1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bà cả Thảo biến động còn hơn đồ thị hình sin, đúng là mong manh dễ vỡ, thủng lỗ chỗ ... quên mất là hôm qua chưa đăng kí tên cho mụ Ziczac vào danh sách nữa bà chị ah ....
    @ all: hôm qua nhà mình bon chen cực kì, nhân có bó hoa to đùng của Timi thế mà nhà mình tranh nhau chụp ảnh, ban đầu chỉ là 3 nhân của hội bửn, sau là một loạt người nhảy vào chụp ké....... bon chen không thể chịu được ..... càng ngày càng thể hiện cái bản chất ham chơi và cực kì bon chen --> vì thế mới có tấm ảnh cả hội chụp bên cái xe altila suýt hỏng của nàng Mít và bó hoa của Timi
    Vụ phạt Thanhkung lần 1 đã thành công mỹ mãn, lúc đầu thấy bác ý ngồi thu lu một góc, mặt cực kì tâm trạng, nhưng lúc tàn cuộc thấy bác ý thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra như chưa bao giờ được như thế ---> tội nghiệp, ko biết sau lần này bác ý còn mún xài font 4 với màu đỏ choe choét nữa không
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 15/10/2006
  2. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Aqua ơi, lâu lắm rồi, tớ mới thấy cậu thân tình với tớ như vậy đấy, các cậu thông cảm cho tớ, ở xa không như ở gần. Tặng cậu và nhờ cậu chuyển đến Thượng Viện Gái Xinh này
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc bài viết của tớ, mong các bạn click vào chữ ký của tớ, nơi dòng chữ Autumn in My Heart. Chúc các bạn vui vẻ !!!
    Ở xa nên thiệt thòi, không được đi off cùng Nhà Rắn, thành ra thiếu mất cái mặt mình trong Hội, người ngoài họ lại tưởng mình là kẻ ngoài cuộc chuyên chọc ngoáy thế nên cũng cố mà dí cái mặt mình vào đây để chứng minh mình cũng Rắn như ai :
    [​IMG]
    Trong khi các bạn đi phạt rượu THANHKUNG thì tớ phải di chuyển gần 300 miles đến bang Ohio mua giúp cậu bạn 1 cái xe. Khoảng cách giờ giữa tớ và các bạn là 11 tiếng đồng hồ, khi các bạn đang uống rượu với mực nướng vào buổi tối thì tớ đang rong ruổi trên đường.
    [​IMG]
    Vào mùa này, tất cả các cây cối tại nơi tớ đang sống đã chuyển màu lá sang các màu đỏ, vàng, da cam ...
    [​IMG]
    Những đàn chim cũng đang chuẩn bị tập hợp quân số bay về phía Nam tránh cái rét mùa đông đang đến gần ... Cảnh vật mùa thu nơi đây khác hẳn với mùa thu ở Hà Nội. Mùa thu của chúng ta tại Hà Nội là mùa đẹp nhất trong năm, tiết trời dễ chịu, nắng đượm vàng ươm rất ngọt, những chiếc lá cây xanh thắm thật dịu dàng. Tớ yêu những mùa thu, bởi đó là mùa dễ chịu nhất trong năm. Và đó cũng là lý do tớ để bản Piano "Autumn in My Heart" trong chữ ký của tớ, các bạn có thể click vào đó để nghe.
    Tặng các bạn.
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Luơ luơ luơ - Kế hoạch đi QB
    Đã được mọi người thảo luận và chuẩn tấu​
    Ảnh TP Đồng Hới, nơi chúng ta sẽ đến.
    [​IMG]

    Chiều 6 (20/10):
    Mình sẽ có mặt ở bến chỗ TRẦN KHÁT CHÂN từ trước 6 giờ - sẽ đi chuyến thứ 2 (đường nào cũng xin nghỉ T7 rùi nên xin luôn để chiều T6 về sớm). Cố gắng đến đông đủ và đúng giờ chứ không "đặt gạch, đặt dép,..." để chiếm chỗ được đâu (vì có "cởi ra" đặt hết cũng chưa chắc đã đủ chỗ cho mọi người"). Lên xe đi bà con !!!
    Ngày thứ 7:
    Thường thì 4 - 5 giờ sáng sẽ đến TP Đồng Hới. Do mình đi đông nên có thể "bẩu" tài xế chở thẳng đến KSạn (mà tớ đã liên hệ trước - với phương châm của hội: "ngon, bổ, rẻ" --> Khách sạn Thành Mỹ (nhìn sơ đồ - TEL: 052.821026). Về KSạn, nghỉ ngơi, ăn sáng đến khoảng 8 giờ sáng (tuỳ theo sức khoẻ mọi người), chúng ta đi Động Phong Nha bằng đường Hồ Chí Minh, đường thẳng tít tắp, rừng thông bạt ngàn,??.. đến Bến phà Xuân Sơn, đi thuyền trên Sông Son 30 phút đến Động Phong Nha. Ta sẽ đi 2 động; Khá mệt đấy!!! nhưng sẽ không uổng công đâu vì nó quá đẹp!!! (Di sản thiên nhiên thế giới mờ). Nên ăn trưa ở Động cho nó thiên nhiên (ăn nhẹ và các món khô thôi), nếu chưa đủ thì ra bến phà ăn tiếp. Chiều về sẽ đi ngược ra 1 đoạn để tham quan bãi Đá Nhảy (lâu tớ ko đi chỗ này nên ko rõ lắm, về đó rồi tính). Chơi gì thì chơi chứ tối phải về KS. Đêm thứ 7, đi chơi biển đêm, dạo Đồng Hới.
    Chủ nhật:
    Ăn sáng, uống cafe đến trưa. Ăn trưa. Chiều sang SUNSPARESORT tắm (hoặc tắm biển Nhật Lệ hoặc cả 2). Ăn tối, tổng kết và chuẩn bị lên xe. 9giờ sẽ xuất phát ở ĐHỚI.
    @All: Vì QB có cả biển và rừng nên hình thức đi chơi khá phong phú. Mọi người mang đủ áo tắm, giày leo núi,........túm lại là có gì mang hết.
    @AI CÒN THẬP THÒ: NHANH CHÓNG ĐĂNG KÝ MUỘN NHẤT LÀ CHIỀU THỨ 3 (17/10). THỨ 4 SẼ KHOÁ SỔ ĐỂ MUA VÉ, ĐẶT PHÒNG,........
    @: Hội hậu cần: Mua vừa đủ để ăn trên xe thôi. Vào ĐH rồi mua.

    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 15/10/2006
  5. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng 1: MLT ghi nhanh kẻo quên.
    Chỗ vàng vàng 2: Em gái có nhớ anh đăng ký bản quyền size 4 chữ đỏ chưa nhỉ? Kủng là size 6. Àh hay .......... định để anh ngồi thu lu 1 góc rồi thở phào nhẹ nhõm đó ........
    @All: đến thứ 4 sẽ đóng sổ để chốt người và sẽ thông báo chi tiết về kinh phí (KS và Oto)
    @ hau_mi: Cậu trông đẹp trai đấy - bi giờ mới thấy face của cậu . Ở nhà, các buổi off mọi người đều nhắc cậu, do vậy cứ thấy hắt hơi là mọi người lại nhắc đến cậu đó
    tớ thích cái ảnh đàn chim di cư - một chiếc xe chạy cùng đàn chim.

    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 15/10/2006
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx em LuoiQuá giúp anh ! Bị hô là "chị" , anh luc đó buồn năm phút ..
    Cô Chiều Tím thì chắc bận việc nhà hàng nên không vô đuoc nữa đến lần offline kỳ tới ở quán Nghệ của cô ta rồi . Anh đang mong đuoc về lai quê huong . Thấy hội rắn của các em đi chơi vui vẻ quá . Trai rắn thì phong độ mà gái rắn thì xinh đẹp hấp dẫn .
    MLThao à,
    Tụi em có đi choi Quảng Binh . Vui vẻ và safe trip nha ....
    Anh đọc news bên báo cong anh nhan dân của VN, thấy nói là ở má bải biển có côn đồ địa phuong hay trấn lột xin đểu các nhóm du lịch từ các nơi khác . Tụi em phảI cẩn thận đó nhé . Cái gì cung cấn thận vẫn hơn ....
    Hôm qua thứ 6, ngày 13, buoi sang đang login vô sở từ nhà làm việc . Bỗng dưng bị cup điện . Chạy xe lên sở, vưa ra khỏI nhà moi biết co tai nạn xe hơi ngay đầu ngõ nhà mình . 1 xe hơi đụng cột đèn , tài xế chết ngay tại chỗ, cúp điện nguyen cả khu . Sự viec len news và bao trang nhất . Té ra, 2 dứa teenager đua xe sau khi tan truong highschool ngay gần nhà anh . Chiec Missubishi đua với Mustang Cobra . Ghe quá . Thứ 6 ngay 13 hom qua thật là xui .
    CHuc hang rắn đi choi vui vẻ và an toàn . Chụp hình nhieu nhieu dăng lên cho mấy kẻ tha huong ở xa VN đuoc xem với ...
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Các cô rắn trong hình này xinh quá !
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cuối tuần
    Ơ hôm qua đi uống nước ko thu tiền của Hold_me àh??? Rõ ràng cậu này có đi Nét đẹp cơ mà, bằng chứng đây này... Phải truy thu thôi chứ nhỉ
    [​IMG]
    Ơ đi chơi với nhà mình vẫn vui thế nhỉ
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Rắn ạ,chào chị Mai Lan Thảo,. em là lazy.. mày nhà em hỏng 3 hôm nay nên ko ol đuợc, hichic Nhà lại đang có việc nên em chả ra ngoài mà ol đưọc.. HÔM truớc ko đi off đưọc cũng tiêc lắm, nhưng hiện giờ có 1 vấn đề ko nhỏ lắm đó là mama em thì sắp cho đi, còn bô'' lại ko cho đi.... đnag bắt ở nhà chăm người ốm..... nên em chỉ chắc chắn đuợc 50% đi thôi, nhiều khả năng em phải ở nhà ....nên mong chị Thảo thôm cảm ạ, e sẽ confirm lại sau ạ
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức khuya sang nay 7 giời mới mở mắt được, cuống cuồng chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà đến trường, may quá không bị muộn giờ thi. Nhưng bù lại hôm nay làm bài khá ổn, mong rằng không bị thi lượt về.
    Hồi hộp quá, thứ 6 là đi rồi

    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 15/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này