1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chọn một ngày gọi là ngày "no spam" đi, chứ cứ như thế này thì chít mất,haha...
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Còn ứ hiểu được spam nó là cái giống gì đã phải học từ mới "no spam" sao?
  3. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    E ơi trên đỉnh Fan ko có cỏ để E mang về làm quà cho nhà mình đâu nên nghĩ ra quà khác đi nhá
    Mùa này leo Fan mà không gặp mưa thì sẽ được ngắm nhìn biển mây tuyệt vời lắm, mà được ngắm trăng trên núi cũng thật thích
    @cả nhà: tớ thấy nhà mình một số người có ý định leo Fan đấy, hay sau chuyến đi biển QB về nhà ta lại có kế hoạch leo núi
    Nhà rắn mà cùng leo Fan thì cứ fải gọi là...... cực vui yeumaudo nhỉ
    "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi...."
    @muaxuan: tớ ghen tỵ với cậu đấy, lobby kiểu gì mà chẳng rủ tớ
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ôi không phải đơn giản mà nhà mình chăn hai con gà Phap và Flamenco đâu Mun ơi, hai em này (cũng giống như hai con ngựa) được cái đọc bài viết 1 là hiểu thâm ý các anh chị đến 9,5 rồi, có bao giờ phải giải thích đâu. Loại như vậy không thể vơ đũa cả nắm được, các em ấy dỗi chít. Ngoài ra thì lý do nhà mình lắng xuống là nhiều khách ít chủ cậu ạ. Mà cậu yên tâm, nhà mình trẻ ra hay già đi hay gì thì gì đi nữa thì cũng cùng bên nhau
    Nhầm to rồi cậu ạ, theo tin xã hội đen thì các bác rắn nam nhìn thấy ''vấn đề'' nhà mình lâu rồi trước chúng ta nhiều, cũng bức xúc lâu rồi chỉ có điều bọn con trai họ không hay nói ra thôi. Đến lúc chị em kêu gào lên thì các bác ấy mới lấy cái cớ này để vào cuộc. Chuyện ''hàng họ'' của các bác ấy thì cậu yên tâm các bác nhà mình tự biết xoay sở đời sống riêng, mà bọn con trai tuổi mình sát gái chết đi được, lo gì.
    Tớ ban đầu cũng định theo đề nghị của nước Lèo trong mailgroup không đề cập đến chuyện khách khứa vội, nhưng khổ có những người mãi không hiểu, cứ nghĩ này nghĩ nọ, cho nên nhân đây nói rõ luôn. Nhà mình ai cũng như ai, rắn nam cũng như nữ đều đối xử với các nền văn hoá 8X, 9X hay XXX đi nữa theo phương châm tôn trọng và hữu nghị. Nhưng mà trong hoàn cảnh cụ thể này, thời điểm cụ thể này thì chúng ta phải tập trung vào ưu tiên số một là sự đoàn kết và vững chắc của Nhà Rắn. Tuyệt đối không có ý nghĩ phân biệt gì gì đâu nhá. Dọn nhà gọi rắn về hang đập phá đã các bác nhỉ Mà công nhận cái tuổi Đinh Tỵ tính cách khiếp thật, khi cần bảo vệ những thứ họ yêu thương thì có thể trở nên bạo lực (bản quyền HaiVu) một cách trắng trợn giữa ban ngày ban mặt (bản quyền Sir) .
    @Mailanthao: Lãnh đạo vẫn làm lãnh đạo nhưng trong khi mọi người bận dọn nhà cửa, sếp ăn mặc trang điểm xinh đẹp ra đứng trông xe ngoài cửa, một là bảo vệ an toàn tài sản nhà mình, hai là thấy khách mời thì cứ cười đề mô phán ''nhà bọn mình đang dọn, trong đấy bây giờ bạo lực một cách trắng trợn giữa ban ngày ban mặt, đừng vào vội''
    @ HaiVu: Tôi ban đầu chỉ mong kéo những người lười post vào xì pam cho gọi là rắn về nhà, thế mà bà hô một câu cả hang đua nhau xì pam theo .... mốt. Công nhận thần tượng siêu thật. Thế các bác định tiến hành đại hội xì pam đập phá hang đến bao giờ thế?
    @ Hâu mi: Ôi tớ bận quá chẳng có thời gian ghét cậu. Mà tớ đập gà bao giờ, tớ định nuôi cả hai đến cuối năm liên hoan một con, con kia để sang năm làm nốt. Các bác cũng thôi chủ đề thịt gà đi nhá kẻo gà nó dỗi bây giờ, lấy ai tung hứng cho nhà mình.
    @Obli: Tớ cũng thấy đọc bài của Luoiqua cảm động thật sự, có tình cảm chân thành như vậy mới thấy nhà mình đáng quý thật.
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tớ đồng ý với HaiVu, nhà mình Bình Đẳng và Bác Ái
    Thứ hai, zai nhà mình đuổi đi không được việc gì phải giữ. Gớm mục đich nhà mình vẫn thế, zai nhà mình là để đầu tư rồi đem kinh doanh lấy xiền về phục vụ lợi ích ... đồng loại. Ai mà không hiểu thì đọc cho kỹ nhá.
    Thứ ba, cái quá khứ thất bại đen tối của các bác ấy bà nỡ đem ra sao. Thôi giữ thể diện dẫu sao cũng là ''hàng đã có chủ'' của nhà Rắn, phải lung linh long lanh chút chứ.
    Thứ 4, 5, 6 ... thứ 7 và chủ nhật ngày nào cả nhà mình cũng vui
    @ Komo: Bạn xì chét gì thế nếu có thể kể cho nhà mình, mọi người sẽ giúp đập tan cái xì chét cho bạn
    @ Sir: Chuyên gia xì pam kêu gọi 1 ngày no spam kìa. Đúng là thời thế đảo lộn hết cả
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hihi Này, cái cậu Hold_me kia, định đổ lỗi cho tớ đấy hả, tớ là tớ không chịu trách nhiệm đâu nhá. Tớ chỉ nói mỗi câu là "Xì pam đê bà con ơi" thui mà.
    Cái này thì tôi chịu rùi, không biết làm sao hãm lại, một lời phóng ra không thu lại được. Đành tiếp tục xì pam vậy.
    @ thành viên Sài Gòn: Cảm động quá khi hiểu được tấm lòng của hang nhà.
    @obli: Hihi. Tôi cũng thích thế. Quả này hoành tráng đê (Khiếp quá, cứ thấy ăn chơi gió mát là tươm tướp)
    @ ................................
    Hết lời xì pam (Bản quyền Hà Khoai)
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 04/10/2006
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tôi mắng YMĐ suốt bây giờ bạn ấy nghiện lâu lâu không bị mắng là lại nhớ, thế là lại vi phạm công thức. Lắc đầu ngán ngẩm, công nhận botay.com ! À thế bà thấy tôi gây sự có ''lạnh lùng và tàn nhẫn'' quá không đấy?
    @ Virgo: Khiếp mãi mới thấy bà vào điểm danh, cảm động thế không biết
    @ Hoingo: Ngày xưa thì sáng sáng cậu vào chúc cả nhà ngày làm việc tốt lành, cứ thấy nhà minh 1 tiếng không có bài mới là xì pam chết thôi. Thế mà từ hồi học được cách im lặng là lặn một hơi, công nhận nước trong hẳn ra. Tớ chúc mừng cậu sắp có công chúa. Khi nào mẹ tròn con vuông nhắn vào mailgroup hoặc điện thoại để nhà mình đến chúc mừng cháu đầu nhà rắn.
    @all: cả hang ơi sau màn party xì pam gọi rắn về hang các bác định trò gì tiếp nhỉ?
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị cả hang trật tự để cùng xử lý một con rắn chuyên xì pam mà dám đưa ra vấn đề là chọn một ngày "no spam" đê. He he.
    Ủa mà "no spam" là cái gì ấy nhở
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 04/10/2006
  9. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: Tớ có ý này mọi người xem thế nào nhé. Mỗi người vào kể một kỉ niệm đáng nhớ nhất của bản thân. Kỉ niệm vui hay buồn đều được cả. Hay là kể tình huống khó xử nhất mà bản thân đã từng gặp phải? Mọi người xem cho ý kiến nhé.
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ủa! Ủa! Ủa! Ủa! Ủa! Ủa!
    Hôm qua nhà mình cứ dọa "làm thịt", "đập chết", "ăn thịt",... gà,
    Rồi hôm nay cô em út của cả nhà khiếp quá chạy đâu mất rồi kìa.
    @all ĐINHTY girl: Đi tìm hộ con gà về nuôi để cuối năm làm thịt cái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này