1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cái tòa nhà ở Láng Hạ đấy hình như nó vẫn bán mà. Còn quán Ngon ở PBC là một quán khác. Ở Láng Hạ bi giờ có thêm một quán nữa ngay chỗ rạp chiếu film. Hôm nào nhà mình đi ăn rồi xem film đeeeeeeeeê.
    @ Hau mi ới ời ơi, cậu đã đọc được điều luật Meat đưa ra cho cậu chưa mà không chịu lên tiếng vậy.
    @all thân yêu của tớ: tớ hơi buồn khi đọc được một số bạn nghĩ rằng chúng tớ ích kỷ không xây dựng nhà mà lại không muốn khác viếng thăm. thực lòng mà nói, tớ chơi với rất nhiều, rất nhiều em ở thế hệ 8x. Ở các em ấy tớ thấy được sự trẻ trung và hồn nhiên. Tớ yêu quý các em ấy nhiều lắm. Tớ cũng rất vui khi có nhiều em thế hệ 8x ghé thăm nhà mình. Nhưng tớ nghĩ thi thoảng nhà mình cũng cần dọn dẹp để đón chào một cái gì mới mẻ, giữ gìn chất ĐInh Tị già nua một chút. Tất cả cũng chỉ vì sự vui vẻ của các "tiểu thư, công tử Rắn" mà thôi. Như ai đó nói, diễn đàn là để giao lưu và không nên hạn chế lưa tuổi...... Đúng!! Rất đúng nhưng nếu như thế thì chúng ta gọi ngôi nhà Đinh Tỵ làm cái quái gì nữa. Tớ muốn đây sẽ là nơi sẻ chia của những con người thế hệ 7x nói chung và ĐT nói riêng. Vì có những điều chúng ta viết ra, chúng ta cho là rất hay nhưng chưa chắc người khác đã thấy hay. Có những điều khi chúng ta nói ra, các em 8x mà đọc thì sẽ chẳng hiểu gì ấy chứ..
    @Ruoi: tớ định hưởng ứng lời kêu gọi của cậu nhưng theo đề nghị của ai y nhỉ (tớ quên rồi) để cái ý tưởng này sau khi vụ sì pam lắng xuống, tớ sẽ post nhé. Còn cái vụ vứt hoa hồng xuống mương của cậu, tiếc nhờ. Lần sau thì đừng làm thế nhé, lãng phí lắm. Cậu mang hoa đi bán lại cho ai cần, mang cái xiền bán hoa đó mời các "gái xinh" nhà mình đi uồng trà + thưởng thức gói sô cô la tình yêu đó. Nhâm nhi trà và ăn sô cô la trong ngày lễ tình nhân thì.......còn gì bằng
    Ôi, lại viết dài rồi. Tớ đây.
    Chúc cả hang một buổi tối thật tuyệt vời.
  2. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tốc độ spam chóng mặt thật, tớ chẳng có thời gian mà đọc nữa, thôi thì vào điểm danh gọi là có mặt cái. Từ chiều qua đến giờ mà đã lên chục trang. Đại hội xì pam có khác.
    @Obl: đúng là chán làm, viết toàn bài có chất lượng nhỉ? Tớ vốn dốt văn, đành nhìn cậu viết mà thèm thuồng vậy.
    @Aqua: bà ơi bà đừng bực nữa nhé, việc gì mà bực bội cho già, cho xấu, cứ kệ cho ai đó hiểu lầm, đội mũ phớt đê.
    @all: Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Hix, nghĩ đến ngủ mà tớ thấy thèm thèm là.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ quên mất. Nhắn Meat cái để về cho yên tâm.
    BÀ NHỚ NHIỆM VỤ CHIỀU NAY ĐẤY NHÉ.
    (chẳng biết cái này được gọi là Sì pam cớ nào nữa)
  4. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    @ riêng với hold_me: Ông bảo gì cơ? Ông nói to lên tôi nghe xem nào? Cái giề? Không làm bảo vệ nữa á? Chia tay nhà rắn đi nơi khác làm ăn á?
    Ừ thì mỗi người một chí hướng nhưng tôi hỏi nhỏ ông một câu .... "chán sống à?"
    Ông đừng có mà loằng ngoằng nhé. Sau vụ đi QB có thể tiếp tục phỏng vấn. Ông định chạy làng chớ gì? Không có chuyện dễ dàng thế đâu.
    Nói đùa thế nhưng thực lòng nếu ông quyết định thế tôi cũng chẳng biết khuyên can thế nào cả. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng mọi người trong nhà rắn kể cả tôi sẽ rất buồn vì mất đi một người bạn sống đầy tình cảm và nhiệt tình với nhà rắn. Tôi công nhận với ông chúng ta mỗi người mỗi khác. Tôi có cuộc sống riêng của tôi và ông có cuộc sống riêng ông. Nhưng có một điều quan trọng là tôi với ông bình đẳng như các thành viên khác trong nhà rắn. Và đây là nơi đầy tình cảm chân thành và ấm áp đối với tôi, ông cũng như các thành viên khác. Không phải chỉ mỗi ông khi xa nhà mới cảm thấy nơi đây là một nơi gắn bó. Chúng tôi những người ở nhà cũng có cùng tâm trạng đó. Vì sao ư? Vì nơi đây là ngôi nhà của Đinh Tỵ.
    Văn kém chỉ nói được với ông đến thế. Hi vọng là ông đọc nó và thay đổi quyết định của mình.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 05/10/2006
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: Cuối tuần này tớ không tham gia cùng mọi người được. Mọi người thông cảm và nhớ phần quà trung thu cho tớ nhé. Chúc mọi người ăn trung thu vui vẻ!
  6. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @Obl: cậu dã man thật đấy, cuối giờ đói kinh, đọc bài này của cậu, một vài bộ phận trên người tớ nó biểu tình, không cho tớ làm việc nốt đây này. Ước gì giờ nây được đi loang quanh la cà các quán vỉa hè như hồi sinh viên. Hồi trước tớ với vài đứa bạn thân sau giờ học cấm có bao giờ về nhà ngay, phải đi tua một vòng, nhưng thường thì lên phố Hàm Long, chỗ đối diện nhà thờ Hàm Long ấy. Đầu tiên thì ăn bánh chuối, bánh khoai rán, sau chuyển sang hàng trứng vịt lộn bên cạnh, tiếp chuyển sang hàng nộm. Giờ ở phố Hàm Long còn có thêm hàng ốc luộc nữa, ăn cũng được ra phết. Thỉnh thoảng giờ tớ vẫn lê la ra đó, nhưng không được thường xuyên như ngày xưa. Rồi còn hàng bánh đúc nóng ở phố Lê Ngọc Hân nữa, hàng cháo trai ở phố Trần Xuân Soạn nữa, ôi tớ thèm quá.
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    P ơi ai bắt nạt em thế mà em phải Mít ướt cả ngày hôm qua? Có cần cả nhà Rắn tập trung tấn công kẻ làm Gà nhà Đinh Tỵ cry không? Hôm nay hết Mít uớt chưa em? Thôi đừng khóc nữa nhé, chị sợ Hà Nội lụt lắm.
    Hôm nay mình spam liền mấy bài, sợ thật. thôi.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 05/10/2006
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hi hi. He he. Ha ha. Giờ vẫn chưa được về lại vào xì pam cái cho nhà nó xôm nào.
    @MLT. Bà bảo câu cuối của tôi nó cứ hèn hèn thế nào đấy. Thế bà thấy nó hèn chỗ nào chỉ tôi xem. Dễ chừng bà cứ tin tôi mãi thế này thì có nước đổ thóc giỗng ra ăn thôi. Tin tuỳ câu nói thôi chứ. Tôi mà đã xì pam rùi á thì còn lâu mới lặn được trừ khi tôi đi công tác thôi, thế mà mới nói lặn cái là bảo tôi "hèn". Bà được đấy. Mai tôi "véo mũi" bà. Dám nói tôi hèn (Lại bạo lực nữa rùi)
    @Mời cả nhà cuối ngày:
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    ôi hai hôm nay em cứ bị xui xẻo, lần nào cũng đánh bài lên xong rôi thì bị cúp điện, thế có buồn không chứ. Công nhận tốc độ "lên lầu" của nhà mình ghê thật.
    @hold me: anh mới nộp đơn xin chuyển vào chi hội SG, tụi em còn chưa kịp vỗ tay reo mừng anh đã bỏ đi như vậy sao? Anh có đành lòng đi thật không? Anh đi rồi ai sẽ làm anh nao nức mỗi lần lên mạng? ai sẽ làm anh có những tâm trạng hỉ nộ ái ố không biết trước được? Ai sẽ làm anh có những lúc bật cười mà không ai bên cạnh anh hiện nay có thể hiểu được? Ai sẽ làm cho anh phải có một chut suy tư, một chút lo lắng, một chút quan tâm? Ai sẽ tạo cảm hứng để anh có những bài "sì pam dài mà không ai đọc"? Cuộc sống mà như thế anh có cam lòng không? Thôi anh mau về nhà đi, em chừa phần bánh trung thu cho anh rồi nè, mà nhà mình ngoài đó ngoài bánh trung thu còn chừa cho anh cái ***g đèn đẹp ơi là đêp nữa kìa, để đền công anh khó nhọc canh giữ nhà mình suốt bao nhiêu lâu nay. Anh muốn về đâu cũng được, mau về phá cỗ trung thu đi thôi.
    Cả nhà ơi, em đang tiếc vì chạy ra HN sớm quá, nên bây giờ đành ngồi đây nhìn mọi người tíu tít chuẩn bị đi chơi mà ham ghê. Thôi đành hẹn mọi người đến chuyến leo PXP vậy, cả nhà lên kế hoạch sớm em và chi hội trưởng sẽ tính chuyện kéo chi hội ra gặp tổng hội nhé.
    Xì pam cái cho đỡ buồn, cả nhà ơi sao hôm nay em buồn ghê luôn. Chẳng muốn làm gì, mấy bài viết hẹn cả nhà lúc khác nhé. Em lượn đi gặm nhấm nỗi buồn đây.
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Oblivious ơi, kể tiếp đi cậu, chuyện đang hay, tớ tò mò quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này