1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hết lời. Chẳng có j để dẫn !
    Được Hakhoai_BKHN sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 04/10/2006
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Em nè, thông kảm cho nhà anh nhé,mọi người đang mải kãi nhau, mải xi-pam, chẳng quan tâm đến em gái gì kả.
    Này mọi người ơi, nâng kốc chào mừng em giá nhỏ đi chứ
    Dưng mà, em chịu khó tham gia vào chứ, on op máu vào. Sắp trung thu đấy,có máu đi chơi thì có nhời với chị MLT đi nhé.
    Tặng em đới
  3. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    còn đây là những thành viên của nhà Rắn ở phía Nam nắng ấm xa xôi cũng như ở mọi vùng miền xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về Tổng Hội Đinh Tỵ thân yêu:
    22 - nn_m
    23 - duykiet
    24 - oiltrader
    25 - kunio
    26 - lily_nguyen
    27 - holdme_77
    28 - pqm7777
    [/quote]
    báo cáo Hội trưởng Đinh Tỵ Hội chi nhánh Sài Gòn, em là Hold_me vừa được sếp Tổng điều chuyển công tác từ phòng trực ban Mỹ về nhận việc tại chi nhánh của Tổng Hội tại Sài Gòn, kính mong Hội trưởng và các Hội viên nhiệt tình giúp đỡ ạ
    [/quote]
    Hihi, đồng chí này được tổ chức điều chuyển về chi nhánh Sài Gòn rồi mà sao vẫn lang thang vất vưởng ngoài nước chẳng nhanh về mà ra mắt tổ chức hử? . Theo quy định chi nhánh, các thành viên tổ chức phải báo cáo liên tục vị trí của mình thông qua bản đồ GPS về cho sở chỉ huy phòng ngừa có mật lệnh offline bất ngờ. CÁc chậm trễ đều bị kỷ luật. Đồng chí thấy có đáp ứng đủ yêu cầu của tổ chức không, mau báo cáo!
  4. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    E ơi trên đỉnh Fan ko có cỏ để E mang về làm quà cho nhà mình đâu nên nghĩ ra quà khác đi nhá
    Mùa này leo Fan mà không gặp mưa thì sẽ được ngắm nhìn biển mây tuyệt vời lắm, mà được ngắm trăng trên núi cũng thật thích
    @cả nhà: tớ thấy nhà mình một số người có ý định leo Fan đấy, hay sau chuyến đi biển QB về nhà ta lại có kế hoạch leo núi
    Nhà rắn mà cùng leo Fan thì cứ fải gọi là...... cực vui yeumaudo nhỉ
    "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi...."
    @muaxuan: tớ ghen tỵ với cậu đấy, lobby kiểu gì mà chẳng rủ tớ
    [/quote]
    Ui ui, hay đấy. Cả nhà mình leo Fan đi nhỉ. Tớ đã mơ ước leo Fan lâu lắm rồi. Nếu cả nhà mình leo Fan trùng với dịp tớ ra Hà Nội thì vui biết mấy, để tớ có cơ hội gặp mặt cả nhà
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Vầng thì đây......Sửa...
    Khíp quá...chỉ được cái xì pam là không ai bằng...
    Thôi thì đang bức xúc mình cứ lờ lớ lơ đi cho...chứ phình phường hả...chít đòn roài...
    Danh sách các "công chúa và hoàng tử" nhiệt tình nhất của nhà Rắn (theo bản quyền của yeumaudo...) (mở ngoặc cho mấy từ "nhiệt tình nhất" rằng: đây là những thành viên vừa chăm on lại vừa chăm off, chứ còn tổng số các mem Rắn đã post bài trong Đinhtyhouse tính đến giờ có mà lên đến gần 50 "nhân" roài)
    1 - Mailanthao
    2 - Alanh
    3 - Anti_meat
    4 - FantasyIX
    5 - Yeumaudo
    6 - Aquarius7x
    7 - HaiVu
    8 - Leopheo77
    9 - Hakhoai_BKHN
    10 - Sir_trungdung
    11 - Oblivious
    12 - Muaxuan77
    13 - Munhot
    14 - Hoingo
    15 - Ruoi_trau77
    16 - Headhunter
    17 - Hunter_007
    18 - Gio_bien77
    19 - Thanhkungcopperhead
    20- Kodomo
    21 - Notes
    22 - Atkgallery
    Ngoài ra, còn những thành viên của nhà Rắn ở phía Nam nắng ấm xa xôi, cũng như ở mọi vùng miền xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về Tổng Hội Đinh Tỵ thân yêu:
    23 - nn_m
    24 - duykiet
    25 - oiltrader
    26 - kunio
    27 - lily_nguyen
    28 - holdme_77
    29 - pqm7777
    30 - lươiqua
    Hơn thế nữa, những khách mời nhưng từ lâu đã được mặc định là mem của nhà Rắn:
    31 - Phap
    32 - Flamenco81
    33 - Hangivy
    34 - Songtunu
    Tớ cũng không quên nhắc nhở các thành viên: nhungcoi, virgo, hoacomayt6, olive77, samurai....
    Lâu lắm rồi chẳng bít các cậu đi hoang ở những vùng miền nào mà chẳng thấy về thăm nhà. Trừ nhungcoi thỉnh thoảng có "bật đèn", và virgo thì "tắt đèn".....còn hoacomay , samurai và olive đâu rồi???
    Đâu rồi những con Rắn còn lang thang? mau tìm về với tổ ấm nhanh nhanh đi thôi? Chúng tớ hân hoan chào đón các cậu lắm lắm...
    Hơ hơ..thỉnh thoảng mình cứ quên quên, nhớ nhớ tí thành ra lại hiệu quả phết...mục đích cho mấy bác "chuyên viên lặn siêu hạng" sớm từ giã nghề thợ lặn thui í mờ...kekeke...trúng kế khích tướng của mình...thik thật...
    @HaiVu (đấy nhá, viết hờ oa hoa roài đấy nhá...keke): xời, thì bà thay tôi sửa roài đấy còn kêu cái giề...Còn cái câu cuối cùng của bà í, nếu phải tay Aqua kiểu giề cũng bị xổ toẹt 1 câu là: "nghe nó cứ hèn hèn thế nào í"...hê hê...tôi chỉ nhắc lại thôi đấy nhá...vô can nhá...
    @Notes: Giả vờ quên đấy...hờ hờ...thui để thứ 6 này đi Trung thu đền hẳn cho 1 cái mũ Hàm Hương hoặc cái mặt nạ ông Địa nhá..nhá...sướng thía còn giề...
    @Hâu mi: Xiem lại cái chỗ highlight vàng khè bên trên kia đi, chưa giề đã cứ nhai đi nhai lại "giờ tớ chuyển vào chi hội Miền Nam với chả Sì gòng"...Nên nhớ Kunio thì đang ở Canada còn Duy Kiệt thì không bít đã từ Singapore vìa chưa nữa á...cứ hâm hâm là tớ uýnh cho giờ...
    @Cả nhà: Vậy mọi người thống nhất đón Trung thu ở đâu đây?
    Nếu mọi người ủng hộ và tán thành gợi ý của Oblivious thì đề nghị Obli đứng ra chủ xị vụ này nhé (lên chương trình, địa điểm...). Tớ xin phép vắng mẹt hum đó, vì tuần này tớ bựn hết ban ngày mấy ngày cuối tuần, chỉ có thể tham gia "tắt đèn" vào buổi tối...hic..Chúc mọi người Trung thu vui vẻ...


    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 05/10/2006
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    MLT đâu rồi. Chưa thủng nhiệm vụ hả? Tớ đọc lại cho cậu nhé:
    1. Ra ngoài trông xe.
    2. Luôn luôn tươi cười (kiểu đề mô)
    3. Nếu có khách mời nào đến thì nói trong nhà đang dọn dẹp. Khi khác đến thăm.
    Nhớ kỹ 3 nhiệm vụ đấy. Lần sau còn để xảy ra chuyện có người mang hẳn hàng hoá vào nhà chào mời thì đừng trách
    Tớ mới sắm đôi giày chạy thể thao các cậu à, thử động sếp xem tác dụng của đôi giày thế nào.
  7. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thằng ở số 15 là thằng nào hả trời ? Sao nó lấy nick giống mình thế hả trời?
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 04/10/2006
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Những lời của Oblivious làm tớ xúc động quá. Ừ, chẳng hiểu từ hồi nào bọn tớ đã hay nói "nhà mình ngoài kia". Có lẽ là vì các cậu đã xây dựng được một gia đình nhà Rắn thật đòan kết thật tình cảm, một điều hiếm thấy ở một nhóm bạn cùng tuổi.
    Thật là tự hào, vì chúng ta tụ họp tại đây bao gồm những thành viên ở độ tuổi mà ai cũng đang ở giai đoạn bận rộn nhất, thành công nhất, sung sức nhất, và định rõ được con đường của mình trong cuộc sống thế nhưng lại chẳng hề đánh mất sự tươi trẻ hồn nhiên lãng mạn đến lạ - Sự hòa hợp giữa sự trưởng thành và sự trẻ trung. Đó chính là đặc trưng của tuổi Rắn chúng ta.
    Thế nên chúng tớ luôn rất vui khi mình là thành viên của một nhóm bạn tuyệt vời như thế, dù chưa bao giờ gặp mặt. Các cậu phải biết thế nhé để phải đảm bảo cho chúng tớ là lúc nào nhà mình ngoài ấy cũng đầy ắp nụ cười để cho dù chúng tớ có ở đâu cũng luôn hướng về. Các cậu hứa đấy nhé! Hihi
    Hihi spam nãy giờ vui quá
  9. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai chào cả nhà nhá !
    Hôm nay tự dưng thấy hứng. Tớ xin phép kể câu chuyện nhỏ để cả nhà cùng relax tý. Tớ không có khiếu kể chuyện nên có j mọi người thông cảm nhá.

    Chuyện rằng ở 1 khu chung cư nọ có đôi vợ chồng trẻ. Họ có 1 nhóc con thật bụ bẫm và xinh xắn như thiên thần. Anh chồng hàng ngày vẫn chăm chỉ đi làm kiến tiền lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Cô vợ ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho thiên thần. Cuộc sống của họ thật êm đềm hạnh phúc.
    Rồi một hôm đi làm về, khi vừa dắt xe vào đến cửa nhà anh chồng nghe tiếng cô vợ nựng thiên thần của họ:
    ?ocon yêu, con gọi PAPA đi con. ừ, con mẹ ngoan lắm, gọi lại lần nữa mẹ nghe nào thiên thần của mẹ?.
    Đứa trẻ được nựng vậy nên cứ nói "PAPA" liên tục.
    Anh chồng đứng ngoài cửa nghe vợ dạy con mà rưng rưng nước mắt. Chàng nghĩ vợ mình thật tuyệt vời. Có bao nhiêu từ hay ý đẹp khác cô ấy không dạy con mà lại dạy con gọi "papa". Ý nói bố là tất cả đây. Chàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời và thầm cảm ơn người vợ của mình.
    Và rồi, e hèm ?
    Vào một đêm khoảng 3 hay 4 giờ sáng gì đó. Trong khi hai vợ chồng đang ngủ say giấc nồng thì Thiên thần của họ khóc. Nhóc nhỏ khóc rất to vì tè dầm ra bỉm, ẩm ướt đếk chịu được nên khóc cật lực. Nghe tiếng con khóc anh chồng uể oải quay sang vợ nhắc:
    "Con khóc kìa em. Em dậy xem con thế nào".
    Cô vợ chậm chạp mở mắt. Khoảng 1 phút sau theo bản năng đứa trẻ vừa khóc vừa gọi:
    " Papa ? Papa ? Papa ? "
    Chỉ chờ có vậy cô vợ nói:
    "Anh, con nó gọi anh chứ có gọi em đâu mà."
    Nói xong cô vợ quay vào ngủ tiếp ngọn lành. Anh chồng bực nhưng không nói được gì thôi đành dậy lo cho đứa nhỏ.
    Hết lời dẫn.
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết cái câu ấy là câu gì nhưng mà cứ phải đính chính luôn là tớ không bao giờ nói cái kiểu ...hèn hèn như thế nào í .. đâu nhá, câu của tớ bao giờ cũng là Hèn Thế! Mà tớ thì chẳng bao giờ nghĩ lại phải nói thế với thần tượng cả, chắc Sếp muốn nói nhưng mà ứ dám rồi. Hèn thế! Mà Sếp ơi, ngoài nhiệm vụ trông xe kiêm đối ngoại thì giờ có thêm nhiệm vụ hoàn chỉnh danh sách thành viên (hê hê cái này Sếp làm đến hết nhà 4 chắc vẫn chưa xong nhà mình nhỉ) vì tớ vẫn không đồng ý chữ "nhất'' với cả bét đâu, lại phân biệt đối xử rồi.
    @ Thankung: Ôi tớ tò mò muốn biết cậu vùi dập thế nào chứ mà như thế thì tớ sợ là ''10 trang lạc hậu'' mất rồi . Cái ý tưởng trong bài hịch của cậu nhà mình ai chẳng biết và cả nhà ''mần'' luôn rồi nhưng hì hì bây giờ có mỗi cậu nói ra. Thế cậu nghĩ cái gì đang xảy ra trong 2 ngày với hơn 10 trang? Với tớ đó là Tuyệt Vời, chưa bao giờ nhà mình đoàn kết, thân ái và hiểu nhau đến thế. Và để có được điều đó thì nhờ công những bài post rất đúng lúc, đúng thời điểm, đánh đúng vào tâm lý chung của các gái xinh mà cậu trích dẫn trong bài hịch của mình. Mong cậu tham gia off nhiều hơn, cậu sẽ hiểu nhà mình hơn. Cậu cũng yên tâm đi, tất cả các bác rắn đều là người mở cửa với thế giới WTO gì gì đó, tớ đã nói rồi và tớ nói lại lần nữa, tất cả những gì gọi là tàn nhẫn, định kiến, ích kỷ, mất lịch sự ... tớ và Yeumaudo nhận hết (bọn mình có năng khiếu YMĐ nhỉ ) Được chưa? Còn điều cuối cùng, đừng bao giờ nói gì về tẩy chay hay phân biệt nhé, cậu là một thành viên trong nhà và cậu hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn tự do đóng góp ý kiến như tất cả các thành viên khác. Mọi người sẽ tham gia nhiệt tình và chân thành. Cậu cứ nhìn Sếp nhà mình sẽ thấy tinh thần bình đẳng và bác ái của hang rắn, Sếp chỉ cần lớ ngớ sai một câu chữ thôi là bàn dân thiên hạ ''hỏi thăm sức khoẻ ngay''. Vậy cậu tham gia off nhiều vào, đảm bảo cậu nghiện cái hang này ngay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này