1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng 1: Các cậu yên tâm đi. Tớ biết con gà này cũng sống qua nhiều mùa lá rụng nên chắc chắn là dai. Chúng ta làm món gà tần nhé. Dai mà cho vào nồi áp suất ninh cho hai tiếng thì thịt mềm đến các cụ cũng ăn được
    Đoạn vàng 2: Tớ ứ trừ cậu ra như em Phap đâu Atkgallery à. Cậu vào dọn nhà rồi chuẩn bị măm thịt gà nhé. Đừng có nghe lời gà, nó đang chia rẽ chúng ta để chạy thoát thân đó.
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    @holdme: hihiii anh Hau-mi ơi, em đã đi nhưng cũng đã về cả chục năm nay rồi, không còn phải rong ruổi như anh nữa.
    phù phù, mệt quá cả nhà ơi. Mấy ngày nay mạng nhà em có vấn đề, khó vô ttvn quá nên không ghé về nhà được. Sáng nay mới mở mắt đã nhận được điện thoại của sếp (chi hội trưởng miền Nam) gọi, kêu lên: "chị không có thời gian xem kỹ, nhưng hình như nhà mình ngoài kia lại có chuyện". Làm con bé lo lắng quá, phải bỏ làm ra internet ngồi, tìm hiểu thông tin, leo lầu mệt sắp xỉu rồi. May quá, vẫn là sóng yên, bể lặng.
    Các anh các chị thân mến. Mặc dù thời gian em biết mọi người vẫn chưa nhiều, vẫn tiếc vì chưa có nhiều thời gian hơn nữa để nói chuyện, trao đổi nhiều hơn với mọi người trong nhà, nhưng em vẫn nhận thấy được một điều là nhà mình rất chi là thương yêu nhau và thân mật như một gia đình thật sự. Hơn nữa trong chi hội SG, tuy mọi người chưa ra Bắc nhiều, có nhiều thành viên vẫn chưa đi off cùng tổng hội bao giờ, nhưng tất cả tụi em đều nêu cao tinh thần chung của nhà mình " vì một nhà rắn thân thương" (câu này sao nghe như câu "vỉ một ngày mai phát triển thế nhỉ''? ) Nên nói thật là nhà rắn trong đây rất dễ bị xao động vì những diễn biến của nhà rắn ngoài đấy. Vì vậy mong các anh chị đừng "manh động" làm tụi em thêm lo lắng nhé.
    Tụi em cũng đã từng ngồi ao ước đi đi chơi chung cùng mọi người, được tham gia vào nhà, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, được off nhiều như ngoài kia, và một điều mong ước nữa là được mở rộng hơn nữa hoạt động của chi hội SG.
    Mọi người ơi, có phải khi thân nhau quá thì đôi khi mình lại trở nên quá nhạy cảm với nhau không? Xin các anh chị đừng quên rằng tất cả mọi người ở đây và bản thân mỗi thành viên của chi hội SG đều chỉ mong những điều tốt đẹp cho gia đình chúng ta thôi ( ý em là đại gia đình nhà rắn chúng ta , chứ không phải "gia đình" nho nhỏ xinh xinh kia đâu nhé). Vì vậy xin mọi người đừng quá nhạy cảm mà hiểu lần đi ý tốt của mỗi người nhé. Có như vậy thì nhà rắn mới thêm thân và thêm thương nhau hơn nữa. Nhất là những con rắn "xa nhà" như chi hội SG hay như anh hold - me mới không bị hoang mang nhé.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
    Lỡ rồi, cho em giơ tay phát biểu thêm tý nhỉ. Em hoan hô cái ý tưởng mỗi tuần một câu hỏi đấy. Phải có cái gì vui vẻ để làm chư nhỉ. Thú thật dạo này em cũng làm biếng viết bài trong nhà mình lăm. Vì chẳng biết phải viết gì? Em thì ở xa, chẳng tham gia được những hoạt động của cả nhà. Thấy mọi người ngồi bàn luận, tuy muốn tham gia nhưng cũng chẳng biết phải nói gì? Thế là lại thôi. Hơn nữa nhiều khi vào đây nói vu vơ mấy câu cũng chẳng biết có ai để ý nghe hay không, nên lại càng lười hơn. Thế nên đề nghị mọi người xúc tiến việc đưa activity mỗi ngày một câu hỏi lên đi nhé. Em hứa sẽ vào điểm danh đều đều.
    Chào tạm biệt cả nhà, em về ngủ đây
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    1. NXB giáo dục ở Láng Hạ. Ở đó cũng có 1 nhà sách rất to của NXB GD. Còn cái Hiệu sách ở Hàn Thuyên thì tớ cũng có biết nhưng không ấn tượng bằng cái quán Bún cá đối diện.
    Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội Tel: 04.9423172 Fax: 04.8220658 Email: nxbkhkt@hn.vnn.vn Website: http://www.nxbkhkt.com.vn
    Cậu điện thoại hỏi xem Nhà sách ở những đâu nhé!
    2. Xuân Tình Tửu ở trong khu tập thể Giảng Võ gần trường Ams và hồ Giảng Võ.
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 03/10/2006
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý làm em có cảm hứng xì pam ghê. Em chỉ dỗi vì dạo này chị ít pót bài thôi. Còn người em muốn làm giật mình tòan là Boy thôi. Trong mắt em chỉ con trai là có tội thôi. Chị em mình tòan Thánh nhân cả mờ. hihi
    Mờ chị iu mắc cái bệnh nhạy cảm và hay suy diễn giống hệt em.Nâng cốc đi chị!!!
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    he he!!! được nhời như cởi tấm lòng,
    em "hic!'' là tại sáng nay em ăn tham quá bị nghẹn đấy chị Aqua ạ, ứ phải tại bài của chị đâu.
    xông pha vào dọn nhà cái nào!!! cho em làm "gái ngoan" các chị nhé! ứ cần xinh
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi đặc biệt trân trọng những tấm lòng của các bạn Rắn trong Sài Gòn, những dòng vàng trên vang trong đầu óc tôi suốt đêm, ngồi trong thư viện học đêm mà cảm thấy có thêm khí thế và vui vẻ lạ thường, sau 1 đêm thu hoạch là 5 trang viết cho bài presentation, một công việc tưởng như không thể hoàn thành nổi qua 1 đêm, cứ ngỡ là mình sẽ mất điểm A vào giờ trả bài sáng nay, Cảm ơn Lưoi Qua và các Rắn Sài Gòn, chính các bạn là động lực làm cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.
    đến giờ đi học rồi, chúc cả nhà vui vẻ
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều mon men vào nhà mà thấy choáng, chưa bao giờ thấy tốc độ tăng trang kinh khủng và khả năng spam nhiều như hôm nay, mà lại toàn chuyện cực kì quan trọng ... nhưng mờ thôi, chỉ phát biểu cảm tưởng là choáng, ko bình luận thêm bất cứ lời nào .. nhờ .....
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối, cái con Gà này đến tận cuối ngày rồi mà vẫn còn choáng cơ à. . Nhận và bình tĩnh lại đi em nhé. Ở trong hang Rắn thì nên tập cái sự bản lĩnh vào, hihi , các Rắn thi thoảng buồn buồn mà mang Gà ra mổ đấy.
    Mãi tớ mới tranh giành được máy tính của em tớ nên tranh thủ kéo nhà mình lên. Chúc cả hang ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp (ví dụ như chúng ta sẽ bốc thăm để tổ chức đám cưới vào cuối năm ý)
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đã lâu lắm rồi tớ quên không đề tên trên bảng vàng những mem cốt cán và nhiệt tình nhất của nhà Rắn nhỉ???
    Nhân tiện hôm nay có nhiều lý do, tớ trang trọng post lên đây để cả nhà cùng chiêm ngưỡng và...suy ngẫm thêm:
    1 - Mailanthao
    2 - Alanh
    3 - Anti_meat
    4 - Fantasy
    5 - Yeumaudo
    6 - Aquarious7x
    7 - Haivu
    8 - Leopheo_77
    9 - Hakhoai_BKHN
    10 - Sirtrungdung
    11 - Oblivious
    12 - Muaxuan77
    13 - Munhot
    14 - Hoingo
    15 - Ruoitrau
    16 - Headhunter
    17 - Hunter_007
    18 - Gióbiển_77
    19 - Thanhkungcopperhead
    20- Kodomo
    Ngoài ra, còn những thành viên của nhà Rắn ở phía Nam nắng ấm xa xôi cũng như ở mọi vùng miền xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về Tổng Hội Đinh Tỵ thân yêu:
    22 - nn_m
    23 - duykiet
    24 - oiltrader
    25 - kunio
    26 - lily_nguyen
    27 - holdme_77
    28 - pqm7777
    Hơn thế nữa, những khách mời nhưng từ lâu đã được mặc định là mem của nhà Rắn:
    29 - Phap
    30 - Flameco81
    31 - Hangivy
    32 - Songtunu
    Tớ cũng không quên nhắc nhở các thành viên: nhungcoi, virgo, hoacomayt6, olive77, samurai....
    Lâu lắm rồi chẳng bít các cậu đi hoang ở những vùng miền nào mà chẳng thấy về thăm nhà. Trừ nhungcoi thỉnh thoảng có "bật đèn", và virgo thì "tắt đèn".....còn hoacomay , samurai và olive đâu rồi???
    Tớ mượn lời của mọi người đã post, hòng mong gửi gắm tâm sự của chính tớ đến tất cả những thành viên tớ nêu tên trên đây:

    Hỡi các Rắn thân thương, các cậu hãy chứng tỏ mình là "chủ nhà", là những mem cốt cán nhiệt tình nhất như xưa nay vẫn thế đi nào? Đó cũng chính là bổn phận và quyền lợi độc quyền của mỗi thành viên Đinh Tỵ house mà, rite?
    Đâu rồi những con Rắn còn lang thang? mau tìm về với tổ ấm nhanh nhanh đi thôi? Chúng tớ hân hoan chào đón các cậu lắm lắm...


  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Lúc 4h chiều qua, thấy thần tượng để status sáng choang "Xì pam đê", tim tớ chỉ muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. Tức thật dân tình tung hoành live show này thế mà mình bị dán chặt vào mấy cái việc vớ va vớ vẩn (giọng YMĐ) đến tận 6h mới xong. Bây giờ vẫn ghen tị , phải làm chút kẻo thiệt chết đi.
    @ Hâu mi: Khiếp thế mà đã đòi thưởng, thôi thì gọi là của nhà trồng được .
    @ Hangivy: Được lời em chị cũng cởi được một số thứ, mà em tặng các chị bài The sound of Silence trong Thánh Gióng à?
    @Phap: Em ơi là em, chắc gì trong hai con gà em đã được làm cỗ trước. He he chưa chi đã tưởng bở kìa nhà mình kìa. Các rắn là đến phút chót vẫn còn thay đổi được kế hoạch em ạ, cứ bình tĩnh chờ .... cỗ nhé em ngoan.
    @Mit: Lướt cái live show chiều nay không thấy mặt bà, thấy mình đỡ lẻ loi hơn. À mà tôi post bài chẳng tàn nhẫn chút nào nhỉ Mít nhỉ?
    Sao lại chỉ có giới tính là NAM? Tất cả nhé ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này