1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    huynh đệ hold_me77 của anh lợi hại quá nha ... Em nói rat đúng lòng của anh . Hoi xua khi anh đi theo may anh cua anh đi sang đay vuot bien . Ba anh có viet thu gui sang . Ông nói, nhất quyết khong mot đua nao lấy tên Mỹ cả . Để mai sao học nen nguoi thanh công xứ nguoi, nhất định ghi tên VN mình lên bảng quốc tế . Bắt đam ngoai quoc phải ... méo miệng mà pronouce cái tên VN của mình mới đúng là khoái chí em à ! Vi vậy, 11 anh em nhà anh tuy lớn lên bên này nhưng rất khác voi nhung nguoi ben nay, chả ai có tên Mỹ cả .....
    Em cứ nghĩ đi, còn niem vui chi bằng khi một ngày nào đó, em vo tình lùng kiếm với bạn Mỹ trong thư viện, research chuyen ngành của em và tình cờ thấy một định lý toán học hay một mệnh đề vi tính nào đó mang một cái tên vừa họ vừa first name là ... VN ? Và tự hào nói với chúng, "đó là tên VN cùng nuoc voi tao" !
    Đó là lý do anh sống bên này gần 24 nam nhung vẫn ... VN đó em ..
    Về chuyen VN thì anh có đi làm viêc ở Saigon năm ngoái khoang 2 tháng rồi . Vài tuan nua sẽ đi công tác bên Beijing và saigon vài tháng nữa ... Anh cung chán cuoc song đi lang thang ,đem về nằm khách sạn, weekend lang thang phố đông nguoi nhưng tâm hồn lại cô đơn khi chung quanh ai cung có gia đình bà con bạn bè local nơi đó . Nhung biết sao đuoc đây ? Thoi thì đành ... bắc chước cô hội truong MaiLanThao của em mà ... hihi excuse đổ thừa là .. "hmmm chua có 1 tinh ieu đủ lớn bắt tôi phải từ bỏ công việc để .. dừng chân bên giàn thiên lý và mai mai suot đoi neo thuyền cap bến vậy " !
    Cong dân Mỹ khong phải là điều tốt lanh đau em ạ ! Em khong thấy dan khủng bố hồi giáo dí theo dân Mỹ đó sao ? Thật ra, khi đi ra nuoc ngoai, bao gio anh cung mot là dùng passport của Canada , hai là của Úc . Anh có quoc tinh của Canada và Úc, không chỉ của Mỹ đau em à ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 23/09/2006
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh vào đây đọc tâm sự của anh thuyền thấy sao giống em ngày xưa thế. em nhớ có năm em ở bên Nga, hôm giao thừa em đi lang thang dưới trời tuyết rơi nghĩ đến cảnh nhà mình giờ này chắc vui lắm, mọi người chắc đang quây quần bên nhau đầm ấm lắm, thế rồi tự nhiên thấy mình ngêu ngao bài "Đêm Đông" rồi tự nhiên thấy mình tỉnh bơ mà khóc. Có một lần em đi nghỉ cùng với tụi bạn ngoài bãi biển, buổi tối đi ngủ thấy ánh trăng tràn vào phòng đẹp quá, em liền ra ngồi dưới cửa sổ ngắm trăng. Vậy mà tụi bạn em nó nói em khùng, lúc đó mới nhận ra giữa mình và nó khác biệt biết bao. Vì thế sau này em hay đùa với tụi bạn em thích được nghe người yêu của mình nói "anh yêu em" bằng tiếng Việt chuẩn, chứ không phải trọ trẹ ngọng líu ngọng lô của người nước ngoài hay tệ hơn là bằng ngôn ngữ khác.
    Chút xíu chuyện ngoài lề, chúc anh vui. Chúc hội Đinh Tỵ xa nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi hôm nay đi bowling thế nào? Đang sốt ruột chờ nghe tường thuật từ xa đây nè.
    Hôm nay hội Đinh Tỵ SG đã đi chơi, uống cafe rồi kéo nhau đi ăn. Hôm nay rất vui vì mọi người đều đến đông đủ cả. Có cả thiên thần bóng đêm (rất hên vì mem này ngày mai đi công tác nữa rồi), có nm-m có cả tứ quý và lyly, tất nhiên là không thể thiếu một tên ham vui như em rồi. Ngoài chuyện vui chơi ra, hội đang bàn kế hoạch mở rộng họat động và tăng cường vui chơi hơn nữa. Chi tiết thế nào thì để hội trưởng của ĐT SG thông báo nhé, em không dám tranh quyền. Hình thì để anh tứ quý post lên, hôm nay em bị xui, máy em hết pin nên chẳng chụp được tấm nào.
    Đi chơi vui thế nhưng bây giờ vẫn đang muốn hóng hớt ra xem kết quả trận "thư hùng" giữa các mem HN ra sao. Nhưng chắc sau khi đọc bài của anh thuyền nhà mình chắc phải nhường nhau giải champion quá ha.
    Xì pam tí nhỉ (em đang ganh tỵ quá đi nè, em có cảm tưởng em về SG rồi mọi người đi chơi vui hơn thì phải,
    thôi em xách dép lên chạy đây, không có lại bị mắng vì tội gây mất đoàn kết nội bộ nhỉ, chị Thảo nhỉ?
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có ai online thì xử lý giúp tớ cái số điện thoại này nhé. Nó cứ khủng bố tớ bằng cách nháy máy.
    0906265021.
    Thanks,
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi bowling với nhà mình về. Chẳng bít diễn tả thía nèo, túm lại là VUI...CỰC VUI...CỰC CỰC VUI...ai không đi hôm nay thì phí..phí quá...haha. Chi tiết để mai em Phap hoặc Kodomo sẽ tường thuật cho bà con xa gần thưởng thức. Giờ khuya roài, iem chỉ vào làm mấy nhiệm vụ cao cả roài đi khò khò thui ạ.
    Trước tiên, thay mặt nhà Rắn tớ véo cằm 2 mem cực mới:
    dim321978 và thanhkungcopperhead
    Tặng các cậu này:
    @dim: Nghe cậu tả về thân thế tớ xièm được như cậu quá...hic..Mà này nhà mình ơi, ai có nhu cầu tân trang sửa sang " bộ vỏ" thì alua ngay cho dim nhé, đảm bảo người nhà xử lý thía nèo cũng lừa được vài "chú"...nhiể dim nhiể...
    @thankungcopperhead: ui ui sao cái nick của cậu dài quá trời....type muốn gần bằng cầu Thăng Long..hê hê..Kiểu này có khi cậu lại phải hỏi kinh nghiệm gio_biển77 về chuyện nick niếc đi nhiể...(gió biển: chuyện này bí mật chỉ tớ với cậu bít thui nhá, cậu mà loa loa lên tớ lại bắt đền cậu cái ngón tay út ít của tớ đấy ...). Nhà mình cũng có mấy người cùng nghề với cậu đấy, hôm nào đi off để nâng cốc cái nhiể...
    @: Anh Thuyền: Anh khôn vừa thui, hết phần iem. Đã bẩu iem luôn ăn CÁ nên ko dễ bị anh dụ dỗ đâu, may thía hum nay chẳng ai đem digital theo nên chẳng có cái mẹt mình chình ình lên đây..kekeke. Anh về nước nhanh nhanh lên nhà em nhường anh chức champion bowling nè... Mờ nì, thấy nhà iem tình cảm và rộng rãi, cứ tự nhiên như ruồi vào lăng xê bản thân quá thể thía hả, hả??? Lại xít cho bi giờ...
    @Hâu mi: Cậu bị lây tính ĐIÊU THUYỀN của em Phap nhà tớ hồi nào vậy? Coi chừng tớ lại tẩy chay cậu đó..hê hê...
    @ gio_biển77: Theo ý kiến của cá nhân tớ, sau khi nghiên cứu mấy phương án cậu đưa ra, có lẽ nhà mình vẫn cứ đi xe Camel như lần trước là có vẻ ổn nhất thôi cậu ạ.
    Còn nhà mình thì sao? Mỗi người cho vài ý kiến đóng góp về phương tiện đi lại xiem nào?
    @HANA: Ui ui nhà Rắn có khi phải mừng rơi nước mắt vì may mắn tiếp nhận được 1 mem (or khách mời?) vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Ơ mà sao tối nay ko đi tỉ thí bâu linh hả em? vui quá xá luôn...Em confirm 4 xuất chưa? để chị đưa vào danh sách VIP nào? vì đăng ký sớm mờ...
    Ai muốn làm VIP nữa hông? xếp hàng ngay sau lưng em HANA đi nào? welcome...
    @All: Chúc cả nhà weekend vui vẻ,
    Chương trình bơi ngày mai tạm hoãn sang chủ nhật tuần sau. Chi tiết tớ đã post trong mailgroup, mọi người vào đọc. Cuối tuần sau tớ sẽ thông báo lại để mọi người thông suốt.
    Thoai giờ đi ngủ đây, mai tiếp tục...Chúc các bác have nightmare nhá...kekeke

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 24/09/2006
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 24/09/2006
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 24/09/2006
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    luoiqua ơi, sao lại chút xíu chuyện ngoài lề ??? mỗi một câu chuyện là một con người mà, vậy mỗi câu chuyện đều có quyền được sống, quyền được tự do và quyền được dành cho tất cả mọi người cùng đọc nó, hi hi tớ rất thích câu chuyện đó của cậu, nói thật là chỉ xa quê hương lâu ngày mới có những tình cảm đặc biệt như vậy, có rất nhiều những quãng đời không bao giờ quên trong một đời người, tớ rất muốn đọc thêm những câu chuyện như vậy nữa
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chắc có anh nào để ý muốn thả mồi câu cá đây mà ... cả nhà xem giúp đỡ yêu máu đổ mỗi người một chân cho cái thằng nào dám nháy máy chị ấy chừa đi , lần sau chỉ dám nháy mắt thôi, chị nhể? nháy thế này này
    Hơ đọc đến đâu thấy thèm đến đấy ... tính đến thời điểm này nhà rắn có munhot với chị rose là đã có gia đình, nhưng 1 bà đã tàu ngầm lâu lâu chưa thấy nổi, còn một bà thi thoảng nổi tí ti hêhhhe nhưng cả hai bà nì đều chưa phổ biến kinh nghiệm câu kéo j cả thế nên rắn có mấy chân thì đều chổng hết lên trời cả. Hy vọng chị dim xuất hiện sẽ khai thông đường lối từ ngoài vào trong cho nhà rắn ông bà nào cũng được đứa đầu là con gái, đứa sau là thằng ku chị nhể?
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    chào mừng DIM đã đến với Nhà Rắn, tranh thủ véo cằm bạn 1 cái ở Nhà ta có tục lệ véo cằm muh
    bạn đã tốt nghiệp DH Luật và hiện đang sắp có baby thứ 2, bạn thật hạnh phúc bởi nhiều bạn trong Nhà Rắn ta vẫn phòng không nhà trống hy vọng bạn sẽ trở thành thành viên tích cực chăm chỉ post bài và tìm đường mở lối thoát cho cái hiện trạng đáng buồn của các bạn gái trong Nhà Rắn ta là quá Lười Yêu
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ post bài trong Đinh Tỵ Hội, thật tuyệt vời vì chẳng có ai yêu quý Nhà Rắn tuyệt đối đến thế, sẽ có vài bạn nữ ra véo cằm bạn để chúc mừng thành viên mới, nếu bạn ít có thời gian online và offline thì hy vọng bạn sẽ thường xuyên tham gia đầy đủ vào các hoạt động chung của Nhà Rắn ta
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, đó cũng là lý do mà tại sao em lại gắn bó thân thiết với Nhà Rắn ta đến vậy, thú thực thì ngày em còn ở Hà Nội, em cũng lười tham gia các hoạt động của Nhà Rắn lắm và hay bùng hẹn nữa, nhưng kể từ khi em sang đây học thì càng ngày em càng gắn bó nhiều hơn với Nhà Rắn, đó là bữa ăn hàng ngày không thể thiếu.
    tại sao ??? vì đó là lĩnh vực tinh thần, em khâm phục thành quả của người Mỹ, em học hỏi được rất nhiều từ con người đất nước này, nhưng có những giá trị Mỹ thật sự em thấy thất vọng, hay nói chính xác hơn nó không hợp với một con người đã sống 1/3 cuộc đời tại Việt Nam. Vậy cuộc sống Việt Nam của em được tiếp tục ở đâu nếu nó không nằm trong Nhà Rắn.
    em hy vọng anh sẽ gắn bó với Nhà Rắn chúng ta dài lâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này