1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mệt, có ai vẫn còn ở CTy như mình không nhỉ! Hôm nay SPAM hơi nhiều, nốt cái này.
    @All: Trong tuần này tớ sẽ post 1 kế hoạch đi QB hoàn chỉnh nhất.
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 02/10/2006
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, hình nào cung đẹp cả . Thảo nào thiên hạ vẫn đồn là mấy em rắn là "gái xinh", đúng thật đó nha !
    Thay moi nguoi đi chơi ca hát vui vẻ , hihih , bên VN đi choi suong thật .
    Hồ bơi bên VN trồng mấy cây dừa nhìn đẹp quá . Moi nguoi đi bơi mà sao không thấy hình moi nguoi ... mac swimsuit vậy ? (đuoc voi đòi tiên )
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cả hang náo loạn lên vì cái Quảng Bình trong khi Trung Thu thì không có chương trình gì cả ? Thế là thế nào đây ?
    Mà sao lâu lâu sao không thấy các nhân vật cốt cán của Nhà Rắn post bài, lặn đi đâu hết roài ?
    Thêm nữa, liếc nhanh qua danh sách đi Quảng Bình thấy thiếu vắng một vài các nhân vật lão làng, chốn đi đâu hết roài ?
    Yêu cầu các nhân vật lão làng nhanh nhanh đăng ký đi, còn góp mặt trong những tấm ảnh đặc biệt của Tầng 5 Nhà Rắn nhé, vốn ảnh cũ dùng hết roài
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ sorry cả nhà vì tối nay chưa post ngay được chương trình ăn chơi Trung thu của nhà Rắn được. Lý do vì Lèo chưa send cho tớ địa chỉ cụ thể của địa điểm ăn chơi.
    Thật ra thì tối qua nhà mình cũng đã có trao đổi bàn bạc roài, dưng mờ tớ định là sẽ post chi tiết cho cả những bác hum qua vắng mặt được thông suốt nữa cơ..
    Thui hẹn cả nhà ngày mai nhá..
    Yên tâm...kiểu giề cũng sẽ có bánh có chuồi....kekeke...

  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tớ vừa đi với một hội bẩn về, lâu không gặp người nhà mình lại nghe được vài tin giang hồ ngấm ngầm đồn đại, thấy mình nên bắt đầu ''gây sự'' càng sớm càng tốt (mặc dù định để đi làm nhưng tại giờ này vẫn chưa đi ngủ được)
    Gần đây tớ có quá nhiều việc phải lo lắng nên không thể tham gia các hoạt động của nhà mình. Tháng này tớ sẽ lặn off vì những ngày cuối tuần có lẽ tớ không ở Hà nội, tháng sau tất nhiên trở lại như thường. Hôm nay nghe nói một vài người hỏi thăm xem có phải tớ ''bỏ của chạy lấy người không''. Khiếp, cảm động quá phải đính chính ngay là ....Đừng Hòng! Tớ mà chạy là cứ phải ôm theo cả người cả của Cho nên các bác đừng có vội mừng (nhất là các bác rắn nam), làm sao thoát khỏi tớ dễ dàng như thế được
    Bây giờ vào chuyện chính, tớ thấy nhà mình giờ đâu có là Cuộc sống của Đinh Tỵ nữa, cứ lộn xộn thế nào. Thôi thì tớ sai (đổ lỗi cho việc riêng nên lười post bài) tớ sẽ sửa, mong các bác rắn khác cũng thế chịu khó tham gia dọn hang, gà qué là dẹp hết ra một góc, bác nào thích tìm gà đề nghị lánh sang các topic thích hợp trong Cuộc Sống. Nhà mình trước đây nuôi hai con gà, một con đến cuối năm ''mần'' để liên hoan, một con vẫn để chăn câu ... rắn, tạm thời thế là đủ. Cái nhà này vẫn phải là cuộc sống của lũ rắn. Bây giờ mà không dọn nhà thì cái hang này có đùa mà không có cười, có người tung mà chẳng có ma nào hứng, có nhiều bài viết mà vẫn như chẳng có gì. Tớ nghĩ mọi người dù có đi PN hay không thì cũng chịu khó bỏ thời gian tham gia diễn đàn. Ai có gì viết nấy, gì cũng được, thế nào cũng được (cá nhân tớ thì thích xì pam là chính, viết bài dài như cái bài này chán vật ) bởi vì cuộc sống là như thế, phong cách của chúng ta là như thế, mỗi người một kiểu nhưng vẫn là Đinh Tỵ. Các bác nghĩ thế nào? Phải làm thôi trước khi cái hang này trở thành như nhà 8x. Bây giờ ai cũng kêu chán thì có mà giải tán hang khi chưa đạt được mục tiêu cao cả mất
    À trước khi về nhà post ý kiến này, tớ đã phải hứa với ai đó là giữ lịch sự này, khéo léo này kẻo làm nhiều người mất lòng. Lịch sự và khéo léo thì bình thường tớ quý lắm, nhưng khi cần sẵn sàng vứt đi. Vậy thì:
    @ các rắn mới: chào mừng vào hội, mong các bác chăm chỉ xây dựng nhà cả on và off
    @ các khách mời: Xin lỗi, bận dọn nhà, bây giờ không tiếp được!
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Aqua thân yêu đã trở về, gớm !!! kinh chửa !!! đi đâu mà suốt luốt thuốt gần tháng trời, chả thấy mặt với mũi đằng ấy đâu cả
    Trở lại với ý kiến của Aqua, tớ xin phép nêu lên quan điểm của cá nhân tớ là thế này :
    Thế giới mỗi ngày một đổi thay, Hà Nội chúng ta sau 50 năm nữa chắc chắn to đẹp chẳng khác gì New York (rồi, to về số lượng rồi - ý nói là xây nhà Rắn đến tầng thứ 50, OK) và Hà Nội của chúng ta sẽ có những người lao động đủ mọi màu da, đủ mọi sắc tộc, đủ mọi tôn giáo như tất cả các thành phố hiện đại trên toàn thế giới, đó là xu hướng tất yếu không thể phủ nhận nếu chúng ta thực sự muốn lớn mạnh.
    Đó cũng là lý do tại sao mà Aqua nói tới là chủ đề bị loãng, các bài viết vốn là tâm huyết (dù chỉ là 1 bài spam) của mỗi người nhưng nhanh chóng rơi tõm vào cái không gian đa chiều được tạo ra từ gần 50 con người trong Tổng Hội Đinh Tỵ. Hiện tượng này cá nhân tớ thấy từ tầng 3 của Nhà rắn, các thành viên cũ ngày càng chán post bài và các thành viên mới nhanh chóng nguội tắt sự hào hứng khi lọt vào một cái phòng rất lớn nhưng lộn xộn đầy những tiếng nói cười chẳng biết của ai với ai.
    Nó giống như một bữa tiệc to đẹp hoành tráng, đầy món ngon và rất đông người nhưng chẳng thể thân thiết được với nhau nhanh chóng nếu như không có các hoạt động offline.
    Hiện tượng này biểu hiện rất rõ ràng là có đến 50% các thành viên chủ chốt trong Nhà Rắn sinh hoạt từ tầng 1 nhưng mất tích ở tầng 3. Sự việc sẽ thế nào trong tầng 6 khi không còn những khuôn mặt quen thuộc hiện tại nữa ? Cá nhân tớ là người của tầng 2 nhưng thật sự tớ không thể cập nhật và biết hết được tất cả những thành viên mới (đối với tớ)của Nhà rắn, những thành viên đó như là Ruoi Trau, Ha Khoai, Leo Pheo, ... mặc dù giờ đây chính những thành viên đó là những thành viên quan trọng nhất trong Nhà Rắn.
    Vấn đề rõ ràng là như vậy, chúng ta là một Hội lớn, có tuổi đời, thành đạt và có địa vị nhất định trong xã hội. Vậy thì hình ảnh của chúng ta cũng cần phải tương xứng với con người của chúng ta. Chúng ta luôn luôn chào đón các thành viên đến với chúng ta thuộc mọi lứa tuổi, không phân biệt 7x hay 8x, nhưng chúng ta được hình thành từ Rắn kiểu như chúng ta chỉ có "1 Đảng cầm quyền" tất nhiên Tổng Bí Thư vẫn là sếp MLT
    Giải pháp cho vấn đề này theo tớ là như thế này, để đảm bảo cho các hoạt động online duy trì, phát triển và là nền tảng trực tiếp cho các hoạt động offline, tương xứng với các hoạt động offline vô cùng thành công của chúng ta, chúng ta nên lập ra 3 Chủ đề chính thuộc Tổng Hội Đinh Tỵ mà vẫn giữ được tính thống nhất và ngày càng tăng thêm tình thân ái trong đa dạng của tất cả chúng ta, theo ý kiến cá nhân tớ thì 3 chủ đề chính đó dạng như thế này :
    Building 1 - Tổng Hội Đinh Tỵ - Trụ sở chính : hoạt động ngay trên chủ đề này, là nơi các rắn và khách mời trao đổi thông tin chung, ra Thông báo chung, là nơi hoạt động của Cafe tối thứ 7, Chúc mừng sinh nhật, Hoạt động online trong các ngày Lễ tết, Nơi giao lưu và tiếp nhận các thành viên mới, Nơi giới thiệu những thành viên, Nơi up load picture, music, video clip ...
    Building 2 - Tổng Hội Đinh Tỵ - Các hoạt động Offline : là nơi hoạt động của các Hội Dancing, Bơi Lội, Tennis và các hoạt động offline như thăm quan, dã ngoại, du hí, chia xẻ kinh nghiệm ... Vì là trụ sở của 3 Hội chi nhánh nên là tùy thuộc các Hội này tự xây dựng thông qua các bài viết, up load ảnh, tường thuật ...
    Building 3 - Tổng Hội Đinh Tỵ - Cuộc sống : là nơi hoạt động của tất cả các thành viên Đinh Tỵ và Khách Mời, nơi các thành viên có thể post tất cả những gì mình thích, kiểu như Tâm Sự - Thảo Luận - Ý Kiến - Quan Điểm - Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình - Hạnh Phúc ... nói chung tất cả những gì liên quan đến 2 chữ CUỘC SỐNG.
    Theo ý kiến cá nhân tớ thì cả 3 building trên đều nằm trong Box Cuộc Sống và không có lý do gì mà Mod cấm cả vì đơn giản Nhà Đinh Tỵ đã quá đông, phải cơi nới, phải xây Building, ai bảo các Admin đã không cấp đất cho chúng ta làm 1 Box riêng.
    Làm như vậy chúng ta càng có thêm nhiều đất để thở mà vẫn không sợ dẫm đạp lên nhau và có thể giải quyết được các hiện trạng như đã nêu ở phần đầu. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta ngày càng có thêm nhiều thành viên mới, đất lành thì chim đậu. Mục tiêu cao cả nhất của chúng ta cũng sẽ thành công cốc khi chúng ta chỉ có một nhóm những người da vàng sống riêng rẽ với nhau trong khi xu thế quốc tế hiện nay đang là toàn cầu hóa. Chúng ta không phải là người nghèo để sợ không có việc để làm.
    Chúc các bạn vui vẻ
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
    ĐƠN KIỆN
    Kính gửi Toà Án Nhân Dân Thành Phố TTVNOL
    Đồng kính gửi ông Chánh Án TANDTP TTVNOL
    Tôi là : hold_me77, hộ khẩu thường trú tại Quận Cuộc Sống Muôn Màu, Phường Cuộc Sống, Nhà Đinh Tỵ Hội.
    Tôi làm đơn này xin trình với TAND TP TTVNOL để kiện Tổng Hội Đinh Tỵ vì đã gây ra cho tôi những thiệt hại to lớn về mặt tinh thần không thể bù đắp nổi, tôi xin trình bày cụ thể như sau :
    Vì tôi có mắc vài khuyết điểm rất nhẹ nhàng là bỏ họp Cafe tối thứ 7 có vài lần mà Hội trưởng MLT và Tổng Hội Đinh Tỵ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với tôi và chuyển tôi đi nước ngoài công tác từ tháng 5 năm 2006 với thời hạn là 3 năm. Quyết định đó đến với tôi vào ngay thời điểm tôi đang chuẩn bị cưới vợ. Nhưng vì trách nhiệm với công việc và tinh thần tự giác, tôi đã chấp thuận quyết định của cấp trên mà không kêu ca một lời nào.
    Nhưng kể từ khi tôi nhận công tác ở xa, cuộc sống cá nhân của tôi đã thay đổi. Vợ chưa cưới của tôi đã đi cưới người khác, còn gia đình tôi thì gia cảnh nghèo khó không thể chu cấp được cho tôi buộc tôi phải đi làm thêm ngoài công việc chính là trực cổng Internet Nhà Rắn tại Mỹ để làm thêm các việc khác như quét rác, rửa bát thuê, bán cơm bình dân để kiếm sống qua ngày, nhưng nhịn ăn nhịn mặc hay đói rét bão tuyết đối với tôi không thành vấn đề. Vấn đề là ở chỗ Tổng Hội Đinh Tỵ đã đối xử hết sức phũ phàng với tinh thần của cá nhân tôi, biểu hiện cụ thể như :
    1 . Tổng Hội Đinh Tỵ với chương trình Cafe Tối Thứ 7 diễn ra hàng tuần mà không có tôi. Các thành viên Nhà Rắn vui cười hỉ hả bên nhau, chén chú chén anh, tay nâng mặt mừng, chuyện trò như pháo nổ, thật là sung sướng vui vẻ hân hoan hết mức. Trong khi Tổng Hội Đinh Tỵ để một thành viên của mình thui thủi một mình trong phòng trực ban của Tổng Hội mà không thèm đoái hoài. Đã thế đến khi tan cuộc còn tường thuật, post ảnh, biểu dương, khen thưởng lẫn nhau thật là hồ hởi, hào hứng và còn hẹn hò lần sau tái ngộ, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái thằng bảo vệ đang vục mặt vào cái chậu bát bẩn thỉu đầy mỡ nhầy trong một quán cơm bình dân ở một khu vực của những người lao động nghèo khổ.
    2. Tổng Hội Đinh Tỵ đã liên tục tổ chức các cuộc đi chơi, tham quan và dã ngoại đều đặn hàng tháng. Đầu tiên là Sông Hồng, rồi Mai Châu, tiếp sau đó là Biển Thiên Cầm và bây giờ đang là Phong Nha Kẻ Bàng thật là rầm rộ với trận nào cũng trên dưới 20 người tham gia, thật là hoành tráng với những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những event đáng nhớ, thật là đầm ấm thân mật như anh chị em hay vợ chồng trong một gia đình, ăm chung mâm, ngồi chung chiếu, ngủ chung giường. Trong khi đó, Tổng Hội Đinh Tỵ mặc kệ thằng bảo vệ là tôi đang sống trong một thế giới xa lạ với những khung cảnh lạ lẫm, không được nói tiếng Việt, không được cười đùa tự do, không được tâm sự hay giãi bày, không được chơi đùa chạy nhảy vì tôi chỉ có một mình. Xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng họ không biết nói tiếng Việt, cách đùa của họ cũng không kiểu của người Việt, suốt ngày họ câm lặng như những cỗ máy chỉ biết làm việc, không biết tâm sự hay bày tỏ tình cảm. Và vì thế, tôi chỉ sống với những chức năng cơ bản của 1 cơ thể sống : ăn, uống, ngủ, nghỉ và các chức năng cơ bản khác. Sự thuyên chuyển công tác của Tổng Hội Đinh Tỵ đã huỷ hoại tinh thần Việt của tôi và làm cho tinh thần Việt của tôi ngày càng khánh kiệt. Trong khi đó, Tổng Hội Đinh Tỵ có thừa mứa tinh thần Việt nhưng Hội trưởng và Tổng Hội không hề chu cấp cho tôi một chút nào, đã thế, họ còn phung phí và thừa mứa đổ tràn chề cho 4 Hội trực thuộc : Cafe tối thứ 7, Dacing, Bơi Lội và Tennis.
    Trên đây là những sự việc mà Tổng Hội Đinh Tỵ đã gây ra cho cá nhân tôi, kính mong Toà Án Nhân Dân TP TTVNOL xem xét và giải quyết cho tôi và cho tôi được đòi quyền bồi thường từ Tổng Hội Đinh Tỵ .
    Kính mong Chánh Án Toà Án ND TP TTVNOL xem xét và giải quyết.
    Kính đơn
    Hold_me77
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn giữ nguyên phong cách post bài của tớ ( quote là chính, chữ ký là thứ nhì và cuối cùng là spam).
    Tớ cũng như các bạn Rắn trong nhà mình, rất yêu quý cái nhà Rắn thân thương này. Vì trên ttvn có rất nhiều hội khác nhau nhưng những cô Rắn, cậu Răn như chúng ta không phải nhiều. Đặc biệt ở cái lứa tuổi mà papa và mama tớ nói là "già rồi con ạ, không phải tuổi để chơi bời nữa). Vì thế tìm được những con người cùng phong cách, cùng suy nghĩ.... là rất khó. Chỉ có ở nhà Rắn, chúng ta mới có thể là chúng ta- những con người đã già- còn các hội khác thì chủ yếu là các em 8x- trẻ trung, nhí nhảnh.....- một phong cách không còn hợp với mình nữa. Thời gian này tớ khá bận với việc chung, việc riêng, việc gia đình... nên ít tham gia off với nhà mình. Mặc dù vậy tớ vẫn lượn lờ quanh hang, chỉ có điều tìm mãi chẳng còn chỗ cho những nàng Rắn già nữa. . Tớ bắt đầu cảm thấy đây là hang của các em 8x rồi. Tớ cũng thấy là nhà mình chỉ nên nuôi 2 con gà. Một để cuối năm cúng giao thừa, một để cúng đầu năm thôi. Còn các bạn Rắn nam- những người chưa có cô Rắn nào chăm sóc (trừ Hakhoai, Ruồi, nước Lèo - đã có chủ) mà thích chăn Gà, Dê, Chó.... thì đề nghị vào tận hang để tìm được nhưng con ưng ý nhất (cả nhà đồng ý không ạ).. Chắc là đồng ý rồi. Thể nhỉ, viết thế này là quá quy định rồi. Bạn Meat va Aqua sẽ "mắng" tớ chít.
    @các Rắn mới: Véo cằm các bạn. Tặng hoa này . Hoa buổi sáng đẹp thật.
    @các khách mời: hoan nghênh đên tham biệt thự của các chị. bia ngon và mát các em nhỉ. Bi giờ thì như lời chị Aqua nói. Bọn chị phải dọn nhà để chuẩn bị "mần" con Gà đầu tiên. Chờ khi nào "mần" con Gà này thì mời các em ghé chơi nhé.
    Dài quá rôi
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ tớ là một con rắn già và rất ham chơi nhưng dạo này bản thân tớ cũng không còn hứng thú trở về hang cả on lẫn off vì không còn cảm thấy hang là mái nhà chung nơi gặp gỡ của những nàng rắn và những chàng rắn. Hang rắn của chúng ta giờ chở thành nơi gặp gỡ của các thế hệ 8x đến nơi rùi. Tớ cũng đồng ý với Aqua là chỉ nên nuôi hai con gà thôi, và sẽ mần thịt chúng từ từ trong tương lai. Chứ nhiều con nữa thêm vào mần thịt không xuể. Tớ cũng đang buồn là hiện tại một số rắn đã dần dần lặn mất mà thúc đẩy thế nào cũng không thấy ngoi lên. Đây là một điều đáng buồn dù thông tin về hang rắn luôn được cập nhật đầy đủ đến từng thành viên đó. Có lẽ phải làm gì để hang rắn là hang rắn.
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vào nhà mình giờ thấy lộn xộn thật, hôm nọ nghe có một nàng rắn bảo, ngày xưa hồi còn tầng 1, nhà mình toàn bàn luận chuyện cuộc sống thích thích là, giờ thì toàn ai ai vào chát chít vớ vẩn, nghe mà thấy buồn thế.
    Phong cách Đtỵ đang mất dần, bản thân Meat tự coi mình là thành viên cũ (tham gia từ tầng 1, nhưng tầng 2 mới tích cực) vào diễn đàn giờ chả biết viết gì, có muốn xì pam cũng chẳng biết tung hứng với ai. Lạc lõng là cảm giác của tớ khi bước chân vào nhà mới này.
    Vậy thì tớ cũng cổ vũ Aqua, sốc lại tinh thần cái, kéo cái hứng lên cao, không để nó tụt xuống gót chân nữa kẻo mà lại cởi ra mất. Tớ ủng hộ ý kiến Hold_me, kêu gọi tất cả các rắn và thành viên nhà Rắn vào điểm danh. Gì thì gì chứ vào nhà Rắn thì phải nhìn thấy Rắn là chính chứ.
    Nhà mình làm cái gì đi, ý kiến của Lèo là một tuần một câu hỏi cả làng phải trả lời trước khi xì pam tớ thấy được đấy, nhưng câu hỏi đưa ra phải hay hay tý nhỉ, để dễ tung hứng. Mục tiêu vẫn là vào diễn đàn để kiếm chác vài thang thuốc bổ, cuộc sống bên ngoài đã quá phức tạp và căng thẳng rồi.
    Ý kiến của Hold_me lập ra các building khác nhau tớ thấy cũng hay nhưng sợ ko thực hiện được, vì như thế phải có một Box Đtỵ, điều mà chúng ta đấu tranh lâu nay có được đâu. Thôi thì cứ xây dựng cái Đtỵ house này cho thật hoành tráng, chất lượng và ý nghĩa vào, mỗi người có chút quyết tâm là đâu lại vào đấy ngay thôi các rắn nhỉ.
    Một ngày mới hứng khởi mới, nụ cười mới nào!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này