1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hê hê!! chị ơi, em truất quyền ban tổ chức của chị Notes. Mang tiếng quá
    Hẹn nhau ở cổng chùa Trấn Quốc, Hồ Tây lúc 5h chủ nhật 22/10 chiều chị ạ!!!
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Notes ơi là Notes, tôi nghe tin vịt là bà tham gia cái hội bẩn bẩn nào tối thứ 5 còn gì, cứ ngồi mải thiết kế chương trình CN đến nỗi chủ quán người ta đuổi về cơ mà. Thôi chết hay là lại giống Lãng quên rồi
    Nhà mình ơi đi chơi thôi
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mọi người trông nhà đi đâu hết để chủ đề tụt quá đầu gối kéo lên nào
    này, tớ bảo này, tớ thay avatar rồi đấy
  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy đổi gì hết anh hâu mi ơi, vẫn xấu như ngày nào.
    Hôm nay Đinh Tỵ SG buồn quá, còn có ba chị em gái ở nhà với nhau thế mà một bà thì mắc đi làm con ngoan, ở nhà nấu ăn, thế là hai con rắn còn lại bơ vơ, chán!
    Àh, mà nhà mình giờ này chắc đang chuẩn bị về nhà nhỉ? Em tranh thủ vào múa mép trước khi các cao thủ về hang. EEEEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeee hèm !
    Bà con mình tuổi rắn có ai nghe đồn về việc "ba con rắn không thể ở chung nhà" không? Nghe nói rằng trong nhà (tất nhiên trừ cái nhà mình đang ở đây) mà có đến ba con rắn thì nhất định là sẽ có chuyện. Có ai tin không?
  5. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Em luoiqua và lily ui, sorì rất nhiều đã chẳng dự buổi giao lưu của ba chị em nhà mình. Tự nhiên lại bị đều động vào lĩnh vực nấu ăn mình rất amateur, thế là bận rộn suốt cả chiều ở nhà ông bác bi giờ mới về đến nhà. Tự nhiên hắt xì, biết ngay em luoiqua đang nhắc đến mình. Hihi, thôi đành lần khác vậy. À, trong một nhà có 3 con rắn thì tốt chứ sao, tuyền những người có cá tính thì quá tuyệt.
  6. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Á, phải dọn dẹp nhà cửa đón chào cả nhà về chứ. Rồi còn ngồi nghe chuyện Quảng Bình bị tan hoang sau đợt hành quân của nhà mình, và chuyện Hà Nội chấn động bởi đợt càn quát của tiểu đội Đinh Tỵ ở lại trấn giữ HÀ Nội chứ! hihi Mọi người nhớ kể chuyện nhiều nhiều nhá.
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Online ở nhà, nhất là buổi đêm, với tớ bây giờ là một sự xa xỉ. Nhưng lại có câu nói "Không nên hoãn cái sự sung sướng lại". Và chỉ vì cái sự sung sướng đó mà tớ hôm nay, cho phép mình được thêm một lần xa xỉ .
    Có lẽ sự xa xỉ được bắt đầu từ đầu buổi sáng, khi mà những gái xinh bỗng nhiên thấy nhớ nhớ một điều gì đấy, thấy thừa thừa một cái gì đấy, thấy mong muốn một cái gì đấy nữa. Hình như là nhớ nhau, hình như thừa thời gian, và hình như mong muốn gặp mặt . Trong thời đại công nghệ cao, người ta chỉ cần cầm điện thoại lên, bấm tách tách một vài phím là chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nhất có thể, họ - tức chúng ta - đã ở bên nhau lúc 8h30 sáng thay vì 5h chiều như đã định.
    Nếu phải phung phí sự xa xỉ cho một ngày Hà Nội đẹp đến thế này thì cũng không phải là điều đáng tiếc. Vì thế, khi YMĐ nũng nịu cất tiếng "Tớ thích ăn phở vuông cơ" thì tất cả các gái xinh còn lại đều nhất trí đồng lòng. Thẳng tiến Phở vuông Ngô Thì Nhậm , em Song thẽ thọt "Chị ơi, lạ lắm nhé. Phở vuông nên cái gì ở đấy cũng vuông". Và cứ nhìn sự thỏa mãn trên từng khuôn mặt mỗi người, mới thấy bữa sáng ngon biết chừng nào .
    Người ta gặp nhau không chỉ để thưởng thức có mỗi bữa sáng trong khi thú chơi tao nhã lại không thiếu trên đất Hà Thành. Thưởng trà cũng là một trong những thú chơi tao nhã đó. Mặc dù có đôi chút cảm thấy tội lỗi khi đã trót hứa với gái xinh Meat rằng sẽ rút ngắn chương trình ăn chơi cho nàng ấy yên tâm hoàn thành sứ mệnh cao cả. Nhưng... Thôi thì lại ngồi và tự an ủi với nhau, chúng mình uống trà ở đây, nghĩ về Meat giờ này chắc cũng đang cafe với mọi người ở đấy, thế cũng có thể coi là chúng mình và Meat đang cùng nhau uống trà, nhỉ ? Nghĩ thế nên mặc cảm tội lỗi cũng vơi dần, và con tim đã vui trở lại .
    11h30. "Có nên về không nhỉ?". 12 con mắt nhìn nhau nuối tiếc. Một ngày tuyệt vời thế này mà về thì... phí . "Về nhà Notes". Một quyết định nhanh chóng khi nghe tin Mama Notes về quê, còn em trai thì đi công tác chưa về. Kết nối mobile với Aqua và Vigro. Vậy là thêm được 2 gái xinh nữa. 8 con người rong ruổi trên đường trong niềm hân hoan vô bờ bến. Vui đến nỗi trên đường đi, em Hangivy luôn miệng thốt lên "Các chị ơi thích nhỉ, thích nhỉ" .
    Ai tường thuật tiếp về "bữa cơm trưa thân mật" giúp tớ với.
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ!!! bà con ơi động đất, chạy mau!!!!
    báo mới! báo mới đê!!!! Cập nhật mới nhất về trận dư trấn mạnh chưa từng có lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội có trên trang nhất của thông tẫn xã "Mồm cá ngão".
    Sáng nay vào hồi 08h 30'''' một cơn địa trấn manh nha hình thành với cấp độ nhẹ làm rung toàn bộ điện thoại của các gái xinh trong Đinh Tị Hội. cơn dư địa chấn tràn qua và tăng cấp độ tại nhà Notes. Chị cho hay, trong lúc đang hoảng loạn bởi căn nhà bỗng trở nên rung rinh và những tiếng động không mong đợi, thêm vào đó sự xuất hiện của YMĐ trong khu vực bếp nấu ăn đã khiến toàn bộ gái xinh đang có mặt cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp tại "Chấm" toa lét nhà Notes một trong 35 "Chấm" của Việt Nam(tính theo thông số cập nhật nhất của máy đo GPS một thiết bị đo định vị toàn cầu) Do cơn dư địa chấn xẩy ra ngoài dự đoán nên không một thành viên gái xinh nào kịp chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp (cụ tỉ là không mang theo phương thuốc chống rung bí truyền là becberin). Cơn dư địa chấn dường như giảm nhẹ và dừng hẳn trong khoảng thời gian 1h nghỉ trưa đã làm yên tâm cư dân phường Kim Giang.
    Nhưng chỉ sau 2h nó tiếp tục xuất hiện tại khu vực bể bơi nước nóng Bảo Sơn và tiếp tục làm rung chuyển một số building quanh đó.
    Theo như trung tâm động đất thành phố HN cơn dư địa chấn có thể kéo dài và gây ra động đất cấp độ 12. Không nằm ngoài dự đoán, cơn động đất lần lượt xuất hiện tại chùa trấn Quốc và tiếp tục chuyển dịch sang khu vực quận Hoàn Kiếm, quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, theo cục khí tượng thuỷ văn phía Bắc. Tâm chấn xuất hiện tại nhà hàng High Way No4 với độ mạnh được đo cao nhất lên đến 9o rích te và chấn động cấp cao nhất, cấp 12.
    Theo một số quan sát thì cơn động đất được bắt nguồn từ một đợt di chuyển của 8 vật thể lạ trên bề mặt trái đất mang giới tính âm, thuộc tính Đinh Tị và Mậu Ngọ, sóng đo được còn truyền tới cách xa HN 500km tại thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình, trong đó ghi nhận dư chấn truyền đến rung cả điện thoại của gái xinh thuộc tính Đinh tị kèm theo đó là các tiếng dzô dzô, và các âm thanh nghe được xác định là tiếng cười phát ra tương đương khoảng vài dề xin ben, như quảng cáo trong loa nam môn đơn giản gọn nhẹ vẫn tuyệt vời!. Gái xinh đang buồn rũ rượi nhờ có đợt dư địa chấn nhẹ tiếp thêm sức mạnh đã phát ra được một tiếng cười méo sau 2 ngày mệt phờ vật vã cho đợt tự giảm cân không mong muốn tại Quảng Bình. Vẫn chưa dừng tại đó khoảng 9PM giờ GMT sau khi đã lắng xuống tại High Way No 4 cơn động đất di chuyển tới Trà Hoa Quán và tiếp tục gây nhiễu sóng tới khu vực Quảng Bình với cấp độ nhẹ hơn nhưng cũng đủ rung chuyển toàn bộ tầng xép của Trà Hoa một phóng viên đã ghi nhận được hình ảnh những chiếc gối bay vèo vèo từ đầu này sang đầu kia trên căn gác xép đó. Sau đó các máy đo không thể đo được thông số chính xác của trận động đất bởi quá nhiều sóng cấp độ cao được ghi nhận là phát ra từ 8 vật thể âm kia gây nhiễu máy đo từ, tuy nhiên cơn động đất cũng giảm dần và kết thúc vào khoảng 10h30 cùng ngày.
    Vâng thưa các bạn tính tới thời điểm hiện tại các thiệt hại mà cơn động đất đã gây ra ngày hôm nay tại Hà Nội đã lên tới hàng tỉ đồng và gây ra sự hoang tàn cùng với đường di chuyển của nó trêm diện rộng toàn bộ các quận nội thành Hà Nội. Thiệt hại về người hiện nay vẫn chưa kịp thống kê.
    Phóng viên chúng tôi cũng tiếp cận được một thông tin đắt giá rằng sau khi di chuyển trên cung đường từ High Way No 4 tới Trà Hoa cơn động đất đã gây lên hiện tượng kỳ lạ mà thành viên Bão Biển (HaiVu) của Đinh Tị hội chứng kiến đó là: khi chị đang trên đường di chuyển thì đồng thời chiếc cột điện ven đường cũng chuyển dịch vào giữa đường đi, may mắn thay khi chị tới gần chiếc cột điện đó thì chiếc cột điện đã tự động di chuyển sang phía phải đường nhường đường cho chị. Đây là một hiện tượng hi hữu mới xẩy ra lần đầu tiên, theo đánh giá của các chuyên gia thì có thể cơn động đất cộng với lượng cồn mang tên "mận đỏ" đã kết hợp cùng lúc và gây nên hiện tượng có 1 không 2 này và chị Hải vũ là một trong những người may mắn được chứng kiến cũng như trải nghiệm.
    Các thông tin tiếp theo về cơn động đất này sẽ được tiếp tục trên trang nhất các số tiếp theo của thông tấn xã Mồm Cá Ngão, đề nghị quý vị và các bạn đón đọc.
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 23/10/2006
  9. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Mọi người đi chơi vui quá xá là vui nhỉ.
    Ai đó làm ơn tường thuật tiếp đi.
    Sáng sớm vào điểm danh cái nhỉ.
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Báo cáo đoàn đi QB đã về đến Hanoi 6h sáng hôm nay. Kết quả là vui chơi thoả thích, xem được rất nhiều cảnh đẹp như biển Nhật Lệ, Phong Nha, đá Nhảy, thăm cả nhà Gió biển, ăn được nhiều món ngon bao gồm bánh bèo, bánh cuốn, bánh khoái, bánh bột lọc, tôm, cá, mực. Vui chơi chả thiếu cái gì lại còn chụp được vô số ảnh đẹp (nhất là những ảnh chụp ké ở Quảng Bình Hotel 4* và Sun Spa resort).
    @ những người ở lại: không khí ở nhà cũng sôi nổi quá nhỉ, đập phá ác chiến quá. Uống với nào.
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này