1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Sao trung hop qua vay ? Anh moi di bowling về đây nè , MLT . Hom nay sở làm tổ chức đi bowling & lunch cho team activity ...
    Nhân tiện trong sở bowling, mấy đứa ngồi tán dóc với nhau xung quanh chuyen bowling ở Mỹ này . Có đứa bảo , nếu dân Mỹ thuong xem soccer (đá banh) là môn thể thao của con gái, còn football (bóng bầu dục) mới là của đàn ông thì họ là thuong gán cái bowling cho ... giới bê đê ! Thuyen có hỏi tai sao thì có tên bảo :
    "Don''''''''''''''''t you see on tv in all those bowling championships, most of the women there are lesbians or the guys are gay ?" (tạm dịch : mày hông thấy trên TV mấy giải vô địch bowling, mấy tay chơi đó toàn là bê đê đó sao ?)
    Thuyen cười bảo : "Then absolutely i won''''t be one of those then because i throw pretty bad . For sure i wo''''nt ... make to the championship games in my life " (tam dich : Vậy chắc chắn là tao không thể là bê đê đuoc rồi vì chơi bowling dở lắm . Cam đoan sẽ không vô đuoc các championship games suot cuoc đời này . hahaha")
    Hồi sống bên Canada, thấy dân Hongkong khoái đi chơi bowling lắm . Thâm chí các bowling lanes bên Toronto, cái nào cũng có server ... mì gói cả ! Nhat là weekend về đêm .... Cung thấy bowling thuong là tro choi cho cả gia đình bên Mỹ này . Thay thuong cả gia đinh cùng đi bowling để tạo thêm sự vui cho gia đình không hà ...
    Bên VN chắc là bowling vui lắm hén . Nhớ chụp hình post lên đây cho mọi nguoi coi với nha ... (hihi dang dụ dỗ)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 23/09/2006
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    OK, khi nào rảnh anh ghé qua Huntington, WV với tụi em nhé, nơi đây nghèo và buồn nhất nước Mỹ nhưng em rất vui nếu anh tới
    em ơi, thế như thế này có được không ??? nếu cái trước giống con gái thì cái này là con gái 100% luôn
    sau vụ khai trương nhà mới cùng Thảo tớ không thể ngủ được vì đã quen thức trắng đêm với Thảo rồi mà không tin thì cậu hỏi Thảo mà xem, Thảo cũng có ngủ được đâu 2 đứa tớ đang thêu dệt những thiên tình sử trắng đêm
    sorry cả nhà về cái avatar, liệu nó quá ***y không nhỉ ??? để hay xóa
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 23/09/2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 23/09/2006
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Yen phan hoc hanh o đó đi , em à ! Ở Texas, an choi có nơi hình như chỉ thua cali 1 tí thôi . Ở Houston , quán bar vu truong đay nhóc du hoc sinh VN cả Thuoc lac tràn ngập vu truong vì nghe họ bảo, song ben nay xa ... mặt trời , họ khong còn bị gia đình quản thúc như khi còn o VN nua .
    Cái avatar của em hấp dẫn quá vậy . Dân song đoc than mà nhìn cái đó hoài ... ha ha , dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm đó nha !
  4. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai chào cả nhà nhé !!!
    Loanh quanh bận công việc có mấy hôm thế mà giờ vào nhà mới đã lên tầng 6. Công nhận nhà mình ... giống nhà tớ thế nhể.
    Tranh thủ đặt viên gạch cho nhà mới vững chắc hơn cái nào.
    Chúc cho nhà mìn xôm hơn nhà trước. Tớ nói vớ vỉn nhể. Đương nhiên là xôm hơn roài. Nhể...
    Cảm ơn MLT, Phap va Holdme đã đặt nền móng thật tuyệt vời
    cho nhà mới. Tặng các cậu
    Nhân dịp nhà mới Hàkhoai vào xì tí gọi là ...
    Hẹn mọi người tối nay ở khách sạn nhé. Cứ nghĩ được đi khách sạn với nhà mìn mà tớ. Chẹp ...
    Mai đi bơi tớ lại xung phong ngồi trên bờ, đeo kín "DÂM", coi mọi người nhá, chết thật, coi đồ cho mọi người chứ nhể.
    Thôi thì cỗ bàn có thế thôi.
    Hết lời dẫn
    Đi ấy đê ...
  5. timiaicn

    timiaicn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh hold_me77 ơi, anh thay cái avatar khác đi, em nhìn thấy ghê ghê thế nào ấy, thay cái mới này thà anh để cái cũ còn hơn.
  6. dim321978

    dim321978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà.Mình cũng Đinh tị nhưng sinh năm 78(đầu năm),chắc thừa tiêu chuẩn để gia nhập phải không? Có ai đó vui lòng cho biết thủ tục gia nhập với.Nghe cái vụ đi chơi sao mà thèm quá,mình đầu rắn đuôi ngựa nên rất chi là máu đi chơi.Có điều bây giờ đang chuẩn bị làm mẹ lần hai nên chắc chỉ đứng ngó thèm mà thôi.Xin giới thiệu qua tiểu sử của mình một tí gọi là làm quen nhở: học Luật ra nhưng lại không là theo ngành,hiện làm tại công ty gia đình,giám đốc một thẩm mỹ viện ở Hà nội.Đã lập gia đình được hơn 3 năm nay,chồng là người Pháp,có một con gái khá xinh xắn 2 tuổi rưỡi và đang mang bầu 6 tháng cậu con trai thứ hai.Tính tình theo như đánh giá của bạn bè thì hơi điệu,có máu nghệ sĩ, lúc rất dễ tính lúc lại khó cực kỳ,nhưng nói chung là người tốt(đảm bảo không thêm bớt sai sự thật),cởi mở với người quen và hơi lạnh với người lạ.Thế mà không hiểu sao hôm nay lại quá cởi mở với toàn người lạ?!? Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
  7. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Chào Gia đình.
    Hôm nay hân hạnh được làm thành viên (chắc là mới toe) của gia đình mình. Mong cô bác anh chị em giúp đỡ nhá.
    Vì không có nhiều time để online, nên sẽ không có nhiều cơ hội để tụ tập cùng gia đình, bà con thông cảm.
    Không biết thế này đã đóng góp được thêm 1 viên gạch vào việc xây nhà không nhỉ. Tớ là Civil Engineer xịn đấy. Hehè.
  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10​
    @All: Nhà cửa dần dần ổn định rồi nhẩy, ăn uống, ngủ nghỉ cũng no say roài, tớ bắt đầu thiết kế tour đi QBÌNH đây !!! Rất mong mọi người đóng góp ý kiến. Việc đầu tiên là đi QB bằng tàu hỏa hay đi xe tour (giống như hôm trước mọi người đi Thiên Cầm)?
    1. Nếu đi bằng tàu hỏa:
    Tàu SE1- Chạy tuyến: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội
    - Lúc: 19:00
    - Đến ga: Đồng Hới
    - Lúc: 04:42
    - Khoảng cách (km): 522
    - Ghế mềm ĐHKK: 196
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 290
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 264
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 230
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 310
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 304
    Tàu SE3
    - Chạy tuyến: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội
    - Lúc: 23:00
    - Đến ga: Đồng Hới
    - Lúc: 07:44
    - Khoảng cách (km): 522
    - Ghế mềm ĐHKK: 202
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 300
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 273
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 236
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 320
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 314
    Tàu SE5
    - Chạy tuyến: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội
    - Lúc: 14:50
    - Đến ga: Đồng Hới
    - Lúc: 23:56
    - Khoảng cách (km): 522
    - Ghế mềm ĐHKK: 196
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 290
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 264
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 230
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 310
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 304
    Tàu TN1
    - Chạy tuyến: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội
    - Lúc: 09:45
    - Đến ga: Đồng Hới
    - Lúc: 20:58
    - Khoảng cách (km): 522
    - Ghế cứng: 122
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 177
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 157
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 135
    Tàu TN3
    - Chạy tuyến: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội
    - Lúc: 13:30
    - Đến ga: Đồng Hới
    - Lúc: 00:49
    - Khoảng cách (km): 522
    - Ghế cứng: 135
    - Ghế mềm: 150
    - Ghế mềm ĐHKK: 177
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 205
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 180
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 156
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 262
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 238
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 206
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 280
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 275
    Tàu TN7
    - Chạy tuyến: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội
    - Lúc: 19:50
    - Đến ga: Đồng Hới
    - Lúc: 06:53
    - Khoảng cách (km): 522
    - Ghế cứng: 142
    - Ghế mềm: 155
    - Ghế mềm ĐHKK: 186
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 215
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 190
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 164
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường ĐHKK: 276
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường ĐHKK: 250
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường ĐHKK: 217
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường ĐHKK: 294
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường ĐHKK: 290
    Giá vé đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách (đơn vị tính: 1000 VND)
    2. Nếu đi ôtô - Xe tour (chất lượng 2tỉ/ 1chiếc. khà khà khà)
    Hiện nay, tớ biết 4 điểm bán vé cho tour HN-QB (sẽ có list ở dưới). Tất cả các điểm này đều xuất phát ở HN vào buổi chiều, sớm nhất là 5g30 và muộn nhất là 7g30. Thời gian đi từ Hà Nội đến TP Đồng Hới bằng xe này chỉ mất khoảng 9 -10 tiếng (trong đó có 1 tiếng nghỉ ngơi).
    Các điểm bán vé xe tour:
    1. 98 Hàng Trống. ĐT: 9286329
    2. 35 Nguyễn Trường Tộ. ĐT: 7163751
    3. 461 Trần Khát Chân (chỗ hôm nọ mọi người đi Thiên Cầm). ĐT: 6250739
    4. 21 C Võ Thị Sáu. ĐT: 6226878
    (Giá vé dao động từ 100.000 đến 150.000)
    3. Nếu đi bằng máy bay:
    Chúng ta sẽ đi bằng máy bay A300 và đáp xuống sân bay Đồng Hới. Hà Nội về Quảng Bình thì đi xe mất 9h, còn đi máy bay mất 3h ( từ Hà Nội đến Nội Bài 1h + 1 giờ check in + 30phut bay + 30 phút check out) mà kinh phí chắc là gấp 5-6 lần với phương tiện Ôtô. vì vậy không hiệu quả cho lắm. Vã lại tháng 12 này mới xong sân bay .

    ===>>>> Mọi người bàn luận đi nhé ​
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 23/09/2006
  9. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ui choa!!!!!!!nhà mới nhà mình có khác...đẹp quá..đẹp quá đi mất Giàng ơi...
    Mấy hôm không vào mà nhà mình đã xây nhanh thật đó... Tầng 6 rùi chứ có ít đâu đúng là dân nhà mình còn hơn cả những thợ xây chuyên nghiệp úi chết!!!!suýt thì em quên mất....em cũng phải lanh chanh xin 1 phòng ở tầng 6 mới đc kẻo sau đất chật người đông em lại phải leo cao thì mệt lắm à....hix...(các anh chị thông cảm cho em nhé vì bản tính em vốn lười từ bé mờ )
    các anh chị ui....nhường đường cho em nhỏ đi trước nào: nước sôi ..nước sôi cả nhà ơi..tránh đường tránh đường .............. phuzz..phuzz...mệt quá.......
    @ all: Mặc dù là Mem mới trong ''Gia Đình'' nhưng em cũng xin mạn phép thay mặt các thành viên gửi tặng một bó hồng rực rỡ cho chị MLT,Phap và anh Hold_me77- những người k ngại khó ngại khổ,thức trắng đêm ...chau chuốt đặt từng viên gạch để xây "tổ ấm" mới cho gia đình Rắn thân thương...Thật....em chẳng biết nói gì hơn vào lúc này ngoài việc...Chúng ta hãy cùng nâng cốc chúc mừng vì sự đoàn kết thân thương nồng ấm của Đại Gia Đình ĐInh Tỵ
    @ MLT: Chị ơi! em đã xem kế hoạch du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng của nhà mình rùi...chị cho em đăng ký với nhé ...lần đầu quyết định tham gia 1 chuyến du ngoạn cùng nhà mình làm tâm trạng em bồi hồi k yên chị ạ..nhưng mờ ...chị cho em hỏi nhỏ chút là em xin đăng ký 4 xuất có được k ạ?????
    @ Hold_me77: Em cũng đồng tình với các chị biểu quyết việc anh nên thay cái AVATA khác...anh nên thay sớm đi ha...nhìn nó trông....trông....quaaaaaaaa
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, anh yên tâm đi, em điều tiết được muh chơi thì em rất chăm mà học thì em cực chăm "I''m a Vietnamese" là câu nói cửa miệng của tụi em ở đây và sóng trước top ten thì sóng sau cũng phải cố gắng top ten, không thể để bọn nước ngoài nghĩ dân ta tầm thường. Có lẽ vì thế mà chúng em tuy không nói ra miệng nhưng mỗi một ai là du học sinh VN khi bước chân vào 1 lớp học quốc tế đều cố gắng bình đẳng với các bạn bè quốc tế. Chúng nó "A" thì mình cũng phải "A", chúng nó có Ford thì mình cũng có Toyota, chúng nó xài đồ American Eagle thì mình xài đồ Hollister, chúng nó giỏi về speaking thì mình đỉnh về grammar, party chúng nó có barbacue hay shushi hay "souchu" thì mình có phở, chúng nó tuy cao nhưng béo phì trong khi mình tuy thấp nhưng cân đối ... nói túm lại là không để thua kém
    hihi ... nói vui vậy thôi chứ em thích sống ở đây bởi thành phố này yên tĩnh tốt cho việc học, đó là lý do mà em không đến Cali, Texas hay New York em hơi bị thần tượng anh cái khoản đi nhiều làm nước đó, em biết anh là công dân Mỹ nên có điều kiện tốt hơn tụi em, nhưng em hơi thắc mắc một điều là anh đã đi làm quá nhiều nơi trên khắp thế giới rồi, còn Việt Nam thì sao anh ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này