1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @ virgo: Hic, trước hết là tớ chịu, không biết cách quote bài như thế nào hết cả nên đành typing chay kiểu này thôi.
    Cậu ghen với tớ làm gì, từ lúc đọc xong cái danh sách thành viên cốt cán của Thảo là tớ cứ giật mình thon thót, chẳng hiểu bạn ấy có nói xiên xẹo gì mình không nữa cơ . Chắc là lúc đấy đang mơ mơ tỉnh tỉnh nên oánh nhầm tên tớ vào list.
    @ all: Chúc cả nhà đi chơi Trung thu vui vẻ nhé!
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bỏ phiếu phong hâu-mi làm "Đinh tỵ đệ nhất xí-pam-đờ" ke ke ke" Kám ơn đi.
    Về đi, về với kon ngan già đi, hè hè.
    (xì-pm đick thuc đấy, hâu-mi nhỉ, tui làm đệ mấy đây)
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    He he, Có người trêu ngươi Aqua nè. Mem này kinh nhể? Dám động cả đến Aqua của nhóm Over and Over kìa. Hi hi. Không sợ uýnh lộn với cả nhóm hả hả hả? Over and over +.......ơi, uýnh cho mem này phát nào (Khiếp. Càng ngày mình càng bạo lực)
    Định không vào xì pam nữa nhưng thấy nhân vật này định vùi dập Aqua nên đêk chịu được Hì hì
  4. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà mình vui thật đấy!
    Lâu lắm mới đc cười như thế này ,đây mới đúng là nhà mình chứ
    Được ngày cả hang đang máu sờ pam,tớ bon chen 1 phát cho nhanh lên tầng 3 [r1)ất
    Cả nhà ơi!Trung thu đê,phá cỗ đê!!!!!!!!!!!
    (gào tí cho đỡ tiếc ấy mờ chứ tất nhiên là tớ phải ở nhà phá cỗ với 2 nhóc roài,ai cho đi )
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Are u ready? Come on, everybody. Ke ke ke
  6. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    CHUẨN BỊ ĐI QUẢNG BÌNH, CẢ NHÀ MÌNH ĐÃ CHUẨN BỊ HÀNH TRANG GÌ CHƯA ??
    EM XIN 1 PHÚT CHO QUẢNG CÁO Ạ
    ----Đoạn băng này đựoc thực hiện do nhóm phóng viên của box F363 làm nên có 1 số đoạn... em xưng "tớ" các bác thông củm..
    Hi cả nhà, tớ có 1 cơ số ba lô du lịch mới tinh, chất đẹp, khá to, phù hợp với các chuyến đi 3-5 ngày, leo Fan thì cứ phải gọi là tuyệt.. Hoặc ai đi 2 ngày nhưng mà ngày thích thay 3 bộ (giống tớ ) thì cứ yên tâm là balô luôn đủ chỗ cho những bộ cánh đẹp..
    -Tình hình là có 2 kích cỡ, tất cả đều là 2 màu, màu đen và 1 màu nào đó...)
    Loại 1: loại to hẳn 70k... có các màu kết hợp: đỏ, vàng, xanh rêu, dằn di bộ đội, xanh xanh...
    Loại 2: : loại to vừa.60k.. loại này có các màu kết hợp: đỏ (nhiều nhất) tiếp là xanh, và vàng )
    Sau đây là hình ảnh..
    [​IMG]
    [​IMG]
    oé, sao tớ resize xong ảnh nó bẹt ra thê này.. bà con thông cảm nhé, kỹ thuật còn lùn
    (đây là quả balô to nhé, còn cái loại 2 thì nhỏ hơn chút xíu thôi.. ko chênh nhau nhiều)
    [​IMG]
    Các màu sắc nhé
    [​IMG]
    Em dằn di này tớ cực kỳ kết này...
    Rồi mời bà con order,
    ai ở Hà nội thì mời order, tớ sẽ PM địa chỉ sau nhé
    Note thêm: ai cùng đi QB, em giảm giá 10k/ balô, nhào zô đi các anh chị nhà Rắn .. các em gà, khỉ, ngựa... xin mời ạ
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chị Dim ới, chẳng hiểu sao cứ nghe nói đến buti là e thấy thick roài, chỗ chị có tuyển người ko cho em apply với ....
    Bắt chước các ông các bà ở đây xi`pam từng bước một hehehe
  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  10. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thường nghe:
    - Đại dương sóng sau xô sóng trước
    Lại nữa, Tre già thì măng mọc
    Rồi là,Con hơn cha là nhà....
    (linhtinh thần chưởng)
    Trong chúng ta ai cũng từng nghe,
    Những kâu nói kinh điển sử sách...(như trên,ke ke)
    Vậy nên:
    "tiên tráck kỷ, hậu tráck nhân"
    Các nàng rắn đại tiền bối ạ, liệu các nàng có quá nhời hay không khi kêu ka nhà ta nào là "tớ thấy nhà mình giờ đâu có là Cuộc sống của Đinh Tỵ nữa, cứ lộn xộn thế nào". Thêm nĩa lài "Mặc dù vậy tớ vẫn lượn lờ quanh hang, chỉ có điều tìm mãi chẳng còn chỗ cho những nàng Rắn già nữa. . Tớ bắt đầu cảm thấy đây là hang của các em 8x rồi.", rùi là "dạo này bản thân tớ cũng không còn hứng thú trở về hang cả on lẫn off vì không còn cảm thấy hang là mái nhà chung nơi gặp gỡ của những nàng rắn và những chàng rắn. Hang rắn của chúng ta giờ chở thành nơi gặp gỡ của các thế hệ 8x đến nơi rùi."
    thêm bà Mit nè nữa chứ :"Công nhận vào nhà mình giờ thấy lộn xộn thật, hôm nọ nghe có một nàng rắn bảo, ngày xưa hồi còn tầng 1, nhà mình toàn bàn luận chuyện cuộc sống thích thích là, giờ thì toàn ai ai vào chát chít vớ vẩn, nghe mà thấy buồn thế.
    Phong cách Đtỵ đang mất dần, bản thân Meat tự coi mình là thành viên cũ (tham gia từ tầng 1, nhưng tầng 2 mới tích cực) vào diễn đàn giờ chả biết viết gì, có muốn xì pam cũng chẳng biết tung hứng với ai. Lạc lõng là cảm giác của tớ khi bước chân vào nhà mới này. ", thêm lão làng này nữa "không khí đầm ấm trước đây thì không còn nữa. Cảm giác lạc lõng giữa ngôi nhà thân yêu của mình"
    Ô hô, ê hê. Các nàng,rõ ràng là những bậc đại tiểu thư tiền bối,những nhân vật kộm kán, dốc công sức xây nên ngôi nhà này, thế mà lại fát biểu "chả kòn là nhà mình nữa", nghe khôg có lọt tai tẹo nào kác nàng ơi ời. Kái này gọi là tự mình làm khổ mình đây mà.
    Các bả bò nhà đi miết mài, về nhà thấy nhà kửa khang trang to đẹp, không cho 1 nhời động viên thì chớ,lại chua cho vài kâu như thế, hỡi ôi,thuơng thay. Các bả xem lai xem nào, từ hồi nào tới giờ, các bả đã chở về hang được mấy xe gạch,hay thỉng thoảng góp mặt điểm danh. Xin thưa rằng" đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tq hum nay, ke ke"
    "tớ lượn lờ quanh hang,tìm mãi chẳng có chỗ cho rắn già nữa" ô hô, chỉ lượn lờ mà thôi, thế thì tìm được chỗ là may lắm rùi ý chứ.
    Nhà lộn xộn lắm à, ừh, vậy thì xắn tay vào, hô hào cho con cháu trong nhà, mau dọp dẹp đi, chứ kwêu ka thí íck gì? Thân làm bậc tiền bối. fải biết bảo ban con cháu trong nhà chứ. Đi miết, chúng nó không hư là may lắm rùi đấy.
    Hang chúng đa không thể đóng cửa như hồi bao cấp được, cơ chế thị trường cơ mà. WTO đến nơi roài, Fải hội nhập chứ, thế nên, không thể có chuyện chỉ có rắn chúng ta mới được sinh hoạt trong kái hang này. Ngày nào đi ngoài đường mà chẳng thấy hô hào: "vì 1 cộng đồng năng động, phát triển bền vững và thịnh vượng". Chúng ta rrrrrà rrrrroài, fải có tụi trẻ tham gia thì mới năng động được chớ. thôi thì, chúng ta mở rộng, hoà nhập, không hoà tan, rắn ông rắn bà chúng ta vẫn là kái gốc gác, ấy là sự bền vững. Moi thành viên, chúng ta tich kực xây dựng gia đình, ấy là phát triển thịnh vượng đó thoai.
    Hau-mi chí lý "hey hey !!! các mem !!! vấn đề gì vậy nhỉ ??? tớ có thấy vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ ??? "
    Các bả, hãy chứng tỏ chúng ta là chủ nhà xem nào, online đi,viết đi, xây đi,xìpam đi, dọn dẹp đi.
    Còn chúng ta, rắn hay không, đã coi đây là nhà, thì hãy hành động, nghiêm kấm hô khẩu hiệu. Hãy lao động chân chính xem nào. Hãy vì một "nhà Rắn năng động,phát triển bền vững và năg động" xem nào.
    MẶc dù thân mang trọng bênh (hậu quả đau răng, hè hè), nhưng cũng gắng gượng dốc chút sức già, dốc hết lòng dạ (toàn là thuốc với cháo) thổ ra vài nhời, gọi là thêm chút ý mọn. Vẫn biết mình,thân làm kẻ đến sau, hậu bối cỡ út ít ụt ịt trong nhà, dưng mà em ứ chịu được khi nghe kác tiền bối kêu gào thía. Cho nên, em liều mạng có vài nhời như vậy, chắc rằng, các bậc tiền bối sẽ uýnh hội đồng em, có khi còn đuổi em ra khỏi nhà ý chứ. Cho nên, rất rất rất mong, các chị Aqua, YMD, note, meat, haivu ...uýnh cho em 2 chữ " ĐẠI XÁ" thật to, to dã man vào (chắc fải size 100 em mới bằng lòng)
    Sau cùng,làm kẻ hậu bối, em nguyện không tiếc sức mình, tham gia xây dựng nhà mìn thật là hoằn-trán. (if possible,ke ke). Việc lớn bé trong nhà, nếu giao cho em, em nguyện "dập đầu chảy máu,vâng dạ okie okie okie" hè hè.
    Loa loa, xa gần bá káo, ai nấy đều hay"
    ...Xuân khứ bách hoa lạc
    .....................Xuân đáo báck hoa khai...
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 04/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này