1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thôi ko doạ mần thịt gà nữa cả nhà mình ơi, em nó sợ quá đã "nothing in mind... but tofu" rồi kìa
    Em ơi, các chị các anh hứa sẽ "bà/ông để bà ngửi chứ bà/ông không ăn" . Yên tâm nhé em gái, đấy, cười cứ phải tươi như hoa hậu thế chứ (cơ mà em chị có lúc nào ko nhe răng ra đâu nhỉ).
    @all: Đang hot thế này, tớ đề nghị mọi người kể lý do, hoàn cảnh đưa đẩy và cái gì hấp dẫn mọi người tham gia Hội Đinh Tỵ đi.
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    I''m sorry, so sorry. Bá káo kả nhà, sau hum đi ăn chơi về, ốm luôn (thực ra là do đau răng-> sốt, không ăn uống gì được-> nằm bệt ở nhà. Không on iếc gì kả. Tranh thủ lúc long thể tương đối ổn, mới onl kái, thì khiếp đảm. Leo mãi không hết tầng kái highrise buiding này. ĐÃ ốm thì chớ, lại kòn bắt leo kao.
    Muốn viết nhiều thứ lắm, nhưng vì chưa kịp đọc hết xem mọi người đang làm quái gì, nên chỉ xì-pam phát thôi. Ghớm, nghe mấy chị rắn tiền bối chê trách (3/10) mà khiếp vãi linh hồn, định vùi dập kác chị 1 bài, nhưng kứ từ từ đã.
    2hum nay, nhà mình tấp nập thật. Cứ gọi là... Số mình quạ thế, mấy hum trước onl liên tòng tọc, thì nhà vắng hoe, đúng hum mình úm thì ở đâu ra mà rắn rết lúm thế không biết.
    Tối nay, sẽ cố gắng đáp lễ kả nhà, ehèm.
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Quất cho một phát để tránh e*** rồi chối cứ từ từ xem thế nào đã.
    @all: Nhà mình ơi kể chuyện đi Ơ mà gà nhà mình hay kể chuyện nhất lại dỗi à? Khiếp hôm qua vừa thề thốt tình nguyện đóng 1 ngày lương, hôm nay đã dỗi rồi. Được bao lâu hả em gái?
    Được aquarius7x sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 04/10/2006
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Aqua uýnh tớ đấy à, không fải dằn mặt trước đâu nhé. Càng uýnh tớ càng fải vùi dập, ke ke ke.
  5. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ThanhKung đừng tính cả vốn cả lãi nhé. Chuyện gì ra chuyện đó
    @All: Tránh ra cho gà vào.
    @PHAP: Em gái vào nhà thấy không khí hẳn. Cứ từ từ thôi em ạh, đâu hãy có đó mờ
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
  7. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vào SPAM thôi cả nhà ơi
    @Aqua: Đã thế từ giờ trở đi cứ đầu giờ sáng là tôi vào spam một lần (nhưng nhà mình tăng trang vùn vụt thế này tôi chưa kịp đọc thì biêt spam cái gì đây). Trừ những lúc công cụ của tôi bị trục trặc ra thì tôi sẽ spam tuốt luốt.
    @Ruoi: Ý tưởng của cậu hay quá. Đẻ tối nay tớ về đếm kỷ niệm, lọc kỷ niệm để mai vào post bài spam nhé.
    Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    hic! Các anh, chị làm em cảm động quá. Cảm động đến suýt...điên cả tiết lên. Ai bẩu em dỗi nào. Hum nay tâm trạng em không vui, cực kỳ không vui. Cái miệng méo xệch như thế thì cười có khác nào báng bổ vào nghệ thuật à, trêu ngươi nàng Mona Lisa à. huhu.
    Nhưng nghe nói mọi người nhắc đến mình, em cũng thấy ấm lòng nhiều rồi. Dù là chưa "hot" được như không khí mà chị Meat đang quảng cáo.
    Chị Aqua ơi! Hay chị kể chuyện gì cho em nghe đi. Từ trước đến nay em tòan luyên thuyên kể chuyện cho các chị nghe mỗi khi mọi người buồn thôi. Bây giờ em buồn quá nè! Ai kể gì cho em đi!
    Cho em hét lên 1 câu nhé! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Vì em Mít ướt suốt cả ngày rồi!!!!
  9. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng lời kêu gọi của gái xinh.
    Sau đây là con đường dẫn đến ... tội lỗi , ơ nhầm dẫn đến nhà rắn của tớ.
    Hồi đầu khi mới tham gia vào diễn đàn TTVN tớ cũng chẳng biết đến nhà rắn này. Lang thang khắp chốn, đọc bài và thi thoảng post ở một vài box. Cảm giác lúc đó quả thật là rất lạc lõng và bơ vơ. May sao trong khi lang thang trên TTVN tớ phát hiện ra nhà rắn mình. Ban đầu chỉ vào đọc thôi. Càng đọc tớ càng thấy ở đây có nhiều người giống mình từ tuổi tác, cách suy nghĩ đến cách post bài (spam là chính). Tớ càng cảm thấy mình gắn bó hơn. Chính vì thế tớ đăng kí tham gia nhà rắn. Vừa vào đã được mọi người ?ovéo cằm? nhiệt tình (ban đầu tớ cũng sợ bị ?ovéo cằm? lắm, mãi sau ăn cá mới hiểu hoá ra ...). Lại còn cho tớ biết muốn gia nhập thì phải ?ovào 3 ra 7? nghĩa là phải có 3 tiệc nhớn và 7 tiệc nhỏ. Tính đi tính lại thì làm chục cái tiệc như thế cũng tốn nhiều tiền mà không được vào thì ... tiếc. Tớ liền quyết định đi cửa sau nhà sếp MLT. Thật sự đó là một quyết định đúng đắn. (đoạn này mình học em Phap điêu thuyền chút cho hoành tráng). Sau buổi ra mắt nhà rắn tớ cùng mọi người tham gia chuyến dã ngoại đến Mai Châu. Chà, tớ không thể tả được tớ vui vẻ thế nào khi từ Mai Châu về. Chỉ biết rằng trong phòng làm việc của tớ cứ ngầm bảo rằng ?ochắc chắn thằng này đã có người yêu?. Cười tủm suốt ngày mà không có người yêu mới là lạ nhỉ? Rồi qua các buổi cà phê định kì, các buổi đi off với các hội bẩn và cực bẩn và qua các bài viết của mọi người trên diễn đàn. Tớ thấy ngày một gắn bó với những người bạn trong nhà rắn. Tớ cũng dần dần hiểu một phần nào đó tính cách, cuộc sống riêng của các thành viên trong nhà rắn.
    Chuyện của tớ là như thế. Còn của các cậu?
    Bài sau tớ sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ... tớ viết kỉ niệm khó quên. Mọi người cũng vào hưởng ứng nhé.
  10. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Em Phap này, không sợ bì làm gà hay sao mà mò mẫm vào đây. Thía em không thấy mấy cha đang chía phần xem ai ăn đầum ai cánh, ai phao kâu à, lại còn bằy dặt túm vào đâu để vặt lông nữa chứ. Ôi thôi, thương thay, thương thay. (em có chuyện gì mà không vui thế, alam alam, nmấy cha rắn chặy mau, em P ma không vui thì dng co tính chuyen mần thịt, khéo lại vạ lây đấy, chạy mau) kekekekekeke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này