1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá! Mới sáng ra chui vào nhà mình thấy mọi người KÊU K nhiều cả về cường độ và trường độ. Mới biết các nàng RẮN xinh đẹp của nhà mình cũng kinh phết !!! Tớ mới vào hội nên không biết nhiều nhưng cũng đủ để hiểu Aquarius7X, yeumaudo, Hai_vu và meat nói gì (có lẽ vì nó quá rõ ràng).
    @All: Chúng ta ai có time hãy đọc và ngẫm nghĩ xem.
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 04/10/2006
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ mọi người nên đọc kỹ và hiểu đúng ý của những bài viết của những người được cho là "các bà cô Rắn cũng kinh ra phết" này
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bị mất toi 50K chỉ vì cái tội đi đường chẳng để ý vượt cả đèn đỏ. May mà mấy lão giao thông hám tiền lấy tiền bỏ túi nên cũng chỉ mất ít tiền, nhưng mờ chưa được lấy luơng muh.
    Các anh chị nhà rắn vui thế nhỉ, cho em làm em út của họ nhà rắn nhé mặc dù em là khỉ vàng.
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @Aqua, anti_meat, HaiVu, YMD: Tôi cũng có cảm giác giống như các bà khi gần đây vào nhà mình, cảm thấy tuy nhà cửa khang trang, khách khứa ra vào nhộn nhịp nhưng cái không khí đầm ấm trước đây thì không còn nữa. Cảm giác lạc lõng giữa ngôi nhà thân yêu của mình. Không còn hứng thú để tung hứng với mọi người nữa. Với lại cũng chẳng biết tung hứng với ai khi những con Rắn thực thụ không về hang. Chán!
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Choáng! Từ sáng đến giờ em ngấm "bài thuốc" của các chị mà cứ gọi là say liêu điêu. May mà mình "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" chứ không thì đã lên vì nghe nói đến chuyện "mần gà qué".
    Thật ra theo em hiểu tinh thần chính của mọi người là kêu gọi người cũ viết bài nhiều hơn nữa. Chấm dứt cảnh yêu đơn phương trong bóng tối. Giờ là lúc chứng tỏ bản sắc Rắn đậm đà thế nào đi. Hiếu khách là bản chất của Gia đình này. Nhưng phải là khách có thành ý. Tránh khách vãng lai, gặp một lần rồi "chim sa cá lặn". Tại vì để vui như ngày hôm nay phải dày công lắm mới có được 1 khối đòan kết trước sau như một. Hợp tính, hợp tình. Tuy nhiên không được có suy nghĩ chủ quan. Lười đóng góp on and ọp lại đổ thừa là không có hứng hay hòan cảnh nó vậy. Nhà mình thì mình xây, mình trang hòang. Cao to mãi mãi chứ chả ai muốn dẫm chân tại chỗ cả.
    Khách mời cũng phải hiểu đây không phải chốn ăn chơi, tụ tập. Mà là những người bạn thân thực sự ngòai đời. Bởi vậy "hữu duyên thiên lý" ta hãy "năng tương ngộ".
    Chúc nhà mình ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn. ( Bật mí là em vừa ăn trưa vừa gõ đấy. Nghe có trào dâng khí thế và hương vị ẩm thực không?)
    @ Fla, Timi: Cậu xem "Ngựa gỗ thành Tơ roa " chưa? Bọn mình lật triều đi. Cướp nhà Rắn đi!!! Đổi hết các A ca, cách cách ở đây mang họ Gà luôn. Là lá la la
    thôi. Chụt! Chụt ! Chụt
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hic!!! đau lòng quá!
  7. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    À tớ cũng có một ý kiến thế này:
    Hội ĐT muốn phát triển thì phải có sức cuốn hút cực kỳ mạnh mẽ từ phía bên trong (Gọi là nội lực). Nội lực tất nhiên vẫn là chính nhưng cũng cần phải đưa ngoại lực vào hỗ trợ nội lực.
    Theo như tớ biết thì sau 1 thời gian hoạt động nội lực kiểu gì cũng suy kiệt dần. Vì vậy trong quá trình vận động chúng ta phải liên tục hấp thu năng lược vũ trụ (ngoại lực) để luôn tươi mới và luôn có sức sống(Tất nhiên là không quá là được)
    Đề nghị bà con không tẩy chay vì tư tưởng hướng ngoại này nhé
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mình gây sự có khác, sáng nay nhiều người quan tâm hỏi thăm thế không biết. Tối qua tớ choáng khi nghe tin đồn các thành viên rắn đang mất hết tinh thần, về nhà lại khẩu chiến suốt tối với con bạn thân đến hơn 1h đêm, thành ra tâm trạng bất an, post bài không rõ ràng làm nhiều bác đọc không kỹ hiểu nhầm. Đính chính vậy không có các khách mời lại bảo mình ''dã man''
    Trước hết tớ quên béng mất là ngoài hai con gà nhà mình còn chăm sóc hai con ngựa Songtunu và Hangivy (không biết có bác rắn nam nào thích làm Bật Mã Ôn không nhỉ?) Những em này tớ và mọi người tự động coi là người nhà vì đã tham gia và gắn bó với nhà mình từ trước, lẽ ra nói thế các em ấy hiểu ngay, ai ngờ em Hangivy vừa hic một cái làm tớ cũng đau lòng. Các khách mời mới thì tớ có ''đuổi'' (theo lời ai đó) đâu, tớ chỉ muốn dọn gọn vào một vùng để dân tình tiếp tục bàn chuyện đi Phong Nha. Tớ cũng chỉ muốn nhắn nhủ thêm các khách mời và cả các bác rắn rằng dù là tự do ngôn luận thật nhưng nhà nào có phong cách của nhà đấy, mong các bác post bài thích hợp vào topic thích hợp nhất trong Cuộc Sống thì hay biết mấy . Và tớ nhắc lại, bây giờ ưu tiên số 1 của tớ là các bác rắn, khách đến ai tiếp thì tiếp, tớ còn bận dọn nhà.
    Gọi là dọn nhà, cái vùng vừa dọn gọn là để các thành viên rắn (dù có đi Phong Nha hay không) vẫn cần về hang bàn luận cuộc sống. Tớ ghét cái thái độ thấy chán là bỏ hang đi để kệ cho khách khứa vùng vẫy, rồi mỗi lần về lại chán thêm, lại càng lười post. Đúng là gần đây tớ cũng lười post, tớ đã xin lỗi và tớ sẵn sàng nói xin lỗi lần nữa, cái chính là tớ đang sửa đây này (cho dù cách này nhiều người phàn nàn là tàn nhẫn, mất lịch sự ...he he tớ phớt hết ). Cũng chỉ tại tớ yêu quý cái hang này, yêu quý những người bạn này và không muốn mất nó thôi. Đúng là mỗi người có những vấn đề riêng của mình, ít nhất tớ biết Notes đang sống những ngày rất căng thẳng và mệt mỏi, biết Anti_Meat bị stress mấy đêm thức trắng không thể ngủ được, biết Yeumaudo phải chịu quá nhiều áp lực công việc, gia đình ... nhưng mong các bác dành chút thời gian, dù chỉ 1 câu spam như của Sir thôi cũng quý lắm rồi. . Nói như Mít, chúng ta tự tạo ra những niềm vui trong cuộc sống cho nhau, có khi chỉ cần một câu chúc ngày làm việc tốt lành cũng là đủ.
    Cuối cùng, sao tớ không post ý kiến này lên Mailgroup, sao lại làm ''ảnh hưởng'' bộ mặt của nhà mình thế? Vì tớ và mọi người đang làm cho bộ mặt nhà mình chân thật hơn, tốt đẹp hơn đấy chứ. Những gì cần đưa lên diễn đàn nghĩa là muốn cho mọi người đọc và hiểu.
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hey hey !!! các mem !!! vấn đề gì vậy nhỉ ??? tớ có thấy vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ ???
    vấn đề là những nhân vật lão thành, cốt cán và VIP của Nhà Rắn quá ít online, quá ít post bài, lượn qua lượn lại rồi lặn mất tăm, nguyên nhân của hiện tượng những bài viết của khách mời gần đây tăng đột biến chính bởi vì sự thiếu vắng những bài viết của các nhân vật Rắn chính thống
    chúng ta có thể đưa ra nhiều nguyên nhân như busy hay không có kẻ tung người hứng, nhưng các bạn đã hơi nhầm lẫn : cái sự "loãng" rồi "lạnh" hay "nhàm" và "chat chit linh tinh" không phải do những yếu tố bên ngoài mà chính từ những yếu tố bên trong như tôi đã nói.
    Chúng ta hãy hiểu thật đúng những gì mà Hai Vu, Aqua, Anti_meat, Notes đã nói : các bạn gái của chúng ta không hề phàn nàn bởi sự có mặt của các khách mời, mà phàn nàn bởi các Rắn chính thống giờ không còn hăng hái nhiệt huyết với các bài viết đóng góp cho Nhà Rắn.
    Trong phần bài viết của các bạn gái chúng ta có 1 cái great idea rất tuyệt là phân tách hoạt động online của Nhà rắn mà tôi đã cụ thể trong bài viết trước, theo như giải pháp của cá nhân tôi cùng với những ý kiến của Anti_meat và Sir_TrungDung thì ta rút gọn thành 2 cái Building :
    Building 1 : Tổng Hội Đinh Tỵ - Trụ Sở Chính (only Snake''s members)
    Building 2 : Tổng Hội Đinh Tỵ - Dành cho các khách mời Nhà Rắn
    Về nội dung hay hình thức hoạt động thì 2 building trên chẳng khác gì nhau, chỉ khác về mặt đối tượng. Trong building 1 thì chúng ta sinh hoạt như 1 năm nay chúng ta vẫn sinh hoạt như vậy (cái này tạm gọi là Hà Nội cổ). Còn building 2 thì thực sự là OPEN, là nơi mà các rắn và các khách mời tha hồ làm những gì mà mỗi ai muốn (cái này tạm gọi là Hà Nội mới - thời WTO) và chúng ta đều thấy Sir_TrungDung đang sẵn sàng tranh cử với vị trí Thống đốc của building này.
    Trên là ý kiến cá nhân tôi, monng MLT cùng tất cả các bạn bớt chút thời gian đọc nó. Nhà ta ai cũng tài năng, giỏi giang và chẳng có gì mà chúng ta không vượt qua nổi. Hiện trạng hiện nay thế nào thì đúng là chúng ta cần nhanh chóng có giải pháp nhằm mục đích giữ vững giá trị truyền thống và không ngừng tiếp thu những giá trị mới.
    Gửi những bạn 8x : các bạn thân mến, qua những bài viết của các thành viên trong Đinh Tỵ Hội chắc hẳn các bạn đang thấy chúng tôi đang nỗ lực mở rộng cánh cửa chào mừng các bạn và đang tạo ra những sân chơi tuyệt nhất ngay trong chính Đinh Tỵ Hội, chắc chắn chúng tôi không bao giờ phụ lại những nhiệt huyết mà các bạn đã dành cho chúng tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này