1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sao thế Hold_me, chuyện gì làm cậu bức xúc? Nhà Rắn đã làm gì để cậu mếch lòng? Ai cũng đủ thông minh để hiểu cậu yêu quí nhà rắn thế nào, và chắc cậu cũng thừa thông minh để hiểu nhà mình yêu thương người con xa nhà thế nào chứ. Tớ cũng chả hiểu sao cậu lại có cái post ngớ ngẩn như trên nữa...
  2. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nàng Én kia, chết cười cái gì mà chết cười....May mà tôi còn học được đấy chứ nếu không thì các bà lại "mang tiếng chơi với ng low tech như tôi" (trích nguyên văn lời Meat nhé). Hic, bà tưởng Meat đào tạo tôi cách quote bài với mục đích trong sáng lắm đấy hử, cũng là sợ mang tiếng cả thôi, hehe....
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    BIẾT RỒI, KHỔ LẮM NÓI MÃI
    Bắt đầu từ đây là những lời than thân trách phận của các đấng Nam Tử Hán "chín nước tuổi hâm trôi hết mất rồi". Những tưởng con trai ĐINH TỴ bản lĩnh và mạnh mẽ nhưng nhiều khi cũng không giấu nỗi sự cô đơn và trống vắng khi hằng đêm trăn trở. Sir 9-10g là quá ít so với tôi (bao giờ cũng hết VTC2, rồi 1-2giờ sáng).
    Thời gian trôi đi nhanh không ngờ - 30 tuổi lúc nào không biết,.. ngày đi làm, đêm nghỉ mà không yên vì bao trăn trở của đời thường lại còn bao nhiêu thứ khác nữa. Lại một nếp nhăn nữa.
    30! Tôi đã 30 rồi đấy !!!
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng ( vào hùa ). Mấy ngày nay em đã bị các xì căng khói của nhà mình làm cho điêu đứng, thấp thỏm không yên. Giờ lại có vụ đứng đây ăn vạ níu áo anh Hâu nữa chứ. huhu. Ở hiền suốt, hiền chán hiền chê rồi mà chửa gặp Lành là sao nhỉ???Hic. Anh Hâu thân mến ui! Người con yêu quý của Đinh tỵ ơi! Cây bút trào phúng về khoản lăng xê không biết mệt mỏi ơi! Nhà mình không có anh thì sẽ ra sao nhỉ. Nói thật nếu anh biết được điều này chắc sẽ không khỏi xúc động đâu. Chưa một lần đi chơi xa nào, trong các cuộc vui hay lúc ẩm thực nâng chén hò zô bọn em không nhắc đến anh cả. Mọi người từ lâu luôn mặc định anh là cái phanh cho mọi biến động ( có lỡ cao trào) của Đinh tỵ. Sự hồn nhiên những khi đùa vui hay sâu sắc với những lập luận logic trong bài viết của anh thật sự tạo nên sắc thái riêng rất Đinh. Không phải yêu thương nào cũng cất thành lời dễ dàng được. Anh là Đinh tỵ. Đinh tỵ là anh. Ai bảo anh là mọi người không chú ý đến những gì anh viết. Thề có Thánh Alađanh là khéo còn nhớ cả chấm ở đâu, phẩy ở đâu ấy chứ. Đấy! Mọi người yêu quý anh như thế. Anh thử lặn đi đâu dài dài mà xem. Lại chả mắc phải tội chết ngay ấy chứ. Hò!
    Còn anh ở xa nên quả thực nhiều việc không biết. Nhà mình thỉnh thoảng tạo sóng gió cho nó nổi tiếng và lôi kéo nhau gần thêm ấy mà ( trường hợp này của anh có gọi là thế không?). Chứ mọi thứ vẫn cứ cực Ok. Chị Aqua do bận nhiều việc riêng nên các cuối tuần thường không có ở HN. Bắt đầu từ tháng sau lại bình thường. Cho nên có cho vàng cũng chả tham dự Trung thu mí cả nhà được. Còn nhà mình thì vẫn tuần tự như tiến. Cuối tuần trung thu. Cuối tháng QB.
    p/s cái phần vàng vàng: Không có gì
    Khíp! bác làm em gõ hối gõ hả. Ở đấy chơi đừng chạy đi đâu nhá. Cho người lớn ( là em) làm việc nhé.
    @All: Chúc cả nhà mình 1 ngày vui vẻ[r32
    )]
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thanhkung... cậu cẩn thận đấy, nhà mình đang thiếu một nhân viên lễ tân nam. Cậu có thích xuống tiền sảnh đứng để cười mỏi cơ mồm không? Nhớ rót nước mời khách nhá, nước mát đàng hoàng đấy.
    Đồng ý với Aqua, nhà mình quay lại với chủ đề Phong Nha đi thôi. Gio_bien77 va Mailanthao tiếp tục đi nào. Tớ đăng ký dập dòm một chân đi Quảng Bình nhé. Gio_bien77, cậu đưa lại danh sách QB đi, nhớ là tên tớ được bôi đỏ đấy nhé
    @ nn_m: nghe nói ?znhà mình trong ấy?o sắp tổ chức đi chơi xa, hay các cậu tổ chức đi Quảng Bình dịp này đi, Nam Bắc gặp nhau ở miền Trung cứ gọi là không còn gì tuyệt với hơn cậu nhỉ.
    @Virgo và muaxuan77: Có thế chứ.
    Muaxuan77: Lại còn biết bôi vàng vàng cơ đấy, bà giỏi ghê cơ. (không biết tôi ko nói bà giỏi thì có ai biết không nhỉ?)
    @YMD Cho tôi sđt của thằng cha ấy, tôi bảo nó nháy lại cho bà đớ nhớ Hay là bà thuê đi, mấy rắn nam nhà mình có mở dịch vụ nháy di động thuê đấy bà
    @Hakhoai: Có câu chuyện thằng bé bị câm, người ta bảo đến ngày nó gọi được tiếng "papa" đầu tiên thì người bố sẽ chết. Và đến ngày đứa bé gọi được "papa" thì anh hàng xóm lăn đùng ra đất. Vì thế cậu cứ tích luỹ kinh nghiệm đi, nhưng đến lúc ấy đừng làm như anh chàng trong câu chuyện của cậu mà nhớ đánh thức anh hàng xóm dậy làm chuyện ấy nhé
    @Hold_me: ảnh đẹp thế nhỉ, tớ soi đi soi lại mới hay anh chàng trong ảnh không phải là E_AYE, híc... tớ mừng quá đi mất
    @MLT: Tiếc là tôi ko tham gia vụ trung thu được, tôi bận đột xuất rồi. Bà nhớ phần tôi miếng bánh nhé.
    Chúc cả nhà mình trung thu vui vẻ !!!
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 05/10/2006
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Công nương rắn gửi một chàng rắn phương xa!!!
    Có chuyện gì thế? Tớ không biết là cậu có khúc mắc gì? Đồng ý chúng ta đã 30 và chúng ta không còn trẻ. Chúng ta có những suy nghĩ riêng biệt và có thể cả tính cách riêng biệt, nhưng chúng ta cũng có những đồng cảm riêng và cùng định hướng đến xây dựng một ngôi nhà chung tươi đẹp, nhà rắn của chúng ta. Mỗi một con rắn tuyên bố ra đi hay lặng lẽ ra đi cũng đủ làm cả hang buồn. Vậy mà cậu tuyên bố tạm thời ra đi? Vậy tớ hỏi cậu có chuyện gì vậy? Phải chăng không có sự đồng cảm giữa nhà rắn chúng ta? Hay cậu nghĩ chúng tớ, những nàng rắn không suy nghĩ rằng mình cũng đã 30. Cậu ở phương xa, cậu chỉ online nên đôi khi cậu sẽ cảm thấy lạc lõng khi tham gia vào nhà mình, nhưng những gì cậu làm cho nhà mình chúng tớ đều hiểu, vậy giờ cậu lại tuyên bố cậu nghỉ, cậu ra đi sao đành??
    Tớ đã đọc thư trước và đến thư này rồi tự hỏi là bọn tớ đã làm gì để đến lúc này trong khi mọi người đang thể hiện sự đoàn kết thì cậu tuyên bố tạm lặn đi một thời gian, cậu ở xa không biết bọn tớ cũng vất vả lắm mới có thể vui được như mấy ngày hôm nay, và cảm thấy mình trẻ ra nhiều, trẻ hơn hẳn cái tuổi 30 của mình. Vậy đang vui, cớ sao cậu tuyên bố lặn để mọi người buồn? Hay cậu muốn bọn tớ lại trở thành những con rắn già cỗi trở lại. Tớ không cần gì? Chỉ cần nụ cười trên môi các nàng rắn xinh đẹp và lòng nhiệt tình của các chàng rắn dũng cảm mà thôi.
  7. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    "Đau lòng nhức óc chốc đà mười mấy năm trời (từ khi bít iu)
    Nếm nhục, nằm nghĩ mưu há fải 1, 2 sớm tối"
    Đã dẹp sốt suột sang 1 bên, kác ông cứ hú mãi lên, bực không chịu được, làm con lợn lòng nó lại ngóc đầu dậy, hikkkkk
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    He he. Cả nhà ui. Tớ mới đi vắng cả một buổi sáng mà nhà mình tăng trang đến khiếp, có nên hãm lại không? Nhưng tớ thấy tất cả các bài bài nào cũng chất lượng, tốt nhất đã không hãm được thì chẳng nên hãm làm gì.
    @thanh kung: Cậu pót bài font nhỏ thui, tớ đọc toét cả mắt.
    @...............Sẽ tiếp tục.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 05/10/2006
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ông Hâu-mi chỉ giỏi doạ ma. Tháck ông biến khỏi kái nhà này đấy. Mấy cô rắn gái đừng có mủi lòng, ông ý được thể làm kàn. Vừa mới phong cho làm Đinh tỵ đệ nhất xì-pam-đờ, đã tinh tướng rồi.
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 05/10/2006
  10. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hà hú! Xì-pam-đờ đâu hết roài? Được mấy hồi mà tò môm thế>
    @Haivu: chữ to càng dễ đọc, sao lại mỏi mắt nhỉ?
    @meat: bắt tớ ra sảnh đứng, tớ sẽ vợt hết gái xinh trước khi vào nhà, kekekekekeke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này