1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Một lá thư xa gửi Nhà Đinh Tỵ :
    Các bạn thân mến, chúng ta cần có một mái ấm và điều ấy không thể chậm trễ hơn được nữa.
    Mọi cuộc vui đều có lúc tàn, bạn bè dù có quý nhau và thân tình đến mấy cũng chỉ là bạn bè. Mọi Hội nhóm đều có lúc hưng thịnh hay suy tàn. Ngay cả chính mạng sống của chúng ta cũng không hoàn toàn do chúng ta quyết định.
    Tất cả mọi xáo trộn hay xung đột đều bắt nguồn từ sự không cân bằng. Một điều mất cân bằng nhất trong đời sống của những người 30 tuổi trong chúng ta là thiếu đi nửa còn lại.
    Đã đến lúc chúng ta nghĩ đến chuyện này một cách thật sự nghiêm túc.
    Tớ xin nhắc lại 1 điều : Chúng Ta Là Những Người 30 Tuổi.

  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới. Chúc mọi người vui vẻ ​
    Xời, đọc mãi mới hết bài của 4C (bản quyền meat), phải nói là dạo này tốc độ tăng trang kinh khủng, chỉ chậm 1 bước là leo chết luôn thôi.
    @ Thanhkung: Kậu "đạp đạp" mới hết tập 1 đúng không. Nốt tập 2 đi (chữ to nhất nhé)!
    @ MLT: TT này nhà mình vắng kậu thì ai trông xe đây ???
    @hold_me77: Lại bắt đầu đấy! Kậu nói điều mà ai cũng biết nhưng ko ai biết phải làm gì. Mọi việc kứ để tự nhiên cậu ah. Chắc chắn một nửa của chúng ta đang ở đâu đó quanh đây thôi, tớ tin là sẽ tìm được.
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Cặp này đẹp đôi thế
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải lấy lại bản quyền không có người thắc mắc này nọ, mệt lắm..
    Gió biển ơi, cái chỗ vàng vàng ấy? Tớ tưởng cậu biết rồi chứ. Nghe giang hồ nó đồn đại là nhà Rắn sắp bốc thăm gì gì vào gần cuối năm mà.. Cậu lại không chăm chú nghe chủ trương của "Đảng Rắn" roài.
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Công nhận nhà mình tăng trang nhanh. Tối hôm qua chỉ tranh thủ vào post bài, sáng nay mới kịp đọc hết.
    @ MLT: Cậu cứ theo kế hoạch Trung thu của nhà mình đi. Đã bảo đấy chỉ là ý thích "bụi đời" của tớ thôi mà lại. Với cả, Trung thu này tớ mà đi thế, bọn bạn tớ nó lại chẳng nhốt tớ vào thùng, khóa lại rồi đem vứt chìa khóa xuống sông ngay ý chứ .
    @ All: Cái vụ tỉa hoa quả không ai biết để chỉ giúp tớ được à
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hold_me ơi. Cậu ở xa nhà nên không được cập nhật thông tin đó thôi. Bây giờ mọi người đang dự định mạnh ai nấy tìm nửa kia của mình. Đến cuối tháng 11 (âm lịch) những ai còn chưa kiếm được tập trung lại và bốc thăm chọn luôn nửa kia trong nhà rắn. Đằng nào cuối năm cũng lập gia đình.
    Hưởng ứng lời kêu gọi kể kỉ niệm đáng nhớ của mình cho cả nhà nghe của ... tớ. Tớ xin kể một câu chuyện hầu các bạn đây:
    Hồi tớ còn sống, tớ có thích một cô bé. Nói chung là cô bé rất đáng yêu (trai Đinh Tỵ mà thích thì chắc chắn là đáng yêu rồi nhỉ). Đến ngày 14/2, học theo các bậc tiền bối tớ mua một bông hoa hồng vừa to vừa đẹp và một hộp sô cô la. Ăn mặc chỉnh tề (kiểu nai nịt gọn gàng ) nhằm hướng nhà cô bé kia xuất phát. Con đường tới nhà nàng có một đoạn đường khá dài chạy dọc theo một con mương với hai hàng cây toả bóng. Đoạn đường này mà đi dạo cùng nàng thì quả là lãng mạn. Tới nơi dừng xe, mở cổng tiến vào thì tớ "nom" thấy một cái xe máy với cái biển số ngó quen quen. Thấy lạ liền không dắt xe vào nhà mà tiến vào ngó một cái. Chỉ thấy trên bàn trong một cái lọ đẹp là một bông hoa cũng đẹp không kém. Lại thấy một hộp kẹo sô cô la bày sẵn. Và có .... .... hai người đang măm hộp kẹo đó rất chi là vui vẻ và thân mật. Người nữ trong đôi kia chính thị là .... cô bé mà tớ thích còn người nam là .... thằng bạn tớ.
    Đến nước này thì còn vào tiếp làm gì nữa?
    Tớ quay ra, nhẹ nhàng khép cổng, dắt xe máy ra một đoạn rồi mới nổ máy chạy đi. Ra đến con đường kia tớ thấy mình cứ cầm bông hoa trông lạc lõng tệ. Tớ bèn phi luôn nó xuống con mương bên cạnh, khéo sao nó rơi xuống với tư thế như một cây hoa được trồng vậy (đã nói là bông hoa của tớ đẹp chưa nhỉ?). Giải thoát khỏi bông hoa tớ bèn mở hộp sô cô la ra vừa đi vừa măm. Tuy không ngon lắm nhưng vẫn hết trước khi về đến nhà.
    Từ đó về sau tớ gọi con mương và đoạn đường đó là "ngòi phi hoa" và "con đường sô cô la".
    Có ai tin chuyện của tớ không vậy? Chuyện của tớ là như thế. Còn của các cậu thì sao?
    @all: chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả và spam vui vẻ.
  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Có biết quả bốc thăm đó nhưng mờ tớ sợ trúng "ai đó" giống mình lắm. Rứa thì "vùi hoa dập liễu" mất !
    @All: Thông báo với cả nhà:
    "nói điều mà ai cũng biết nhưng ko ai biết phải làm gì" là bản quyền tớ mới đăng ký ngày hôm nay.
    @YMD ới ơi ời!, cái chỗ vàng vàng ấy. Hôm nay cậu biết rồi nhé.
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 05/10/2006
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Kha kha kha
    Chào cả nhà thân yêu Tình cảm chưa.
    May quá hôm nay bon chen vào được mạng.
    Alanh chưa có thời gian nên chưa kịp đọc hết bài của mọi người. Công nhận xì pam kinh thật, nhà cứ lên vù vù.
    Vào điểm danh phát, để mọi người biết tớ vẫn tồn tại lúc bật đèn (chứ còn tắt đèn thì hình như Alanh chưa vắng buổi nào thì phải -- ke ke ham chơi kinh lên được)
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ, trẻ khoẻ. Lại lượn đây.
  9. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Oài,sáng ra đã thấy nhà mình tăng thêm mấy trang lận so với đêm hôm qua.Nhà tớ cắm mặt vào xiem hoá ra là bộ ảnh cưới của em gái Hold_me.Cậu ơi!đúng là phải show như thế thì mới có tác dụng bắt mấy cái đầu ham chơi hơn muốn lấy chồng và lấy vợ phải ngồi mà suy nghĩ .Đấy,thấy ảnh ng ta có hạnh phúc ko?Ai đời,suốt từ nhà đầu tiên tới giờ,chẳng thấy ng nào nhà ta khoe những hình tương tự,toàn là ảnh cả nhà chụp chung,xiem mãi chán bỏ xừ (thật ra là ghen tuông vì dek đc tham gia ấy mờ,kekeke ).Với nhà mình có lẽ nhìn thôi cũng chưa đủ,có lẽ phải sờ nữa may ra mới tăng thêm cảm xúc và suy nghĩ "ơ,em (anh )ơi ! hay là chúng mình về sống chung với nhau thôi nhiể?,chơi mãi chán roài" .Sáng ra hơi ngứa răng (thay cho my son) nên tớ liều mạng tí,nhà mình đừng có únh hội đồng tớ nhá,nhá, nhá
    @Ruồi :cậu có thằng bạn thân nào mà vui tính thế?,lần sau mà như thế nữa cậu đừng phi hoa xuống ngòi,1 bông còn đỡ chứ cả bó thì tính sao?bán lại cho hàng hoa,gỡ gạc tí cho đỡ thiệt chứ . Còn chocolate cậu mang đến cho con gái tớ măm hộ,coi như cậu đầu tư lâu dài (cậu đợi nó nhơn nhớn,khoảng 15 năm nữa nhá kekeke)
    @ hold_me: Bản autumn''s tale của cậu send nghe hay ghê!
    Chúc nhà mình một ngày vui vẻ!
  10. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Em không phải là Rắn, cũng ứ thích làm khách mời mà tương lai có thể là phu nhân của 1 chàng Rắn nào đó thôi (thầy bói bảo em hợp tuổi Rắn mừ). Biết các anh chị đang don nhà nhưng thôi thì cho em thay mặt phu quân tương lai của em Spam phát vậy.
    Em nghe phong phanh giang hồ đồn đại các anh chị đang tìm địa điểm uống rượu ngắm trăng xa HN mọt chút phải không ạh? Hay các anh chị lên Mù Cang Chải ngắm trăng với em đê, uống rượu ngắm trăng giữa bạt ngàn gió núi còn gì phiêu bằng. Tây Bắc mùa lúa chín :D
    (rảnh rỗi chả biết làm gì vào phá 2 bà đanh đá nhất và nhì chơi
    Được tieuyeutinh146 sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 05/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này