1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/10/2006
    Ào!!! ào!!! Cơn mưa rào trong rừng già với dòng chảy xối xả đã phá tan giấc ngủ của 15 con người nhỏ bé trong túp lều cũng nhỏ bé chẳng kém.
    Mới 4h30 sáng: mưa chảy tràn vào trong tấm bạt đệm không ai có thể ngủ tiếp được, lạnh cóng, ồn ào, kèm theo nó là những âm thanh làu bàu của kẻ đang say giấc nồng bị đánh thức bất ngờ. Mình buồn ngủ quá!!! khoảng 30 phút sau cơn mưa dường như dịu lại, nước không tạt vào lều nữa, nhưng di chứng của cơn mưa rào vẫn còn đó, tấm bạt trải sũng nước. Thây kệ, mình lại ngủ tiếp, quấn cái túi ngủ lên cao, kéo cái mũ ngủ lên cao quá đầu, mình lùi dần lên trên và lại nằm xuống. Cái túi ngủ bọc ngoài bằng một lớp vải dù chống nước mà mình vẫn cảm thấy lạnh buốt cả lưng. không thể không ngủ!!!
    6h30 A Sàm cậu guide khua cả đoàn dậy, lạnh, mệt và tê cóng
    7h30 ăn sáng - chú thích: Mình không được đánh răng vì chẳng có nước, thôi bẩn vậy
    Món ăn sáng là một loại bánh bột mì trộn với trứng rán, ăn kèm với chuối và mật ong. Món ăn khá ngon, mình ăn được 2 lần cuốn, uống thêm một tách trà gừng. ấm lòng.
    8h: chuẩn bị lên đường nào
    Mình lúc nào cũng vậy, nhanh nhẹn, đơn giản mọi thứ đều xong trước khi có ai đó kịp phàn nàn.
    8h30 chờ đợi mãi những nàng "chày bửa" thì cả đoàn cũng lên đường được.
    Không thể chờ đợi, mình cùng 2 người bạn nhập đoàn porter lên đường. Tốc độ của porter thật đáng nể. Nhiều lúc mình cảm thấy mình đuối một cách thật sự, thế rồi lại bước, cứ bước tiếp, mình đã không bị rớt lại. Phải công nhận là mình dẻo dai, kiên cường.
    Cảnh vật không khác nhiều lắm so với ngày trước, chỉ có điều không có con suối nào trong cuộc hành trình cả. Thoảng qua một vạt rừng già với những thân cây phủ đầy rêu phong tạo thành như những căn nhà mà quái với những chiếc rễ chằng chịt, cành khẳng khiu ken với nhau làm cho rừng có một vẻ đẹp lạ lùng, khó cưỡng đầy ma quái.
    Mình ghét nhất là đi trong rừng hóp, phải xục giầy xuống lớp bùn dầy, ngập đến nửa giày, cảm giác thật ghê tởm.
    Thoát khỏi rừng trúc thường là một vạt rừng trống cây sạt thấp ngang bụng, sương bay mù mịt đọng đầy nước trên mi, mây như treo lơ lửng trên đầu.
    Thi thoảng có đoạn mặt trời ló ra xoá đi lớp sương mù làm hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp, các đỉnh núi thấp phía dưới xanh ngắt một màu lấp lánh ánh lên những tia nắng vàng, mây từ từ bay phủ dần thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, rồi chỉ vài phút sau, gió đưa mây phủ kín lại các đỉnh núi như sợ mất đi cái nét thiên nhiên kỳ thú hoang sơ đó.
    Gió cứ rít lên theo tiếng của ngàn cây.
    10h45 Đặt chân lên đến đỉnh cao nhất của dẫy Hoàng Liên Sơn - Fansipan the roof Indochina.
    Thật đơn giản, trên đỉnh cao nhất của dẫy Hoàng Liên Sơn là vài tảng đá rất to trụ lại? mình tự hỏi, người ta có phải khuân các tảng đá đặt vào vị trí như thế hay tự nhiên nhỉ???
    Phía bên này của đỉnh là vách đã sâu thăm thẳm mà một lát sau có ánh mặt trời mình đã nhìn xuống thấy một vạt xanh của những đỉnh núi thấp hơn trong dãy. đẹp!!!
    Phía bên kia là rừng già, nơi đoàn vừa thoát ra để chinh phục đỉnh cao này.
    Trên tảng đá cao nhất có một trụ hình tam giác trên đó có khắc chứ " đỉnh Fansipan độ cao 3.143m"
    Tụi mình là những người may mắn khi được đứng trên nóc nhà đông dương khi có ánh mặt trời chiếu, bầu trời sáng lên, lung linh một cách đặc biệt, mình chưa bao giờ được tận hưởng một cảm giác thích thú đến thế. Ánh mặt trời xua đi những đám mây đê lộ ra 1 khung cảnh tuyệt vời với may bay là là, mặt trời xuyên qua làn mây để thấy được một màu xanh mướt phía xa xa. Mình tin rằng đó là thiên đường. Trời lạnh nhưng mình cứ bừng bừng lên một cảm giác thích thú, không thể diễn đạt được chỉ biết rằng lúc đó, mình biết mình hạnh phúc. Lãng quên tất cả, yêu thương tất cả....Ngay cả tiếng gió trên đỉnh Fansipan cũng làm mình vui, như một điệu nhạc vi vút. Ừ, lúc vui con người thật đáng yêu, vì mình chụp bức ảnh nào cũng tươi rói và rạng rỡ. Mình yêu con người mình lúc đó thế.
    [​IMG]
    Tạm biệt đỉnh cao, mình bắt đầu đi xuống
    12h xuất phát, xuống đường Trạm Tôn, nghe nói là có thể đi xuống luôn trong vòng buổi chiều mình và 2 người bạn quyết tâm không ngủ lại rừng. nhanh chóng xuống. Đường về không vất vả, phong cảnh cũng khá đẹp nhưng là một nét đẹp dịu dàng, không man rợ và bí hiểm như rừng già cát cát. Cung đường Trạm tôn dễ đi hơn rất nhiều. chủ yếu là rừng sạt ngang bụng sục giày vào trong bùn mà đi. mất có khoảng 1.5h đồng hồ tụi mình đã xuống đến chỗ nghỉ trưa, ăn vội một bát phở với 2 quả trứng, với quyết tâm về sapa trong buổi chiều tụi mình lại lên đường
    Trên Cung đường này, tụi mình join với một đoàn 4 người khá vui tính; Anh Cường, anh..., 2 chị Trang. Dự định sẽ về tới sapa rồi cùng nhau đi ăn thắng cố, chơi chợ tình.
    Đường Trạm Tôn có vẻ như có sự can thiệp khá nhiều của con người, họ làm những lan can bằng bê tông cốt thép giả như cây tre, nó đẹp nhưng không còn hoang sơ.
    Đi trên dẫy Hoàng Liên Sơn trong chiều, trời sáng, thời tiết khá đẹp, tụi mình may mắn đi trong rừng khi trời còn sáng, mây bay là là và ánh mặt trời xuất hiện nhiều hơn, có một quãng rừng khá đẹp. Đứng ngọn núi phía bên này nhìn sang bên kia nó đẹp một cách dung dị, vài cành cây cháy như hình đôi uyên ương quấn quýt, cạnh đó lại có một thân cây bơ vơ và cô đơn 1 mình. Cô bé cùng đi vô tình buột miệng " chị ơi, nhìn nhóm cây kia giống tụi mình chưa kìa". hic!! chẳng là mình đang đi cùng đôi uyên ương đó mà..
    2 Người porter đi trước phía bên kia đỉnh núi làm mình cứ có cảm giác như đang đứng trên thiên đường ngắm nghía những con chiên ngoan đạo dưới mặt đất, dáng họ lùi lũi, thoảng lại bị lấp bởi những vạt cây sạt cao bằng đầu người. nhưng quanh họ là cả một thiên nhiên xanh ngắt một màu, bầu trời trong và mây đang lang thang, bình yên!!! họ đang đi giữa bình yên!!!
    Có những đoạn đi trên con đường mòn ngút ngàn cành sạt không thấy mặt. nhưng rồi thoát ra lại là những vạt trống sáng và đẹp.
    Gần đến Trạm tôn tụi mình băng qua một trảng đồi có bạt ngàn hoa sim tím đến nao lòng, hoa đẹp, cỏ mướt, điểm thêm vào đó là những bông hoa vàng, hoa trắng mà mình không biết tên. Đẹp quá!! ước gì mình có thể sống mãi trong những khung cảnh thiên nhiên như vậy nhỉ??? cuộc sống phức tạp lắm. Mình không yêu cuộc sống hiện tại của mình đâu. .
    5h30 với tốc độ khủng khiếp, tụi mình đã về đến trạm kiểm lâm Trạm Tôn. mấy anh kiểm lâm nhiệt tình làm mình được một bữa cơm chiều ngon lành dưới ánh nến
    7h30 chiếc xe zep đến đón gồm mình, đôi tình nhân và một porter già
    8h về đến khách sạn rồi
    Tắm rửa và đi lang thang trong thị trấn, ăn đồ nướng, gà nướng, lợn nướng, lòng nướng, khoai nướng, ngô nướng, trứng nướng...
    Ngày 8/10/2006
    9h sáng, mình đã ngủ dậy và sẵn sàng cho một ngày mới trong thị trấn sapa yên bình, sương mờ giăng đầy, cả sapa chìm trong sương và mưa nhẹ. tụi mình đi ăn sáng và lang thang trong chợ. Mình tách ra để đôi tình nhân có một buổi sáng yên tĩnh. lang thang, mình mua được 2 cái khăn khá đẹp. Rồi chẳng biết làm gì, mình gọi điện cho anh Cường, đến chỗ mọi người đang uống cafe ngồi đó và nghe.
    Tự dưng mình thấy buồn, trùng xuống cùng cảm giác lãng đãng của sapa trong mưa.
    Chia tay 4 người bạn mới và quán cafe dưới chân hàm rồng, mình định về khách sạn nhưng lại chui vào một hàng net ngồi.
    1h30 cả đoàn đã về đến sapa.
    Không có điều gì đáng tiếc sẩy ra cả, mạnh khoẻ và vẫn cười phe phé.
    thế nhé!! tạm biệt sapa.
    4h30 xuống thị xã Lào cai
    Vinh liên lạc với nhóm anh Cường: tụi mình cùng nhau đi ăn thắng cố, lần đầu tiên được ăn thắng cố, nhưng nó cũng chẳng khác gì lẩu gầu là mấy, thịt hơi dai, nhưng ngọt và khá ngon, hơi cay so với mình.
    8h30 lên tàu
    Về Hà Nội nào
    11h cả bọn kéo nhau ra căng tin của tàu để uống cafe và hát karaoke, vui thật, hát làm cho mấy người trong căng tin sợ chết khiếp.
    9/10/2006
    5h sáng
    về đến HN rồi.
    Kết thúc toàn bộ hành trình đáng yêu.
     
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 12/10/2006
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có người lên tiếng rồi, vào chiếm cái ghế.
    Chào tất cả mọi người.

  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã hoàn tất.
    Chỉ còn 1 tuần nữa là cả ổ rồng rắn đi Phong Nha Kẻ Bàng
    Nhanh chân đăng ký nào.
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 12/10/2006
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    uhm, sắp đi QB roài, em mún rủ thêm mấy người bạn nữa đi cùng vì hôm nay thấy Ziczac (bạn đi chơi trung thu với nhà mình ấy) hỏi ... dưng mờ hình như bác bộ đội và gái xinh ko đi, nhóm over còn đang lưỡng lự nên em ko dám tán bọn nó đi cùng .....
    Thế nào vợ chồng A phủ, chả lẽ để mỗi cô Mỵ đi thôi sao? cả gái xinh nữa .... em xin các người đấy..... gật đầu cái rụp, kí cái roẹt đi cho em nhờ ... xốc lại cái tinh thần đi cái nào
    Bùn ngủ rũ rượi đâyyyyyyyyyyyyyyyy
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Tớ điểm danh thêm phát nào...để tiếp thêm nhiên liệu cho những bác đã confirm cũng như các bác đang lưỡng lự...
    Danh sách tạm thời những người đi Quảng Bình - Mọi người tiếp tục đăng ký nào:
    Nhà Rắn rất hân hạnh được đón chào các Rắn mới cũng như các khách mời tham gia chuyến du lịch hứa hẹn đầy niềm vui nổ trời không bao giờ quên này. Còn các "người bạn yêu quý thân thiết" của nhà Rắn đâu roài? ko nhanh chân đăng ký tham gia đê, hết phần rờ...
    1 - MLT
    2 - Gió _biển77 : (Tớ thu xiền xong cậu đi mua vé luôn nhá)
    3 - Phap : (đôi này cấm chơi bài "lỉnh" đâu đấy nhá???
    4 - Alanh (đôi này cấm chơi bài "lỉnh" đâu đấy nhá???
    5 - Flameco81 (rủ thêm vài người nữa đi cùng cho vui em iu)
    6 - Timiaci (Lo vụ hậu cần nhá em iu)
    7 - Lèophèo (có "dủ dê" thêm được ai ko cậu???)
    8 - Thanhkung (có "dủ dê" thêm được ai ko cậu???)
    9 - Hana ( kèm thêm 3 suất + 1 suất dập dòm)
    10 - Lazy (kèm 1 suất)
    11 - Hakhoai (có "dủ dê" thêm được ai ko cậu???)
    12 - Bạn Tiến (Thiên Cầm)
    13 - A_xuoc (alua chị cái em ui???)
    14 - Hangivy (Quảng Bình hay Quảng Châu đây em ơi???
    15 - tulinh_1980 ( sáng mai qua công ty chị đóng xiền nhá?)
    16 - Anti_meat (Bà vẫn đi mua đồ như lần đi TC nhá, nhớ mua nhiều xúc xích...)
    17 - ???
    Danh sách tạm thời như trên là có gần 20 nhân tham gia rồi. Mời mọi người tiếp tục đăng ký. Danh sách sẽ chốt hạ vào tối thứ 7 tuần này.
    . Mọi chi tiết xin liên hệ đường dây nóng của Ban tổ chức: 0912119606 (MLT); 0914696456 (Gió biển)
    [navy]- Thứ 2, về khoản đóng xiền:
    Tổng thiệt hại tạm tính: 700K/1 mem.
    MLT tạm thu lần 1 : 400K/1mem. [/black]
    (deadline cho việc đóng xiền là tối thứ 7 ngày 13/10/06)
    Thu lần 2: sẽ tiếp tục thu khi cả đoàn đến Quảng Bình căn cứ trên tình hình thực tế để điều chỉnh tăng giảm chi phí phát sinh.
    Đề nghị mọi người nhanh chóng đăng ký tham gia càng sớm càng tốt để giúp cho Ban tổ chức lên chương trình được chu đáo và kịp thời hơn.
    - Thứ 3: phân công công việc:
    + Gió biển: liên hệ mua vé ô tô, hỏi dịch vụ nhà nghỉ và ô tô đi lại trong Quảng Bình. Post chi tiết hành trình lên đi ông ơi, cho bà con còn chuẩn bị tinh thần cái..nhanh nhá.
    + Anti_meat, Phap, MLT: mua đồ ăn nhanh, nước uống và chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi.
    + Timi: hỗ trợ Gió biển những việc kể trên vì đã từng đi Quảng Bình. Hai người trực tiếp liên hệ với nhau khi cần thiết.
    + Tất cả các thành viên khác: Đóng xiền đủ và đúng time quy định. Chuẩn bị sắp xếp công việc, sức khỏe, tinh thần và những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới.
    Bác nào đã quyết đi, hoặc đang lưỡng lự...gật đầu cái rụp cho iem nhờ...nhanh lên kẻo hết...
    ..
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 12/10/2006
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đêm qua hình như là live show của Khoai, kèm thêm ca sỹ phụ họa Hâu mi...khíp...chẳng mấy khi cậu ấy mất ngủ......choáng...
    @ Túlinh: Sáng mai đến công ty chị đóng xiền nhá, trước khi đến alua chị trước. See u...

    @Flam: cứ "dủ dê" đê...véo cằm đấy...càng đông càng zui mờ...
    @Gió biển: Có khi cậu hỏi luôn dịch vụ xe cộ và nhà nghỉ chi tiết rồi post bài lên diễn đàn đi. Giá vé xe Open Tour nữa...công khai hết đi cho mọi người cùng thông suốt nhé. Cố gắng làm sớm vì cuối tuần sau đi rồi. Nâng cốc để tiếp thêm nhiên liệu nào...
    Tớ post địa điểm offline tuần này của Hội cafe 14/10/06
    (ưu tiên cho chương trình đi Phong Nha: đóng xiền và bàn luận chi tiết nội dung chương trình)
    - Địa điểm: Nét Đẹp cafe - 25 Lý Thường Kiệt (tầng 2 - như mọi lần)
    - Thời gian: 8pm
    Đề nghị cả nhà, đặc biệt là những người có tên trong danh sách đi Phong Nha có mặt đông đủ và đúng giờ (nhớ đem theo xiền: 400K đi đóng)
    Rất hân hạnh đón tiếp những khách mời có nhã ý tham gia du lịch Phong Nha và iu quý nhà Rắn...welcome...

  7. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai chào cả hang !
    Cho tớ hỏi nhà mìn có ai bị NGẤT không vậy.
    Phải công nhận có thay đổi mới thấy người với người sống để ... yêu nhau.
    Mới thức có 1 đêm mà cả nhà đã lo lắng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tớ. Thế mới thấy gia đình Đinh tỵ thật ấm cúng và tràn đầy tình người. Tớ là người may mắn khi được là thành viên của gia đình.
    Cảm ơn cả nhà đã quan tâm thăm hỏi đến sức khoẻ của tớ. Tặng cả nhà
    Mọi người thắc mắc tại sao đêm qua tớ mất ngủ ?
    Có ai bít lý do nói hộ tớ với.
    Chắc tại sắp được đi chơi QB nên ... SƯỚNG đếk ngủ được ấy mờ.
    @MLT: đêm qua là live show của tớ nhưng phải nói thật được thành công như vậy là nhờ có Holdme lăng xê đấy chứ. Thanks bạn tốt. Nào ta cùng uốn
    @Cả hang đặc biệt là các nhân đi MCC: mọi người yên tâm. Con ngựa Jupiter của tớ được hoàn trả nguyên đai nguyên kiện không rách rời chắp vá. Hình như đi ngon hơn lúc chưa cho mượn. Chẹp...
    @Pháp: cái cô này chỉ được cái khéo ...
    Chuẩn bị đi QB hoành tráng đê cả nhà ơi.
    Đi đê
    Đi đê
    Đi đê
    Đi đê
    Đi ... đê.

    SƯỚNG ...
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chán deck chịu được (deck là bản quyền alanh nhá)
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chán thì đăng kí, nộp xiền đi Quảng bình ngay đê, hết chán liền ah
    @ Khoai: Truyện bác dài quá, ứ có kiên nhẫn mà ngồi đọc được, giá mờ bác in ra cho em mượn coi xem sao thì tuyệt cú mèo ... mà bác bít chuyện gì chưa? hôm nay lò dò vào blog anh Hâu mi đã thấy anh ấy đăng cả truyện lẫn ảnh của anh trong đó roài nhá, chít anh rồi ...
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON
    CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ ĐI QUẢNG BÌNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này