hát đang gào thét nên cũng dữ dội đan lấy đan để. Điều hòa để 16 độ + 2 quạt máy tăng tốc mà không thay đổi được sức nóng. Mồ hôi nhễ nhại như mưa xuống thềm luôn. Kết quả thành công mỹ mãn. Tỉ lệ mất tiếng + nhức mỏi tòan tập đạt 100%
    Dùng dằng mãi nhưng hát quá 3 tiếng rồi. Về ngủ. Mai còn đi làm chứ. Tuần sau trung thu rồi còn gì. Nhỉ!
  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 4g30 ngày 2.10.2006.
    Cái YM của gio_bien sáng rực lên vì bà con nhà mình online đông đủ ... kinh khủng kung khỉnh
    @All: Bắt được có từng này người đang chát chít (có phải không nhỉ) trong giờ làm việc
    Nghe Tây đồn là hội 77 "kiêng" đưa tên "húy" lên 4r nên tớ bon chen post cái ảnh hôm đi chơi Bowling.
    [​IMG]
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 02/10/2006
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác Gio bien. Bác có bắt được thế thì có mà bắt suốt à. Máy tính của em cũng như của bà con xa gần nội ngoại ở đây lúc nào mà chả rực rỡ 24/24. Chả cứ gì chát chít mà nick vàng đâu. Công việc thì cứ để thế thôi.
    Mí em kiến nghị bác vụ ảnh ọt chụp qua Mobile của bác nhé. Thế nào mà mình chả ăn Điện thoại mới tài chứ. Rõ là không bơi lội tẹo nào mà trông cứ như nhảy từ nồi nước sôi luộc Gà ra í. "mặt nghệt ra vì mất sổ gạo" ( trích lời phàn nàn của 1 đứa bạn)
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác này nhiều nick phết, công nhận nick của mình đẹp Zai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này