1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đây, e cũng bon chen cái nì, máy e có mỗi một cái ngon nghẻ thôi ah ..... chúc cả nhà zui zẻ
    [​IMG]
  2. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp của câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn:
    Khi nàng Bạch Tuyết nằm trong quan tài kính tỉnh dậy, hoàng tử và các chú lùn vô cùng mừng rỡ. Sau đó hoàng tử đưa nàng Bạch Tuyết về vương quốc của mình và đám cưới diễn ra vô cùng tráng lệ, các chú lùn cũng đến dự đám cưới và tất nhiên đức vua đã ra lệnh làm một cái bàn và những chiếc ghế nhỏ xíu thật đẹp dành riêng cho các chú lùn. Từ đó nàng Bạch Tuyết và hoàng tử sống vô cùng hạnh phúc bên nhau.
    Các chú lùn lại trở về ngôi nhà nhỏ trong rừng của mình, hàng ngày các chú lùn đi làm và buổi chiều các chú lùn trở về ngôi nhà thân thuộc cùng ăn bữa tối và vui vẻ hát ca. Các chú lùn rất nhớ nàng Bạch Tuyết nhưng vì vương quốc của hoàng tử ở rất xa nên nàng Bạch Tuyết và hoàng tử vẫn chưa có dịp đến thăm lại các chú lùn. Thỉnh thoảng các chú lùn cũng nhận được thư của Bạch Tuyết và đó là một ngày rất vui của các chú, cùng nhau đọc thư và nhớ lại những ngày nàng Bạch Tuyết còn ở cùng trong ngôi nhà nhỏ, nấu ăn cho các chú và cùng nhau ca hát.
    Những ngày nghỉ là những lúc các chú lùn cảm thấy buồn nhất vì không có nàng Bạch Tuyết, vì thế các chú lùn quyết định sẽ cùng nhau làm vườn lúc rảnh rỗi. Xung quanh ngôi nhà nhỏ của các chú lùn có bãi cỏ rất rộng, có vài cây *****m suê, có cả một dòng suối nhỏ chảy qua, ánh nắng mặt trời luôn chan hoà. Trên con đường các chú lùn đi làm ở trong rừng có rất nhiều loài cây và hoa đẹp, mỗi khi thấy một loài cây hay loài hoa đẹp các chú lùn lại đem về trồng ở khu vuờn của mình, vào những ngày nghỉ các chú lùn cùng nhau chăm sóc cho những cây hoa của mình và ra suối lấy nước tưới cho cây. Chẳng bao lâu bãi cỏ xung quanh ngôi nhà đã trở thành một khu vườn rất đẹp, trong vuờn cây xanh tuơi tốt và lúc nào cũng có nhiều hoa nở.
    Các loài vật sống trong khu rừng cạnh đó rất thích khu vườn của các chú lùn. Sóc, nai và thỏ thường ra đùa chơi ở bãi cỏ cạnh khu vườn, đôi khi chúng cũng vào trong khu vườn để nhổ vài ngọn cỏ và ngắm những bông hoa đẹp. Các chú lùn rất yêu quý các con vật nên rủ sóc, nai và thỏ vào vườn, mời chúng ăn cà rốt và đùa chơi với chúng. Sóc, nai và thỏ cũng rất thích chơi với các chú lùn và hay mang đến hạt dẻ và nấm chúng kiếm được trong rừng đến để cùng ăn với các chú. Các loài vật cũng rất thích trồng cây, vì hay lang thang ở trong rừng nên chúng tìm được và đem về trồng trong vườn những loài cây hoa rất lạ và đẹp, đẹp đến mức các chú lùn cũng chưa được nhìn thấy những loài hoa đẹp như thế bao giờ. Các chú lùn cùng sóc, nai và thỏ cùng nhau chăm sóc và vun tuới cho khu vườn nên khu vườn ngày càng rộng và đẹp hơn. Tiếng lành về khu vuờn của các chú lùn đồn xa, nhiều loài vật trong rừng kéo đến để xem khu vườn, nào chồn, nào khỉ, nào gà rừng, mèo, chó... và rất nhiều loài chim. Chúng đều được các chú lùn đón tiếp rất thân tình như là đã quen biết từ lâu lắm. Mỗi loài vật đều đem đến trồng ở khu vườn những loài cây, loài hoa đẹp mà chúng tìm được ở trong rừng. Ngay cả lợn rừng vốn nổi tiếng là cô độc và chỉ thích lầm lũi dũi đất một mình cũng trở nên thân thiết với khu vườn và các chú lùn, hôm trước chả hiểu lợn rừng kiếm được ở đâu một cây táo nhỏ rất đẹp và nhiều quả, mất cả buổi tha cây táo từ tít sâu trong rừng đến khu vườn rồi lại hì hục dùng mũi dũi một cái hố sâu để trồng cây táo xuống. Khu vườn trở nên đông đúc và đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết, các loài vật suốt ngày quây quần vui chơi ca hát và tất nhiên là chúng cũng không quên chăm sóc cây hoa và tìm thêm những cây đẹp về trồng. Vào những ngày các chú lùn được nghỉ khu vườn đúng là một ngày hội, các chú lùn cùng các loài vật vui vẻ ca hát nhảy múa và đánh chén các món ăn thật ngon. Gia đình nhà gấu và bò rừng ở khu rừng bên cạnh cũng hay sang góp vui, gấu thì mang một bình to mật ong còn bò rừng thì tất nhiên là một vò sữa tươi thật đầy. Không khí phải nói là đông vui và nhộn nhịp, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và hồ hởi.
    Vui thì rất vui nhưng các chú lùn cũng nhiều lúc cảm thấy phiền lòng vì cảm thấy khu vườn của mình trở thành khu vườn chung của mọi loài vật. Nhà cửa trở nên bừa bộn hơn, khu vườn thì các loài vật cứ đem các loài cây và hoa về trồng thêm mà không hỏi ý kiến các chú. Buổi trưa là lúc các chú muốn nghỉ ngơi thì các loài vật lại cứ muốn chơi đùa khiến các chú lùn mất cả giấc ngủ. Các con vật khi đến khu vườn đều mang các món ăn mà chúng kiếm được không nhiều thì ít đến để chia sẻ nhưng vẫn có những lúc khi đi làm về các chú lùn cảm thấy là có con vật nào đó đã ăn một phần thức ăn của chú, uống nước trong cái cốc của chú, chơi đồ chơi của chú và nằm trên giường của chú. Các chú lùn nghĩ mãi nhưng vẫn không biết phải làm thế nào, thế rồi các chú lùn nảy ra sáng kiến là rào khu vuờn lại để khu vuờn được yên tĩnh và gọn gàng hơn. Nói là làm, các chú lùn bắt tay ngay vào việc, chú thì mang cưa vào rừng cưa gỗ, chú thì chuẩn bị dây buộc, chú thì đóng cọc, chú thì lấy búa và đinh để làm cánh cổng. Các chú lùn rất chăm chỉ và khéo tay, hơn nữa gỗ trong rừng ngay cạnh nhà rất nhiều nên chỉ sau một ngày các chú lùn đã dựng xong một hàng rào gỗ bao quanh khu vườn, có cả một chiếc cổng gỗ rất xinh phía trước ngôi nhà.
    Từ khi có hàng rào bao quanh, khu vườn của các chú lùn trở nên yên tĩnh hơn, các loài vật không còn vào khu vườn chơi đùa nữa, thỏ và chồn vẫn hay thấp thoáng ở ngoài nhưng lại ngại ngùng không vào. Các chú lùn rất thoải mái vì khu vườn của các chú lại trở nên gọn gàng ngăn nắp, các chú lại được nghỉ ngơi không bị các loài vật đùa chơi làm tỉnh giấc. Buổi chiều khi đi làm về các chú lại cùng nhau nấu bữa tối và sau khi ăn tối các chú lại cùng nhau ca hát đến tận lúc đi ngủ. Thế nhưng chỉ một thời gian sau các chú lùn lại cảm thấy cuộc sống của các chú thiếu đi một cái gì đó, gần giống như lúc hoàng tử đưa nàng Bạch Tuyết đi về vương quốc xa xôi của chàng. Những ngày nghỉ, bảy chú lùn vẫn ca hát và ăn uống nhưng không khí không còn sôi nổi nhộn nhịp như trước với sự góp mặt của các loài vật, sóc thì thổi sáo còn thỏ, chồn và mèo thì nhảy múa làm trò. Gia đình nhà gấu và bò rừng dạo này cũng ít tham gia vào bữa tiệc của các chú lùn. Khu vườn cũng trở nên không còn tươi đẹp rực rỡ như trước. Tuy các chú lùn vẫn chăm sóc cho khu vuờn nhưng do khu vườn quá rộng nên các chú cũng không thể chăm sóc hết cây hoa trong vườn, những cây hoa lạ và đẹp do các loài vật đem đến vì thế ngày càng trở nên kém xanh tươi. Các chú lùn không còn được thưởng thức những món ăn mới lạ do các loài vật đem đến nữa và khu vườn cũng không có thêm những cây hoa đẹp. Vì thế có đôi lúc, vào những ngày nghỉ rảnh rỗi, các chú lùn lại cảm thấy buồn.
    Rồi đến một ngày các chú lùn cảm thấy nhớ quá cái không khí ồn ào vui vẻ trước đây của khu vườn cùng với các loài vật quây quần bên nhau. Các chú lùn lại muốn được các loài vật yêu quý đến với khu vườn của mình cùng nhau vui đùa ca hát. Các chú lùn bàn bạc và quyết định dỡ bỏ hàng rào gỗ quanh khu vườn. Rồi các chú lùn bắt tay vào việc ngay, chỉ một lúc sau hàng rào gỗ đã biến mất, khu vườn lại trở lại như xưa. Nghe tin này các loài vật lại rủ nhau đến thăm khu vườn, thỏ và chồn vào trước tiên sau đó lần lượt là sóc, gà, nai, khỉ, chó, mèo... Lúc đầu còn hơi rụt rè nhưng với bản tính hồn nhiên nên chỉ một lúc sau chúng lại thoải mái vui đùa như trước. Chỉ vài ngày sau các loài vật đều đã trở lại cùng nhau chăm sóc khu vườn và vui chơi cùng các chú lùn khiến các chú lùn cảm thấy rất vui. Vào ngày nghỉ các chú lùn lại cùng các loài vật tổ chức tiệc tùng, các chú lại được thưởng thức hạt dẻ và nấm cùng vô số các món ăn ngon khác do các loài vật đem đến. Bữa tiệc kéo dài suốt từ sáng đến chiều, không khí còn có phần vui hơn cả những bữa tiệc trước, sóc lại thổi sáo còn thỏ, chồn và mèo thì lại cùng các chú lùn nhảy múa làm trò, các chú lùn mải cười đùa và kể chuyện đến nỗi quên mất cả việc phải đi ngủ trưa. Khu vườn thì khỏi phải nói, do được các loài vật chăm sóc đã lại trở nên tươi tốt và rực rỡ như trước, các con vật khác lại đến với khu vườn và tiếp tục trồng thêm những cây hoa mới. Và rồi từ đó ở một khu vườn tuyệt đẹp trong một khu rừng nọ, có một gia đình của bảy chú lùn và nhiều loài vật sống một cuộc sống thật tươi vui, nhộn nhịp đến tận bây giờ.
  3. dim321978

    dim321978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ai cũng mải nói chuyện trung thu và ảnh ọt,chả ai quan tâm đến việc giúp đỡ mình.Tớ mới toe nhưng đừng phân biệt đối xử nhá.Một lần nữa xin mọi người lưu tâm giúp đi mà.
    Mà công nhận ảnh đẹp thật đấy.Đặc biệt là mấy bạn gái.Đúng là toàn gái xinh.Trước đây mình tự tin lắm,bây giờ xem ảnh của mọi người thấy bớt tự tin đi một tí. Có thể giới thiệu từ trái qua phải,từ hàng trên xuống hàng dưới là ai với ai dược không?
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Dim ah, chắc trong nhà mình ko có ai liên quan đến nghề làm đẹp sao ý, hơn nữa em thấy thợ cắt tóc giỏi hầu hết là các bác trong sài gòn .... các mem sài gòn giúp chị Dim đi ko chị ấy khóc lụt HN mất này .... thế chị ko tuyển người làm partime thật ah? để em đăng kí một chân
    ah, còn vụ tên tuổi ấy để em nói qua nhé:
    Hàng trên toàn các men từ trái qua phải có: thanhkung, gio_bien77, alanh
    Hàng dưới toàn các gái xinh, cũng từ trái qua phải có: MLT, ziczac( bạn của flam), hà khoai, flam và Timi... Hết roài .. ah còn bác Leopheo77 đang cầm máy chụp cái tách, chị có nhìn thấy ko?
    @ leopheo: truyện mấy chú lùn của bác hợp thời, hợp cảnh nhể? bác sáng tác ah? Nhà mình bi h có nhiều nhà văn thía nhỉ? Hâu mi này, bi h có cả bác lèo nữa
    @ tigon: mất cái alo roài bi h dùng bằng gì hả chị? cuối tuần đi chơi đeeee
    @ all: chẳng mấy khi được xì pam
  5. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai chào cả hang !
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khoẻ của tớ. Lâu lâu không được tập thể dục, làm tý thấy mệt phết. Có thế mới thấy mình có tý tuổi rồi.
    Cũng chẳng có gì to tát cả đâu.
    - Tối qua (khoảng 23h30''): dắt từ KS DANLY đến ngã ba Đào Tấn cắt với Liễu Giai.
    - Sáng nay (7h-vụ này mới nể): tớ dắt từ ngã ba Đào Tấn cắt với Liễu Giai đến đoạn ... giữa đường Ngọc Khánh (đối diện KS LAKE SIDE.
    Oài. Dắt đến nơi mồ hôi trên mồ hôi dưới tranh nhau chảy gớm. mà cái xe ga của Mít sao mà nặng thế nhể. Nếu dắt cái Jupiter của tớ chắc cũng không mất nhìu sức đến vậy.
    Công nhận ............ nể mìn thật.
    Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Tớ đã được diện kiến bố Mít. Hai bác cháu còn vừa ngồi uống trà mạn, vừa xem sửa xe và nói chuyện. Rất vui. Dứt mãi mới ra, đến 9h đành chia tay để đi làm.
    @Timi: Cảm ơn em nhìu lắm. Em rất chu đáo và kỳ công khi chuẩn bị đồ đón trung thu cho nhà mìn. Thanks
    @MLT: cậu lên Lý Thường Kiệt mua 5k phiếu bé ngoan về phát cho em Timi đi.
    @Mun: cho tớ gửi lời hỏi thăm đến viên gạch cậu hạ bệ hôm đưa con gái đến trường nhá.
    @Tigon: chúc mừng em sắp được sử dụng ĐT mới.
    @Dim: tớ đăng ký làm 1 nhân viên chuyên cắt tóc chỗ cậu (nhưng tớ không chịu trách nhiệm về những sản phẩm của mình đâu đấy)
    @Flam: sao cô đánh đồng vàng thau lẫn lộn vậy. Thế qoái nào Cô lại cho anh vào với nhóm GÁI XINH. Có cần anh phải chứng minh kg đấy. Chẹp ...
    @All: ...
    Hôm nay thì: Lời dẫn đã hết !
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chị Dim ơi, đừng buồn nhé, không phải mọi người không muốn giúp chị đâu, nhưng có lẽ ít ai quen biết với những người bên mảng làm đẹp thì phải. Còn việc tìm người cho chị ở SG thì cũng khó. Em toàn toàn quen chủ tiệm thôi, với lại cái này nó vô chừng lắm, với người này là được, người kia là không được. Chẳng lẽ em giới thiệu, chị tốn tiền mời ra rồi phát hiện chưa đạt yêu cầu thì em biết làm gì cho chị bậy giờ? Mà em cũng không rành giá nên không hiểu giá đó chị mời được người cỡ nào. Chứ mấy em thợ phụ ở những tiệm lớn trong SG thu nhập trung bình cũng đã khoảng 4 -5 tr / tháng rồi. Đó là do tiền tip đó. NHững tiệm nhỏ hơn như một tiệm ở gần nhà em mấy cô bé đó cũng kiếm được khoảng trên dưới 3tr rồi. Hay chị nói rõ thêm yêu cầu, đối tượng khách của bên chị xem, nếu thấy có ai phù hợp thì em mách cho chị, nhưng em cũng không dám hứa đâu nha. Phải chi chị hỏi làm thế nào để thu hút hơn nữa khách của chị, hay có chương trình khuyến mãi nào hay ho cho khách của chị thì em còn ráng nặn cái đầu ngu dốt của em ra vài thứ cho chị, chứ cái khoản này hơi khó cho em. Chị biết đấy, dân SG ít khi nghĩ đến chuyện ra tận HN lập nghiệp lắm. Đến kế hoạch kinh doanh của em ở HN còn đang có nguy cơ bị ngưng vì không tìm ra nhân sự ra Hn làm nữa là. Thôi chị ăn trung thu vui vẻ nhé.
    @all: hôm qua SG lại mưa, nhìn cỗ trung thu của mọi người mà thèm ghê. Hôm qua em tính đi mua bánh ăn rồi, nhưng chen lấn đông quá nên lại lười, hôm nay mà mua lại ngại quá. Ganh tỵ với nhà mình ngoài kia ghê. Hôm qua đã đi, hôm nay lại đi nữa. Thôi, thì tự an ủi mình nhà mình vui, có nhiều chuyện để kể cho em nghe là em vui rồi. TRUNG THU VUI VẺ NHÉ CẢ NHÀ
    @Pháp: ủa mọi lần chỗ nào có vui chơi là chỗ đó có bé Pháp, sao xem hình hôm qua không thấy bé nhỉ? Sợ bị nhà mình làm thịt àh? chưa đến cuối năm mà cưng?
    @ Chị Thảo ơi, nhà mình tháng này không có ai sinh nhật àh? Buồn thế nhỉ? Tự dưng lại muốn chúc mừng sinh nhật ai đó cho vui, mà chẳng biết chúc ai??? Thôi thì tặng hao cả nhà nhé
  7. timiaicn

    timiaicn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Xờ lờ (xin lỗi) bác khoai hà, iem quên mất để đồng thau lẫn lỗn, xin cải chính lại là hàng dưới bao gồm các gái xinh trừ hà khoai .... còn vụ chứng minh ai muốn xin gặp sướng chủ
    Hôm nay là hậu trung thu, số nhân tham dự rơi rớt đủ một mâm thì lại chia ra 2 trường phái, một nửa thik lên Nuzt vận động cho đã đời, nửa còn lại thì mún ngồi một chỗ vì bị ốm ... lần này thì kẻ yếu thắng kẻ mạnh ......... cả mâm chui vào một quán cà phê chén nốt những gì còn lại hôm qua ... chà ........ vẫn còn ngon lắm ....... và cả nhà nghe chuyện của khoai hà với chiếc Altila bé bỏng ...... ..... Không bít gái xinh nhà mình đang ở tận nơi nào của mù căng chải có thấu hiểu nỗi lòng chàng khoai hà ở nhà đánh vật với con ngựa bất kham của nàng ko ..... ..... vụ này còn liên quan tới cả phụ huynh nữa cơ.......... Theo lời của alanh thì có lẽ sau vụ này hà khoai đã bị ai đó chấm roài ... chúc mừng, chúc mừng
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tại cái bác ttvnol này "chơi" tớ, hì hục mãi roài cuối cùng chẳng thấy bài của mình hiện ra, chỉ thấy nguyên xi bài quote của em Flam..ghét ghê...
    Thôi đành post lại danh sách tạm thời những người đi Quảng Bình cho mọi người tiếp tục đăng ký nào:
    Nhà Rắn rất hân hạnh được đón chào các Rắn mới cũng như các khách mời tham gia chuyến du lịch hứa hẹn đầy niềm vui nổ trời không bao giờ quên này. Còn các "người bạn yêu quý thân thiết" của nhà Rắn đâu roài? ko nhanh chân đăng ký tham gia đê, hết phần rờ...
    1 - MLT
    2 - Gió _biển77 (Tớ thu xiền xong cậu đi mua vé luôn nhá)
    3 - Phap
    4 - Alanh
    5 - Flameco81
    6 - Timiaci (Lo vụ hậu cần nhá em iu)
    7 - Lèophèo
    8 - Thanhkung
    9 - Hana ( kèm thêm 3 suất + 1 suất dập dòm)
    10 - Lazy (kèm 1 suất)
    11 - Hakhoai
    12 - Bạn Tiến (Thiên Cầm)
    13 - A_xuoc (alua chị cái em ui???)
    14 - Hangivy (Quảng Bình hay Quảng Châu đây em ơi???
    15 - tulinh_1980 ( nhớ tối thứ 7 đến đóng xiền nhá Linh)
    16 - Anti_meat (Bà vẫn đi mua đồ như lần đi TC nhá, nhớ mua nhiều xúc xích...)
    17 - ???
    Mời mọi người tiếp tục đăng ký cũng như tham gia ý kiến bổ sung cho chương trình thêm phần hoàn hảo hơn. Mọi chi tiết xin liên hệ đường dây nóng của Ban tổ chức: 0912119606 (MLT); 0914696456 (Gió biển)
    [navy]- Thứ 2, về khoản đóng xiền:
    Tổng thiệt hại tạm tính: 700K/1 mem.
    MLT tạm thu lần 1 : 400K/1mem. [/black]
    (deadline cho việc đóng xiền là tối thứ 7 ngày 13/10/06)
    Thu lần 2: sẽ tiếp tục thu khi cả đoàn đến Quảng Bình căn cứ trên tình hình thực tế để điều chỉnh tăng giảm chi phí phát sinh.
    Đề nghị mọi người nhanh chóng đăng ký tham gia càng sớm càng tốt để giúp cho Ban tổ chức lên chương trình được chu đáo và kịp thời hơn.
    - Thứ 3: phân công công việc:
    + Gió biển: liên hệ mua vé ô tô, hỏi dịch vụ nhà nghỉ và ô tô đi lại trong Quảng Bình. Post chi tiết hành trình lên đi ông ơi, cho bà con còn chuẩn bị tinh thần cái..nhanh nhá.
    + Anti_meat, Phap, MLT: mua đồ ăn nhanh, nước uống và chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi.
    + Timi: hỗ trợ Gió biển những việc kể trên vì đã từng đi Quảng Bình. Hai người trực tiếp liên hệ với nhau khi cần thiết.
    + Tất cả các thành viên khác: Đóng xiền đủ và đúng time quy định. Chuẩn bị sắp xếp công việc, sức khỏe, tinh thần và những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới.
    Bác nào đã quyết đi, hoặc đang lưỡng lự...gật đầu cái rụp cho iem nhờ...nhanh lên kẻo hết...
    ..
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 08/10/2006
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà mình đi chơi oành tráng phết nhiể?
    Thiết nghĩ lời tường thuật nào cũng thành thừa thãi..chi bằng không chứng minh bằng chính những hình ảnh cụ thể chứ nhỉ? Nào Gió biển, Lèo phèo đâu roài, post thêm những hình ảnh đắt giá lên đi cho bà con xièm nào?kekeke
    @Timi: Chị đồng tình vớI gợi ý của anh Khoai, sáng mai phải chạy ngay lên LTK để mua 1 sấp phiếu bé ngoan về riêng tặng cho em mới được...Ai đời lại nhiệt tình và chăm chỉ kinh lên được như thía..(Bản quyền của chị và Pháp đấy...)
    @Tigôn: Xin chia bùn với người cùng cảnh ngộ nhé..Tớ vưỡn còn nhớ như in cái ngày giải phóng Thủ đô, tớ ngậm ngùi "chia tay hoàng hôn" với chú dế iu kèm theo 500 số điện thoại quý giá của tớ...giờ lại được nghe lời thở than giống i chang...Thôi mờ cậu ơi, của đi thay người í mờ...Chúc mừng vì cậu lại sắp được dùng mobile mới...(nguyên văn những lời tớ nhận được hồi tháng 8 đấy..giờ copy lại tặng cậu gọi là...chút sẻ chia...)
    @Dim: Tớ xung phong làm.... khách hàng của biu ti nhà cậu được hông??? tại tớ trót save cái số mobile và salun của cậu vào roài...ơ mờ tớ tư vấn được vụ này cậu cho tớ đến chăm sóc da và tóc miễn phí vài lần nhá (vào tò môm tí...không cậu lại kêu tớ hổng quan tâm..kekeke)
    @Khoai: Chúc mừng, chúc mừng nhá... Công nhận cái phi vụ thể dục tăng cường thể lực: đẩy....xe Atilla của cậu ấn tượng phết nhiể...Chưa bít chừng nhân sự vụ này cậu lại...lãi một số thứ ấy chứ nhiể... ( "bố thấy thằng ấy cũng được đấy chứ, mày xiem thế nào..." - trích lời bố Mít dạy Mít..)
    @Lèo: Lại thêm 1 tài năng văn chương nữa của nhà Rắn mới được khai quật...Later than never ..Lèo nhiể...Cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm vì câu truyện " hậu nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn"...thật sâu sắc và ý nghĩa...Cậu đã lên tiếng nói thay tâm nguyện của nhiều nhiều Rắn khác...Tớ cầu mong sao có thật nhiều nhiều người vào đọc câu truyện đó và hiểu cho suy nghĩ của các Rắn chúng tớ...các Rắn cảm tạ lắm lắm ạ...Nâng cốc chúc mừng vì sự tâm đầu ý hợp cái nào Lèo ơi...
    @ Flam: Cấm tuyên truyền chuyện cá nhân người khác nhá...oánh chít rờ... Ngoan thì còn cho làm em râu chứ...xít rờ...
    @Lười quá: Em ui, chẳng tuần chay nào mờ em Pháp nhà chị vắng nước mắt đâu...Chẳng qua tối qua bận đi Tam Đảo du hí với mấy bác già nên không chường cái mẹt ra đó thoai...Mờ may thía...nhờ không có Phap nên Alanh được dịp thỏa sức tò môm mờ ko sợ hậu quả...kekeke...
    @All: Tổng kết chương trình Trung thu, nhà Rắn phát hiện ra 1 thiệt hại (nhỏ or to???): Headhunter nhà mình bị ...mất chuồi.. (Bản quyền các nhân tham gia Trung thu - cụ tỉ là thía nì: chàng head bóc tuột quả chuồi ra ăn...vừa ăn vừa mải cười nên rơi đánh uỵch xuống đất...)
    Vô địch về sự rồ..mantic và hài hước: phong cho Alanh. Vừa rung rinh lim dim trên độ cao của tầng 14 ks Danly vừa đọc bài thơ "Váy" đã từng ấn tượng ở lần đi Sông Hồng thuở nào và còn câu đọc nhanh: "con lươn nó lườn qua nồi" ( đố ai đọc nhanh được câu này đấy? kekeke)
    Tạm thời gọi là thế đã nhiể..
    (điên thía đêm nay ttvnol nó chơi mình hay sao í...một bài i thía này viết xong post lên mãi ko được, cuối cùng lại hiện ra bài quất nguyên xi của em Flam bên trên ...lại phải làm lại ...điên wé...)
    Mai tớ sẽ sốc lại chương trình đi Phong Nha để tiếp thêm khí thế mạnh mẽ hơn cho mọi người...Thứ 7 tuần tới đi off đóng xiền roài còn giề...
    Đi Quảng Bình chơi đê bà con ơi...
    Một tuần mới zui zẻ nhá cả nhà...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này