1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hi, Thuyen xa xu la boy muh` anh Thuyền nhỉ.
    Thứ 7 rảnh rỗi quá
    Ai đi chợ Hôm với em không?
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Gio_bien ... lại điểm danh
    Chúc mọi nguoi cuối tuần vui vẻ
    Hẹn gặp cả nhà tối nay​
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    CHÀO HANG! KHÔNG BIẾT CÓ NÊN ĐIỂM DANH PHÁT KHÔNG NHỂ?
  4. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @ Aqua: Cảm ơn, cảm ơn. Hoá ra vẫn còn người nhớ tới mình. Tặng cô nè. À mà cô ơi, anh là anh vẫn xuất hiện ở nhà số hai cơ. Dù sao cũng cảm ơn cô lần nữa
    @ Cô Mít (Meat): Cô xứng đáng làm chủ tịch thượng viện gái xinh trong cái vụ thư trả lời vừa rồi nhưng thiết nghĩ nếu cô không nhận chức vụ đó thì đề nghị thượng viện đặt cô vào vị trí tổng thư ký nhá (Lại chen vào nội bộ gái xinh rồi)
    @ Cô bão biển(Hải Vũ): Cô thất tình cái gì mà thất tình suốt thế? Cô xuất hiện đi cho người ta nhờ. Sắp náo loạn rồi kìa
    @ Cô Cỏ ( MLT): Cô hội trưởng ơi. Cô là cỏ nhưng mong cô đừng có yếu đuối như cỏ, đừng tan ra như mây sau mưa. Cô tập trung vào chuyên môn đi nhá.
    @ Ruồi: Ảnh của ông đẹp phết nhỉ. Nhưng mà giống..... Mà thôi chẳng nói nữa không lại bảo tôi kèn cựa ông. Cụng ly
    @ All: Ai biết "xì pam" là gì chỉ tôi cái.. Hơ. Mà mọi người đi Phong Nha à? Tiếc quá.

  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA HA HA ... buồn cười quá, thật đúng là buồn cười, ... thật không thể nhịn được cười .... HA HA HA HA HA HA ... đúng là thật buồn cười ... ối zời ơi !!! ... chẳng thể nhịn được cười nữa ... HA HA HA HA HA ...
    Điều cuối cùng mà tớ muốn cũng như các bạn muốn mà thôi, không ai là gian tà, ********* hay phá hoại gì cả. Vì thế, tớ không chịu phạt và THANHKUNG cũng không cần phải chịu phạt thay cho tớ.
    Một sự việc nhỏ (tiếng bấc) là tớ thấy có một số các bạn không thấy đi đăng ký thì mượn tạm văn phong của báo chí diễn tả. Cũng tự trách mình là lạm dụng quá đà cái thứ văn phong quỷ quái ấy mà cường điệu thái quá sự thật vốn chẳng nghiêm trọng gì lắm (theo như Phúc đáp trả lời). Tất nhiên là giờ mình chịu "tai tiếng" cũng đáng lắm, chẳng trách ai mà chỉ trách mình hơi quá đà. Tiếng chì cũng nặng ra phết và khó tiêu hoá nữa nhưng cũng nên học tập cái văn hoá của người Thái Lan qua cuộc chính biến vừa rồi : tất cả cho sự yên bình chung.
    Sự việc này sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Nhưng tớ sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện của người Thái : chuyện đồn rằng sau năm 1975 với chiến thắng vang dội toàn cầu, một quan chức lãnh đạo cấp cao của ta có đi thăm một số các nước láng giềng trong đó có Thái Lan và có một bài phát biểu quan trọng, trong đó có đoạn nói "Việt Nam tự hào là đã đánh thắng tất cả các cường quốc trên thế giới". Khi đó, Thủ Tướng Thái Lan có phúc đáp lại rằng : "Thái Lan tự hào vì chẳng phải đánh lại bất cứ một cường quốc nào cả".
    Câu chuyện trên của tớ không có hàm ý nói ai đánh ai và ai chiến thắng ai, ai quan trọng hơn ai và ai tốt (hay xấu) hơn ai, ai xây và ai phá ... tuyệt nhiên không hề có hàm ý (dở hơi) đó. Mà tớ chỉ muốn nói rằng, trong những phương cách giải quyết một vấn đề, có những cách thức (khôn ngoan) mà không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.
    Trong những chuỗi sự việc đáng tiếc là hậu quả của những cách giải quyết vấn đề không được khôn ngoan nhất, thì bài viết Thượng Viện và Tổng Thống của tớ là một sự đáng tiếc không mong muốn.
    Thôi, nói hay không bằng làm tốt, nói nhiều không bằng làm nhiều, sự việc bài viết của tớ mong các bạn Gái Xinh quên đi, coi nó như một sự đáng tiếc trong chuỗi những sự việc đáng tiếc trong thời gian gần đây. Tớ không muốn nhắc lại nữa.
    Tớ cũng không muốn xin lỗi ai cả vì chẳng ai có lỗi cả, tớ chỉ xin cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm và bày tỏ những ý kiến của mình. Chúng ta - những người bạn - giải quyết những vấn đề theo đúng cách của những người bạn.
    Nào, cụng ly cho sự yên bình, tớ yêu mến sự an bình lắm :

    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 14/10/2006
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    heheehehhe tội nhgiệp anh thuyền, mới đi đổi giới tính về àh? Chiều tím ơi, anh thuyền anh ấy khóc sắp đắm thuyền rồi kìa, em xem thế nào giải quyết đi nhé
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    @ Obli: Tớ cứ tưởng có một ngày thứ 7 rảnh rang để tiếp chuyện với cậu, không ngờ lại gặp bao nhiêu việc rối tung. Để khi nào tớ thong thả mới có cảm hứng nhé. Hôm nay mệt mỏi chết đi vẫn vào điểm danh với nhà mình đây
    @ Hâu mi: Mọi người hiểu mà, cậu yên tâm, đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế nhất là khi chỉ có thông tin từ .... màn hình máy tính . Nếu cậu tiếp xúc mọi người ngoài đời sẽ thấy mỗi người một kiểu, những cá tính rất riêng biệt và tất nhiên những cái tôi rất lớn nữa. Thế nên cái với người này là ''khôn ngoan'' thì với người khác có thể là ''không ăn cá'' và ngược lại Biết làm sao, tôn trọng và yêu thương thôi . Cứ sống trong cái hang rắn này thì sẽ rèn luyện trái tim bao dung với đồng loại hơn, thần kinh thép hơn, suy nghĩ tỉnh táo hơn và nhất là tăng cường thêm rất nhiều chất lạc quan và vitamin đùa .
    @ Ngocdienphiho: Cậu nói thế thì chịu khó vào điểm danh nhé, thế nào cũng có ngày có người nhà mình giải được bài toán xì pam là gì
    @ Các bác rắn nam thân yêu của cả nhà: Mấy hôm trước tự nhiên chộp được cái này trên một Blog lạ, tớ nghĩ ngay đến nỗi lòng của Sir trăn trở tới tận ... 10h tối hay Gió biển cứ phải hết VTV2. Bài này cũng có lâu rồi nhưng tớ cứ post lên để giục các bác đi kiếm hàng họ nhé nhé
    Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ ...
    Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ,
    Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ
    Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ .
    Bởi tối hôm qua nghe mẹ già than thở
    ''Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
    Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
    Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ''
    Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
    Nên quyết lòng đi kiếm ''ghệ'' mau mau
    Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
    Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY
    Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
    Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
    Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
    Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN!
    cả nhà ơi giải tán hội thôi !
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cái nhỉ?
    Chúc cả hang ngủ ngon!
    Hết lời dẫn (bản quyền Hakhoai)
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đã lâu lắm rồi tớ mới có được tâm trạng vui vẻ, hồ hởi như hôm nay...Thú thật tớ rất vui...đi dọc đường về tớ cứ muốn hát lên thật to cho mọi người trên đường biết tớ đang vui...hơi banana nhỉ...
    Life is still so beautiful....rite???
    Sau buổi off tối nay tớ tổng kết những mem đã confirm 100% or 50% đi Phong Nha như sau:
    1. MLT
    2. tulinh_1980
    3. Hana
    4. Khiêm (bạn Hana)
    5. Hakhoai
    6. Leophèo
    7. Gió biển
    8. Thànhkủng
    9. Timi
    10. Flam
    11. Meat
    12. Ruồi
    13. Lazy
    14. Bạn Lazy
    15. Mùa xuân
    16. Alanh
    17. Phap

    Còn ai tiếp tục đăng ký nữa ko? Nhà Rắn dành 2 ngày đầu tuần tới 1 cơ hội cuối cùng cho những người đang do dự nào? Nhanh lên kẻo hết phần...
    Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đường dây nóng của Ban tổ chức:
    0912119606 (MLT); 0914696456 (Gió biển)
    Công nhận tối nay nhà mình vui...(ko bít những người khác có vui ko) nhưng tớ thì vui thật...
    Giờ muộn rồi, mai tường thuật sau vậy.
    Những ai ko có mặt tối nay, chờ ngày mai phóng viên Gió biển post phóng sự ảnh lên chiêm ngưỡng roài mờ xièm nhá...kekeke...
    Thôi tớ khò đây...
    Chúc cả nhà weekend vui vẻ, hạnh phúc...
    Mai tớ đang định đi làm 1 chút biến tấu về appearance...Hi vọng...
    @ngocdienphiho: ui ui...vậy tớ quyết tâm làm cỏ lau or cỏ gai nhá...cho nó oách...cho cậu khỏi lo tớ yếu mềm như cỏ nữa...Mà này, trong mây có điện đấy...đừng đùa.... (nói thầm: tớ bít thừa cậu là ai roài...hối lộ đê ko tớ la làng lên bi giờ...là lá la...chạy thui...
    .
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Iểng off ngày hôm qua lày. Đây chỉ là 2/4 "tăng" thôi nhé (chà cái hội ĐT này lượn lờ ác nhiể đi từ sáng đến hết ngày mới vìa). 2 tăng đầu mọi người sẽ post sau.
    Cả hội nè (gio_ mấm máy, Ruồi chẳng hiểu bay đâu mất)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người thấy sếp cười tươi chưa khìa
    [​IMG]
    Sang hiệp 2: Rượu mực
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người trông Notes này, ăn nem mà phê chưa????
    [​IMG]
    Cả nhà vui vẻ, ai cũng nhắc đến Phap (em gái sướng nhé).
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 15/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này