1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hakhoai nói thế là tớ yên tâm hẳn. Sáng này tớ đọc thấy cậu bị mất ngủ, tớ cứ thấy lo lo là (hic, hay mình thích bạn Hakhoai rồi nhỉ). Hy vọng hôm nay cậu ngủ ngon nhé. Ah, cậu truyện Pho mát của cậu tớ rất thích, mặc dù đọc lần trước rồi nhưng bi giờ đọc lại tớ vẫn thấy nó thật ý nghĩa. Cám ơn cậu nhé, tớ đang trong giai đoạn cần đọc nó.
    @Ob. eo cái nick của cậu tớ ứ nhớ được, Radio gọi dễ hơn. Cậu nhớ chăm chỉ post bài nhé, bài viết của cậu làm tớ có cảm hứng sì pam hơn nhiều khi có người ko ăn cá làm tớ chẳng muốn viết gì, đọc bài của cậu tớ mới thấy chẳng thèm quan tâm tới những lời kia nữa. Tớ thích cách viết của cậu lắm. Nó nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng. Tớ là đứa lười đọc cực kỳ mà vẫn đọc hết từng chữ trong các bài viết của cậu (cậu cứ hỏi Aqua và Meat sẽ biết tớ lười thế nào). Cậu nhớ làm cho tớ có cảm hứng nhé..
    @Notes: Dạo này bà sì trét hơi nhiều đấy (chắc gần bằng tôi). Bà hãy vào nhà Rắn sì pam nhiều cho nó hết sì trét nhé.
    @Haivu: bà đi công tác về chưa? Khi nào về thì a lố để tôi chuộc lỗi đi chơi không rủ bà nhé.
    @all: chúc cả nhà ngủ ngon.
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @ Hangivy: Em gái viết hay quá, đọc cứ như mình cùng được tham gia với đoàn vậy, tặng em này . Em làm chị lại muốn leo Fan luôn cuối năm rồi, chẳng muốn chờ sang mùa xuân năm sau nữa.
    @ Yeumaudo: Tối nay tôi mới biết chuyện, vừa mới đọc xong, phải nói thật là bực mình . Nhưng thôi, bỏ qua. Vẫn còn có bao nhiêu người mình yêu quý để chia sẻ cuộc sống cơ mà, mấy cái chuyện vớ vẩn không đáng quan tâm nữa.
    @ Obli: Nói ra thì ngượng nhưng tớ bắt đầu mê tít các bài viết của cậu rồi. Tiếp tục đi nhé, coi như đem lại niềm vui cho bọn tớ . Cuối tuần tớ phải ngồi trông nhà một mình, nhất định sẽ viết gì đó để tiếp chuyện cậu. Có thể không hay nhưng là tấm lòng chân thành muốn chia sẻ
    @ Ruồi, YMĐ, Mít: Cái vụ rượu táo mèo là không có lờ đi được đâu, cuối tuần tôi không đi được cùng cả hang thì nhớ để dành, nếu không là ăn vạ đòi chiêu đãi riêng đấy
    @ Notes: Biết ngay lại tâm trạng nữa rồi, thấy bà như thế tôi cũng không biết phải làm sao, cứ khuyên bà vui lên có khi lại thành sáo rỗng. Thôi nghe lời YMĐ xì pam mua lấy chút thuốc an thần nào và đi chơi với nhà mình nhiều vào, đảm bảo cười đến tận lần sau
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thân mến !!! Tại sao đến tận giờ phút này mà lực lượng đi Quảng Bình vẫn thấy thiếu vắng một số các nhân vật mang hàm Thượng Nghị Sĩ Mấy vị mang trọng trách to lớn là gánh vác các công việc đại sự của Hang Rắn và có thẩm quyền quyết định đến sự tồn tại hay không của Đinh Tỵ Hội. Tớ đang nói tới Thượng Viện Gái Xinh bao gồm : Aqua, Hai Vu, Yeu Mau Do, Oblivious, Notes. Chỉ có duy nhất 1 Thượng Nghị Sĩ Anti_Meat là đã chính thức tham gia. Vậy các vị Thượng Nghĩ Sĩ còn lại sao vẫn chưa biểu quyết có hay không ??? Sự thiếu vắng những lá phiếu này đã gây ra khoảng cách vô hình giữa Thượng Viện và Tổng Thống Tổng Thống thì ra sức kêu gào gửi quân đội đến Quảng Bình, còn Thượng Viện thì đóng cửa họp kín và không có phản ứng gì cả. Trong khi vào thời gian trước đó không lâu, Thượng Viện đã ra sức chỉ trích và kêu gọi các thành viên chủ chốt trong Nhà Rắn tích cực đóng góp xây dựng Hang Rắn hơn nữa. Nhưng thực tế khó hiểu trong lần gửi quân đi Quảng Bình này, Thượng Viện không hề có chút ít phản ứng nào Mặc dù việc gửi quân chiến lược này có một tầm quan trọng vô cùng lớn cho việc xốc lại một cỗ máy mệt mỏi, rệu rã và nhàm chán vì đã quá lỗi thời
    Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn khi Phó Tổng Thống và phu nhân - Bộ trưởng Bộ Văn Hoá - trong thời điểm nhạy cảm này đã lặn mất tăm mất tích. Đối với Phó Tổng Thống thì đây đã là tháng thứ 3 ông biến mất trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phu nhân của ông, Bộ trưởng Bộ VHTT cũng không còn hay xuất hiện trong các chương trình họp báo quan trọng của Chính Phủ. Sự mất tích này khiến thế giới hoài ghi về một sự ổn định trong chính trường Rắn. Thiết nghĩ, hơn bao giờ hết, Phó Tổng Thống và phu nhân của ngài nên xuất hiện trong thời điểm nguy khốn này để sớm có những hành động cứu vãn tình hình trở nên sáng sủa hơn.
    Tổng Thống đang trong tình thế khó khăn nhất từ trước đến nay, bà đã bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bà không muốn gây hấn với Thượng Viện vì điều đó sẽ đẩy Chính Phủ của bà vào một tình thế còn nguy khốn hơn. Bà cũng không muốn mất lòng tin của dân chúng bởi chưa khi nào dân chúng lại trong trạng thái hoang mang như thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Phó Tổng Thống của bà vẫn im lặng tuyệt đối.
    Báo chí, các phương tiện truyền thông, các chương trình ca nhạc, các live show hoành tráng liên tục được tổ chức 24/24 tại Thủ Đô Rắn, nhưng người dân thì không vì thế mà không quan ngại trước chính vận mệnh của đất nước mình. Cuộc sống hàng ngày của người dân Rắn vẫn liên tục diễn ra, nhộn nhịp hơn, đông đủ hơn và vui vẻ hơn, những du khách nước ngoài đến thăm Thủ Đô ngày càng nhiều và đã có không ít những chuyến thăm quan trọng của các quan chức Rắn đến các quốc gia khác, điển hình như chuyến thăm của 3 quan chức lớn trong dịp Trung Thu qua đến đất nước Du Lịch. Cuộc sống thật sôi nổi và hào hứng, nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy là một vấn đề gì đó bất bình thường đang ngày càng rõ nét, điều đó, người dân nào cũng có thể dễ dàng nhận ra.
    Là một người dân bình thường của Đất Nước Rắn, tôi, một kiều bào xa quê hương thiết tha kêu gọi Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Thượng Viện và các thành viên Chính Phủ nhanh chóng ổn định tình hình đất nước và triển khai quân đội đến Quảng Bình trong thời gian nhanh nhất với quân số đông đủ nhất.
    Xin cảm ơn các quý vị đã đọc.
    (em trai của Hâu mi)
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Khoảng hơn 9h em qua chỗ chị nhé, hơi xa tí nhưng mà sẽ đi chứ thứ 7 em không đi được.
    Sao không thấy post chương trình cụ thể làm gì và ở đâu trong những ngày nghỉ đó nhỉ
  5. ciaobella11609

    ciaobella11609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    em chào các anh chị Rắn, em tuổi Hợi có tham gia được không ạ ??? em chỉ xin tham gia online thôi vì em ở xa Hà Nội, không off được cùng các anh chị ... ah, em là bạn anh Hâu Mi
    tặng các anh chị này
  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống luôn luôn khó khăn hơn chúng ta tưởng"... Chẹp.
    @Giờ-biến: lại có 2 thằng mình canh miếu. Ká với ông, nhà mình đang có "Sóng ở đáy sông".
    @Ziczac: Đi Q. bình với nhà anh nhé.
  7. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Sorry nhá vì từ đầu tuần tới giờ nhà tớ mới vào điểm danh.Công nhận nhà mình hoành tráng thật,lại sắp có nhà mới đến nơi rồi
    @ Khoai: chúc mừng nhà ta có thêm một nhân tài mới được khai quật.Lần sau cứ tiếp tục mất ngủ đi nhá,chẳng mấy khi....hết lời dẫn
    @ khủng: cậu vui lòng resize lại cái font chữ hộ tớ cái,khác giề bóng đèn cao áp 500w đâu cơ chứ,tớ đọc mà hoa cả mắt .Dưng mờ ấn tượng thật,đọc bài của cậu xong tớ cứ K với C,đau cả miệng,nói dại có cơn gió độc nào qua.....
    @ Flam: vụ đi tập tành,em cho chị đk cả 2 chân nhá
    Hóng hớt tí kẻo mất quyền lợi,tớ chuồn đây
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Khoai: Cảm ơn cậu. Câu chuyện rất hay và ý nghĩa, đúng lúc tớ đang cần áp dụng nó vào cuộc sống. "Cuộc đời là thế! Cuộc sống luôn thay đổi và chúng ta cũng nên thích ứng với nó." " Càng nhanh chóng bỏ kho pho mát cũ, càng sớm tìm ra kho pho mát mới". Cụng ly cái nhiể.
    @ YMD và Aqua: thanks các bà nhìu,.tôi ổn mà. , YMD mai nhớ mang invitation nhá, bọn tôi mà phải đợi bà thì bà chít với bọn tôi.
    @ Oblivious: Lý do cậu tham gia Đinh Tỵ to be continued cơ mà, cả nhà vẫn đang chờ những bài viết rất hay của cậu đấy.
    @ thanh khủng long (font chữ của cậu đạt kích cỡ khủng long đấy nhiể ): cậu đừng có vớ vẩn nhá, làm gì có sóng ngầm ở đáy sông. Cậu đừng hoang mang và kích động mọi người như thế. Đinh Tỵ đã đang và sẽ luôn là mái ấm đầy tình thương yêu, đoàn kết. That''''''''''''''''''''''''''''''''s for sure.
    @ gio_bien 77, hold_me và all: nhóm over ++ bọn tớ vì bận việc nên chưa biết có thể tham dự chuyến đi Quảng Bình hay không thôi. Nếu thu xếp được công việc bọn tớ sẽ tham gia. Mở ngoặc tý: Bọn tớ cũng thèm đi chơi xa lém.
    @HaiVu: Bà đi công tác về chưa vào điểm danh cái.
    @ Ruồi và hoingo: Lại chuồn đâu rồi, có về nhà không thì bảo?
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 13/10/2006
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Phúc đáp từ Thượng viện Gái xinh.
    Ngài Hạ Nghĩ Sĩ tên dài loằng ngoằng ?" Ông Em không yêu ông thân mến!
    Việc ông nói rằng một số nhân vật mang hàm thượng nghĩ sĩ của thượng viện Gái xinh không đi QB đã gây ra khoảng cách vô hình giữa Thượng viện với tổng thống là ông đã nhầm to, có thể nói ông đã vô cùng hồ đồ khi phát ngôn ra như thế . Tôi xin có mấy nhời giải thích: Vì đợt điều binh khiển tướng tới QB lần này nhằm trúng thời điểm nhạy cảm với các thành viên Thượng viện Gái xinh, với Aqua, nhằm trúng đợt nhà bà đang xây nhà tuyển phu quân , với HaiVu ?" rơi bịch vào mùa đi công du các tỉnh để vận động bầu cử, với Notes ?" bà đang trong đợt cao điểm của công tác thanh tra gian lận thi cử của ngành giáo dục, với phương án đội lốt thí sinh, bà sẽ phải tham dự một số kỳ thi nhằm phát hiện tiêu cực và thanh lọc cán bộ ngành. Với hơn nửa số thượng nghị sĩ bộn bề trăm công nghìn việc, hai thượng nghĩ sĩ đáng kính Oblivious và YMD không còn cách nào khác phải ở lại trực chiến, xử lý các sự cố và tiếp tục gây dựng hình ảnh Vương quốc Rắn. Chỉ riêng có thượng nghị sĩ Anti_meat, do chuyến công du Tây bắc của bà đã thành công tốt đẹp ngoài dự kiến, bà chả còn việc gì để lăn tăn nên quyết tâm tham gia đợt điều quân tới QB lần này với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa Thượng viện Gái xinh và Quốc hội Rau sạch nói chung và Nghị sĩ Quốc hội Gio_bien77 nói riêng. Tuy nhiên, từ một số nguồn tin không chính thức, các thượng nghị sĩ Notes, HaiVu, ngoài ra còn có Thượng nghĩ sĩ mới khai quật Muaxuan77 vẫn chưa chính thức tuyến bố rút chân khỏi đợt điều quân này, vì tình thân hữu từ trước đến nay giữa Thượng viện gái xinh và Quốc hội rau sạch, vì tấm thịnh tình to lớn của Nghĩ sĩ quốc hội siêu sạch Gio_bien77, họ vẫn đang cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ để tham gia, vì thế, đề nghị Tổng thống cũng như Quốc hội vẫn để dành cho thượng viện gái xinh ba ghế trống, loại ghế bành ở cuối ô tô.
    Có thể nói, thượng viện đã, đang và vẫn tiếp tục nỗ lực hết mình vì một vương quốc rắn ổn định và phồn vinh. Với tầm hiểu biết và với những nghiên cứu của các chuyên gia có tên tuổi, Thượng viện Gái xinh xin được khẳng định rằng, nhưng thông tin vỉa hè đồn đại rằng Vương Quốc rắn sắp sửa bước sang giai đoạn suy tàn, nội bộ vương quốc đang có sóng siếc ngầm nghiếc gì đó hoàn toàn là tin vịt, không có cơ sở. Đề nghị bên Quân đội Siêu bẩn sớm làm rõ chuyện này, khởi tố những kẻ có âm mưu hiểm độc, có hành vi bán nước hại dân tung tin đồn nhảm, trả lại sự bình yên vốn có của nhà rắn (thượng viện đề xuất hình phạt đối với những kẻ này có thể là một chầu mực nướng, ốc luộc và trứng ngải cứu kèm thêm vài xị rượu là có thể ok).
    Kính thư
    Anti_meat
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 13/10/2006
  10. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Dạ, anh Ruồi đây ạh.
    Cái này là em lăng xê anh Ruồi nhá.
    [​IMG]
    Nhắn anh Ruồi và bạn đồng hành : Hôm nay em vào lăng xê anh Ruồi nên tiện tay xóa vài cái nốt ruồi trên mặt anh Ruồi rồi đấy nhá còn cuối tuần này không thỏa thuận xong mí cái vụ chuộc ảnh thì sang tuần hang Rắn của các anh chị sẽ hót lắm đấy với 1 sê ri ảnh vô cùng hay ho nhá.
    @ Gái xinh: chị vào viết nhật ký như đã hứa đi khi post ảnh em sẽ nhân nhượng cho quả băng dính đen ngang mặt nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này