1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Báo cáo cả nhà là bọn tớ (gồm Meat, YMD và tớ) sau vụ trốn nhà đi chơi MCC đã về Hà Nội vào buổi sáng hôm nay . Vào đọc bài nhà mình tiện thể điểm danh luôn thể. Mọi người ở nhà đón trung thu hoàng tráng nhỉ. Xem ảnh mà phát thèm . Dưng cơ mà không hoàng tráng bằng ảnh của bọn tớ đâu.
    @sếp: sau đợt đi MCC này tớ quyết định tiếp tục đi QB chơi. Hơ hơ, công nhận mình dạo này máu ăn chơi thật.
    @Hà Khoai: Ơ thế con xe biển số 5353 là của ông à? Thảo nào lúc cắm xe lấy tiền tôi trông biển cứ quen quen.
    @Alanh: Tớ vẫn còn một câu chuyện nữa về tình huống khó xử nhất, lúc nào rỗi tớ sẽ kể tiếp. Nhưng sao nhà mình chẳng thấy ai hưởng ứng lời kêu gọi kể chuyện cho cả nhà nghe gì cả. Mọi người ơi kể chuyện về bản thân đi nào. (kể về kỉ niệm khó quên nhất, kể về tình huống khó xử nhất đã trải qua và kể lý do tại sao gia nhập nhà rắn)
    @Leopheo: Câu chuyện của ông hay đấy!
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình 1 tuần làm máu lửa nào.
    "ăn được, chơi được, mội tội làm không được", keke
    @Lèo: truyện của cậu hay nhể. Tuyệt táo mèo đấy. Phong cậu làm báo tường cho nhà rắn nhá.
    @Hâu-mi: mấy hum nay té đâu thía, kấm thấy mặt mũi đâu kả.
    1phút dành cho quảng cáo:
    "ai chữa được bệnh đau họng, viêm amidan được off 1tháng miễn fí, ke ke"
    Hum qua, một tai nạn khủng khiếp đã (xuýt) xảy ra với tớ, mọi người an ủi tớ đi nào. Chuyện là như vầy:
    "anh đứng trước cổng trường
    mong chờ đón em thương
    bỗng cổng trường sập xuống
    em thương...nát như tương"
    hicccccccccccccccccccccc
  3. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi chơi vui vẻ ghê.
    Tớ ghen tức rồi đấy .
    Đã thế vào phá đám, spam cho bõ ghét.
    @Dim: Bạn ơi, bạn có thể đợi tớ đi học nghề cắt tốc về rồi mới tuyển thợ được ko, tại vì tớ chỉ quen mấy ông cắt tóc cạnh vỉa hè nhà tớ thôi. Mà chắc thời gian học cũng ko lâu lắm đâu. Nhưng bây giờ cậu đã tuyển được thợ chưa vậy?
    @Alanh: Cám ơn cậu. Được rồi, hôm nào tớ sẽ dẫn quyền lực đen của nhà tớ (bản quyền của Aqua, mà chỉ có một quyền lực đen mà đã liêu xiêu rồi đấy) tới cho các cậu chiêm ngưỡng mà rút kinh nghiệm nhá, nhá, nhé.
    @Aqua: Tớ đếm xong kỷ niệm rồi bà bạn ạ, nhiều nhiều lắm nhưng chưa thấy có kỷ niệm nào hay như cậu chuyện của Leopheo (đầy ý nghĩa) hay lãng mạn như của Ruoi cả nên chưa copy lên được.
    Thôi nhân tiên đây tớ cũng copy một kỷ niệm để mọi người đọc cho vui, đọc xong đừng cười tớ là "hơi ngố" đấy nhé:
    Kỷ niệm này là câu chuyện lần đầu tiên tớ đến chỗ nàng ở (vợ tớ bây giờ ấy, phải thanh minh trước mới được) để chơi.
    Tớ với nàng quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, cũng đi chơi được hai hay 3 lần gì đó nhưng lại có mặt của bạn tớ nên chưa nói được gì. Lần trước tớ cũng đanh tiếng là hôm nào anh đến chỗ em chơi, nàng cũng mới có vẻ nhiệt tình lắm [:)Nàng còn dặn đến cổng thì anh gọi điện cho em, chỗ em trọ không có chuông cổng, mà gọi thi khó nghe lắm (hic, cẩn thận thế chứ).]Hôm ấy đến đầu ngõ tớ mới gọi điện trước cho nàng để thông báo là tớ sắp vào (cho có vẻ lịch sự ấy mà), trong bụng thì. Số điện thoại này nàng cho thôi chứ đến lúc ấy tớ chưa gọi kiểm định lần nào. Đầu máy bên kia có tiếng alua và vài tiếng cười hic hic (nghe phát tức). Sau khi nghe tớ giới thiệu tên tuổi, địa chỉ, gia đình nàng mới thỏ thẻ:
    À anh đấy à....(dừng một lúc chắc để suy nghĩ).
    Thấy nàng có vẻ khó nói tớ mới gỡ hộ:
    Em sao vậy, hình như em hơi mệt hả?
    Như người chết đuối vớ được cọc nàng trả lời luôn:
    Vâng em vừa mới đi làm về nên hơi mệt...(Lại dừng, lại nghe hình như có tiếng cười, không hiểu sao hôm đấy tai mình thính thế không biết).
    ức quá mình tự dưng nói luôn:
    Vậy hả em, thế có lẽ anh về đây em nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, thế nhé.
    Chả hiểu sao nàng cũng trả lời rằng:
    Vậy anh về nhé, hẹn anh khi khác.
    Thế là mình chào em và lên xe về thẳng. Vừa đi về vừa trong lòng, ngoài trời cũng lại mưa nữa mới chết chứ, cái xe của tớ lại cứ ọc à ọc ạch (các cậu biết rồi đấy), may mà không phải tập thể dục như đồng chí Hakhoai.
    Về gần đến nhà thì chuông điện thoại reo, bực mình, lại cái gì nữa đây, một số điện thoại lạ hoắc
    Alô, giọng mình lúc đó vẫn hơi nặng thì phải.
    Dạ có phải anh... không ạ?
    Hình như giọng vợ mình (à quên, giọng nàng) nhưng mình giả vờ tự nhiên
    Đúng rồi có chuyện gì không em?
    Ơ, thế anh về thật hả?
    Trời ơi, sao lại ngây thơ vậy nhỉ:
    Thế có chuyện gì vậy em, chắc em mệt nặng lên à?
    Dạ không... Anh về đi đường cẩn thận nhé, tối mai mời anh qua chỗ em chơi.
    .
    Mình cười sung sướng: ừ, tối mai nếu rỗi 8h anh qua chỗ em chơi nhé.
    Vậy là từ đó mình đến chỗ nàng chơ mà ko phải gọi điện trước gì hết và có vẻ rất thuận lợi đấy, kết quả thành công mỹ mãn đấy.
    Từ đấy tớ rút ra kinh nghiệm là phụ nữ bảo gì thì mình cứ nghe và làm theo như thế, chắc chắn thành công.
    Cậu chuyện của tớ đến đây là hết rồi.
    Đố các cậu câu chuyện của tớ có thật ko?
    Chúc cả nhà mình một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.
    Đi Quảng Bình chơi đi bà con ơi
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Chúc 1 tuần làm tốt, ăn được ngủ được
    Thấy mọi người khí thế đi QB hừng hực nhỉ, tớ cũng đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch hoàn chỉnh đây! Chắc sẽ có sau khi danh sách chốt (cuối tuần này)
    @ SEP: iem và sếp post 2 mặt cái iểng paser pót (CMND) cho mọi người coi để làm tin mới thu xiền chứ nhỉ.
    @ Ha_khoai: Khổ thân ông, hy vọng con xe jupiter vẫn ổn.
    @ Ruoi: Trốn nhà đi không khai báo nhưng lúc về hối cải có thông báo ---->>> phạt trông xe 1 nửa tháng.
    @ Leo: Truyện của cậu hay thật đấy.
    @ Thanhkung: Ông vào QB uống rượu 45độ, ăn ớt cay mấy bữa là hết amiđan thui ah.
    @ DIM: HÍc, nhà mình có nhiều thành phần kiểu như Tớ, LEO, ÂLANH,...không bao giờ nghĩ đến make up tóc vì đến tiệm chỉ 1 câu: "Như lần trước" thế là luôn luôn 2 cm àh. Tớ "nguyện" để tóc dài 1 lần rồi sẽ đến cậu "Kquơ" 2cm để mở hàng hé.
    @ FLAME: Bão số 6 không ảnh hưởng đến QB nhiều, đi chơi vô tư. Kấm bàn RÙN.
    @ Hội đi MCC: Nhà mình sắp được ăn táo mèo và rượu táo mèo rồi. Tối nay hay sao ấy nhỉ.
    @ Hội GÁI XINH: Các cậu khẩn trương thò luôn cả 2 chân cho chắc chắn đi. Cho các cậu chọn 1 trong 2: Đi QB hay về quê tớ nào.
    @ ALL: Chuẩn bị đi QB nào........
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái câu bôi vàng là thật à? Cậu đừng đánh đố tớ nhé, cố vấn cho tớ nhé (tớ còn ngố hơn cậu nhiều ).
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hôm lày ăn kướp phong cách của kậu chút lày:
    Thấy kậu toàn K-C nẫn nộn cả nên - Phong cách đấy!
    Hôm trước tớ thấy cậu phong thưởng mấy người, hôm nay lại kái chỗ vàng vàng đóa ---->> Tớ phong cho Kậu "THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT PHONG THƯỞNG"
  7. MarshallUni

    MarshallUni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đây, 2 thằng khờ của anh đây
    [​IMG]
    nói thật là ngoài MLT, Fla, Alan thì tớ hoàn toàn ko biết nick của các bạn còn lại, làm ơn điểm mặt gọi tên cho tớ biết đi
    câu chuyện này Bạch Tuyết và 7 chú lùn (phần 2) rất sâu sắc, ý nhị và khúc triết, nhưng hơn hết thì đó chính là tình cảm và cái tâm của người viết rất nồng nhiệt và chân thành, ý nghĩa của câu chuyện được truyền tải rất đơn giản và dễ thấm, nó tựa như những lời muốn nói từ trái tim đến trái tim
    Ha Khoai ơi, xin hỏi cậu 1 câu thôi, điều cậu nghĩ đến nhiều nhất khi thực hiện hành trình đó là gì ?
    TIMI là em nào vậy ??? sao ko thấy xuất hiện nhỉ ??? ra đây cho anh véo 1 cái thay chị Hải Vũ nào
    Cậu ra HN cho tớ gửi lời hỏi thăm các Rắn ngoài HN nhé, gì chứ Chi Hội SG ta phải hoành tráng mới được, vậy nên cậu ôm mỗi bạn cho tớ 1 cái nhé, gọi là của Hold_me gửi tặng, tớ cảm ơn cậu nhiều
    Ơ hơ !!! thế nà thế lào ??? Vụ MCC này chưa thấy thông báo gì mà chỉ thấy phệt 1 cái kết quả ầm ầm lên đây thế này, kiên quyết bắt phải phạt
    tớ lại muốn hỏi lại tất cả các bạn là mấy hôm nay em Phap đâu, tại sao không thấy mặt mũi đâu cả ???
    về phần tớ thì tớ xin lỗi các bạn là 2 ngày qua tớ bận quá, việc thứ nhất : thi giữa kỳ, việc thứ 2 : chia tay Mẹ và em gái về nước, việc thứ 3 : đi làm . Vấn đề chính của tớ là tớ không có cơ hội tiếp xúc với bất cứ cái máy tính nào trong 2 ngày qua, thế nên chưa kịp điểm danh, mong mọi người thông cảm. Đêm nay tớ phải làm nốt 1 bài viết để mai nộp, báo cáo cả nhà thế là 3 đêm không ngủ rồi Cảm ơn thanhkungcoperhead và tất cả các bạn đã quan tâm đến tớ, tặng các bạn này
    Vì cái chỗ đánh dấu vàng vàng ấy mà Hội Ngộ khác với tất cả các anh em chúng ta, thế nên bây giờ cậu ấy sắp có con rồi. Nếu trong anh em ta ai mà cưới trong năm nay thì tớ xin gọi bằng ANH
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tớ vào Cuộc sống không phải vì sự tình cờ. Một vài người bạn của tớ ngày trước vẫn thường vào đây viết bài, và tớ thì theo chân họ vào đọc, đôi khi thêm vài dòng chia sẻ .
    Đinh Tỵ ra đời. Và tớ nghĩ "thế là mình đã có một nơi trú chân rồi đây ". Lúc đó, nó không nhộn nhịp như bây giờ nhưng lại thu hút tớ hơn bao giờ hết, bởi có những điều người khác viết ra khiến tớ giật mình "những suy nghĩ ấy, những trăn trở ấy, những va vấp ấy... trong cuộc sống... sao nhiều lúc giống mình đến thế" .
    Tớ nhớ lần offline đầu tiên của Đinh Tỵ là ngày 3/3, cũng là sinh nhật MLT . Nhưng lần offline đầu tiên của tớ với nhà Đinh Tỵ lại là một ngày rất lâu sau đó. Tớ không nhớ chính xác, chỉ nhớ rằng hôm đó, Đinh Tỵ ngồi ở quán Diva. Và đó, có thể coi là ngày đầu tiên tớ chính thức bước chân vào nhà Rắn .
    Sau buổi offline đó, tớ vẫn chưa có một chút ấn tượng .
    (2be continued)

  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, tớ chia buồn với cậu. Cậu đã mua điện thoại mới chưa để chúng tớ liên lạc giúp cậu lên dây cót tinh thần, đảm bảo sẽ căng như dây đàn ngay.
    Thứ hai, nếu mua điện thoại mới rồi thì tớ chúc mừng cậu. Và cậu nhớ gọi điện cho chúng tớ để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui này nhé .
    Thứ 3, tớ cứ thắc mắc mãi, sao cậu để điện thoại đầu giường mà nó lại mất được nhỉ? Có mở cửa sổ ngắm trăng chờ ai không vậy ?
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Oé...oé
    Chào cả nhà rắn, chúc mọi người một tuần mới với nhiều điều mới. Sắp đến ngày đi Phong Nha rồi, hồi hộp quá.
    Mà hôm nay trời trở gió nhỉ, em hắt xì suốt cả sáng, mong sao đừng ốm không có lại mất đi
    Chị MTL ơi, thế chị ở đâu em qua đóng tiền, Pm cho em địa chỉ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này