1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện burn mấy bài bachata ra đĩa em quên mất là nhà mình cũng có mấy đại gia ..... hik.... quên mất .... luk chiều em cũng nhờ chị bạn mang về burn rồi dưng mờ ko bít bà ý có nhớ làm cho em ko?
    @ Ziczac: Bà chị rõ lịch trình và thời gian, địa điểm tập hợp chưa đấy? Khi mang nhớ mang theo xiền nộp cho bà cả Thảo ko em lại bị cốc đầu .... ah, chị có cái đĩa dancing nào thì mang đi nhá, các thể loại từ disco, cổ điển, hip hop hay lambada cũng được
    @ hai con gà: ai show thì cứ show, tớ ngắm ... nhé .... hàng show ra phải có người ngắm chứ nhỉ?
    đã thành công
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 19/10/2006
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái cô này hay...chửa...
    Mình vừa thấy cái sờ tây tớt : MỆT WÉ to đùng to đoàng...
    thía mờ giờ vào đọc thấy tận 3 bài xì pam mình..
    Cô cứ liệu...tối mai tôi cứ nhè cô ngồi đâu tôi ngồi cạnh đó...roài cốc thủng đầu cô ra...kekeke..sợ chưa???

  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cứu em với, đau đầu quá!!!!
  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, tặng hoa thượng viện gái xinh và đàn gà con lông vàng
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là những câu chuyện phiếm, những điều đã và đang diễn ra xung quanh mỗi người, vậy mà lại có thể kéo dài bất tận. Đôi khi là những câu chuyện cũ. Nghe và vẫn muốn nghe mãi.
    Không hiểu sao tớ cứ thấy trong cậu nặng trĩu những muộn phiền. Ngay cả khi cậu cười, tớ cũng có cảm giác nụ cười không trọn vẹn. Có thể tớ nhầm. Và tớ cũng mong là mình nhầm, bởi tớ muốn cậu sẽ chỉ có những niềm vui.
    Tớ bảo, ốm rồi sẽ khỏi. Nếu bảo tớ không quan tâm thì không hẳn là đã đúng nhưng thật tình tớ đã nghĩ thế. Tớ cứ băn khoăn, sao cậu ốm lâu đến như vậy? Phải chăng có điều gì khiến cậu lo lắng? Có điều gì khiến cậu bận lòng? Có điều gì khiến cậu phiền muộn?... làm ảnh hưởng đến sức khỏe khiến bệnh kéo dài mãi. Và đấy mới là điều khiến tớ thật sự lo lắng.
    Tớ cứ mong rằng cảm giác đang đánh lừa tớ. Rằng tớ cứ tự mình nghĩ ra những điều vớ vẩn thế. Và nếu đúng như vậy thì cậu cũng đừng cười vì những ý nghĩ ngốc nghếch của tớ nhé.
    Mong cậu mau khỏe.
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @ Những người đi QB: Thật ra thì tớ định rủ các cậu đừng đi QB cơ, vì tớ không đi được nên cũng chẳng muốn ai được đi nhưng lại sợ bạn Gio_bien77 nên giờ tớ đành phải ngậm ngùi chúc các cậu đi chơi vui vẻ và điều quan trọng là phải nhớ mang quà về cho chúng tớ .
    @ Meat: Mẹ là Mẹ của... chúng mình đấy nhá . Vì thế, cậu nhớ thay mặt đám gái xinh chưa chồng nhưng cũng bận rộn gớm, gửi lời thăm và chúc sức khoẻ đến Mẹ chồng tương lai của tất cả chúng ta - chứ không phải chỉ là Mẹ của bố những đứa con tương lai của một mình cậu thôi đâu nhé . Và để cho cậu yên tâm hoàn thành sứ mệnh cao cả, chúng tớ quyết định rút ngắn chương trình vui chơi ngày Chủ nhật, chờ ngày cậu trở về .
    @ Ruồi: Thấy bảo có điều gì đó không bình thường đang diễn ra trong cậu. Phải chăng vì "gặp trận mưa rào" mà "con muỗi hết bay" nên dạo này thiên hạ chẳng còn được nhìn thấy "con muỗi bay ra - con muỗi bay vào" xuất hiện nữa? Mong là sau chuyến đi QB này thì con muỗi lại bay ra bay vào, cho dù gặp trận mưa rào to hơn nữa thì con muỗi vẫn cứ bay nhé
  7. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam!​
    Tặng tất cả các nàng rắn!
    Tặng tất cả các khách mời nữ của nhà rắn!
    Còn các bác trai thì làm cho khí thế để đi nói những lời có cánh nào. Hôm nay thừa thắng mà xông lên luôn nhá không từ giờ đến cuối năm chẳng còn dịp nào để mượn cớ đâu!
    @Lãng quên yêu quí: Cám ơn cậu đã động viên tớ! Thật sự có những người bạn như cậu tớ thấy cuộc sống quả là tươi đẹp.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 20/10/2006
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 20/10/2006
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ tranh thủ đầu giờ vào nhận hoa bạn Ruồi trước các gái xinh và điểm danh ngày hôm nay luôn.
    Chúc mừng các rắn nữ và khách mời nhân ngày 20/10
    Chúc các bác đi Phong Nha thượng lộ bình an [r2)
    ]
    Chúc cả hang một ngày làm việc vui vẻ
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng phải bon chen nhận hoa của bạn Ruồi. Hic, tưởng mình nhanh chân hóa ra Aqua còn nhanh hơn mình. Cú thật.
    Chúc các nàng Rắn hôm nay nhận được thật nhiều, thật nhiều hoa
    Chúc các chàng Rắn hôm nay "thừa thắng xông lên" thành công nhé (chúc thế thôi nhưng tớ chỉ mong các cậu thành công trong nhà Rắn để cuối năm có ít người bốc thăm thôi)
    Cả hang: một ngày 20-10 nhiều niêm vui và HP.
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra vào điểm danh phát cho một ngày tưởng đẹp mà không biết có đẹp không?
    Đáng nhẽ ra lúc này mình đang ở BP mới phải. Không đi công tác BP nhưng vẫn cứ không đi được QB. Hic. Đó mới là điều đau lòng. Chiều qua trước giờ G, sếp gọi sang họp với cái giọng rất nhẹ nhàng vốn có:" Cháu ở nhà với sự vụ quan trọng hơn". Hic. Đã không đi được QB thì thà đi BP còn hơn là ở nhà. Thế đấy.. Đành ngậm ngùi ở nhà, nuốt lệ vào tim mà chúc cả nhà đi chơi vui vẻ.
    @ruoitrau: Nhận lời chúc rồi nhé. Gớm mãi bây giờ mời thấy xuất hiện.
    @cả hang: Đi QB vui vẻ. Nhớ mang quà về cho các gái xinh ở nhà nhé.
    @Các gái xinh: Chúc mừng nhau nhân ngày lễ của chúng ta nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này