1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Có những lời nói khiến người ta vui mãi, nhưng cũng có những lời nói khiến người ta buồn mãi. Đôi khi, đó chỉ là sự vô tình nhưng cũng có thể là cố ý. Và dù nguyên nhân có là gì thì lời nói, đã nói ra lại khó rút lại được. Chẳng thế mà có câu "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" .
    "chị không có thời gian xem kỹ, nhưng hình như nhà mình ngoài kia lại có chuyện". Có ai đọc câu viết này của em luoiqua không? Và cảm giác của mọi người thế nào? Còn tớ, nói thế nào nhỉ? Cảm giác rất khác lạ. Hơi rúng động một chút, hơi gai người một chút... Không phải cái gai người mỗi khi cảm thấy lạnh lẽo hay sợ hãi, mà là của sự sung sướng. "Nhà mình ngoài kia" - nghe thân thương, gần gũi và ấm áp đến lạ. "Nhà mình ngoài kia, nhà mình ngoài kia..." tớ cứ thích được nghe những lời như thế mãi .
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    úi úi úi !!! lần đầu tiên trong cuộc đời mình được người khác lăng xê, thật là cảm động mừng rơi nước mắt
    nhưng mà em iu ơi, em lăng anh mạnh tay quá làm anh bay mất cả ô tô, cả ví và cả quần áo nữa thì anh biết kiếm VỢ thế nào trong Nhà rắn đây ứ chịu đâu bắt đền em đấy
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ơ này !!! có thông tin off thì gửi cho hâu mi với nhé, giờ thì hâu mi đã chính thức là nhân viên của Chi Hội Đinh Tỵ Phía Nam rồi đó
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mãi rồi mới thấy Oblivious lên tiếng, thật đúng là không hổ danh sếp của TTVNOL, đánh đúng trọng tâm, đi đúng chủ đề
    hầu như những người bạn VN của tớ tại nơi tớ đang sống là người Miền Nam, người Miền Nam là như vậy đấy, rất thân thương, rất hiền hậu và tình cảm bao giờ cũng ấm áp, nồng nhiệt và vô cùng chân thành.
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    "Những người bạn thân thiết" và "những thành viên cốt cán" - bạn thích nghe từ nào hơn ? Nếu gọi tớ là "cốt cán", tớ sẽ làm chỉ với tinh thần trách nhiệm cho đúng bổn phận. Nhưng cái "trách nhiệm" và "bổn phận" này lại quá mong manh, nó không đủ mạnh để tớ có thể làm tròn .
    Còn nếu gọi tớ là "người bạn thân thiết" thì lại khác , tớ sẽ viết bằng tất cả những yêu thương, dành cho những ai cũng được coi là "những người bạn thân thiết". Và điều này - chính sự yêu thương đó - mới đủ sức nuôi dưỡng những yêu thương tiếp theo. Yêu thương nối tiếp yêu thương, mãi mãi...
    Đấy, tớ phức tạp nhỉ? Lại còn luyên thuyên những điều không đâu ý. Nhưng có một điều chắc chắn, tớ viết bài này không phải chỉ với mục đích vào điểm danh cho có mặt (hihihi... tớ không quen làm thế đâu ) mà tớ viết bởi vì tớ muốn viết, cần viết và thấy có thể viết. Vì thế, các gái xinh đừng có kêu ca nếu không thấy cái mặt của tớ nhé .
    Mà các ấy có thấy nghiêm trọng quá không nhỉ? Ấy, cái tính tớ nó thế. Các ấy cũng nên quen dần những thói hư tật xấu của tớ đi. Nhưng nếu nghiêm trọng thật, thì để tớ thêm tý hài hước vào nhé, cho đời thêm tươi trẻ, nhỉ?
    Sắp đến Trung thu rồi đấy, "nhà chúng mình" cũng lên kế hoạch rồi ấy nhỉ? Chả hiểu sao dạo này tớ lại thích đi "bụi đời" thế không biết . Giá mà Trung thu này, nhà mình tìm nơi nào vắng vẻ, hoang sơ... xa xa tận mấy tỉnh lân cận, hay loanh quanh nơi ngoại thành Hà Nội ("nhà chúng mình" có bạn nào ở đó không nhỉ) rồi tổ chức tiệc mừng Trung thu thì thích nhỉ? Đi tận từ chiều nhé, nhóm lò nướng thịt, ăn đồ nguội... uống rượu dưới trăng, nghe tâm tình đêm khuya... cho đến tận sáng... thích nhỉ? Được thế, mà có ai tình nguyện chở, tớ đi ngay, chẳng cần lôi kéo .
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bọ mạ ơi !!!
    Có tối qua đến giờ mà làm 4 trang; Nhà mình "làm ăn đêm" ác liệt thiệt. Từ sáng đến giờ tớ mới đọc hết và hiểu ý tứ mới được 1 nửa, trưa nay ăn cá về rồi hiểu nốt phần còn lại. Thôi, do không có thời gian nên tớ vào điểm danh đầu ngày và trình bày rất ngắn gọn các vấn đề rất bình thường mà ai cũng rất dễ bỏ qua
    Do không có thời gian nên tôi sẽ trình bày 3 vấn đề: Vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ 2 và vấn đề thứ ba.
    Bây giờ tôi sẽ trình bày vấn đề thứ nhất - cũng là vấn đề đầu tiên và sau đó sẽ có 2 vấn đề nữa. Vấn đề thứ nhất này là việc cái list hội trưởng MLT đưa ra - cí list thành viên í. Tại sao mọi người cứ hay dùng cụm "thành viên cốt cán" hay đại loại thế?? Thành viên là thành viên thôi chứ nhỉ, ai cũng cố gắng hết sức để xây dựng nhà là được rồi. Hôm qua, bàn luận "chuyện trong nhà ngoài ngõ" mọi người cứ nghĩ Tớ mới toe nên tự ái nọ kia nhưng deck phải. Tớ rắn "xịn" hẳn hoi nhé - chẳng sợ, cứ có hang rắn là chui vô thôi ah. khè khè khè
    Thưa các đồng chí, do không có thời gian nên tôi tranh thủ vấn đề thứ 2. Về cái tên của tôi; Ngày trước đổi 1 lần cho dễ nhớ rùi mà. Bây chừ là gio_bien77. Tớ không nghĩ mọi người lại hình tượng hóa cái giờ_biến77 của tôi thành gió_biển77 nghe hay và lãng mạn như vậy
    Vấn đề thứ 3 cũng là vấn đề sau cùng tôi muốn; nói xong vấn đề này là hết, tớ không nói nữa để khỏi mang tiếng lảm nhảm. Ah mà lảm nhảm được cũng gọi giỏi chứ? Lảm nhảm được coi là năng khiếu đó chứ. Suýt quên, quay lại vấn đề thứ 3 cái nhỉ. Mọi người nói hộ tớ cái, Tớ không hiểu SPAM là ??? và mình nói từ nãy đến giờ bị gọi là lảm nhảm không nhỉ. Thôi, tớ vào điểm danh và nói linh tinh một lúc chắc không đến nỗi coi là lảm nhảm nhỉ !!
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Tớ đang xì trét quá, cho tớ hét một cái to ở đây nhá, huhu.........................
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đã sì pam vài bài gọi là điểm danh vì tớ sợ các gái xinh đuổi tớ ra trông xe lắm (hix, khổ tớ thế đấy, kém miếng là ứ chịu được). Trưa nay vào thấy choáng vì các ấy điểm danh dài quá, tớ đọc và hình như lâu rồi không được ăn cá nên mới hiểu được có 1/3 thôi (nghe đến đây có ai mời tớ đi ăn cá thì mời nhé). Dù là chẳng hiểu hết ý của mọi người nhưng tớ cứ đưa ra cái ý kiến của tớ. Từng ý kiến một cho dễ đọc nhé.
    Thứ 1 là: Tớ phản đối hội trưởng về việc đưa tên thành viên cốt cán gì gì đó. Lý do: tớ thấy tớ chẳng cốt cán gì. Và khi nghe cái tên đó hình như nó mang hơi hướng chính trị (tớ rất dị ứng). Tớ thích gọi là "các mem Rắn yêu thương của nhà mình" hoặc "các tiểu thư và công tử Rắn" hoặc "các bạn thân yêu trong nhà chúng ta đây"...... Nói chung là viết thế nghe thân thiện và cảm giác là một gia đình Rắn hơn.
    Thứ 2: Tớ đính chính cái không có mọi người lại cứ "cố tình" hiểu lầm là gái xinh nhà mình sợ các em 8x vào thì zai nhà mình sẽ chạy theo hết. Ai mà nghĩ thế thì "còn lâu nhé". Sợ mấy điều vụn vặt thế thì làm sao xứng danh các tiểu thư Rắn, làm sao xứng danh gái xinh được. Theo cuộc phỏng vấn chơp nhoáng của tớ thì các zai nhà mình cũng thích trả lại bản chất "hơi già, hơi chuối, hơi ......." cho cái hang Rắn này nhưng tại vì các bác ấy tính "dĩ hòa vi quý" không dám làm mếch lòng các em nên không ai dám lên tiếng. Vì thế tớ với Aqua chấp nhận gây thù chuốc oán để nói lên tiếng nói chung cho các bác ấy. (cái này thì bọn tớ làm với mục đích đấy không vô tư đâu nhờ Aqua nhờ - nuôi Rắn để cho thuê lấy vé bơi....). Ai không tin thì khi nào rảnh tớ sẽ post cái điều mà tớ phỏng vấn được lên (cái này thì tớ chưa post- để câu bài đã).
    Thứ 3 là, tớ nghe giang hồ nó đồn đại (cái này là tin đồn nhé), các bạn Rắn có giới tình là M hình như đã sở lượn hết trong các hang Gà, Chó, Dê, Khỉ......... và vẫn thoát thân về với hang Rắn roài. Và còn một tin đồn nữa. Các Rắn- M đã được chăm sóc rất chu đáo để cuối năm mang ra bốc thăm, đấu giá nên có gì mà chúng ta sợ Gà qué cướp mất nhỉ??????
    Thứ 4, 5, 6...... để khi nào nghĩ ra tớ viết tiếp.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 04/10/2006
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sì pam cái cho tỉnh táo nào
    @Yemaudo: Bài viết trên vi phạm công thức trầm trọng. Aqua ơi, phạt thôi
    ---------------
    Công nhận Aqua gây sự ra trò thật, cứ tưởng hot mỗi hôm qua thôi, nào ngờ hôm này vẫn còn bỏng giãy cả tay.
    Vấn đề chúng ta lo lắng, àh không nín thở chờ đợi và theo dõi đã không xảy ra, nhưng không vì thế mà tốc độ tăng trang giảm xuống, kinh khủng, thế mới biết chất Đinh Tỵ nhỉ, 20 tầng đầu 4C (các cô các chú) chưa thèm thể hiện nhá, giờ thì biết rồi đấy, mới có một ngày rưỡi mà lên tới 8 trang, đấy là chưa kể các bài post miệng không chính quy nữa chứ.
    Ý tưởng trung thu của Oblivious thật hay, nhưng có thực hiện kịp không cậu? Ý tưởng này cần lưu vào bộ nhớ nhá, chẳng cần trung thu, mà cứ rằm mà nhằm ngày cuối tuần là thực hiện được thôi. Ôi cứ nghe đến nướng niếc một số thứ là tớ lại... chẹp chẹp (mình vừa mất ngủ mãi mới gầy được 2kg hic, kiểu này mấy kí lô này lại quay trở lại mất thôi, mà khéo còn khuyến mại thêm hơn thế nữa ấy chứ, hic ?zmeat?o ơi ta ?zanti?o nhà ngươi )
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 04/10/2006
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hâu mi tạm ngừng xì-pam để lắng nghe và theo dõi hình như có cái gì đó mà mình chưa hiểu đúng hơn là chưa rõ ràng ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này