1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ vào đây mới biết tốc độ buôn dưa cà của nhà Rắn cứ gọi là gấp mấy lần mấy cô bán hàng xén ở box F363....
    Anyway, tớ vẫn cứ thích tua lại.. hề hề..... em là lazy, em bán balô
    À, ảnh của 2 bác gì đẹp phết, tình yêu lại đựoc bình loạn dưới con mắt của chú Rắn.. khá thú vị
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ha ha nhà mình ơi tin vịt là có người mong manh dễ vỡ bị thủng lỗ chỗ rồi. Thôi thì nhà mình ngoài xì pam phát ngôn bừa bãi cũng nên dành chỗ cho dân đi Phong Nha bàn luận chứ nhỉ, không lại bị hiểu là ''chỉ biết ngồi khư khư giữ không cho ai vào rồi một ngày ko xa nó lại nhanh chóng trở thành ngôi nhà hoang với mấy mem lẻ tẻ tung hứng nhợt nhạt với nhau'' (câu này ăn trộm được, không phải bản quyền của tớ). Vụ này bác Gió biển tiếp tục nhỉ kẻo nhà mình mang tiếng chít
    @ Alanh: Khiếp quá vô địch tắt đèn cũng chịu bật đèn rồi đấy, thôi ông ra trông xe thay thế MLT vào không có MLT thấy bàn dân xì pam mà mình phải lo đối ngoại thì dỗi mất.
    @ Mun: Khiếp quá chưa chi đã chăn hàng cho con gái rồi
    @ Ruồi: Tôi cũng đồng ý với Mun là tại sao phải vứt cả hoa, lãng phí. Tặng này
    @ all: đang định kể vài chuyện hùa vào đề nhị của Ruồi và Mít, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Tớ xì pam đã.
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    chết cười mất, Mít chiều qua sống chết đào tạo bằng được Mùa xuân cách quất người khác làm cho sếp bạn ấy thấy Mít chăm chỉ đột xuất mãi không chịu về (tốn tiền điện cơ quan ). Kết quả đây bà con ơi
    E*** cho các bác nhìn rõ, cái phần vàng vàng là của Mùa xuân nhá
    @ Muaxuan: Bà ơi kiểu này thì không bị Mít nó giết đâu nhưng có lẽ chỉ đánh trọng thương thôi.
    @ all: chúc cả nhà đi trung thu vui vẻ
    Được aquarius7x sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 05/10/2006
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đi Phong Nha tớ cũng đang "lung linh" chuẩn bị đó chứ. Hy vọng đợt này, HỌ HÀNG HANG HỐC NHÀ RẮN mình có nhiều "kon cháu" đi cùng để chúng nó xách đồ, bê, bưng đeo vác cho chúng ta đỡ mệt. Nói vậy chứ kàng đông con cháu kàng thích chứ sao có phải ko các pác nhiể. Nào xin mời
    Có khi phải lên lại danh sách cái nhỉ, quên hết rùi ​
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    what are you going to do ?
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu của Nhà Rắn là thế này đây
  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống như bài phát biểu ở Liên Hợp Quốc của Kung_perhead (kắt tỉa mãi mà mới chỉ gần giống bác KO FI A NAL)
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    What the hell is going on ? I don''t understand anything.
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, tuỳ thôi. Tớ muốn lặn khỏi Nhà Rắn một thời gian dài vì tớ ở xa quá, hình như giữa tớ và Nhà Rắn là khoảng cách của những sự thiếu đồng cảm. Tớ không biết tình hình ở nhà mà các bạn cũng chẳng hiểu tớ đang sống thế nào. Tớ như một nốt nhạc lạc lõng trong một bản nhạc đầy cảm xúc và nhiều cung bậc. Các bạn đang sống cuộc sống của các bạn và tớ nhận ra đó không phải là cái phần Việt trong tớ đang được các bạn tiếp tục. Kể cũng đúng thôi vì mỗi người mỗi khác, ngay khi ở HN thì tớ và và các bạn cũng sống khác nhau rồi. Từ ngày mai, tớ sẽ sống mà không có Nhà Rắn nữa, các bạn đã chiếm một phần rất ý nghĩa trong tinh thần của tớ, mặc dù tớ biết rằng nhiều khi là do tớ cố tình mặc định như thế cho dù đôi khi sự thật thì hơi phũ. Tớ nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng cả vì chúng ta khác nhau quá, không thể đồng cảm được. Lực bất tòng tâm, tớ chưa bao giờ thất bại bất cứ một việc gì trong cuộc đời tớ nhưng tớ cảm thấy bây giờ tớ thật sự thất vọng. Tớ đã muốn nói với các bạn điều này từ lâu lắm rồi nhưng có lẽ bây giờ tớ đã không kiềm chế được. Những gì tớ đã nói là rõ ràng và chân thành, mong các bạn đừng giận tớ, tớ rất yêu tất cả các bạn và tớ chẳng ghét một ai cả. Tớ bắt đầu yêu quý một cách đặc biệt tất cả các bạn từ khi tớ sang Mỹ học, lý do thứ nhất vì các bạn đang sống ở HN và các bạn là những người bạn của tớ, xa HN không ai không nhớ và nỗi nhớ ấy thể hiện bằng việc gắn bó hồn nhiên với Nhà Rắn. Lý do thứ hai vì thời gian đó tớ chia tay "cô vợ" định cưới của tớ, sự thiếu hụt về tinh thần đó được chính những hoạt động thường nhật của tất cả các bạn bù đắp, các bạn không thể hiểu nổi những hoạt động thường nhật của các bạn có ý nghĩa lớn đến thế nào đối với tớ đâu. Hàng ngày, tớ vẫn nói tiếng Việt nhưng tiếng Việt dành cho lĩnh vực nội tâm, tình cảm và tinh thần lại chính trong Nhà Rắn, điều đó ý nghĩa vô cùng khi tớ đang sống ở một nơi mà tiếng Việt ko dùng để thực hiện chức năng đó. Và quan trọng nhất là cái tình của những con người Việt, của tuổi trẻ Việt. Khi con người ta "bị" quốc tế hoá đến từng tế bào thì cái gốc, cái hồn và cái đặc thù sẽ ở đâu nếu không từ chính cái bản sắc Việt mà ra. Chính các bạn đã nuôi những yếu tố Việt trong con người tớ. Các bạn đã thực sự là rất quan trọng đối với tớ. Tớ biết ơn các bạn nhiều lắm. Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn và cho phép tớ thỉnh thoảng về thăm các bạn. Mong tất cả các bạn hãy yêu thương, đùm bọc, thân ái với nhau như thuở ban đầu.
    Tớ đi đây, cảm ơn tất cả các bạn về những ngày tháng ấm áp vừa qua.
  9. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái hội này, 2 ngày hôm nay lúc nào cũng thấy Topic này trên đầu. Mọi người không còn biết coi Mod miếc là cái quái gì nữa roài đấy.Phong trào spam dâng cao quá rồi, bây giờ muốn phanh lại cũng không kịp nữa. Chẳng có cái hội nào giống cái hội này, botay@yahoo.dt
    Bầu Aqua và Haivu làm bảo kê Topic nhé, gớm soi ghê quá cơ, hở ra cái là soi, chỗ nào cũng soi... hahaha
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Lá thư một người hội ĐT gửi một người xa
    Thanks for your email!
    Bạn thân mến ạ, thư của cậu hay đấy nhưng mà nghe quen quen. Tớ cũng đã đau đầu vì điều này mấy năm nay roài, và kể từ khi tớ iu thì tớ lại còn đau đầu hơn ấy chứ. Đêm nào tớ chẳng trằn trọc đến 9-10h, trong cả giấc mơ tớ vẫn trằn trọc,tiếng ngáy của tớ đôi khi không đều và không được êm ái lắm cũng vì vậy.
    Nhưng tóm lại là tớ vẫn chẳng biết làm gì vì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, tớ chỉ còn biết "try my best" cho điều đó, cho công việc và những thứ khác.Tớ đang đợi cái gì đến sẽ đến và tớ đang chiến đấu hết mình vì điều đó bởi vì tớ và cậu đã 30. Tớ tin là chúng ta sẽ thành công mỹ mãn vì chúng ta luôn "hope for" và "try my best"
    Tớ chẳng còn gì để nói nữa, nói thế là cố gắng lắm rồi đấy...phù phù...
    Best regard,
    A Cobra
    Được sir_trungdung sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 05/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này