1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đập chết ăn thịt trước khi Gà cướp ngôi đê.
    All: hy vọng mọi người hiểu đúng ý của "những nàng Rắn ghê gớm phết"
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 03/10/2006
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý kiến của nước Lèo và Hâu mi đều hay nhưng mà cứ xét nhà mình xem liệu có khả thi không. Bây giờ hô hào thế mà các bác còn lười điểm danh nữa là. Chỉ sợ nhiều building thì càng loãng, chỉ sợ nước Lèo có hỏi gì, cả hang đều nghĩ "chắc nó trừ mình ra'' . Theo tớ cứ để tự nhiên như trước đây, hô hào tinh thần trách nhiệm mọi người, rồi tự nhiên sẽ có chuyện để buôn bán, tung hứng thôi.
    Sao lại chỉ có Hakhoai, Ruồi và nước Lèo? Tất cả nhé, khi nào lượn ra khỏi hang thì trả lại tự do cho các bác ấy, chứ cứ ở trong hang là chịu quản thúc tuốt kể cả Hoingo, không thì làm sao kiếm được vé bơi tiếp cơ chứ
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ spam một cái nữa trước khi vào làm việc. Tất cả các mem có giới tính là NAM trong nhà Rắn sẽ được Aqua chăm sóc tận tình. Hy vọng lại có thêm cái vé bơi ở bể bơi 4 mùa (hì, mùa đông sắp đển rồi, chỉ còn bể 4 mùa là mở cửa thôi)
    Chào cả hang tớ . Tối về spam tiếp.
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió đã qua, cơn bão số 6 đã lùi xa, giờ thì các bạn đã hiểu hết những gì mà Aqua đã gửi gắm trong bài viết trước, tội nghiệp Aqua vì bạn ấy viết chưa rõ ý gây ra những sự hiểu lầm chết người, giờ thì Aqua đã nói rõ ý, chúng ta, ai còn thắc mắc gì nữa không ?
    Nhưng mà ghé tai nói nhỏ với Vợ Kính Yêu 1 câu thôi : "ấy làm tớ mất cả ngày trực bên cái laptop chỉ để nói rõ những gì ấy viết chưa rõ thôi đấy, thưởng cho hâu mi đi"
    Cái dòng vàng vàng trên mới biết các bạn gái của chúng ta thật sự chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống và công việc, chẳng như con trai chúng ta, cứ tưng tửng từng tưng suốt ngày
    Nhân đây tớ cũng tranh thủ tí, gọi là kể lể , trình bày chút ít khó khăn của cá nhân tớ : cũng như các bạn trong nhà, tớ cũng hơi busy 1 tí, thì ngày tớ học ở lớp 4 tiếng, đi làm 6 đến 8 tiếng và học ở thư viện 4 đến 5 tiếng mỗi ngày, tính ra thì tớ chỉ ngủ có vài tiếng mỗi ngày. Nhưng không lúc nào tớ không vớ lấy cái Laptop và trang web đầu tiên mà tớ mở là Box Đinh Tỵ Hội. Những câu chuyện của Nhà Rắn thực sự là câu chuyện của tớ trong từng giờ, thực sự mà nói thì đúng là tớ sống với những hơi thở của cái Topic này. Mai Lan Thảo có nói với tớ rằng sếp chẳng hiểu sao tớ lại gắn bó với Nhà rắn đến thế ? tớ cũng chẳng biết được nhưng đúng là các bạn đang tiếp tục cuộc sống của tớ ở Hà Nội, đó là cái Việt Nam luôn luôn hừng hực trong người tớ. Anh Thuyenxaxu, Luoiqua hay Notes - những người xa quê hương rất hiểu cảm giác này.
    Đó là lĩnh vực về mặt tinh thần. Có những lúc tớ cảm thấy chán thực sự vì tớ ham đọc, ham vui, ham chơi, ham thể hiện bản thân thông qua các trang diễn đàn trong khi Nhà Rắn có những khi lọt vào vùng không khí loãng, áp suất cao, rất khó thở và rất khó chịu. Nhiều khi không muốn vào Nhà Rắn nữa nhưng cuối cùng thì vẫn tiếp tục vì tớ không muốn dở dang những gì tớ thích. Mặc dù tớ biết những bài viết của tớ nhanh chóng rơi tõm vào cái ồn ào náo nhiệt và chẳng ai quan tâm nhiều đến nó, nhưng tớ vượt qua khỏi cái cảm giác thất vọng đó vì tớ xác định rằng tớ đang sống trong một thế giới đa chiều, mình vẫn còn tồn tại và còn viết bài là tốt lắm rồi, chẳng cần gì nhiều.
    Viết như thế để muốn nói với một số các bạn là những nhân vật lười post bài nhất rằng nếu các bạn vẫn là người của Nhà Rắn thì chính sự xuất hiện của các bạn đang có ý nghĩa với ít nhất 1 người, đó là tớ, các bạn là phần Việt Nam đang tiếp diễn trong tớ.
    Ah !!! Tặng cả nhà cái ảnh tớ đi làm chui, bọn Mỹ mà biết tớ đi làm chui thì chỉ có đường bị trục xuất về nước vì tớ là SV quốc tế ko được phép đi làm. Đó là cái quán cơm bình dân trong một khu chợ của những người lao động trong cái thành phố mà tớ đang sống. Công việc chính của tớ là bán cơm, xúc thức ăn, lau dọn, chùi rửa (kể cả rest room) Hy vọng hình ảnh này sẽ không làm các bạn liên tưởng đến 1 thằng hold_me trong thời gian còn ở HN, đi Camry V6, xài di động xịn, tiền dày cộp túi
    [​IMG]
  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Oái hâu mi ơi, tớ có ở xa quê hương đâu. em luoiqua cũng vậy à. Bọn tớ vẫn ở quê hương mừ. Đính chính, đính chính cái nhé.
    @aqua: cảm ơn bà, vào đây mới có được những người bạn tốt như bà. Đọc bài của bà tôi cảm động rơi nước mắt đấy. Hic..hic. vì bận khóc nên tôi chỉ spam được thế thôi, thông cảm nha.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Chúc mừng chị yêu quý đã được anh Hâu mi cho xuất ngoại miễn phí. Sang ấy nhớ viết thư gửi ảnh về cho bọn em nhé.!
    Gớm! Mà đi kỹ thế! Bay lúc nào có ai biết đâu
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Căn bản chị Aqua vừa bật mí là chỉ cần 1 câu xì pam cũng đủ làm chị vui rồi. Em phải biến yêu thương thành hành động ngay mí được. Lấy ngày hôm nay làm ngày xì pam thế giới các chị nhé. Em tung hứng bài anh Hâu trước vậy. Gọi là mồi nhắm
    Đoạn 1: Thật là ngưỡng mộ tình cảm của anh với vợ kính yêu. Chị ui! Phát phiếu bé ngoan cho chồng kìa!
    Đoạn 2: Ai bảo bài anh rơi tõm vào ồn ào? Dùng từ chưa chuẩn... Rơi bẹt chứ. ke ke
    Đoạn 3: Em ủng hộ anh
    Đoạn 4: Hò! Ngày ở HN ai chả biết anh Hâu mi đi xe buýt tháng, ví da chợ Đồng Xuân, tiền lẻ hàng xấp, trên May 10 dưới quần âu hạ giá, hiihi! Đôi lời trào phúng! Gọi là yêu cho roi cho vọt
    Này! Nhà mình viết bài vui phết nhỉ !!!
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ơi, có mấy việc tớ muốn nhờ nhà mình. Ai biết thì giúp tớ với nhé:
    1. Có ai biết Hiệu sách của NXB Khoa học kỹ thuật và NXB Giáo dục nằm ở chỗ nào không?
    2. Nghe nói Quán Xuân Tình Tửu nằm trên đường Trần Huy Liệu nhưng tớ không biết ở số nhà bao nhiêu. Có bạn nào biết không chỉ cho tớ với, haợc nói cho tớ biết nó ở quãng nào cũng được.
    Cảm ơn rất rất nhiều!
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 03/10/2006
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @ Meat: Trên đường đi ra sân bay tớ cứ lăn tăn và nghĩ mãi tại sao cậu lại hỏi tớ câu đó, giờ đọc bài của cậu mới hiểu nên giờ phải đính chính cho nó ra ngô ra khoai chứ không thể cứ "thịt" mãi thế này được .
    1. Đấy là tớ trêu bạn tớ thôi, còn vì sao trêu thì để lúc nào chỉ gặp tớ sẽ nói riêng với cậu nhé .
    2. Còn cái kia thì là tớ nói thật. Và đó là lý do tớ xuất hiện từ khi nó còn là mái nhà tranh đơn sơ cơ. Nhắn nhủ cậu thế thôi cho cậu cũng đỡ lăn tăn nhé. Mà tớ rất mừng đấy khi nghe thấy cậu bảo tối qua cậu đã ngủ ngon giấc. Hy vọng những đêm dài thao thức sẽ không còn là nỗi ám ảnh của "gái xinh" nhà Đinh Tỵ nữa nhé.
    @Aqua: Hôm qua cái hội bẩn nào đi mà không gọi tớ thế
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nhà rắn ở SG tuy ít nhưng không có nghĩa là không vui. Vì bạn "lặn" kỹ quá nên không thấy thôi. Tụi này đang có kế hoạch đi chơi xa đấy. Bạn có muốn tham gia không? Liên hệ với hội trưởng khu vực miền Nam để lấy thông tin off ngày thứ bảy này nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này