1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Obl: HaiVu yêu đơn phương nhà Rắn ấy mà, thôi trả tự do lại cho cậu ấy đi Obliviuos, nể tình bạn bè tí.
    @ Phap: thù cái j mà dai thế, nói xấu có mỗi tí mà giờ nó trả thù bẩu mình lén lút đi gặp zai Xì Trét.
    @ hangivy: giờ chị mới đọc hết Fan-xi-păng ký sự của em. Chít mất thôi, chỉ muốn lên đường khởi hành ngay tối nay.
    @ Anti_meat: đọc bài thư phúc đáp của bà xong, tôi thấy chán ngay zai Xì Trét bà ạ. Phải say good bye to him thôi.
    @cả nhà: đi thưởng thức rượu phạt thành khủng long đê.
    Đi Quảng Bình thôi.​
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 13/10/2006
  2. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    KINH. Kinh thật. Lâu không vào thấy hang nhà mình phát triển ghê quá. Nhiều thành viên mới thế. Tôi vừa ổn định nơi xa xong vào chào cả nhà một phát. Không có gì đành cốc một lần vậy và với các thượng viện gái xinh nè.
    @HaiVu: Thất tình gì thế mà để đến mức treo nick thế kia. Sao không thấy mail cho tôi hả bà?
    @Cô Song: Dạo này cô cũng giống anh, lặn mất tiêu thế. Lâu không gặp được cô và chát với cô anh nhớ lắm.
    @thượng viện gái xinh: Eo ui. các bà định nổi loạn đấy à. Cho tui nổi loạn với nhé. He he.. Đang cần nổi loạn (bản quyền Hải Vũ)
    @cả hang: Yêu cầu chào mừng người con lạc đàn trở về

  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @ Các gái xinh: Các cậu làm tớ ngượng và sung sướng đến chết mất . Thứ Sáu ngày 13 mà nhận được toàn lời khen thế này thì có bị gọi là ngày đen đủi không nhỉ ? Xem ra ngày 13 thứ Sáu lại là ngày may mắn của tớ rồi. Còn phần tiếp theo của lý do tham gia nhà Đinh Tỵ là tớ định viết về những cảm nghĩ của mình về nhà mình. Chắc chắn sẽ viết nhưng cho tớ nợ đã nhé, dạo này đang bận quá. Lúc nào rảnh, tớ sẽ lại viết bài, đem đổi lấy cảm hứng, niềm vui và những nụ cười của các cậu nhé
    @ Notes: Hôm nay cậu có phải đi thi không? Tớ chúc cậu có một Thứ Sáu ngày 13 may mắn như tớ nhé. Chúc cậu tay mềm bút sắc, giải quyết nhanh gọn mọi đề thi.
    @ Hâu mi: Rõ là cậu cứ trầm trọng hóa vấn đề, thư phúc đáp của Thượng viện Gái xinh đã làm cho cậu bớt bất an chút nào chưa? Tớ tự nhận là từ xưa đến nay tớ không phải là thành viên chăm chỉ đi ọp ẹp công khai với nhà mình. Cái vụ đi QB tớ cũng thích, nhưng không thể.
    @ Meat, YMD: Thư phúc đáp tuyệt quá
    Được Oblivious sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 13/10/2006
  4. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà mình, lâu lâu lắm rồi em mất hút không vào thăm cả nhà.
    Tại độ vừa rồi ấp ủ một số dự định, nay nó đã ra hoa kết trái, em quay về thăm các chị và các bạn, các anh nữa .Nhà mình còn lịch offline vào thứ 7 không ạ. Thứ 7- ngày mai em muốn mời cả nhà mình qua nhà em thăm đứa con tinh thần của em và thưởng thức một số món ăn hấp dẫn tại Nghệ Quán - 104A Tô Hiến Thành.
    Lâu lắm không được gặp mọi người, các chị đồng ý nhé !
  5. CammyWhity

    CammyWhity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác ĐInh Tỵ này, ĐI đâu cũng thấy hoành tráng! Các bác nhường lời cho mấy anh Bính thìn đi. Nhưng được cái các bác ĐInh Tỵ có vẻ rất hay
  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    @cả nhà: đi thưởng thức rượu phạt thành khủng long đê.
    Đi Quảng Bình thôi.​
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 13/10/2006
    [/quote] Hè, mai nhá, ke ke ke. Nhớ để dành bụng đới.
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chuẩn bị đi QB vui nhỉ? Em hứa rằng sẽ cố gắng ở nhà trông coi nhà cửa cẩn thận, tiếp đón khách đàng hoàng, mọi người về mà không có quà cho em là em đấy nhé. Lụt lội hết nhà đừng bảo tại em nhé. Mà các anh chị có tính đi xử anh thành kủng nhớ chừa phần cho em nhé, khiếp lâu lâu mới được dịp thế này, không mè nheo thì phí của .... anh kủng nhỉ
    Xét rằng nợ gì cũng không nên để quá lâu, xét rằng dạo này nhà mình nhiều người mắc nợ quá, xét rằng hôm nay lại là ngày không xui tý nào, thế nên em quyết định trả nợ với cả nhà.
    Vì sao em lại đến với nhà Đinh Tỵ? Câu này em đã nghe bạn bè hỏi rất nhiều lần rồi. Lần nào em cũng chỉ cười và nói: nếu mọi người ghé chơi nhà mình thì sẽ hiểu ngay thôi mà. Và kèm theo là một nụ cười rất mời gọi . Em thì nhớ rõ cái ngày hôm đó lắm.
    Đó là một ngày mà trong lòng em đang rất buồn, bối rối và ngổn ngang trăm mối, chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Đi chơi với bạn thì tìm mãi cũng chẳng thấy có hứng thú với ai để điện thoại rủ đi chơi cả. Trong tâm trạng như thế em lang thang hầu hết những box quen thuộc, đọc gần sạch sẽ những gì mình chưa đọc. Thế mà mãi vẫn chưa buồn ngủ. Làm gì tiếp theo bây giờ? Em bỗng nhiên nảy ra ý tưởng sao mình không thử lang thang sang những box khác xem, có gì hay ho không nhỉ? Và đập vào mắt em là hai chữ "cuộc sống". Quái lạ, cuộc sống? là cái tồn tại xung quanh chúng ta, cấu thành bởi những vui buồn, hờn giận và cả những lúc không buồn không vui, thế thì có gì đặc biệt để nói về cuộc sống nhỉ? Có gì mà viết về nó chứ? Chắc chỉ ba cái ba lăng nhăng vớ vẩn gì thôi. chẹp, nhưng thôi kệ, có còn hơn không, lôi nó ra giết thời gian thôi lười ạh. Thế là em bấm vào. Và trước tiên là đi nhìn ngó khắp lượt. Oái, Đinh Tỵ Hội??? Cái gì thế nhỉ? Có lẽ như mọi con rắn lang thang khác, em cũng quan tâm muốn biết cái hang của đồng loại như thế nào? Và thế là em mò vào hang. Lúc đầu chỉ tính dập dòm, nhìn qua lỗ khóa thôi, kẻo nhỡ may có ai nhìn thấy thì chạy cho nhanh. Nhưng ơ kìa, sao hang rắn mà chẳng lạnh lẽo, tối tăm tí nào. Mọi thứ cứ lấp lánh và reo vui, ấm áp và tràn đấy màu sắc., thế là em cứ thế mà bước đi, này là tầng trệt nhé, rồi lầu một này, lầu hai này, đã bắt đầu thấy những khuôn mặt tươi cười, những giọng nói reo vui, tiếng cười đùa nhí nhảnh của các chị nữ, tiếng hào sảng âm vang suốt mấy tầng lầu của các anh nam. Sao vui thế nhỉ? Sao mình không bị đuổi thế nhỉ? Và thế là em cứ leo lên, xem khắp mọi nơi, này nhé, phòng của chị MLT rất ấm cúng, phòng của bé Pháp thì được thiết kế rất nhí nhảnh, bé fla thì lại tinh nghịch, anh holdme thì lại thích trang hoàng phòng mình theo phong cách đặc biệt, giấy dán tường là những tờ báo cực kỳ nổi tiếng, anh alanh thì có vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng phòng anh ấy thì lại rất sạch đẹp, ngăn nắp vô cùng. Và còn nhiều, nhiều người lắm, đến tận gần 40 tầng lầu, nên em chẳng nhớ hết nổi. Thế rồi em bắt gặp một cái phòng mới toanh, còn thơm mùi sơn quét tường, mà thích nhất là thấy rõ mọi người cùng nhau góp sức trang hoàng căn phòng cho mem mới nữa chứ. Vậy là em la lên, ôi sao lại không có mình nhỉ? Em liền leo lên tầng cao nhất (em thích nắng và gió mà) rụt rè khe khẽ hỏi, em có thể xí một phòng được không ạh? Và em khôngngờ mọi người lại nhiệt tình đón nhận em đến vậy. Trước khi em kịp nhận ra cả nhà thì em đã được chuyền nhau véo cằm đầy đủ. Cảm giác đó thích lắm đấy cả nhà ạh. Vì từ xưa đến giờ em là một con rắn cô đơn, đi lạc đàn. (Em toàn sinh hoạt chung trong tàu ngựa thôi. Khổ thân em lắm, cứ thấy mình thiếu thiếu cái gì để được làm rắn, nhưng làm ngựa thì cũng chẳng được tính vào bầy, cứ lẻ loi thế đấy ). Từ ngày đăng ký hộ khẩu được vào nhà mình em mới nhận ra mình cũng có nhà như ai và rất thích ngôi nàh này của mình. Anh chị có thể nhận thấy những lời em kêu gọi anh holdme quay về, cũng chính là những cảm xúc em suy từ bản thân mình ra đấy ạh.
    Chuyện của em nó chỉ thế thôi, đơn giản như cuộc sống vốn là cuộc sống. Chỉ biết rằng nếu ai hỏi em việc đầu tiên khi bạn lên mạng là gì? câu trả lời của em luôn là: trực chỉ về hang rắn thân yêu.
    @hangivy: chuyện leo PXP của bà làm tôi nôn nao quá, nhớ rừng nhớ núi quá. Tôi cũng có một bài cảm nhận về rừng núi Tây Bắc, nhưng dài quá nên chẳng dám đưa lên, sợ mang tội sì pam với cả nhà. Nhưng chuyện của tôi nó miên man lắm, không được súc tích như của bà đâu.
    Nhà mình dạo này nhiều nhân tài quá nhỉ? Hay Đinh Tỵ đến giờ chiếu sáng rôì vậy cả nhà ơi?
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Tối nay nhà mình ít người đi chơi nhể, để đèn sáng trưng cả một loạt, đã thế các gái xinh lại còn chat qua stastus nữa chứ, toàn thấy chuối xanh, chuối chín, chuối cả nải, cả buồng thôi..... chả bít có chiện gì ấy nhể? thắc mắc quá
    @ munhot: chị iu đăng kí vụ nào? dancing hay gym? Thông báo với các bác là ứ tìm được địa điểm tập dancing ở gần đâu, có ra tận hàm tử quan để tập được ko? .....ah, chị còn vụ aerobic thì đã khởi động rồi đấy, các buổi chiều tại nhà văn hoá khu đô thị mới định công .... chả rẻ, chả đắt, chả thik lắm nhưng chưa tìm được chỗ nào thik hơn nên chui tạm vào đó
  9. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai chào cả nhà !
    Cái chỗ vàng vàng ở trên đấy YMĐ ơi. Lúc cậu nói có cái đèn nào tự dưng tắt không vậy. (ai chưa hiểu đề nghị xem quảng cáo trên TV)
    Thế giữa tớ và Ruồi cậu THÍCH ai hơn. hay cậu là ... Hoà thượng thích đủ thứ. Chẹp ...
    Ới Lân ơi (Fan)! cậu ở đâu mau về để cho Aqua leo cái. Để đến năm sau nguội mất. khà khà ...
    Đồ cổ giờ có giá lắm đấy cậu à. vớ vẩn bọn H2O ngoài nó xuất khẩu ngay. Cố mà giữ nhá.
    Nghe phong phanh phòng phành có tiếng ai đó 4LOA bảo về 2măm trâu-bò-chó-lợn í quên ốc ếc mực miếc j đó. Gớm mắt cứ sáng lên.
    ai kêu tui đó có tui đây. Tỉnh cả ngủ cả nhà ạ
    Nhà mìn có ai bít ghép ảnh không. Cho tớ cái bến Hàm Rồng vào sau ảnh Ruồi cái. Gớm, trông cứ như người í (người không viết hoa đâu đấy). Chẹp ...
    @All: đi QB hoành tráng đê đê .
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    anh Khoai có nhầm ko đấy? bến Hàn quốc chứ
    nghe tin gái xinh đã confirm vụ đi QB mà nhẹ hết cả người ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này